#Anh hùng

Tìm được 63 kết quả

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Sáng 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 từ Campuchia về nước.

Viết tiếp truyền thống ở đơn vị Anh hùng

Viết tiếp truyền thống ở đơn vị Anh hùng

Đối với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, chuyển đổi số không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả công tác mà còn là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới

Phát huy truyền thống 80 năm lực lượng An ninh đối ngoại Anh hùng

Phát huy truyền thống 80 năm lực lượng An ninh đối ngoại Anh hùng

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh đối ngoại (12/7/1946 - 12/7/2026), ngày 13/6 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức toạ đàm “80 năm truyền thống lực lượng An ninh đối ngoại anh hùng”. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi toạ đàm.

Điểm tựa bình yên của nhân dân

Điểm tựa bình yên của nhân dân

Năm 2026 đánh dấu mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nội địa, Bộ Công an. Vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng, Cục An ninh nội địa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân- phần thưởng xuất sắc do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa "người tốt, việc tốt", "thi đua lập công" của lực lượng CAND

Những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa "người tốt, việc tốt", "thi đua lập công" của lực lượng CAND

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, các đại biểu dự cuộc gặp mặt là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa "người tốt, việc tốt", "thi đua lập công" của lực lượng CAND anh hùng, đại diện cho tinh thần tận tụy, bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng cao quý; là hiện thân sinh động của phẩm chất "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Không ai sinh ra đã là Anh hùng!

Không ai sinh ra đã là Anh hùng!

Một ngày cuối hạ đầu thu, đất trời Lệ Thủy đẹp dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, dòng Kiến Giang xanh mát, quanh co ôm trọn làng Tân Thịnh. Nắng vàng tỏa mênh mông, những cơn gió mang làn hương dịu nhẹ và tinh khiết của hoa tường vi thoang thoảng trong không gian an lành. Thượng tá, Anh hùng Nguyễn Xuân Giang lặng lẽ nhìn những bông hoa thanh mảnh đang tận hiến hết mình cho đất trời, ông nhớ về thời trai trẻ.

Khi công nghệ chạm tới trái tim

Khi công nghệ chạm tới trái tim

Trên mảnh đất Việt Nam thấm bao máu xương của các anh hùng, liệt sĩ, một hành trình thiêng liêng đang lặng lẽ viết nên những trang sử mới, nơi công nghệ hiện đại hòa quyện cùng tình cảm sâu sắc của dân tộc. Kế hoạch 356 của Bộ Công an, khởi đầu từ tháng 7/2024, đã thu nhận gần 60.000 mẫu ADN từ thân nhân các liệt sĩ chỉ trong một năm.

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của CBCS, củng cố lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng CAND và nhân dân, tuyên truyền hình ảnh đẹp của CBCS CAND trong lòng nhân dân.

Phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, "Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân", "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân

Phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, "Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân", "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết “Phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường “Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân”. Báo CAND trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

Gương Anh hùng - Liệt sĩ sống mãi trong những bài ca không quên

Gương Anh hùng - Liệt sĩ sống mãi trong những bài ca không quên

Có được cuộc sống hòa bình hôm nay, cả dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng xương máu của nhiều thế hệ trong hai cuộc kháng chiến và đó chính là một “Bài ca” xúc động, thiêng liêng nhất lịch sử mà mãi mãi chúng ta không được phép lãng quên.

Từ hành trình tri ân đến những giọt nước mắt hạnh phúc

Từ hành trình tri ân đến những giọt nước mắt hạnh phúc

Những ngày tháng 7, trên dải đất hình chữ S, đã có gia đình dừng hành trình tìm kiếm người thân là các anh hùng, liệt sĩ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Họ đã khóc, giọt nước mắt của niềm khắc khoải mong chờ 50 năm qua hoặc lâu hơn nữa để tìm người thân, và hơn hết, tên tuổi, địa chỉ của liệt sĩ đã được trả lại đúng nghĩa.

Chính ủy Anh hùng Hoàng Thế Thiện

Chính ủy Anh hùng Hoàng Thế Thiện

Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995) sinh trưởng ở Hải Phòng là một trong những vị tướng gắn bó chiến trường suốt ba cuộc chiến tranh vệ quốc, được giao nhiều trọng trách: Chính ủy Ban Nghiên cứu Sân bay, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Trường Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Trưởng ban B.68 Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Chính trị Quân tình nguyện kiêm Trưởng đoàn Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Campuchia,…