Những cánh thư báo tin vui
“Con không bao giờ quên mốc thời gian tháng 4/2022, khi con còn là một cô học trò lớp 8 Trường THCS Hoài Đức đang chênh vênh giữa muôn vàn khó khăn sau ngày bố qua đời. Chính các cô trong Hội Phụ nữ Công an thị xã đã là những người đầu tiên kết nối và nhận đỡ đầu con trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”. Những viên gạch yêu thương đầu tiên ấy chính là điểm tựa vững chắc giúp gia đình con vơi bớt gánh nặng cơm áo, tiếp thêm động lực cho hành trình nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, Học sinh Xuất sắc của con... Sau giai đoạn sáp nhập bộ máy và thay đổi địa giới hành chính, khi con lo lắng hành trình phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn, thì chính các cô, các chú Công an phường Bồng Sơn đã dang rộng vòng tay đón nhận con qua chương trình "Hành trình cùng em tiến bước". Qua chương trình "Hành trình cùng em tiến bước", các cô chú đã tiếp tục thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà luôn sát cánh động viên, định hướng cho con về mặt tinh thần. Con làm sao quên được ngày Lễ Trưởng thành tại Trường chuyên Chu Văn An vừa qua, hình ảnh các mẹ đỡ đầu trìu mến trao tặng con những bó hoa tươi thắm đã khiến con ấm áp hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của các mẹ như những người ruột thịt trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy mãi là kỷ niệm đẹp đẽ, một hình ảnh thiêng liêng sẽ theo con suốt cuộc đời…”.
Đó là tâm sự của tân sinh viên Đại học Sư phạm - Đại học Huế Nguyễn Thị Cẩm Tú trong lá thư gửi các mẹ đỡ đầu của mình ở Công an tỉnh Gia Lai ngay sau ngày nhập học đại học. Với Cẩm Tú, giờ đây tương lai đã rộng mở phía trước, còn với các mẹ có thêm niềm vui khi công sức “trồng cây” đã đến ngày “hái quả” ngọt.
Cũng như Cẩm Tú, Nguyễn Quang Huy, tân sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy - Đại học Công nghệ Giao thông - Vận tải, cũng may mắn được tiếp tục đến trường nhờ sự giúp đỡ của các mẹ ở Công an tỉnh Bắc Ninh. “Đến nay cũng đã tròn 3 năm kể từ khi con được nhận làm con đỡ đầu của các mẹ, nhìn lại chặng đường gian khó mình đã đi qua, lòng con lại dâng lên một niềm biết ơn vô hạn. Hôm nay, con xin được viết bức thư này để bày tỏ những lời tri ân sâu sắc nhất từ tận đáy lòng mình gửi đến các cấp lãnh đạo và các mẹ đỡ đầu kính yêu… Con không bao giờ quên mốc thời gian tháng 8/2023 khi con còn là một cậu học trò vừa thi đỗ cấp 3 đang chênh vênh giữa muôn vàn khó khăn sau ngày mẹ đẻ mất. Chính các cô trong Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã là những người đầu tiên kết nối và nhận đỡ đầu con trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Những viên gạch yêu thương đầu tiên ấy chính là điểm tựa vững chắc giúp gia đình con vơi bớt gánh nặng cơm áo, tiếp thêm động lực cho hành trình 3 năm cấp 3 đạt danh hiệu Học sinh Giỏi của con. Sự hiện diện, đồng hành, chăm lo, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của các mẹ như những người thân ruột thịt trong cuộc đời con sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, đó là động lực lớn để con đạt được kết quả như ngày hôm nay…”.
Nhưng đó chỉ là 2 trong số 27 con đỡ đầu đỗ đạt năm nay, có 25 con vào đại học, 1 con vào cao đẳng và 1 con vào Trung cấp CAND. Mỗi con có một hoàn cảnh, một ước mơ riêng, nhưng đều giống nhau ở một điểm: các con là những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi mang tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên để trở thành những người tử tế, có ích cho xã hội. Bởi thế, khi có sự kết nối, chung tay chăm sóc, vun đắp của các mẹ đỡ đầu, có những ước mơ tưởng chừng bị khép lại đã được nâng đỡ, chắp cánh để trở thành hiện thực.
