Nhà điêu khắc Konenkov và lời tiên tri gửi Stalin về cuộc tấn công của Hitler

Cuộc đời nhà điêu khắc Sergey Konenkov, Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô, Anh hùng Lao động, người được giải thưởng Lênin chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Ông còn là chồng của nữ tình báo Xôviết nổi tiếng Margarita Konenkova. Không chỉ là một nghệ sĩ, Sergey Konenkov còn là nhà tiên tri, ông đã từng cảnh báo Lãnh tụ Stalin về cuộc tấn công Liên Xô của Hitler và để lại những lời tiên đoán được mã hóa đến nay chưa thể giải đáp...

Ở Mỹ hơn 20 năm

Sergey Timofeevich Konenkov sinh ngày 10/7/1874 trong một gia đình nông dân tại Elninskaya, Smolensk, Nga. Ông học tại Trường Hội họa, Điêu khắc và Kiến trúc Moskva và sau đó là Đại học Nghệ thuật thuộc Viện Hàn lâm Nghệ thuật Hoàng gia Saint Petersburg. Trước cuộc cách mạng 1905, ông đã cho ra đời tác phẩm điêu khắc Samson giật đứt dây xích. Chế độ Nga Hoàng coi việc thể hiện hình tượng nhân vật Kinh Thánh như vậy là nhằm đề cao tinh thần cách mạng của giai cấp vô sản và đã phá hủy nó.

S. Konenkov tạc tượng công nhân, binh lính bằng đá nhằm thể hiện ước mơ cao cả về quyền tự do của con người. Ông hân hoan chào đón Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trực tiếp gặp Lênin và tích cực tham gia vào hoạt động tuyên truyền cách mạng. Mặc dù vậy, ông vẫn giữ lối sống phóng túng của mình. Xưởng điêu khắc của Konenkov là  phòng triển lãm hợp mốt của giới thượng lưu. Nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ nổi tiếng đã có mặt ở nơi này. Nhà thơ Nga Sergei Esenin coi xưởng này là ngôi nhà thứ hai của mình và thường dẫn tới đây Isadora Duncan - vợ ông, một vũ công ballet nổi tiếng.

“Tôi là một nhà điêu khắc Nga, - S. Konenkov viết trong thư gửi lãnh tụ Stalin. – Tôi đã sống và làm việc tại Moskva. Các tác phẩm của tôi đang được trưng bày trong các bảo tàng ở Moskva, Leningrad, Kazan, Smolensk, Simbirsk... Tôi có 3 năm là trưởng Bộ môn Điêu khắc của các xưởng nghệ thuật quốc gia, cũng là cơ quan văn hóa vô sản của chính phủ. Tấm bia tưởng niệm “Những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và tình đoàn kết các dân tộc” trên tường Điện Kremli gần Lăng Lênin và “Stenka Razin với đoàn quân” trong Bảo tàng Cách mạng là các tác phẩm của tôi… Tôi đến Mỹ để tham gia triển lãm của họa sĩ Nga vào tháng 12/1923 một cách hợp pháp”.

Vậy là, S. Konenkov đã rời nước Nga khi Lênin còn sống. Sau khi triển lãm kết thúc, ông đã ở lại Mỹ hơn 20 năm và vẫn giữ lối sống phóng túng như trước đây. Người ta thường gặp tráng sĩ Nga Konenkov đầu tóc bờm xờm, râu quai nón ở New York, ông cho con mèo sống nằm quấn quanh cổ mình làm khăn quàng. Ông mua các gốc cây, thân cây ở Công viên Trung tâm New York bị bão làm đổ đóng thành những món đồ gỗ nội thất tuyệt đẹp. Đó là những chiếc ghế với hình thù những con thiên nga có cái cổ dài uốn cong duyên dáng, con trăn cuốn tròn, chiếc bàn với những con sóc và nấm mồng gà...

Xưởng điêu khắc của S. Konenkov ở New York cũng là một phòng triển lãm hợp mốt với các kiều dân và trí thức phương Tây. Đặc biệt, ông còn có người vợ trẻ, xinh đẹp - Margarita Konenkova. Nàng là nữ thần thi ca, người mẫu khỏa thân để ông tạc tượng. Nhà soạn nhạc Rachmaninoff, giọng ca basso Chaliapin và các danh nhân văn hóa nổi tiếng khác đã rất yêu nàng Margarita…

Tình bạn kỳ lạ với Albert Einstein

Năm 1935, Ban giám đốc Đại học Princeton Mỹ đặt S. Konenkov làm bức tượng bán thân nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein. Margarita bước vào xưởng khi A. Einstein ngồi làm mẫu. Và, từ cái nhìn đầu tiên, ngọn lửa tình yêu đã bùng cháy!...

