- Vậy con muốn ăn gì?
Con trai lão trả lời: “Con muốn ăn mì nấu với cà chua và trứng”.
Lão Lâm quay đầu lại thấy Lili đang xem TV, bèn nói: “Bà xã à, em đi nấu cho con trai bát mì cà chua trứng nhé”.
Lili nghe thấy vậy lập tức khó chịu, đáp: “Đến bữa làm gì mà không ăn? Anh đừng có chiều thói xấu này của nó”.
Lão Lâm không vui, lớn giọng: “Con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, em là mẹ ruột của nó đấy, mau đi nấu mì đi”.
Lili nghe thấy vậy mới bất đắc dĩ xuống bếp, lúc sau bê lên một bát mì trứng cà chua.
Thấy con trai ăn ngon lành, lão Lâm cũng bắt đầu thèm. Nhưng nhìn vợ đang say sưa xem phim, e rằng sai việc thì chỉ tổ tự rước bực vào người, đành đứng lên vào bếp, thấy trên thớt còn nửa quả cà chua liền cầm lên ăn không chút do dự, vừa ăn vừa đi trở lại phòng khách.
Đúng lúc ấy TV đang phát quảng cáo, Lili quay đầu lại thấy chồng đang ăn cà chua, bèn quan tâm nói: “Nửa quả cà chua đó chưa rửa đâu đó”.
Lão Lâm lại nổi nóng, lớn tiếng nói: “Sao cô lại mất vệ sinh thế hả? Cà chua chưa rửa mà cũng cho con ăn sao?”.
Nghe đến đây, cậu con trai lập tức đặt bát đĩa xuống “cạch” một tiếng, tức giận nhìn mẹ.
Lili cuống lên, vội vàng giải thích với con: “Con yêu, con yên tâm, nửa quả cà chua cho vào mì mẹ đã rửa rồi, còn nửa quả chưa ăn đến nên mẹ không vội rửa ngay thôi”.
Bích Chuyên (dịch)