Và còn rất nhiều dòng tin nhắn như những “cánh én báo tin xuân”, tin vui đỗ đạt được gửi về cho những người mẹ đỡ đầu trên khắp cả nước. Trong đó tiêu biểu như: các mẹ ở Công an TP. Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai và Đồng Tháp lần lượt mỗi địa phương có 4 con; các mẹ ở Công an tỉnh Bắc Ninh có 3 con và Hà Nội 2 con; các địa phương có 1 con như Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Long, An Giang…
Hành trình lan tỏa yêu thương
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị - nguyên Trưởng ban Phụ nữ CAND từng chia sẻ: “Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cùng nhau cúi xuống, nắm lấy bàn tay một đứa trẻ mồ côi, nâng đỡ con đứng dậy, cũng là lúc chúng ta đang gìn giữ trọn vẹn nhất lời thề của người chiến sĩ Công an nhân dân - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ…”.
Mỗi con đều có một hành trình đến với cổng trường đại học, hành trình chạm tay vào ước mơ khác nhau. Sự nỗ lực cá nhân cùng bàn tay đã nắm lấy các con của các mẹ đỡ đầu CAND đã trở thành nguồn động lực để các con tiến bước. Tôi vẫn nhớ câu chuyện của em Nguyễn Ngọc Minh Thư đã chia sẻ trong buổi các bạn nhỏ là con liệt sĩ công an, con đỡ đầu Hội phụ nữ Công an, con nuôi Công an xã, con cán bộ, chiến sĩ đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2023-2024 được đến Phủ Chủ tịch, được bác Tô Lâm - khi đó là Chủ tịch nước - gặp gỡ, động viên và tặng quà trong khuôn khổ "Trại hè yêu thương năm 2024" do Bộ Công an tổ chức. Câu chuyện mà Minh Thư đã kể đã khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt. Tuổi thơ của Thư đã đi qua những mất mát quá lớn: một vụ tai nạn giao thông cướp đi cả cha và mẹ, rồi đại dịch COVID-19 lại mang người bà thân yêu - điểm tựa cuối cùng của con - rời khỏi cuộc đời. Có thời điểm, Thư từng thấy mình mất phương hướng, cảm giác như "đang chìm xuống tận đáy sông". Đúng lúc ấy, các mẹ ở Công an tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là Công an tỉnh Lâm Đồng, đã nhận đỡ đầu, chăm lo, dõi theo và đồng hành cùng con. Nhờ đó, Minh Thư đã từng bước vững vàng, tích cực tham gia các phong trào của lớp, của trường và năm lớp 12, con vinh dự được kết nạp vào Đảng. Khi tin nhắn của Minh Thư gửi cho các mẹ đỡ đầu báo tin: "Mẹ ơi! Con đỗ đại học rồi!" được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người xúc động. Cô gái bé nhỏ Nguyễn Ngọc Minh Thư đã trở thành tân sinh viên Đại học Đồng Nai, Khoa Lịch sử. Và phía sau những nỗ lực tuyệt vời của Minh Thư, có bóng dáng của những người mẹ đỡ đầu đã kiên trì gieo vào con niềm tin về yêu thương và hy vọng...
Tiếp tục ươm mầm, nâng đỡ, phát triển và lan tỏa hành trình yêu thương “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng ước mơ, chắp cánh tương lai”, Đại tá Nguyễn Thị Quế - người được giao trọng trách Trưởng ban Phụ nữ CAND từ đầu tháng 6/2026 xúc động chia sẻ: “Với những người “Mẹ đỡ đầu” Công an như chúng tôi, không có món quà nào vui hơn khi nhận được tin các con đã trưởng thành, vượt qua một kỳ thi quan trọng và bước chân vào giảng đường đại học, cao đẳng. Những ngày vừa qua, khi từng thông tin báo về: con đỗ rồi, con nhập học rồi, con đã được học ngành mình mong ước…, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Đằng sau mỗi kết quả ấy là một hành trình không hề dễ dàng, là nghị lực, sự cố gắng và khát vọng vươn lên của các con trẻ đã rất thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng có lẽ điều khiến chúng tôi xúc động nhất không chỉ là các con đỗ trường nào, học ngành gì, mà là khi được đọc những lá thư các con gửi cho “Mẹ đỡ đầu” của mình. Trong những dòng chữ mộc mạc ấy có lời cảm ơn, có tình cảm chân thành và cả những lời hứa sẽ cố gắng học tập, sống tốt, trưởng thành để không phụ tình yêu thương mà các mẹ đã dành cho mình. Một món quà, một khoản học phí, chiếc máy tính hay sự hỗ trợ chỗ ở… có thể chỉ giúp các con giải quyết một khó khăn trước mắt. Nhưng điều chúng tôi mong muốn trao cho các con nhiều hơn thế, đó là cảm giác rằng trên hành trình trưởng thành, các con không đơn độc, mà luôn có những người mẹ trong màu áo Công an dõi theo, tin tưởng và sẵn sàng nâng đỡ khi các con cần…”.