Chơi chữ kiểu quan nhân

Khi mà không có được khí chất của cán bộ lãnh đạo, càng nói càng sai, càng nói lại càng sa vào mê lộ của ngôn từ. Tưởng rằng chơi chữ được với nhân dân, chứ đâu biết rằng túi khôn của một dân tộc đều nằm trong nhân dân cả.

Đêm qua cũng như mọi đêm đã qua, Ngô đi tuần báo mạng trước lúc trùm chăn nằm ngủ. Tuần báo mạng là cách nói của Ngô thôi, ấy là đọc tất tần tật các thể loại báo mạng, từ tờ nhiều người đọc cho đến tờ không nhiều người đọc, từ tờ không nhiều người đọc cho đến tờ ít người đọc.

Mấy trăm mấy mươi bài báo trôi qua không khiến Ngô sốc bằng bài tường thuật phiên tiếp xúc cử tri của ông lãnh đạo tỉnh Bình Định với tư cách là Đại biểu Quốc hội.

Nhẽ đơn giản, khả năng chơi chữ với nhân dân của ông này đã thuộc dạng thượng thừa, đại đại cao thủ.

1. Năm ngoái, khi thông tin về ông Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bình Định loan truyền trên khắp các mặt báo đã gây xôn xao dư luận. Tựu trung hai vấn đề, thứ nhất là về mảnh bằng tiến sĩ không được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận (bằng văn bản). Kế đến, là chuyện hàng loạt người nhà của ông này đang đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp sở, phòng tại tỉnh Bình Định.

Trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây, ông Phó Bí thư Thường trực hồn nhiên xác tín tấm bằng tiến sĩ của mình là hàng thật giá đúng. 

Ông nói, "Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận tôi được cơ quan có thẩm quyền cử đi học, trường tôi học là trường công lập, bằng tôi học có giá trị pháp lý của nước bạn, được cơ quan có thẩm quyền của nước bạn kiểm định chất lượng và xác định. Như vậy, nói tôi sử dụng bằng "dỏm" là không phải. Nhưng do tôi có thiếu sót không tìm hiểu kỹ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà cụ thể ở đây là Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, nên bằng của tôi dù là thật, có giá trị pháp lý ở nước bạn nhưng chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo nước ta công nhận".

Câu chuyện tấm bằng tiến sĩ của ông Phó Bí thư Thường trực rất dài dòng. Đại khái, ông cho biết ông nhận bằng tiến sĩ do Trường ĐH Bulacan State ở Philippines cấp, chuyên ngành Quản lý Giáo dục. Ông học theo hệ liên kết đào tạo từ xa. 

Theo ông thì Trường Bulacan State có liên kết đào tạo tiến sĩ với Trường Đại học Đại Nam. Tuy nhiên, Trường Đại học Đại Nam đã phủ nhận hoàn toàn "sự hiểu biết" của ông Phó Bí thư Thường trực.

Ông hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam khẳng định, trường này không liên kết với Trường ĐH Bulacan State hay bất cứ một trường đại học nào trên thế giới đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ quản lý giáo dục. Ông này còn cho biết thêm Trường ĐH Đại Nam chỉ tư vấn cho ông Phó Bí thư Thường trực chứ không liên kết đào tạo với ĐH Bulacan State. 

Minh họa: Lê Phương.
Minh họa: Lê Phương.

Thời điểm đó, Trường ĐH Đại Nam đã phân tích cho ông Phó Bí thư Thường trực rất rõ là nếu học chương trình tự học hướng dẫn từ xa, tập trung theo hai học kỳ, mỗi học kỳ có vài ngày thì Bộ GD&ĐT không công nhận.

Nhưng bất chấp đã được tư vấn, ông Phó Bí thư vẫn cứ đăng ký học tiến sĩ theo hình thức bán du học, quá trình học và hướng dẫn làm đề tài nghiên cứu sinh được thực hiện tại Hà Nội, mỗi tháng bốn ngày, bảo vệ đề tài được thực hiện tại Philippines trong 10 ngày.

