Tuổi xuân lỡ hẹn với hòa bình
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những địa danh lịch sử, những cái tên đã trở thành huyền thoại trong hành trình đỏ “Theo dấu chân những người anh hùng” hôm nay luôn nhắc nhớ cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an, rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi xuân và máu xương của biết bao người ngã xuống.
Có mặt trong đoàn công tác, từ các đồng chí lãnh đạo đến cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến đều có chung niềm tự hào và tri ân sâu sắc. Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến từ TP Hồ Chí Minh đã trở ra Hà Nội để tham gia hành trình.
Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình ý nghĩa là khu di tích lịch sử Truông Bồn (tỉnh Nghệ An), nơi từng là huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Bom đạn càng dữ dội, những thanh niên xung phong càng kiên cường bám đường, san lấp hố bom, giữ cho mạch giao thông không bị ngưng trệ. Họ sống và chiến đấu với một lời thề giản dị mà gan góc: “Đường chưa thông, không tiếc máu xương”.
Ngày 31/10/1968, chỉ ít giờ trước khi lệnh chấm dứt hoàn toàn việc ném bom miền Bắc của Mỹ có hiệu lực, một trận bom dữ dội của không quân Mỹ dồn dập dội xuống, vĩnh viễn vùi lấp 13 thanh niên xung phong quả cảm vào lòng đất mẹ. Chỉ một ngày nữa thôi, nhưng 13 người con trai, con gái phơi phới tuổi xuân của Tiểu đội 2, Đại đội 317, Đội 6, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã không kịp bước chân về phía hòa bình.
Ngay sau trận bom, chỉ 6 thi thể được tìm thấy nguyên vẹn; việc tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ còn lại gặp vô vàn khó khăn... 7 người còn lại, thịt xương đã hòa vào đất trời Truông Bồn. Một ngôi mộ chung được dựng, thành kính và linh thiêng.
Đoàn công tác Cục Ngoại tuyến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (tỉnh Nghệ An).
Đứng trước phần mộ của 13 thanh niên xung phong, cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến hôm ấy ai cũng rơi nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào giữa không gian tĩnh lặng. Những người con ưu tú ấy đã lỡ hẹn với ngày hòa bình và ước mơ chưa kịp gọi tên. Theo các tư liệu về Truông Bồn, lễ đính hôn giữa Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6 Cao Ngọc Hòa và Nguyễn Thị Tâm của Tiểu đội 2 chỉ còn lại trong hoài niệm. Còn nữ thanh niên xung phong Hà Thị Đang đã nhận giấy báo nhập học, đang chuẩn bị rời trận địa để bước vào một chặng đường mới. Những dự định rất đỗi bình dị ấy đã mãi mãi dở dang.
Gần nửa thế kỷ trôi qua, khói hương chưa bao giờ tắt nơi chiến địa xưa. Truông Bồn đã trở thành mảnh đất thiêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Rời Truông Bồn, đoàn công tác đến khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí trang nghiêm, Đại tá Cù Gia Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến thay mặt cán bộ, chiến sĩ dâng hoa, dâng hương và báo công với Bác về những kết quả, thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của đơn vị.
Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Ngoại tuyến luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong các chiến dịch, kế hoạch công tác lớn của Bộ Công an, lực lượng Ngoại tuyến luôn có những đóng góp tích cực, thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng, xứng đáng được ví như một binh chủng nghiệp vụ đặc biệt”, đặc thù của ngành. Trên từng cương vị công tác, mỗi cán bộ, chiến sĩ ngoại tuyến đều nỗ lực sống và chiến đấu vì lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng là còn mình”, khắc ghi lời nhắc nhở “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
Công việc của người chiến sĩ Ngoại tuyến thường diễn ra trong những điều kiện khó khăn, vất vả, nguy hiểm. Có những những chiến công không được nhiều người biết đến, có những hy sinh mãi mãi lặng thầm. Có những cán bộ, chiến sĩ ngoại tuyến đã anh dũng hy sinh như liệt sĩ, Anh hùng Lâm Văn Thạnh; liệt sĩ Đỗ Anh Tuấn; liệt sĩ Phạm Văn Vĩnh; liệt sĩ Hoàng Ngọc Ấn; liệt sĩ Nguyễn Văn Mão và nhiều liệt sĩ khác. Tên tuổi các anh đã trở thành một phần không thể tách rời trong truyền thống vẻ vang của lực lượng Ngoại tuyến Công an nhân dân.
Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, Cục Ngoại tuyến đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì; 8 Huân chương Quân công các hạng; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng, với người lính Ngoại tuyến, phần thưởng thiêng liêng nhất vẫn là được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, được góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên trên từng miền quê, góc phố.
Trận tuyến thầm lặng giữ bình yên
Suốt dọc dài miền Trung, mỗi nơi đoàn công tác đặt chân tới đều thấm đẫm máu xương của những người đã ngã xuống. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 10 nữ thanh niên xung phong cùng các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam.
Giữa nắng rát của đất trời Quảng Trị, đoàn công tác của Cục Ngoại tuyến hòa vào đoàn xe từ khắp cả nước nối nhau trở về khu lưu niệm và khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến thành kính tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với vị Đại tướng của nhân dân. Đoàn cũng đặt chân đến khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh, khu di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô; di tích Hang Y tá; viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, để tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong đang yên nghỉ giữa gió núi mây ngàn.
Hành trình “Theo dấu chân những người anh hùng” không chỉ đưa cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến trở về với lịch sử mà còn giúp mỗi người soi lại trách nhiệm của mình trong hiện tại. Mỗi di tích là một bài học không lời về giá trị của độc lập, tự do. Từ những miền đất linh thiêng ấy, bản lĩnh của người chiến sĩ Cục Ngoại tuyến được bồi đắp, ý chí được tôi luyện thêm sắc bén. Bởi, trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay, ngọn lửa lý tưởng mà các thế hệ cha anh đã thắp lên vẫn đang được gìn giữ, trao truyền và cháy sáng.