Năm 1945, sau chiến thắng, Stalin đã bất ngờ đưa chiếc tàu thủy Smolny sang Mỹ đón vợ chồng S. Konenkov cùng tất cả các tác phẩm, đồ đạc và thậm chí cả những đồ gỗ nội thất tuyệt đẹp của ông về nước. Ở Moskva, S. Konenkov được cấp một xưởng điêu khắc lớn trên phố Tverskaya cách không xa Điện Kremli, hướng nhà nhìn ra tượng đài Puskin.

Sau này, tiết lộ của Trung tướng Pavel Sudoplatov, cựu Cục trưởng Cục 4 Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (tiền thân của Ủy ban An ninh Quốc gia - KGB) trong cuốn sách Tình báo và Điện Kremli đã phần nào giải đáp được điều ngạc nhiên đó: “Vợ của nhà điêu khắc nổi tiếng Konenkov, điệp viên dày dạn của chúng tôi, đã tiếp cận được với các nhà vật lý nổi tiếng nhất là Oppenheimer và Einstein ở Princeton. Bà đã cảm hóa được những người thân cận nhất của Oppenheimer và thuyết phục được ông nhận các chuyên gia nổi tiếng có quan điểm cánh tả vào làm việc. Các điệp viên hoạt động bí mật, các đặc tình của chúng tôi đều tập trung vào công trình nghiên cứu của họ... Nhiệm vụ chủ yếu trong chiến dịch tình báo này là tiếp cận các nhà khoa học gần gũi với Einstein, những người đang nghiên cứu loại “siêu vũ khí” mới chưa được biết tới vào thời điểm đó".

Vậy là, phòng triển lãm của S. Konenkov chỉ “là cái bình phong, nhà an toàn”. Với sự giúp đỡ của chồng, người có một tình bạn kỳ lạ với Albert Einstein, nữ sĩ quan tình báo Xôviết Margarita Konenkova đã góp phần quan trọng trong việc thu thập những tin tức tuyệt mật về “siêu vũ khí” của Mỹ – bom nguyên tử. Theo Trung tướng Sudoplatov, Margarita là người tình của Einstein và điều này đã giúp tình báo Liên Xô có được những bí mật đó.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bí ẩn về sự quan tâm của lãnh tụ Stalin đối với vợ chồng S. Konenkov. Có lẽ, vấn đề không chỉ là do thành tích của bà Margarita, mà chính là ở S. Konenkov, ở những tài liệu lưu trữ của ông, những tác phẩm mà Stalin yêu cầu ông mang về nước, thậm chí là cả những bộ đồ gỗ… Bởi vì, S. Konenkov là một nhà tiên tri, ông nghiên cứu Thông Thiên Học. Ông đam mê những điều thần bí này vào giữa những năm 1930. Margarita đã dẫn một nhà truyền giáo của Hội “những môn đồ của Chúa Kitô” về cho chồng. Không biết bằng cách nào đó mà chỉ trong một đêm, ông này đã thuyết phục được Konenkov, một người hoàn toàn xa lạ với tôn giáo, hoàn toàn tin mình.

Bản vẽ chỉ rõ nơi Liên Xô bị tấn công được S. Konenkov gửi J. Stalin kèm theo thư.
Bản vẽ chỉ rõ nơi Liên Xô bị tấn công được S. Konenkov gửi J. Stalin kèm theo thư.

Khi còn ở trong nước, S. Konenkov còn nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc về các vị thần ngoại giáo Slavơ bằng gỗ và những con yêu tinh. Còn vào năm 1928, ông đã cho ra đời tác phẩm điêu khắc tuyệt vời tại Mỹ với tên gọi “Đấng tiên tri”. Vậy là, S. Konenkov  đã thay đổi và bắt đầu say sưa nghiên cứu Kinh Thánh, các luận văn cổ, các công trình của các nhà thiên văn học, thần học của thế kỷ trước...

Những lời tiên tri gửi Joseph Stalin

Bí ẩn của vũ trụ đã hoàn toàn cuốn hút ông. Ông cố gắng giải mã cuốn Khải Huyền, cuốn bí ẩn nhất trong những cuốn sách của Tân Ước. Trong cuốn Khải Huyền có những lời tiên tri về ngày tận thế, phán xét cuối cùng, vương quốc ngàn năm của Thiên Chúa. Nhà bác học Isaac Newton cũng đã cố gắng giải mã cuốn sách này. S. Konenkov tìm lời giải không chỉ trong Kinh Thánh, mà còn ở các tỷ lệ của Đền thờ Solomon, kim tự tháp Kheops...

