Thượng tá, nhà văn Trần Khánh Toàn: Viết để không ai bị lãng quên!

Không chỉ là một tiểu thuyết tư liệu lịch sử sống động về những ngày tháng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, tác phẩm “Ngày mai trời lại sáng" của nhà văn Trần Khánh Toàn còn là lời tri ân sâu sắc đối với những con người bình dị đã góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc...

Tháng 3/2026, NXB Công an nhân dân đã ấn hành tiểu thuyết tư liệu “Ngày mai trời lại sáng” - một trong những tác phẩm được tặng thưởng trong cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (giai đoạn 2022-2025) do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là cuốn tiểu thuyết tư liệu độc đáo của Thượng tá, nhà văn Trần Khánh Toàn tái hiện những chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Quận 6 Hà Nội và Đội quân báo thiếu niên Bát Sắt (đơn vị được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân” năm 2012) trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong những năm tháng ấy, với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” các chiến sĩ quân báo nhỏ tuổi của Công an Quận 6 Hà Nội là những người đầu tiên mở đường vào vùng địch tạm chiếm Hà Nội để nắm tình hình, xây dựng mạng lưới điệp báo và chuyển thư của Bác Hồ, của đồng chí Võ Nguyên Giáp và nhiều đồng chí lãnh đạo khác tới các trí thức bị kẹt lại ở Hà Nội sau ngày Toàn quốc kháng chiến, đặc biệt là 2 lần chuyển Quốc thư của Hồ Chủ tịch cho đại diện Chính phủ Pháp. Để ghi nhận sự kiện này, ngày 19/2/2003, tại đình Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), nay là xã Đại Thanh, TP. Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã khánh thành bia kỷ niệm với dòng chữ: “Nơi đây, ngày 19/2/1947 Đội quân báo thiếu nhi, tiền thân của Trạm giao thông và Trung đội thiếu niên Bát Sắt Công an quận VI Hà Nội đã làm lễ tuyên thệ bí mật xuất phát trở về vùng tạm chiếm Hà Nội tiếp tục chiến đấu chống thực dân Pháp, góp phần giải phóng Thủ đô”.

1.jpg
Nhà văn Trần Khánh Toàn (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện với các cụ lão thành cách mạng và lãnh đạo địa phương tại Bia kỷ niệm chiến công mở đường vào vùng tạm chiếm Hà Nội (19/2/1947).

Bắt đầu từ đêm tiễn "tổ mở đường" gồm 5 đội viên thiếu niên quân báo bí mật trở về Hà Nội, chỉ một thời gian sau đã hình thành nên một trận tuyến tình báo thầm lặng trong lòng địch. Khó có thể nói hết những việc các đội viên quân báo thiếu niên đã làm được như: gây dựng cơ sở bí mật, điều tra tin tức và tình hình địch, tổ chức đưa đón cán bộ ra - vào nội thành, tham gia tiễu trừ Việt gian cùng nhiều hành động táo bạo khác. Trong hoàn cảnh quân Pháp chiếm đóng và kiểm soát ngặt nghèo, các đội viên thiếu niên quân báo đã phải nhập vai những thiếu niên bị lạc gia đình, đi bán báo, đánh giày, làm con nuôi… tự kiếm sống và tạo cớ hoạt động hợp pháp trong nội thành. Các đội viên không được huấn luyện bài bản mà chỉ được Công an Quận 6 hướng dẫn sơ bộ về cách nắm và báo cáo tình hình địch, học thuộc lý lịch giả để khai lúc bị bắt, cách hóa trang biến dạng ngoại hình, tuyệt đối giữ bí mật, trung thành với kháng chiến… Mặc dù phiên hiệu đơn vị chỉ tồn tại gần hai năm nhưng Công an Quận 6 và Đội quân báo thiếu niên Bát Sắt đã lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, làm nức lòng người dân Thủ đô đang hướng về Chính phủ kháng chiến và khiến quân thù khiếp sợ.

Trong tiểu thuyết tư liệu “Ngày mai trời lại sáng”, tác giả Trần Khánh Toàn đã không lựa chọn lối kể chuyện khô cứng mang tính sử liệu, mà dẫn dắt người đọc bằng giọng văn giàu hình ảnh và gần gũi, đậm chất đời sống của Hà Nội trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ở đó, mỗi trang văn là mỗi trang đời, in dấu nỗi cam go nhọc nhằn, sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ trong cuộc chiến cam go với kẻ thù nhưng cũng chan chứa nhân văn, ấm áp tình người.

Điều đặc biệt là tiểu thuyết “Ngày mai trời lại sáng” chứa đựng những tư liệu lịch sử quý hiếm về những chiến công của quân và dân Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, trong đó có lực lượng Công an nhân dân nhưng không mang tính thống kê mà được gắn với những nhân vật và bối cảnh cụ thể, tạo cảm giác sống động của cuộc chiến. Đó chính là kết quả tâm huyết của nhà văn Trần Khánh Toàn qua quá trình gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, dày công tìm kiếm, sưu tầm các tư liệu lịch sử qua nhiều nguồn khác nhau để viết nên tác phẩm.

