PV: Thật vui khi gặp anh Còi trước khi anh thổi trận chung kết World Cup. Cả thế giới hò reo khi tiếng còi khai cuộc và nín thở chờ tiếng còi mãn cuộc, một nửa ha ha và nửa kia thì hu hu. Nhưng nói gì thì nói, anh đem lại cho thế giới này biết bao nhiêu hạnh phúc và những mùa mất ngủ… Anh là người điển trai, đĩnh đạc nhưng hôm nay thấy có gì đó sai sai. Xin nói thật mong anh tha thứ, tôi thấy mặt anh Còi hôm nay trông có vẻ hơi méo méo thế nào ấy.
Còi: Rất vui đi vòng trái đất ta lại gặp nhau trong World Cup. Cảm ơn nhận xét chân tình của cô. Tôi nhìn vào gương cũng ngại chẳng muốn ra đường. Cô biết đấy, tôi đã bị bẻ còi. Không phải là méo, mà là méo xệch.
PV: Ô, đây là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cơ mà. Sao lại thế được.
Còi: Cô biết anh VAR chứ?
PV: Theo tôi biết thì VAR là công nghệ tinh tế đến mức, một sợi lông chân vượt qua lằn ranh cũng không qua được mắt thần của anh ấy.
Còi: Chính xác như anh VAR nhưng cũng méo như thường. Người ta vẫn có thể chỉ chọn những kết quả VAR phù hợp với ý muốn. Thí dụ, VAR có thể bới lại một lỗi do trước khi cầu thủ ghi bàn để hủy kết quả bàn thắng đó.
PV: Có lỗi thì phạt, có gì sai?
Còi: Vậy tại sao, lỗi tương tự nhau nhưng với đội bên kia, trọng tài lại không dùng qua kết quả VAR để hủy mà vẫn công nhận bàn thắng cho đội đó?
PV: Lạ nhỉ. Xưa nay trọng tài bóng đá như Bao Thanh Thiên trước công đường, dư luận tranh cãi nhưng quyết định phán xử không bao giờ hủy hay hoãn.
Còi: Nay thì vẫn có hoãn như thường. Cô nhớ vụ cậu Balogun giẫm suýt què đối thủ không? Cậu ta bị thẻ đỏ và treo giò. Nhưng chỉ vì một cú điện thoại mà cậu ta chẳng biết mình đã được tháo giò xuống từ bao giờ.
PV: Như chuyện kinh dị đêm khuya.
Còi: Chả là nguyên thủ nước đăng cai kể rằng ông đã bốc máy alô đầu lĩnh FIFA đề nghị cho hoãn thẻ đỏ cho thằng cháu ngoan. Thế là FIFA cho cậu ấy được đá tiếp. Balogun đã xác định làm khán giả rồi thì đồng đội mở điện thoại cho xem danh sách ra sân vẫn có tên mình. Cậu ấy cũng cảm thấy khó xử vì cách sắp xếp kiểu đặc quyền đặc lợi. Việc này khiến khán giả năm châu cười vào mũi.
PV: Có những giới hạn không thể bỡn cợt.
Còi: Làng túc cầu luôn thuyết giảng về thể thao cao thượng, thuần khiết, nhưng lại cấm cửa đội Nga và gây khó dễ cho đội Iran khốn khổ.
PV: Kỳ này sự thất bại của đội Hàn Quốc làm cho dư luận nổi giận lôi đình như muốn cuốn phăng liên đoàn bóng đá và đội tuyển xứ Kim chi. Lại nhớ lời HLV Park Hang Seo nhận xét về bóng đá Việt Nam rằng người Việt Nam yêu bóng đá nhưng mà là bóng đá thắng. Té ra người Hàn còn yêu bóng đá thắng gấp mấy lần ta. Hôm nay mới biết ở tận World Cup cũng lùm xùm. Trái đất thật là bé nhỏ. Chúc anh vào trận mới với cái còi nắn thẳng lại. Anh muốn nói điều gì với bạn đọc không?
Còi: Chúc bạn đọc vui khỏe và bỏ thói quen chê Sea Games là "ao làng" đi nhé.