Đến khi vinh quy bái tổ nhận bằng tiến sĩ, ông vui mừng cầm bằng tiến sĩ về báo cáo tổ chức. Tổ chức cũng hân hoan nhanh chóng thừa nhận cho đến khi vụ việc vỡ lở. Vỡ lở ầm ĩ đến mức, ông Phó Bí thư Thường trực phải mang mấy trăm triệu ra trả lại cho tổ chức vì ông đã quá tuổi để được nhận hỗ trợ đi học của tỉnh.

Vấn đề ở đây không phải là chuyện mảnh bằng tiến sĩ ất ơ (không được Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận nghĩa là ất ơ chứ gì nữa mà còn phải tranh luận hay thanh minh), mà vấn đề ở đây theo Ngô tôi nghĩ chính là căn bệnh hình thức đã nhiễm vào tư duy của ông Phó Bí thư đến mức vô phương cứu chữa.

Ngô tin rằng chính bản thân ông Phó Bí thư Thường trực hiểu rõ nhất về tính chính danh của mảnh bằng tiến sĩ mà ông Phó Bí thư Thường trực đang sở hữu, chứ không phải đợi đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên bố không thừa nhận thì ông mới ngả bổ ra ngạc nhiên.

Cái cách khẳng định mình không có xài bằng dỏm của ông Phó Bí thư Thường trực còn ngộ nghĩnh hơn.

Cái bằng của ông được nước nào thừa nhận là chuyện của ông, nhưng ông là cán bộ lãnh đạo của đất nước mình, thì bằng cấp của ông không được cơ quan quản lý giáo dục của nước mình thừa nhận thì đích xác đó là bằng dỏm chứ gì nữa? Còn nếu ông muốn khẳng định đó là bằng thật thì cứ qua nước thừa nhận cái bằng đó là thật mà làm quan chức.

Rõ ràng, cái sai đã không được ông Phó Bí thư Thường trực thành khẩn thừa nhận, vẫn là bao biện, vẫn là chầy cối.

Ngô tôi nghe bảo ở vài nước Châu Âu có cho người trưởng thành sử dụng một dạng ma túy nhẹ hợp pháp. Ông Phó Bí thư Thường trực sang những nước này buồn buồn hút vài hơi hợp pháp thì không sao, chứ về nước mình cứ ngồi công khai hút xong lập luận, "Tui thấy ở bển hút được thì tui tưởng ở đây hút cũng được chứ", thì sẽ hiểu thế nào là quốc có quốc pháp, gia có gia quy ngay.

2. Liên quan đến chuyện người thân làm lãnh đạo, cụ thể vợ của ông Phó Bí thư Thường trực thì làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chị của ông Phó Bí thư Thường trực thì làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, em của ông Phó Bí thư Thường trực làm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, còn em rể của ông Phó Bí thư Thường trực thì làm Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ông Phó Bí thư Thường trực phân trần, "Qua kiểm tra quy trình đối với các chức vụ mà người thân của tôi đang giữ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận là không có cơ sở để cho rằng tôi lợi dụng chức vụ và quyền hạn để bổ nhiệm người thân giữ cương vị lãnh đạo một số ngành và thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên, trong quá trình bổ nhiệm đó còn thiếu sót một số thủ tục. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân tôi kiểm điểm rút kinh nghiệm".

Không lẽ giờ ngồi phân tích từng câu từng chữ thì kỳ cục quá, chứ Ngô tôi thiệt tình chịu hẳn ông Phó Bí thư Thường trực.

Ông Phó Bí thư nói, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận không có cơ sở để cho rằng ông lợi dụng chức vụ và quyền hạn để bổ nhiệm người thân. Đây là chuyện hoàn toàn đúng. Bởi trên thực tế không chỉ ông mà rất nhiều cán bộ lãnh đạo có người thân được đề bạt làm lãnh đạo cũng không ai đủ cơ sở để cho rằng những người đó lợi dụng chức vụ và quyền hạn cả.

Ngô tôi cũng không ấu trĩ đến mức phủ nhận toàn bộ năng lực của những cá nhân có người thân làm lãnh đạo rồi tiếp tục được đề bạt làm lãnh đạo, đơn giản là người ta có quyền đứng trên đôi vai người khổng lồ nếu người ta có điều kiện. Thế nhưng, có một thứ còn quan trọng hơn cả chứng cứ, đó chính là sự thật. Sự thật thì không chỉ có người biết mà còn có trời biết, có đất biết, có lịch sử xét soi.

