MƯỜNG THAN

Hoàng Vũ Thuật

Mường Than

chỉ có đá cây gãy ngước lên bầu trời từng tảng đen đặc nặng nề

nước và nước

sao tôi ngồi một mình bên ly cà phê An Yên đếm từng giọt

Mường Than không là Mường Than ngoài ngổn ngang còn gì

sự ngổn ngang của những bức tường vỡ

người chết với người sống cuồn cuộn trôi

trong phút chốc

câu thơ bất lực vô hồn của tôi bị bẻ đôi làm sao gắn lại được

mẹ ơi mẹ ở đâu

em ơi em về đâu giữa bốn mặt thác réo

Mường Than trơ trọi run bần bật

trái tim tôi cũng bần bật với hàng nước mắt trên trang giấy

đang rớt cùng mưa.

18/7/2026

Các tin khác