Theo các tài liệu của ông, “ngày tận thế” đã bắt đầu vào năm… 1874. Đó không phải là một hành động tức thời, mà là một quá trình lâu dài. Tuy nhiên, ông không cho biết “sự phán xét cuối cùng” sẽ xảy ra khi nào. Có lẽ, câu trả lời được mã hóa trong các văn tự hoặc các bức tranh của ông... Ngoài ra, ông còn cố gắng tìm lời giải cả trong vũ trụ, ông đã vẽ những bức tranh vũ trụ kỳ lạ, mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể giải mã được. 

Ngoài những bí ẩn của cõi vĩnh hằng, S. Konenkov còn quan tâm tới các sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai. Ông dự đoán khá chính xác thời điểm phát xít Đức bắt đầu tấn công Liên Xô. Theo lời tiên đoán của ông, Hitler sẽ tấn công Liên Xô vào mùa xuân năm 1941 sau khi chiếm được châu Âu. Và, ở Liên Xô sẽ xảy ra chấn động lớn. Nhưng, cuộc chiến tranh sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Hồng quân. S. Konenkov đã gửi những lời tiên tri đó của mình từ Mỹ về Moskva cho J. Stalin qua nhiều bức thư. Ông còn gửi kèm theo cả những bản vẽ và đề nghị Stalin chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống Hitler, mặc dù đã có Hiệp ước không xâm lược lẫn nhau.

Trong các bức thư gửi cho J. Stalin, S. Konenkov sử dụng lối nói ẩn dụ và trích dẫn từ Kinh Thánh để chứng minh các sự kiện sẽ xảy ra. Ông gọi Hồng quân là Quân đội Thiên Chúa, Hitler là Gog - kẻ ác nhân trong Kinh Thánh… Trong bức thư đề ngày 14/7/1940, ông đã viết: “… Satan, thông qua Gog đang hoạt động ở vùng đất của Magog, sẽ đưa quân tới Nga sau khi đánh bại tất cả các quốc gia. Điều này sẽ được thực hiện vào mùa xuân năm 1941. Và, ở đó… ở Nga sẽ xảy ra chấn động lớn và bị hoang tàn. Quân đội Thiên Chúa phải chiến đấu với đội quân Satan rất mạnh, nhưng sẽ chiến thắng. Trận chiến diễn ra đến năm 1944…”.

Thực tế, Hitler đã tấn công Liên Xô không phải vào mùa xuân, mà vào ngày 22/6/1941. Liên Xô đã trải qua những biến động dữ dội, phải chịu những tổn thất to lớn, nhưng cuối cùng, Hồng Quân đã đánh bại phát xít Đức vào năm 1945. Trong kho lưu trữ hiện vẫn còn lưu giữ một số lá thư của S. Konenkov gửi cho J. Stalin. Chắc chắn J. Stalin biết về những công trình nghiên cứu huyền bí của ông.

Ông tiên đoán mình sẽ sống đến 100 tuổi. Tuy nhiên, S. Konenkov đã ra đi vào năm 1971, trước thời hạn ông tiên đoán 2 năm rưỡi. Còn vợ ông - Margarita Konenkova, nữ sĩ quan tình báo Xôviết đã qua đời vào năm 1980, thọ 85 tuổi.

Hiện nay, xưởng điêu khắc của S. Konenkov trên phố Tverskaya ở Moskva đã trở thành bảo tàng, nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm chứa đựng những lời tiên tri của ông được mã hóa chờ hậu thế giải đáp.

Hoàng Tuất

Các tin khác

Bắc Cực, “nguồn nhiệt” cạnh tranh đang sôi dưới lớp băng

Bắc Cực, “nguồn nhiệt” cạnh tranh đang sôi dưới lớp băng

Băng đang tan nhanh hơn và Bắc Cực cũng “hiện ra” rõ hơn trong vị thế một trung tâm mới của cạnh tranh địa chính trị, nơi các cường quốc vừa ra sức tìm kiếm lợi ích kinh tế - an ninh cho riêng mình, vừa buộc phải hợp tác để bảo vệ một trong những “điểm tựa khí hậu” mong manh nhất của Trái đất.