Không phải từng có trường hợp cha bổ nhiệm con rồi thanh minh thanh nga rằng không để ý hay sao? Không phải cũng từng có trường hợp bí thư một tỉnh ngửa mặt than trời vì người nhà cứ liên tiếp được sở, ngành địa phương đề bạt vào vị trí lãnh đạo hay sao? Không phải hiện đang có rất nhiều trường hợp làm quan gia truyền hay sao? 

Tuy vậy trên cả những thứ ấy chính là lòng tự trọng của mỗi cá nhân, thấy việc đúng thì làm, thấy việc sai thì dừng, thấy việc ảnh hưởng đến thanh danh của mình thì lập tức ngăn chặn. Ít ai nghĩ đến điều này, nhưng rõ ràng thanh danh của cán bộ lãnh đạo không chỉ là của cán bộ lãnh đạo và người thân, mà đó còn là thanh danh của cả một hệ thống, của cả một tổ chức. Tiền nhân có câu, ….người khôn đỏ mặt là vì vậy.

Huống hồ chính ông Phó Bí thư Thường trực cũng thừa nhận, "Trong quá trình bổ nhiệm đó còn thiếu sót một số thủ tục. Ủy Ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân tôi kiểm điểm rút kinh nghiệm".

Như vậy có thể thấy rằng, người thân của ông Phó Bí thư Thường trực thiếu sót một số thủ tục vẫn được bổ nhiệm, vậy nếu đó không phải là người thân của ông Phó Bí thư Thường trực thì có được bổ nhiệm hay không?

Bất cứ ai đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước đều hiểu rằng, quy trình bổ nhiệm hiện tại là rất chặt chẽ về mặt hồ sơ, tuân thủ đúng quy định. Thậm chí, con ông này cháu bà kia cũng phải đảm bảo đúng quy trình. Ấy vậy mà, thiếu sót một số thủ tục vẫn được thông qua như người thân của ông Phó Bí thư thì quả là xưa nay hiếm có.

3. Trên cả mảnh bằng tiến sĩ không được công nhận, người thân thiếu sót thủ tục vẫn được bổ nhiệm ấy chính là khí chất của người cán bộ lãnh đạo.

Cán bộ lãnh đạo phải có khí chất riêng, khí chất không kém gì khí chất của người quân tử. Đi đứng đàng hoàng, nói năng cẩn trọng, không lợi dụng vị trí tư lợi cho cá nhân, không sử dụng quyền lực được giao phục vụ cho cá nhân, không mưu cầu những thứ ngoài năng lực bằng mọi giá.

Khi mà không có được khí chất của cán bộ lãnh đạo, càng nói càng sai, càng nói lại càng sa vào mê lộ của ngôn từ. Tưởng rằng chơi chữ được với nhân dân, chứ đâu biết rằng túi khôn của một dân tộc đều nằm trong nhân dân cả.

Ngô Nguyệt Hữu

Các tin khác

Bắc Cực, “nguồn nhiệt” cạnh tranh đang sôi dưới lớp băng

Bắc Cực, “nguồn nhiệt” cạnh tranh đang sôi dưới lớp băng

Băng đang tan nhanh hơn và Bắc Cực cũng “hiện ra” rõ hơn trong vị thế một trung tâm mới của cạnh tranh địa chính trị, nơi các cường quốc vừa ra sức tìm kiếm lợi ích kinh tế - an ninh cho riêng mình, vừa buộc phải hợp tác để bảo vệ một trong những “điểm tựa khí hậu” mong manh nhất của Trái đất.

Tái thiết Syria: không chỉ là hàng trăm tỷ USD

Tái thiết Syria: không chỉ là hàng trăm tỷ USD

Sau hơn 13 năm xung đột, con số cần để tái thiết một Syria đổ nát, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), có thể là 216 tỷ USD, hoặc lớn hơn rất nhiều. Nhưng với Syria, thách thức chính trị, kinh tế và an ninh đan xen chặt chẽ, và thành công của tiến trình chuyển tiếp sẽ phụ thuộc vào việc nước này có thể xây dựng được thể chế bao trùm, có tính chính danh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lún vào vòng xoáy bạo lực và chủ nghĩa chuyên chế hay không.

