Thao trường huấn luyện diễu binh phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang đi vào giai đoạn cuối cùng, ghi dấu những cuộc tổng hợp luyện của các lực lượng Quân đội, Công an tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4, Bộ Quốc phòng, thay vì những địa điểm tổ chức huấn luyện khác nhau của từng lực lượng.
Từ 5h sáng 5/8, xe cấp cứu của Bệnh viện 19-8 đã chở đoàn y bác sĩ đến Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, nơi có gần 16.000 CBCS của các đơn vị Quân đội, Công an tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành để làm nhiệm vụ.
Chiều 2/8, lực lượng CAND tổ chức hợp luyện chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Hoà Lạc, Hà Nội). .
Giữa cái nóng như nung vùng núi đồi Lào Cai lặng gió, hơn 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc 4 khối đứng Công an nhân dân trong đội hình Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 năm nay miệt mài tập luyện dưới nắng gắt nơi thao trường.
Những ngày cuối tháng 6/2025, chúng tôi có mặt Đại học Quốc gia Hà Nội (Hoà Lạc, Hà Nội) nơi có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện cho hoạt động diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Trong rất nhiều chiến sĩ trẻ đến từ mọi miền của Tổ quốc, Quách Công Hậu (quê Sóc Trăng, chiến sĩ thuộc Khối diễu hành Nam sĩ quan Cảnh sát) gây ấn tượng bằng cách nói chuyện tự nhiên, tình cảm.
Trong những ngày luyện tập liên tục trên thao trường trong cái nắng gắt mùa hè, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an nhân dân bất ngờ nhận được một món quà đặc biệt.
Nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, kết hợp hơi nóng mặt sân bê tông bốc lên, rồi có lúc mưa bất chợt, khiến việc luyện tập của các CBCS và học viên khá vất vả. Thế nhưng, trên thao trường rầm rập bước chân và nhịp hô "một hai, một hai", điều tôi cảm nhận được là không khí nghiêm túc, hăng say tập luyện bao trùm.
Những chiến công của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm qua năm tháng là không thể kể hết nhưng khi nhắc đến họ, người dân đều cảm thấy thán phục, còn tội phạm thì sợ hãi, khiếp đảm. Cảnh sát đặc nhiệm được ví như “quả đấm thép” của CAND Việt Nam, ngăn chặn kịp thời các mối đe dọa, bảo vệ an toàn cho người dân và giữ vững trật tự xã hội.
Vất vả không nản chí, những bóng hồng của khối diễu binh lực lượng CAND vẫn hăng say luyện tập, mồ hôi rịn trên những khuôn mặt sạm nắng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (HL&BDNV) 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) một ngày nắng như đổ lửa. Đứng trong bóng râm, chúng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì tiết trời oi bức nhưng trên thao trường, cả thầy và trò vẫn hăng say luyện tập, ai nấy đều thấm ướt mồ hôi.
Chiều tối 18/2, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 2 các Tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng cho biết, đang truy tìm tung tích nạn nhân được phát hiện tại thao trường huấn luyện của Trường Đại học N.H, thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Tại khu kỹ thuật xe tăng của thao trường Alabino ngày 18-8 (giờ địa phương), toàn bộ không gian bị bao trùm bởi tiếng ầm ầm của động cơ xe tăng, xen lẫn trong đó là những “tiếng hét” qua lại để trao đổi chuyên môn giữa các vận động viên và ban huấn luyện trên mặt đã lấm tấm mồ hôi.
Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), hơn 1.000 tân sinh viên chính quy các trường CAND năm học 2019-2020 đang tất bật luyện tập chuẩn bị cho Lễ bế giảng Lớp huấn luyện đầu khoá. Từng động tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật, bắn súng... được các sinh viên rèn luyện dưới sự hướng dẫn của các thầy giáo cho thuần thục. Ai cũng háo hức bởi nội dung báo cáo kết quả tại Lễ bế giảng…
Trong cái nắng vàng ruộm của mùa hè, những "chiến sĩ" nhí hào hứng khi được tham gia huấn huyện điều lệnh tại chỗ CAND cùng võ thuật của lực lượng CAND trong Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” của Công an TP Hà Nội.
Chiếc xe tải quân dụng của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 chở các chiến sĩ tới thao trường luyện tập. Khi đến địa phận thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai thì bị lật ngửa. Nhiều chiến sĩ bị thương…
Chủ trương “Học đi đôi với hành”, “giảm lý thuyết, tăng thực hành” đã và đang được các trường Công an nhân dân (CAND) nói chung, các trường Cảnh sát nhân dân (CSND) nói riêng triển khai mạnh mẽ để học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu công tác chiến đấu.
Không điều tra khám phá án hình sự, ma túy, kinh tế... nhưng nhiều năm qua Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Khánh Hòa lập nhiều chiến công trong quá trình phối hợp, hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát, an ninh triệt phá những chuyên án lớn, ngăn chặn kịp thời những cuộc gây rối an ninh trật tự và làm tốt nhiệm vụ cứu nạn - cứu hộ trong thiên tai…
Hai chục học viên trong trang phục lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) treo mình trên dây, luyện tập động tác đu bám trên toà nhà 5 tầng, giữ người tránh bị va đập, bị thương.
Giữa thời tiết nắng nóng, học viên trong trang phục Cảnh sát cơ động treo mình trên dây, luyện tập động tác đu bám trên tòa nhà 5 tầng, giữ người tránh bị va đập dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên.