Trong nắng cháy thao trường

Giữa cái nóng như nung vùng núi đồi Lào Cai lặng gió, hơn 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc 4 khối đứng Công an nhân dân trong đội hình Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 năm nay miệt mài tập luyện dưới nắng gắt nơi thao trường.

Những gương mặt chiến sĩ rắn rỏi, nâu bóng màu nắng; những thân hình vạm vỡ, dáng đứng nghiêm trang tạo thành khối vững chãi, thống nhất - tượng trưng cho sức mạnh tập thể, kỷ luật thép và lòng tự hào của lực lượng CAND. Tất cả đồng lòng góp sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sự im lặng thép

8 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 3, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đóng tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, trời nắng chang chang và oi bức không một cơn gió. Giữa thao trường rộng lớn không một bóng cây, bốn khối nam đã vào nhịp tập luyện được 1 giờ. Đội hình đội ngũ chỉnh tề đứng im phăng phắc, mồ hôi ướt đầm trên những gương mặt nghiêm trang. Chúng tôi cảm nhận được đó là sự im lặng như được đúc bằng thép.

1.jpg -0
Khối đứng CAND khổ luyện tại thao trường Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 đóng tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Tham gia nhiệm vụ diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa  Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sắp tới, khối đứng Công an nhân dân được tổ chức thành 7 khối, với quân số lớn hơn nhiều so với các các kỳ diễu binh diễu hành trước. Trong đó có 4 khối đứng tập luyện tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3.

Thượng tá Phan Đình Tuyến, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc, Phó chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh của Bộ Công an chia sẻ: “Bốn khối đứng gồm khối Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân; Cảnh sát cơ động và khối Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bắt đầu luyện tập từ đầu tháng 5, ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ A50 Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong số hơn 800 đồng chí thuộc 4 khối đứng, có gần 300 CBCS đã từng tham gia nhiệm vụ A50, nay tiếp tục nhận nhiệm vụ A80. Đội hình được tuyển chọn từ các chiến sĩ có chiều cao từ 1,7-1,9m, đảm bảo các chiến sĩ cùng hàng có chiều cao đồng đều, tạo thành một khối đều đẹp. Nhiều đồng chí từ miền Nam phải thích nghi với khí hậu miền núi phía Bắc để tham gia luyện tập với cường độ cao. Đã 2 tháng trôi qua, điều nhận thấy rõ nhất là sức bền, thể lực, tinh thần dẻo dai của các chiến sĩ tăng lên rõ rệt”.

Để giữ được nhịp luyện tập cường độ cao liên tục trong nhiều ngày tháng dưới thời tiết khắc nghiệt, thì chế độ tập luyện, sinh hoạt hàng ngày phải hết sức nghiêm ngặt, điều độ. Từ 5h sáng, cả đơn vị báo thức. Sau khi ăn sáng, 7 giờ bắt đầu bước vào tập luyện đến 11 giờ sẽ nghỉ ăn trưa. Sau giờ nghỉ trưa, buổi tập luyện tiếp tục. Cuối chiều, sau giờ tập, các chiến sĩ tham gia thể thao nhẹ nhàng, tránh các môn đối kháng dễ dẫn đến chấn thương ảnh hưởng đến quá trình tập luyện. Sau bữa cơm tối là lịch sinh hoạt chính trị, giao lưu văn hóa văn nghệ. Nhịp sinh hoạt khoa học vừa nâng cao sức khỏe và tạo đời sống tinh thần phong phú giúp các chiến sĩ có thêm động lực hăng say luyện tập.

Sở chỉ huy phối hợp với Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã đảm bảo chu đáo cơ sở vật chất, nơi ăn ở cho cán bộ chiến sĩ. Để đối phó với thời tiết nóng, cả đơn vị duy trì chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, bổ sung nước oresol bù điện giải, nước đường chanh muối với định lượng hợp lý.

Khối đứng tưởng đơn giản nhưng lại là nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi phải trải qua quá trình tập luyện dài ngày và có phương pháp. Đại úy Hoàng Duy Tĩnh là cán bộ huấn luyện diễu binh diễu hành có nhiều kinh nghiệm cho biết: “Chương trình luyện tập tuân thủ theo kế hoạch của Bộ Công an ban hành, chia thành 3 giai đoạn lớn và nhiều nấc nhỏ để hoàn thành, phù hợp với điều kiện thời tiết và sức khỏe của chiến sĩ. Giai đoạn 1 tổ chức luyện tập tại đơn vị. Ban đầu chúng tôi đánh dấu vị trí trên sân tập, căng dây để CBCS quen với cự ly giãn cách, quen tư thế đứng nghiêm. Muốn đứng được lâu thì phải đứng đúng tư thế và làm chủ hoàn toàn cơ thể, từ ánh mắt, khuôn mặt đến tay, vai và chân sao cho cơ thể luôn thẳng, không nghiêng ngả. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ sẽ không có khoảng thời gian nào được thả lỏng, vận động”.

Bước vào luyện tập, mỗi ngày đội hình sẽ đứng tăng thêm 5-10 phút để tăng dần độ bền. Kết thúc giai đoạn 1 đứng được 1,5 tiếng liên tục. Sang giai đoạn 2 cường độ tập càng ngày càng cao để đạt mục tiêu đứng nghiêm liên tục trong thời gian từ 3 giờ  đến 3 giờ 15 phút. Hoàn thành giai đoạn 3 các chiến sĩ sẽ đứng vững suốt 4 tiếng để đảm thời gian dự kiến của buổi lễ. Riêng tổ Công an kỳ phải rèn sức khỏe đôi tay để nâng lá cờ trong tư thế nghiêm nhiều giờ đồng hồ. Dù có nắng gắt hay mưa tuôn thì các chiến sĩ luôn phải giữ vững tư thế, quân dung tươi tỉnh, toát lên thần thái, vẻ uy nghiêm, niềm vinh dự tự hào của lực lượng CAND Việt Nam. Bởi thế, các chiến sĩ không chỉ đứng bằng thể lực mà bằng cả ý chí sắt đá.