Nước Đức lúng túng trong việc trấn áp tội phạm tài chính

Nước Đức lúng túng trong việc trấn áp tội phạm tài chính

Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang rất lúng túng trước làn sóng tội phạm tài chính gia tăng nhanh chóng. Tình trạng nghiêm trọng đến mức Hiệp hội Thẩm phán nước này mới đây phải lên tiếng cảnh báo, nếu không sớm có hành động hiệu quả, Đức sẽ trở thành “thiên đường cho tiền bẩn”.

Giấc mộng Greenland và giới hạn quyền lực Mỹ

Giấc mộng Greenland và giới hạn quyền lực Mỹ

Greenland nhiều lần xuất hiện trong tầm ngắm chiến lược của Washington, từ những ý tưởng trao đổi lãnh thổ thời hậu Nội chiến Mỹ cho tới các toan tính địa chính trị công khai dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ẩn sau lớp băng dày của hòn đảo là tiềm năng quân sự, nguồn tài nguyên khổng lồ và những tuyến hàng hải mới đang dần lộ diện. Nhưng cũng tại đó, tham vọng của Mỹ “va chạm” với giới hạn của tình đồng minh phương Tây, luật pháp quốc tế và của một Bắc Cực đang biến đổi nhanh hơn mọi tính toán chiến lược.

Lợn chồng, lợn mồng lợn cuống

Lợn chồng, lợn mồng lợn cuống

Trong Truyện Kiều, vì ghen nên Hoạn Thư mắng Thúy Kiều:

Con này chẳng phải thiện nhân

Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng

Ta hiểu thế nào về từ lộn trong ngữ cảnh này?

Phỏng vấn một cái chén

Phỏng vấn một cái chén

PV: Sống cùng chị Chén quá nửa đời mà chưa được phỏng vấn chị lần nào. Xin chị giới thiệu bản thân với độc giả ngắn gọn nhất có thể!

Lo cho dân sau nạn lụt năm Nhâm Thìn

Lo cho dân sau nạn lụt năm Nhâm Thìn

Mùa thu năm Nhâm Thìn 1832, miền Bắc bị lũ lụt, mùa màng thất thu, dân nghèo xiêu tán, nhiều người dân tỉnh Hà Nội phải xiêu dạt kiếm ăn vào Thanh Hóa hay ra Hải Dương, Yên Quảng. Triều đình Vua Minh Mạng đã tiến hành nhiều biện pháp cứu trợ.

Libya: khi hòa giải dân tộc kẹt giữa hai bờ quyền lực

Libya: khi hòa giải dân tộc kẹt giữa hai bờ quyền lực

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chia cắt chính trị và bất ổn kéo dài. Quốc gia Bắc Phi này hiện tồn tại song song hai chính quyền đối lập, một là Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế công nhận, có trụ sở tại Tripoli, và Chính phủ Ổn định Quốc gia (GNS) ở miền Đông, gắn với Hạ viện Libya đặt tại Tobruk.

Đừng để tàu cổ Cẩm An lại bị nhấn chìm dưới đáy biển

Đừng để tàu cổ Cẩm An lại bị nhấn chìm dưới đáy biển

Gần cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 11/2025, vì một sự may mắn nào đó, sóng biển đã hai lần làm lộ diện một phần lớn tàu cổ Cẩm An tại khu vực biển Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Nhưng sự may mắn ấy chưa được cấp thẩm quyền chớp lấy bởi đang vấp phải sự lừng khừng từ nhiều phía. Nếu không chủ động nắm bắt cơ hội do sóng biển hung dữ mang lại, một ngày không xa, tàu cổ Cẩm An mang chứa trong mình nhiều điều bí ẩn về lịch sử, văn hóa… sẽ lại bị nhấn chìm dưới đáy biển.

"Nhảy dù" giữa thời bình

"Nhảy dù" giữa thời bình

Trong các lực lượng tinh nhuệ thì lực lượng nhảy dù là đứng đầu. Tiền tuyến hậu phương sẽ mơ hồ bởi lính dù luôn xuất hiện sau lưng đối phương. Lính dù phải khỏe như hổ, nhanh như sóc, gan đầy mình, thần kinh thép, trí dũng song toàn… Tiêu chuẩn tuyển chọn rất cao.