2.jpg
Tiểu thuyết tư liệu “Ngày mai trời lại sáng” do NXB Công an nhân dân ấn hành 3/2026.

Nhà văn Trần Khánh Toàn chia sẻ: “Năm 2021, trong quá trình đi thu thập tư liệu để viết báo, tôi được tiếp cận với nhiều tư liệu quý về Đội quân báo thiếu niên Bát Sắt. Sau đó, tôi được Đại tá Đinh Xuân Bình - nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội tặng cuốn “Kỷ yếu Đội quân báo thiếu niên Bát Sắt, Trạm giao thông Công an Quận 6 Hà Nội” và giúp đỡ liên lạc với đồng chí Phạm Văn Thẩm (tức Phạm Thắng - tác giả cuốn truyện thiếu nhi “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt”) và một số đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ Công an Quận 6 Hà Nội. Nhờ đó, tôi đã dựng lên bức tranh toàn cảnh về quá trình hoạt động và chiến đấu của Công an Quận 6 Hà Nội và Đội quân báo thiếu niên Bát Sắt.

Tôi vô cùng xúc động khi đọc những thông tin ngắn ngủi trong cuốn “Kỷ yếu Đội quân báo thiếu niên Bát Sắt”, về sự hy sinh của các chiến sĩ nhỏ tuổi “Chung và Thông: Là hai giao thông viên khu Bảy Mẫu, Đội Quân báo thiếu niên, Trạm giao thông Công an Quận 6 Hà Nội, bị Pháp sát hại trong trận càn vào làng Nhị Khê, nơi Công an Quận 6 đóng vào năm 1947. Chưa tìm được quê quán, thân nhân”. Tôi cũng được biết đến sự hy sinh vô cùng anh dũng của các đồng chí Công an Quận 6 như: Anh hùng, liệt sĩ Trần Bình (đội viên Đội hành động Thanh Việt), Anh hùng, liệt sĩ Mai Thị Du (nhân viên Trạm giao thông). Đặc biệt là sau 61 năm hy sinh, học sinh kháng chiến Nguyễn Trọng Quang (cơ sở của Công an Quận 6) người đã cùng đồng đội cắm lá cờ đỏ sao vàng ở gò Tháp Rùa, hồ Gươm nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ đêm 18/5/1948 mới được công nhận là liệt sĩ…”.

Chính những hành động quả cảm, những chiến công anh dũng và những câu chuyện xúc động mà nhà văn Trần Khánh Toàn được nghe đã thôi thúc ông cầm bút viết về họ: viết để tri ân những con người đã xả thân vì đất nước. Trong tiểu thuyết "Ngày mai trời lại sáng", những thanh thiếu niên đã âm thầm ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc được sống lại với tính cách rất hồn nhiên, trong sáng và tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Có những chiến sĩ đã hy sinh, chỉ để lại một cái tên, nhưng không ai bị lãng quên, không sự hy sinh nào bị lãng quên...

Tác phẩm không chỉ tái hiện lịch sử mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước và gieo vào lòng bạn đọc lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đồng thời, tác phẩm cũng như một ngọn lửa nhỏ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay về lòng yêu nước, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai…

3.jpg

Thượng tá, nhà văn Trần Khánh Toàn - Phó ban Sáng tác Hội Nhà văn Hà Nội, nguyên Trưởng Công an thị trấn Văn Điển.

Giải A cuộc Vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật về Cảnh sát biển năm 2023 với tiểu thuyết “Biển bây giờ vẫn khát”.

Giải B cuộc thi viết về lực lượng Cảnh sát Cơ động của Bộ Công an năm 2024 với tiểu thuyết “Vang mãi khúc quân hành”.

Tặng thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” của Bộ Công an năm 2025 với tiểu thuyết tư liệu “Ngày mai trời lại sáng".

Nguyệt Hà

Các tin khác

Văn hóa đối ngoại: “Sức mạnh mềm” và lá chắn từ xa

Văn hóa đối ngoại: “Sức mạnh mềm” và lá chắn từ xa

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẳng định tầm chiến lược: “Văn hóa không dừng lại ở vai trò cầu nối hữu nghị, mà đã trở thành “sức mạnh mềm” cốt lõi, thành lá chắn từ xa bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia.

Bàn thêm về một chữ trong hai câu ca dao

Bàn thêm về một chữ trong hai câu ca dao

Chuyện dị bản trong văn học dân gian là điều không tránh khỏi, vậy nên khi gặp những chữ, những từ, thậm chí là những câu không đúng như những gì mình vẫn được nghe, được đọc, được học, được hiểu… từ trước đến nay âu cũng là chuyện thường tình.