Tái thiết Syria: không chỉ là hàng trăm tỷ USD

Tái thiết Syria: không chỉ là hàng trăm tỷ USD

Sau hơn 13 năm xung đột, con số cần để tái thiết một Syria đổ nát, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), có thể là 216 tỷ USD, hoặc lớn hơn rất nhiều. Nhưng với Syria, thách thức chính trị, kinh tế và an ninh đan xen chặt chẽ, và thành công của tiến trình chuyển tiếp sẽ phụ thuộc vào việc nước này có thể xây dựng được thể chế bao trùm, có tính chính danh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lún vào vòng xoáy bạo lực và chủ nghĩa chuyên chế hay không.

Nước Đức lúng túng trong việc trấn áp tội phạm tài chính

Nước Đức lúng túng trong việc trấn áp tội phạm tài chính

Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang rất lúng túng trước làn sóng tội phạm tài chính gia tăng nhanh chóng. Tình trạng nghiêm trọng đến mức Hiệp hội Thẩm phán nước này mới đây phải lên tiếng cảnh báo, nếu không sớm có hành động hiệu quả, Đức sẽ trở thành “thiên đường cho tiền bẩn”.

Giấc mộng Greenland và giới hạn quyền lực Mỹ

Giấc mộng Greenland và giới hạn quyền lực Mỹ

Greenland nhiều lần xuất hiện trong tầm ngắm chiến lược của Washington, từ những ý tưởng trao đổi lãnh thổ thời hậu Nội chiến Mỹ cho tới các toan tính địa chính trị công khai dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ẩn sau lớp băng dày của hòn đảo là tiềm năng quân sự, nguồn tài nguyên khổng lồ và những tuyến hàng hải mới đang dần lộ diện. Nhưng cũng tại đó, tham vọng của Mỹ “va chạm” với giới hạn của tình đồng minh phương Tây, luật pháp quốc tế và của một Bắc Cực đang biến đổi nhanh hơn mọi tính toán chiến lược.

Lợn chồng, lợn mồng lợn cuống

Lợn chồng, lợn mồng lợn cuống

Trong Truyện Kiều, vì ghen nên Hoạn Thư mắng Thúy Kiều:

Con này chẳng phải thiện nhân

Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng

Ta hiểu thế nào về từ lộn trong ngữ cảnh này?

Phỏng vấn một cái chén

Phỏng vấn một cái chén

PV: Sống cùng chị Chén quá nửa đời mà chưa được phỏng vấn chị lần nào. Xin chị giới thiệu bản thân với độc giả ngắn gọn nhất có thể!

Lo cho dân sau nạn lụt năm Nhâm Thìn

Lo cho dân sau nạn lụt năm Nhâm Thìn

Mùa thu năm Nhâm Thìn 1832, miền Bắc bị lũ lụt, mùa màng thất thu, dân nghèo xiêu tán, nhiều người dân tỉnh Hà Nội phải xiêu dạt kiếm ăn vào Thanh Hóa hay ra Hải Dương, Yên Quảng. Triều đình Vua Minh Mạng đã tiến hành nhiều biện pháp cứu trợ.

Libya: khi hòa giải dân tộc kẹt giữa hai bờ quyền lực

Libya: khi hòa giải dân tộc kẹt giữa hai bờ quyền lực

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chia cắt chính trị và bất ổn kéo dài. Quốc gia Bắc Phi này hiện tồn tại song song hai chính quyền đối lập, một là Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế công nhận, có trụ sở tại Tripoli, và Chính phủ Ổn định Quốc gia (GNS) ở miền Đông, gắn với Hạ viện Libya đặt tại Tobruk.

Đừng để tàu cổ Cẩm An lại bị nhấn chìm dưới đáy biển

Đừng để tàu cổ Cẩm An lại bị nhấn chìm dưới đáy biển

Gần cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 11/2025, vì một sự may mắn nào đó, sóng biển đã hai lần làm lộ diện một phần lớn tàu cổ Cẩm An tại khu vực biển Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Nhưng sự may mắn ấy chưa được cấp thẩm quyền chớp lấy bởi đang vấp phải sự lừng khừng từ nhiều phía. Nếu không chủ động nắm bắt cơ hội do sóng biển hung dữ mang lại, một ngày không xa, tàu cổ Cẩm An mang chứa trong mình nhiều điều bí ẩn về lịch sử, văn hóa… sẽ lại bị nhấn chìm dưới đáy biển.

