Thế rồi không chịu nổi cái cảm giác bán tín bán nghi, người bố mới nghiêm giọng hỏi con:
- Brandon, làm thế nào con có chiếc xe này? Hay là con đã ăn trộm nó?
- Không có đâu! - sắc mặt lạnh tanh máu cá, Brandon lắc đầu nguầy nguậy - Con mua được xe này đấy!
- Con cứ nói thật là mình lấy xe của ai cho bố xem nào. Bố phải biết là ai thì mới giải quyết được chứ! - người bố nghiêm trang gặng hỏi.
- Con nói thật mà! Con lấy tiền của mình để mua chiếc xe này đấy. Con thề!
Nãy giờ lặng im, người mẹ xen vào với ánh nhìn soi mói chiếu thẳng vào cậu con trai:
- Con mới 17 tuổi, việc làm không có thì lấy tiền mua xe đâu ra? Mà mẹ nhìn cái ôtô này quen lắm đấy. Hình như ông Jones ở cuối phố có con xe giống y hệt thế này!
- Thì bà Jones bán xe này cho con đấy. Con đang trên đường đi học về thì bị bà Jones gọi lại hỏi: "Cháu có biết lái xe không?"- Con bảo có thì bà Jones hỏi tiếp - "Thế cháu có thích được làm chủ chiếc xe này không?". Con nói rằng xe đắt quá mà con lại không có tiền!
- Thế rồi làm sao nữa? - Bà mẹ sốt ruột.
- Bà Jones bèn nói là con có bao nhiêu tiền trong túi thì cứ đưa hết cho bà ấy rồi đánh xe về. Vậy là có 10 đô la tiền mẹ cho ăn trưa nay còn thừa thì con đưa hết cho bà Jones, rồi thì bà ấy giao lại chìa khoá cho con.
Người cha cứ nghe giọng con thì đoán rằng cậu chàng nói thật, nhưng ông vẫn còn tỏ ra hoài nghi lắm nên lập tức tìm đến gõ cửa nhà bà Jones. Người phụ nữ đon đả mời ông vào nhà. Người cha của Brandon thật sự không thể giấu nổi ngạc nhiên khi nhìn thấy quần áo, đồ đạc bày lung tung trong nhà, chỉ có một số đã được nhét vào mấy cái thùng các tông.
- Chị Jones à, có phải nhà chị định dọn đi nơi khác không? - Người bố của Brandon hỏi.
- Không, tôi có chuyển đi đâu đâu. À mà có phải anh đến đây vì chuyện xe cộ không?
- Đúng thế! - Bố của Brandon đáp như một cái máy.
- Vậy thì anh không phải lo gì đâu. Đúng là tôi bán xe cho thằng Brandon con anh đấy!
- Chị làm ơn cho tôi hỏi là cái xe đó giá bao nhiêu?
- Tôi chỉ nhớ mang máng là chồng mình đã mua lại của người khác mất 10 triệu Đô la!
- 10 triệu Đô la?! - Ông bố suýt nữa nhảy dựng lên - Vậy mà chị bán xe cho con tôi chỉ với giá 10 Đô la?!
- À ừ thì chuyện là thế này… Sáng nay chồng tôi gọi điện về nói rằng lão không còn tình cảm gì với tôi nữa. Sáng nay lão và con thư ký lên máy bay sang Hawaii để tổ chức đám cưới rồi sống luôn ở đó. Lão nhờ tôi bán hộ chiếc xe của lão rồi gửi tiền sang cho lão. Đấy, anh không đến thì tôi cũng định đem vứt hết đồ đạc của lão chồng ra ngoài rồi thì đến ngân hàng gửi 10 Đô la vào tài khoản lão".
Vũ Lê (dịch)