Mấy bác trai lục tuần bỗ bã vẫn thường ghẹo các bác gái chớm hưu. Các bác gái hỏi xoáy sức khỏe thế nào? Các bác trai đáp xoay, khỏe quá không biết làm thế nào. Cứ phải uống thuốc cho nó giảm khí thế. Các bác gái lại chọc: "Đàn ông đến tuổi về già/ Là khi chỉ biết mở ra đậy vào/ Ngồi nhìn một cặp bánh bao/ Lăn tăn suy nghĩ đậy vào hay ăn…”. Tuy chỉ là trò đùa bỗ bã nhưng đã phản ánh một sự ám ảnh thường trực của tuổi tác. Các bác trai vẫn muốn chứng minh phong độ không phải nhất thời, vẫn đảo ngói (nhuộm tóc), ăn mặc kiểu thanh niên và sưu tầm đủ loại thánh tửu một người uống hai người vui. Nhiều bác tự tin vào thuyết ăn gì bổ nấy nên dày công sưu tầm những bình ngâm rượu pín ngựa, sơn dương, hải cẩu… Thời nay, đáng báo động là nhóm rối loạn sinh lý đang trẻ hóa xuống nhóm tuổi tứ tuần và trẻ hơn. Thử kêu đốt tịt là có thật nhưng nói ra ngại lắm. Thế là thấy quảng cáo gì cũng thử một lần xem sao.
Tin không vui là một số sản phẩm tăng cường năng lực đàn ông trôi nổi được bán với quảng cáo nguyên liệu thiên nhiên, công nghệ Hàn Quốc đã tràn ra thị trường. Tên của sản phẩm rất gợi, Lora men, Lion men… và cả Tomahoc (chắc muốn người dùng liên tưởng tới tên lửa Tomahawk). Bao bì thì rất hào nhoáng nhưng nhà xưởng thì lụp xụp như chuồng gà chuồng vịt. Giang hồ mạng mới bị xử lý là Phú Lê đã thú nhận lên mạng quảng cáo Lora men vống lên. Vợ bảo quảng cáo thì quảng cáo chứ thực ra chưa hề sử dụng. Kết quả là cả anh ta và “nóc nhà” đều được xung vào đội “Juventus”. Dân gian xì xào với nhau rằng phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ. Vợ bảo sao cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công. Đằng này, giang hồ mạng nghe vợ rồi phải đi "xơi cơm nhà nước". Tin vui là Công an và các cơ quan chức năng đang từng bước làm sạch không gian mạng.
Mới đây, Công an Cao Bằng đưa ra ánh sáng một nhóm đối tượng đã sản xuất, bán thuốc chữa yếu sinh lý đàn ông cho 40.000 khách hàng, thu lợi bất chính 120 tỷ đồng. Nhóm này ngang nhiên tiếm danh lương y nổi tiếng ở địa phương để làm bình phong cho thuốc giả. Khách hàng tiền mất tật mang thì im lặng. Mà im lặng thì kẻ lừa dối khách hàng cứ rung đùi lợi đơn lợi kép.
Kẻ sản xuất và bán thuốc yếu sinh lý giả nhắm vào tâm lý e ngại, giấu giếm của khách hàng cho thấy chúng rất hiểu mối liên kết tâm lý - kinh doanh kinh điển. Đó là khai thác thị trường ngách dựa trên "Sự xấu hổ". Đây là một nguyên tắc ngầm nhưng vô cùng mạnh mẽ dựa trên nỗi sợ và bất an. Nơi nào có sự xấu hổ hoặc nỗi sợ hãi không dám chia sẻ, nơi đó có một thị trường ngách cực kỳ trung thành và không nhạy cảm về giá. Khi biết là sản phẩm vô dụng, nạn nhân thường "ngậm bồ hòn làm ngọt", chứ không dám báo Công an hay kiện tụng.
Nhà phân tâm học Sigmund Freud và các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng nỗi sợ hãi và xấu hổ là hai trong số những động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người ra quyết định. Trong trường phái Harvard, việc bảo mật thông tin và tạo quy trình mua hàng ẩn danh để giải phóng sức mua của tệp khách nhạy cảm này luôn được đào sâu, nâng cấp. Không biết những kẻ lừa đảo học ở đâu nhưng chúng vẫn biết rằng tiếp cận được khách một cách riêng tư, kín đáo sẽ dễ dàng chiếm được lòng tin.
Qua những vụ việc trên mới thấy tuổi nào thì nên hoan hỷ với tuổi ấy. Trâu già dứt khoát không đua với trâu tơ. Thuận tự nhiên chứ sao phải cố ngược dòng rồi lại bị lừa mà chẳng dám than.