Công an Nhân dân - Hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng
An ninh thế giới
Văn Nghệ Công An
Trang chủ
Đời sống văn hóa
Tư liệu văn hóa
Lý luận
Thơ
Truyền thống
Truyện
Diễn đàn
VI
VI
EN
中文
Tìm kiếm
Trang chủ
Đời sống văn hóa
Tư liệu văn hóa
Lý luận
Thơ
Truyền thống
Truyện
Diễn đàn
Chuyên trang
Công an Nhân dân - Hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng
An ninh thế giới
AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân
04/06/2026 09:52
Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa
Nhà văn Lê Lựu với nghề báo
Những thành phố không còn mưa ký ức
Nhà thơ Hữu Thỉnh Chất thơ trong thi ca đương đại
"Rực lửa" thao trường
Hai vạch nhân phẩm
Khi trẻ em đang nhìn về phía chúng ta
Đời sống văn hóa
Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0
14/06/2026 08:00
Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc: Người bắc nhịp cầu văn hóa
Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu
Làng gốm bên dòng Đa Nhim
Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”
Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn
Tư liệu văn hóa
Trăm năm chợ “chảnh”
14/06/2026 08:00
Cảm xúc tạo nên chất trữ tình của thơ
Nhà thơ Hữu Thỉnh Chất thơ trong thi ca đương đại
Sáng tạo như một hành vi vũ trụ
Cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng: Trong thế giới của ký ức
Những địa danh bất tử trong bài thơ Tây Tiến
Lý luận
Thơ: Chữ và nghĩa
12/06/2026 09:31
Trật tự, kỷ cương - "bệ đỡ" của phát triển bền vững
Người vẽ tranh bốn mùa: Phạm Thiên Thư
Bruce Weigl: Phục sinh lòng mình bằng tình yêu Hà Nội
Những thành phố không còn mưa ký ức
Hiện thực hóa các giá trị để nhân dân được thụ hưởng
Thơ
Tiếng hí đầu tiên
Trong tiệc cưới con gái mình
Chợ rằm tháng ba
Người con gái dân tộc Choang
Ngày Bác trở về
Trưa 30/4, trước Dinh Độc Lập
Ngẫu Hứng Huế
Phố "facebook"
Truyền thống
Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ
11/06/2026 10:56
"Rực lửa" thao trường
Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân
Mùa thi trong mỗi gia đình
Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát
Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở
Truyện
Người đàn ông bên bến sông trăng
14/06/2026 08:00
Những ông vua bị lừa
Lời của Thượng đế
Khiêu vũ với cái chết
Ánh đèn khuya chạm ngõ
Lão Lai Phúc trúng độc đắc
Diễn đàn
"Cống nạp" hôm qua và hôm nay
13/06/2026 08:00
Nhà văn Lê Lựu với nghề báo
Hai vạch nhân phẩm
Khi trẻ em đang nhìn về phía chúng ta
Kiên quyết loại bỏ những hành vi phi pháp trong hoạt động văn hóa
Cái gốc vẫn từ con người