Lễ vật ăn hỏi
Tiểu Vương đến nhà bạn gái để chuẩn bị sính lễ xin làm lễ ăn hỏi. Mẹ vợ tương lai nói: “Lễ vật ăn hỏi phải có giá trị ngang bằng số cân nặng của con gái tôi, cứ một cân là năm nghìn tệ…”.
Tiểu Vương cắn răng đồng ý. Đúng lúc cậu đang chạy tứ phía để vay tiền thì bỗng nhận được điện thoại của bà mẹ vợ tương lai. Bà nói: “Kỳ thực hôm đó là tôi nói đùa với cậu thôi. Đến bây giờ chỉ cần cậu chân thành là được”.
Tiểu Vương ngớ người, vội gọi điện cho bạn gái để hỏi cho ra nhẽ. Bạn gái nói: “Anh không biết đấy thôi, em nhịn ăn đến hôm nay đã là năm ngày rồi, thế là mẹ em xanh mặt, cuống hết cả lên”.
Tấm gương
Uống rượu cùng với mấy người bạn trong một nhà hàng nhỏ. Đã quá nửa đêm, mọi người đang cụng ly uống rất hào hứng, mỗi người còn đánh bay năm, sáu ly nữa.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đi đến, cất tiếng: “Rất xin lỗi vì đã đến lúc chúng tôi phải đóng cửa và các vị uống cũng đã khá nhiều rồi”.
Tôi chỉ tay về phía chiếc bàn đối diện, nghiêm giọng hỏi: “Những người kia bây giờ họ cũng vẫn đang uống đấy thôi, vì sao anh không giục họ thôi đi”.
Nhân viên phục vụ im lặng một lát rồi đáp: “Anh nhìn kỹ đi, đó chỉ là một tấm gương lớn thôi mà”.
Khéo nịnh
Anh chồng đang chăm chú lướt mạng ngắm ảnh người đẹp nên không nhận thấy vợ mình tới đứng ngay phía sau.
Vợ: “Anh đang làm gì vậy?”.
Chồng (sững người ra một lúc): “À, anh chỉ tìm người thôi”.
Vợ: “Anh muốn tìm người như thế nào?”.
Chồng: “Anh muốn thử tìm xem có người nào đẹp hơn em không, nhưng tìm mãi mà không có”.
Đừng có mong đợi!
Một sĩ quan cảnh sát ở một thị trấn nhỏ đã chặn một chiếc ô tô vì nó chạy quá tốc độ.
“Sĩ quan”, người lái xe nói, “xin hãy nghe lời giải thích của tôi”.
“Im đi”, viên cảnh sát ngắt lời, “Tôi sẽ tống anh vào tù để suy ngẫm về hành vi của anh và tôi sẽ giải quyết việc đó khi cảnh sát trưởng quay lại”.
“Nhưng, sĩ quan…”, người lái xe nói, “Xin hãy nghe tôi nói đã...”.
“Tôi đã bảo anh hãy giữ im lặng! Vào tù!”.
Vài giờ sau, viên sĩ quan đến gặp “tù nhân” của mình. Anh ta nói: “Anh thật may mắn vì Cảnh sát trưởng đã đến dự đám cưới của con gái ông ta. Chắc chắn ông ấy sẽ có tâm trạng vui vẻ khi trở về”.
“Không đâu, đừng có mong đợi”, người vi phạm đáp. “Tôi chính là chú rể đây”.
Sắp mất cả cuộc đời
Có một bác sĩ đi thuyền ngắm cảnh.
Trên thuyền, bác sĩ hỏi người lái thuyền: “Anh có biết về sinh học không?”. Người lái thuyền nói không, bác sĩ nói: “Vậy thì anh đã mất đi 1/4 cuộc đời”.
Bác sĩ hỏi tiếp: “Anh có biết triết học không?". Người lái thuyền đáp chưa biết. Bác sĩ lại nói: “Ồ, vậy thì anh đã mất thêm 1/4 cuộc đời nữa”.
Một lúc sau, bác sĩ lại hỏi: “Anh có thể làm khoa học được không?”. Người lái thuyền vẫn trả lời không biết.
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh nổi lên, những con sóng lớn cuồn cuộn xô tới. Người lái thuyền hỏi bác sĩ: “Thế anh có biết bơi không?”. Bác sĩ nói không thì người lái thuyền nói: “Vậy thì anh sắp mất cả cuộc đời!”.
Trần Dân Phong