Văn phòng nhà máy phân bón có năm người, gồm Giám đốc Ngô, ba phó giám đốc Tiền, Tôn, Lý cùng với nhân viên văn phòng Tiểu Chu.
Giám đốc Triệu bị u não cách đây không lâu nên nhà máy phải sắp xếp cho ông nghỉ hưu sớm. Tất nhiên văn phòng không thể hoạt động nếu không có giám đốc, vì vậy nhà máy quyết định đề bạt một trong ba phó giám đốc lên làm giám đốc. Tuy nhiên, ba phó giám đốc đều có độ tuổi và năng lực tương đương nên giám đốc nhà máy Ngô băn khoăn không biết nên chọn ai đảm nhận vị trí này.
Khi tình thế lâm vào khó xử thì có người đã gợi ý cho ông là nên tổ chức bỏ phiếu giữa bốn người trong văn phòng. Người nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được đề bạt làm giám đốc. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ có thể chọn được trong số 3 vị phó giám đốc, Tiểu Chu, một viên chức không đủ trình độ, chắc chắn không thể được tuyển chọn. Giám đốc Ngô suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng đồng ý với phương án này.
Không lâu sau đã có kết quả bỏ phiếu. Phó giám đốc Lý là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất - hai phiếu. Giám đốc Ngô nhìn thoáng qua đã biết ba phó giám đốc đều bỏ phiếu cho mình nhưng ông tò mò tại sao Tiểu Chu lại bỏ phiếu cho Phó giám đốc Lý. Ông nhờ người gọi Tiểu Chu đến văn phòng của mình để trò chuyện.
Giám đốc Ngô hỏi Tiểu Chu: “Tôi chắc chắn cả ba người họ đều đến với cậu để vận động cậu bỏ phiếu cho họ. Họ đã nói gì với cậu?”. Tiểu Chu chỉnh lại kính, thành thật nói: “Phó giám đốc Tiền nói, nếu tôi bầu cho anh ấy, anh ấy sẽ coi tôi như bố nuôi. Phó giám đốc Tôn nói, nếu tôi bầu anh ấy, anh ấy và tôi sẽ trở thành anh em kết nghĩa. Phó giám đốc Lý nói, nếu tôi bầu cho anh ấy, anh ấy sẽ là cha đỡ đầu của tôi”.
Sau khi nghe xong, Giám đốc Ngô không nhịn được cười. Ông nghĩ, một người muốn làm con trai cậu, một người muốn làm em kết nghĩa, một người muốn làm cha đỡ đầu, nhưng ông vẫn không hiểu tại sao Tiểu Chu lại bỏ phiếu cho Phó giám đốc Lý.
Tiểu Chu nói: "Phó giám đốc Tiền nói muốn làm con trai tôi, nhưng bây giờ có quá nhiều đứa con bất hiếu. Nếu anh ta thực sự trở thành giám đốc, anh ta có còn quan tâm đến sự sống chết của một người cha như tôi không? Phó giám đốc Tôn nói muốn làm anh em kết nghĩa với tôi, nhưng bây giờ ngay cả anh em ruột cũng tính toán với nhau từng đồng. Nếu anh ta thực sự trở thành giám đốc, anh ta có còn coi trọng tôi không? Khi nghe Phó giám đốc Lý nói muốn làm cha đỡ đầu của tôi thì tôi đồng ý bầu cho anh ta. Thời đại bây giờ chỉ có bố mới thương con mình hết mực. Nếu ông ấy làm cha đỡ đầu của tôi thì khi được làm giám đốc, ông ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi...”.
Sau khi nghe Tiểu Chu giải thích, giám đốc Ngô không nhịn được cười.
Truyện vui của Chu Hồng (Trung Quốc)