Năm 2014, kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại úy Tĩnh được tuyển chọn vào luyện tập trong đội hình khối đứng. Mười năm sau, anh tham gia huấn luyện diễu binh diễu hành kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024. Và hiện tại anh tiếp tục nhận nhiệm vụ A80 huấn luyện đội hình khối đứng. “Với tôi, những ngày tháng luyện tập trên thao trường Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc năm 2014 là trải nghiệm quý giá. Rất nhiều kinh nghiệm được tích tụ lại để chuyển hóa thành những giờ huấn luyện hiệu quả của hiện tại. Mỗi lần nhận nhiệm vụ đều là thử thách về cả sức khỏe và tinh thần, nhưng là vinh dự không gì sánh được”, Đại úy Tĩnh chia sẻ.

Vượt qua giới hạn bản thân

Có chứng kiến nhịp luyện tập của CBCS, mới thấy thấm thía khẩu hiệu “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn” trên tấm pano đỏ chói như một điểm nhấn trên thao trường. Dưới cái nắng hơn 40 độ, nhiều chiến sĩ bị kiến cắn, mồ hôi ướt sũng, mắt cay xè nhưng vẫn giữ tư thế nghiêm trang, ánh mắt kiên định trong nhiều tiếng đồng hồ. Sự bất động sắt đá mặc mưa tuôn nắng cháy là minh chứng cho sự nỗ lực vượt giới hạn của bản thân.

2.jpg -1
Đại uý Trần Trọng Vinh đã 3 lần nhận nhiệm vụ khối trưởng khối đứng CAND.

Với Đại uý Trần Trọng Vinh - khối trưởng khối An ninh nhân dân, đây là lần thứ 3 anh tham gia diễu binh diễu hành. Anh đã nhận nhiệm vụ A70 ở Điện Biên, A50 ở TP. Hồ Chí Minh và hiện tại là A80 sẽ diễn ra ở thủ đô Hà Nội. Điều vinh dự là cả 3 lần anh đều là khối trưởng khối đứng. Đại úy Vinh hào hứng kể: “Lần đầu tham gia nhiệm vụ A70 dưới cái nắng nóng và gió Lào khắc nghiệt ở Điện Biên, tôi có nhiều bỡ ngỡ, nhưng luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ. Vị trí khối trưởng là bộ mặt, là tinh thần của khối nên phải gương mẫu đi đầu. Tôi thường chia sẻ hành trình khổ luyện của mình để động viên đồng đội, nhất là với các chiến sĩ lần đầu tham gia tập luyện. Kinh nghiệm là trước khi bước vào tập luyện phải giữ tâm lý bình tĩnh, vững vàng, uống đủ nước, đủ muối khoáng. Phải kiên trì, không được nôn nóng vì luyện tập là cả một quá trình”.

Để làm nên thành công của các khối diễu binh còn có sự tham gia thầm lặng của lực lượng y tế, hậu cần. Trước khi bước vào giai đoạn luyện tập, CBCS được tập huấn y tế để tự biết cách phòng chống say nóng, say nắng cũng như điều tiết các nhu cầu của cơ thể để có thể đứng được trong nhiều giờ đồng hồ.

Từ bệnh xá Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Đại úy, bác sĩ Nguyễn Duy Ninh có mặt tại Lào Cai tham gia nhiệm vụ A80. Anh chia sẻ: “Có 16 y bác sĩ làm nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho 4 khối CBCS trong quá trình tập luyện. Mỗi khối sẽ có 1 kíp y tế, gồm 1 bác sĩ và 3 cán bộ y tế phụ trách. Hai lều y tế được dựng ngay tại thao trường để sơ cứu say nóng say nắng nhanh nhất, hiệu quả nhất cho CBCS. Khi chiến sĩ đang tập luyện bị say nắng thì tổ y tế lập tức đưa họ vào nơi râm mát, nới lỏng quần áo, tháo giày tất, chườm mát để thoát nhiệt nhanh nhất. Sau đó uống bù nước điện giải và nghỉ ngơi. Điều chúng tôi cảm phục là sau khi nghỉ ngơi các chiến sĩ lại tiếp tục ra sân tập với tinh thần “không lùi bước”.

Có một điều vô cùng ý nghĩa, là các chiến sĩ cùng hàng tập trên thao trường sẽ sinh hoạt cùng phòng ở, ăn cùng mâm cơm, như một sự gắn bó đồng lòng mọi lúc mọi nơi. Đi thăm phòng ở của CBCS, chúng tôi được tận mắt chứng kiến nền nếp, tác phong của CBCS. Thượng tá Tuyến chia sẻ: “Anh em luôn hăng hái luyện tập với tinh thần muốn vượt chỉ tiêu trước thời hạn. Nhưng ban huấn luyện phải tuân thủ theo kế hoạch tập luyện để phù hợp với chu kỳ sinh học, không đốt cháy giai đoạn”.

Đến thời điểm đầu tháng 7, bốn khối đã đứng được gần 3 giờ đồng hồ liên tục, sẵn sàng hợp luyện cùng các khối diễu binh diễu hành trong cả nước. Các khối đứng không chỉ là một phần quan trọng trong đội hình diễu binh, mà còn là biểu tượng sống động cho tinh thần, ý chí, bản lĩnh và niềm tự hào của người chiến sĩ CAND Việt Nam. Họ là hiện thân cho lời thề danh dự, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

H.Châm – N.Hằng

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?