Cha mẹ lần lượt qua đời, nhân tiết Thanh minh, Tiểu Nghiêm chơi lớn, mua xe sang, mua biệt thự giấy đốt cúng bố mẹ. Láng giềng thấy vậy cười nhạo: “Khi còn sống, đến máy kéo cha mẹ cậu cũng chưa từng cầm lái, nay cậu đốt xe sang như vậy cho họ khác nào để người mù thắp đèn, chỉ tốn công, phí nến thôi mà”.
Tiểu Nghiêm không phục, đáp: “Cũng dễ thôi mà. Tôi sẽ đốt cả bằng lái xe gửi cho họ là được”. Thế là cậu lên mạng, đặt mua hai tấm bằng lái xe, đốt gửi cho cha mẹ trước mặt láng giềng.
Thanh minh năm sau, Tiểu Nghiêm mua hai bình rượu “Mao Đài”, chuẩn bị để khi quét dọn mộ xong sẽ “khao” ông bố sinh thời nghiện rượu. Tiểu Nghiêm vừa thắp hương, vừa khấn: “Thưa cha, xin cha nhận một chút lòng thành của con…”. Chưa dứt lời, một trận gió mạnh nổi lên khiến chén rượu đổ ra đất.
Tiểu Nghiêm rót chén rượu khác, đặt vào một góc khuất kín gió, chén rượu không đổ nữa nhưng bát hương vừa thắp lại bị gió thổi tắt ngấm. Tiểu Nghiêm bỗng chững lại giây lát - liệu có phải lễ vật của mình còn thiếu khuyết gì chăng? Vợ anh ta an ủi: “Không sao, về thôi, là thời tiết hôm nay rất xấu. Đợi vài ba hôm nữa chúng ta sẽ lại đi tế bái cha mẹ”.
Tiểu Nghiêm trằn trọc, vật vã suốt đêm, khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi thì mơ thấy cha mẹ. Kỳ lạ là ông bà có vẻ rất khó chịu, thậm chí bực dọc. Tiểu Nghiêm rụt rè hỏi: “Cha mẹ, có phải đồ đạc chúng con cúng tế còn thiếu khiến cha mẹ không vừa ý không?”.
Cha Tiểu Nghiêm sắc mặt xanh xám, đáp: “Bố mẹ cả đời chưa từng biết lái xe. Năm ngoái, chúng ta cố gắng để lái chiếc xe mà con gửi cho, nhưng giữa đường đã bị cảnh sát giao thông giữ lại vì không có giấy phép lái xe. Sau đó thì nhận được giấy phép lái xe do con gửi xuống, nhưng vừa ra khỏi nhà lại bị cảnh sát bắt giữ vì họ nói đó là bằng lái xe giả, mà số tiền con đốt gửi xuống lại quá ít nên không đủ để nộp phạt. Năm nay bố mẹ đi học rồi đi thi lấy bằng lái xe và khó khăn lắm mới có được bằng lái xe thật, nhưng thứ rượu con mua gửi xuống quá ngon làm cha phát thèm, uống quá chén nên đã bị cảnh sát giao thông thổi phạt, giữ xe và giữ cả bằng lái. Có phải là con muốn báo hại ta phải ngồi tù vì tội say rượu khi lái xe chứ gì? Đúng là đồ con bất hiếu!”.
Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)