Công an xã Hoàng Văn Thụ phối hợp với các “KOL” tuyên truyền pháp luật

Khi “KOL” đồng hành cùng Công an làm video

Trong thời đại mạng xã hội trở thành kênh tiếp nhận thông tin chủ yếu của người trẻ, cách tuyên truyền pháp luật cũng đang thay đổi. Những pano, khẩu hiệu hay bài tuyên truyền một chiều dần nhường chỗ cho các video ngắn, những câu chuyện đời thường, những lát cắt của cuộc sống được kể bằng ngôn ngữ gần gũi hơn. Và chính ở đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an cũng hiện lên với một diện mạo mới: gần dân, cởi mở và sẵn sàng đổi mới để thông điệp pháp luật chạm đến người xem.

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ

Phát biểu trong buổi thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân, ngày 6/7/2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ...”.

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Hành trình trả lại tên cho các anh

Có những cuộc trở về phải mất hơn nửa thế kỷ mới bắt đầu. Không phải bằng bước chân của người lính, mà từ một mẩu xương còn vương màu đất đỏ, một di vật cũ hay một đoạn ADN vừa được giải mã. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hàng chục nghìn liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, trong khi nhân chứng ngày một ít đi và ký ức dần phai nhạt theo năm tháng. Chính vì vậy, "Chiến dịch 500 ngày đêm" không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống: không để bất cứ người lính nào mãi nằm lại trong vô danh, không để sự hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Nén tâm hương trên những miền đất lửa

Nén tâm hương trên những miền đất lửa

Những ngày tháng 7, trên dải đất miền Trung nắng gió, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an lặng lẽ đi qua những miền đất lửa Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Trong hành trình “Theo dấu chân những người anh hùng”, mỗi địa danh đi qua không chỉ là một điểm dừng chân, mà còn là một miền ký ức thiêng liêng. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là lời tri ân, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình...

Tráng ca còn vọng trên đất mỏ

Tráng ca còn vọng trên đất mỏ

Cách đây 54 năm, người Đại đội trưởng Đại đội 34 pháo cao xạ 37mm của tự vệ mỏ đã anh dũng hy sinh trên mỏm đồi 104 thuộc dãy Ba Đèo, khi chỉ huy đơn vị chiến đấu đến những phút cuối cùng trong trận không kích dữ dội của không quân Mỹ trên vùng trời Quảng Ninh.

Tôi tự “đặt hàng” mình

Tôi tự “đặt hàng” mình

Nhạc sĩ Minh Đạo là một gương mặt nổi bật trong làng âm nhạc Việt Nam với vai trò sáng tác, nhà sản xuất, phối khí, chỉ huy và giám đốc âm nhạc ở nhiều chương trình, các vở nhạc kịch lớn. Gần đây, những ca khúc của anh trong các bộ phim do Điện ảnh CAND sản xuất như “Đội điều tra số 7”, “Tận hiến”... nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Phóng viên Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Minh Đạo.

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Là dự án phim ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, "Trời cao nguyên xanh" không chỉ khắc họa cuộc chiến bền bỉ, thầm lặng nhưng không kém phần gian nan của các chiến sĩ Công an mà còn mang đến cho khán giả hành trình giàu cảm xúc về lòng dân, tinh thần đoàn kết và khát vọng bình yên cho bầu trời cao nguyên xanh.

Vun đắp thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở

Vun đắp thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở

2 ngày tranh tài của 17 đội tuyển đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham gia Hội thi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại, nhưng những câu chuyện về bảo vệ an ninh, trật tự được kể trên sân khấu dường như vẫn còn lưu lại đậm nét trong tâm trí người xem. Không có khoảng cách giữa nghệ thuật và cuộc sống, bởi mỗi tiểu phẩm đều được chắt lọc từ chính những vụ việc mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vẫn gặp hằng ngày, hằng giờ trên từng địa bàn khu dân cư nơi họ sinh sống.

Bóng cây dưới nước

Bóng cây dưới nước

Tôi rời trường, gác lại những giấc mơ viển vông để xỏ chân vào đôi ủng lấm bùn, mặc nhiên chấp nhận định mệnh của một kẻ ở lại quê nghèo. Nhưng, sự nghiệt ngã không dừng lại ở đó. Trong khi các anh chị cứ mỗi ngày một phổng phao, thành đạt, thì tôi lại như một nhành cây héo rũ giữa mùa đại hạn.

Nước đầu nguồn

Nước đầu nguồn

Dãy núi Hoàng Liên chìm trong bóng đêm, là tiếng gì, tiếng gì nhỉ, có phải tiếng đá rơi va vào nhau vọng về từ phía núi không? Chài thấy bất an, ngực Chài như có ai đang bóp nghẹn lại, bất giác Chài nhớ lại lời ông nội dặn anh em Chài mỗi khi mùa mưa lũ về

Quán trà “Bà Cướp”

Quán trà “Bà Cướp”

Nhìn vẻ bề ngoài, không ai ngờ người phụ nữ này lại có tới mười lượng bạc. Gã đàn ông miệng méo hớn hở thò tay vào giỏ đựng trà và sau vài động tác khua khoắng, hắn hét lên như một con lợn bị chọc tiết: “Ôi, mẹ ơi, này...”.