"Nhảy dù" giữa thời bình

"Nhảy dù" giữa thời bình

Trong các lực lượng tinh nhuệ thì lực lượng nhảy dù là đứng đầu. Tiền tuyến hậu phương sẽ mơ hồ bởi lính dù luôn xuất hiện sau lưng đối phương. Lính dù phải khỏe như hổ, nhanh như sóc, gan đầy mình, thần kinh thép, trí dũng song toàn… Tiêu chuẩn tuyển chọn rất cao.

Xung quanh một di vật đá đầy bí hiểm ở di chỉ Vườn Chuối

Xung quanh một di vật đá đầy bí hiểm ở di chỉ Vườn Chuối

Sau bao năm đối diện với không ít khó khăn, thử thách, thậm chí đôi lúc suýt rơi vào nguy cơ bị "khai tử" bởi dự án xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, đến nay di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối (Hà Nội) đã chính thức được định danh là di tích cấp thành phố, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới từ góc độ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản.

Cuộc đối thoại về ký ức đô thị

Cuộc đối thoại về ký ức đô thị

Nếu họa sĩ Nguyễn Thế Sơn kể chuyện Hà Nội bằng nhiếp ảnh phù điêu thì kiến trúc sư Trần Huy Ánh tiếp cận thành phố bằng trực giác của người “khảo cổ” đô thị. Cuộc đối thoại về những ký ức đô thị trong triển lãm “Những ngã rẽ” đang diễn ra ở ngôi biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội gợi mở nhiều suy tư về hồn cốt của đô thị, về di sản trong cơn lốc đô thị hóa hiện nay.

Nga nhận "món quà lớn" từ cựu thù

Nga nhận "món quà lớn" từ cựu thù

Mối quan hệ Nga - Syria đang bước vào một giai đoạn mới, khi chuyến thăm mới nhất của Tổng thống lâm thời Syria tới Moscow đi cùng những cam kết được đánh giá là "món quà địa chính trị" dành cho Điện Kremlin. Trong bối cảnh các cục diện quyền lực ở Trung Đông tiếp tục dịch chuyển, những thỏa thuận này không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn phản ánh chiến lược dài hơi của Moscow trong việc củng cố vị thế khu vực và đối trọng ảnh hưởng phương Tây.

Gaza, nơi sự thật bị chôn vùi dưới bom đạn

Gaza, nơi sự thật bị chôn vùi dưới bom đạn

Chưa từng có cuộc chiến nào trong lịch sử hiện đại lại cướp đi mạng sống của nhiều nhà báo như ở Gaza. Chỉ trong 2 năm, hơn 200 phóng viên và nhân viên truyền thông đã ngã xuống, biến vùng đất nhỏ bé ven Địa Trung Hải thành nơi nguy hiểm nhất hành tinh cho tự do báo chí. Không chỉ là chết chóc, Gaza còn là minh chứng cho một sự thật đáng sợ khác: khi nhà báo bị giết, thế giới sẽ bị tước đoạt quyền được biết.

Nước Anh có thực sự bị “xâm lược”?

Nước Anh có thực sự bị “xâm lược”?

Cuộc biểu tình với hơn 100.000 người tham gia tại London vừa qua đánh dấu bước ngoặt mới của phe cực hữu trong việc đưa vấn đề nhập cư thành trung tâm chú ý trên chính trường Anh. Mặc dù những người biểu tình khẳng định đất nước đang "bị xâm lược", nhưng đằng sau những khẩu hiệu mạnh mẽ ấy là gì? Liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là chiến lược chính trị của một phong trào đang lớn mạnh?

Hai câu hỏi từ vụ học sinh hành hung giáo viên

Hai câu hỏi từ vụ học sinh hành hung giáo viên

"Buồn" và "shock" là những gì mà cộng đồng nhận xét về vụ nam sinh lớp 7 túm tóc, nhấn đầu cô giáo ngay trong lớp học ở trường THCS Đại Kim, Định Công, Hà Nội. Trớ trêu thay, vụ việc đó lại xảy ra ngay sau khi Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và xử phạt học sinh vừa được ban hành.

Bạn thân yêu

Bạn thân yêu

Ta thường nghe câu "Đời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ". Thế mà có những mối quan hệ người trao đi không hy vọng gì nhận lại, bởi hoàn cảnh người nhận như tận cùng của hoạn nạn.

Phỏng vấn một KOL

Phỏng vấn một KOL

PV: Xin chào anh KOL! Anh cho độc giả một hình dung ngắn gọn về công việc của mình được chứ?