Xung quanh một di vật đá đầy bí hiểm ở di chỉ Vườn Chuối

Xung quanh một di vật đá đầy bí hiểm ở di chỉ Vườn Chuối

Sau bao năm đối diện với không ít khó khăn, thử thách, thậm chí đôi lúc suýt rơi vào nguy cơ bị "khai tử" bởi dự án xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, đến nay di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối (Hà Nội) đã chính thức được định danh là di tích cấp thành phố, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới từ góc độ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản.

Cuộc đối thoại về ký ức đô thị

Cuộc đối thoại về ký ức đô thị

Nếu họa sĩ Nguyễn Thế Sơn kể chuyện Hà Nội bằng nhiếp ảnh phù điêu thì kiến trúc sư Trần Huy Ánh tiếp cận thành phố bằng trực giác của người “khảo cổ” đô thị. Cuộc đối thoại về những ký ức đô thị trong triển lãm “Những ngã rẽ” đang diễn ra ở ngôi biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội gợi mở nhiều suy tư về hồn cốt của đô thị, về di sản trong cơn lốc đô thị hóa hiện nay.

Nga nhận "món quà lớn" từ cựu thù

Nga nhận "món quà lớn" từ cựu thù

Mối quan hệ Nga - Syria đang bước vào một giai đoạn mới, khi chuyến thăm mới nhất của Tổng thống lâm thời Syria tới Moscow đi cùng những cam kết được đánh giá là "món quà địa chính trị" dành cho Điện Kremlin. Trong bối cảnh các cục diện quyền lực ở Trung Đông tiếp tục dịch chuyển, những thỏa thuận này không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn phản ánh chiến lược dài hơi của Moscow trong việc củng cố vị thế khu vực và đối trọng ảnh hưởng phương Tây.

Gaza, nơi sự thật bị chôn vùi dưới bom đạn

Gaza, nơi sự thật bị chôn vùi dưới bom đạn

Chưa từng có cuộc chiến nào trong lịch sử hiện đại lại cướp đi mạng sống của nhiều nhà báo như ở Gaza. Chỉ trong 2 năm, hơn 200 phóng viên và nhân viên truyền thông đã ngã xuống, biến vùng đất nhỏ bé ven Địa Trung Hải thành nơi nguy hiểm nhất hành tinh cho tự do báo chí. Không chỉ là chết chóc, Gaza còn là minh chứng cho một sự thật đáng sợ khác: khi nhà báo bị giết, thế giới sẽ bị tước đoạt quyền được biết.

Nước Anh có thực sự bị “xâm lược”?

Nước Anh có thực sự bị “xâm lược”?

Cuộc biểu tình với hơn 100.000 người tham gia tại London vừa qua đánh dấu bước ngoặt mới của phe cực hữu trong việc đưa vấn đề nhập cư thành trung tâm chú ý trên chính trường Anh. Mặc dù những người biểu tình khẳng định đất nước đang "bị xâm lược", nhưng đằng sau những khẩu hiệu mạnh mẽ ấy là gì? Liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là chiến lược chính trị của một phong trào đang lớn mạnh?

Hai câu hỏi từ vụ học sinh hành hung giáo viên

Hai câu hỏi từ vụ học sinh hành hung giáo viên

"Buồn" và "shock" là những gì mà cộng đồng nhận xét về vụ nam sinh lớp 7 túm tóc, nhấn đầu cô giáo ngay trong lớp học ở trường THCS Đại Kim, Định Công, Hà Nội. Trớ trêu thay, vụ việc đó lại xảy ra ngay sau khi Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và xử phạt học sinh vừa được ban hành.

Bạn thân yêu

Bạn thân yêu

Ta thường nghe câu "Đời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ". Thế mà có những mối quan hệ người trao đi không hy vọng gì nhận lại, bởi hoàn cảnh người nhận như tận cùng của hoạn nạn.

Phỏng vấn một KOL

Phỏng vấn một KOL

PV: Xin chào anh KOL! Anh cho độc giả một hình dung ngắn gọn về công việc của mình được chứ?