“Lò luyện thép” Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầu tiên của Việt Nam

“Công tác chuẩn bị về trang thiết bị, phương tiện, đào tạo, huấn luyện của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) số 1 (VNFPU 1) đã đáp ứng các tiêu chuẩn, sẽ sớm được nâng lên cấp độ 2 trong hệ thống sẵn sàng triển khai của LHQ”.

Đó là nhận xét của Đoàn chuyên gia LHQ đối với VNFPU1 trong chuyến thăm, kiểm tra, đánh giá đơn vị trong tháng 7 vừa qua. Để có được thành tích ấn tượng trên, cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị đã trải qua đợt huấn luyện đầu tiên với nỗ lực vượt mọi khó khăn và quyết tâm cao nhất để đóng góp cho hoạt động GGHB.

Mô hình đơn vị theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc

Chúng tôi có mặt tại Đơn vị Cảnh sát GGHB LHQ số 1 đóng tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động ở huyện Văn Giang, Hưng Yên trong những ngày cuối cùng của đợt huấn luyện kéo dài gần 80 ngày. Cảm nhận rõ nhất là dấu ấn của một đơn vị trẻ, năng động đang dần được định hình, mang theo khát khao thực hiện sứ mệnh GGHB LHQ tại các địa bàn xa Tổ quốc.

“Lò luyện thép” Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầu tiên của Việt Nam -0
Thực hành nội dung kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật của chiến sĩ Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc số 1.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ - Phó chánh Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cho biết: “Đơn vị Cảnh sát GGHB LHQ số 1 thành lập từ tháng 1/2024, là mô hình đầu tiên của Bộ Công an triển khai đội hình đơn vị cảnh sát vũ trang, tập hợp lực lượng từ các đơn vị công an trong cả nước. Theo tiêu chuẩn của LHQ, VNFPU 1 có 160 sĩ quan, nhưng quân số hiện tại là 205 người, trong đó có 41 nữ sĩ quan. Số lượng dôi dư để dự phòng khi LHQ yêu cầu tăng số lượng, hoặc dự nguồn cho VNFPU 2. Đến nay, đơn vị đã ổn định tổ chức bộ máy, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác giữa các bộ phận, đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là khả năng tự duy trì, tự vận hành đơn vị theo đúng yêu cầu của LHQ”.

Mô hình tổ chức của VNFPU 1 đang thực hiện theo tiêu chuẩn chung của LHQ gồm 1 chỉ huy trưởng, 2 chỉ huy phó, 5 thành viên ban tác chiến, 24 thành viên hỗ trợ và 173 CBCS bố trí vào 4 trung đội. Đơn vị chia thành hai nhánh: hậu cần đảm bảo và tác chiến. Nhánh hậu cần theo quy định có quân số tối đa không quá 15% tổng quân số đơn vị. Nhánh này phải đảm bảo phục vụ đơn vị hoạt động tác chiến độc lập trong những điều kiện khó khăn nhất định ở phái bộ, có thể đảm bảo cho đơn vị duy trì khoảng 3 tháng mà không có bất cứ một sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Do đó, nhánh này sẽ bao gồm rất nhiều bộ phận, từ bệnh viện dã chiến cấp 1, quản trị và nhân sự đến hậu cần, dịch vụ chung.

“Lò luyện thép” Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầu tiên của Việt Nam -0
Diễn tập kiểm tra người, phương tiện qua trạm kiểm soát.

Nhánh tác chiến gồm 4 trung đội hiện tại biên chế đang khoảng 40-45 người/ trung đội. Đây chính là 4 kíp chiến đấu theo các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của LHQ. Đó là nhiệm vụ hộ tống bảo vệ yếu nhân và hàng đặc biệt; giải tán đám đông, phòng chống bạo loạn; tuần tra, kiểm soát; phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Theo Thượng tá Phạm Văn Đoàn – Chỉ huy trưởng VNFPU 1 thì đây sẽ là một trung đội độc lập tác chiến tại phái bộ. Tất cả các phương tiện cần thiết cho trung đội hoạt động phải mang theo ra thực địa, duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là một trong những đơn vị đang được Bộ Công an quan tâm, đầu tư vũ khí, phương tiện và trang thiết bị cá nhân hiện đại để đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.

Trong doanh trại, các loại súng, xe thiết giáp, xe chở quân, xe phun nước giải tán đám đông, xe cứu thương đã được trang cấp và đưa vào sử dụng trong quá trình huấn luyện. Căn cứ vào địa bàn phái bộ có các tuyến giao thông đều là đường đất, xe tác chiến rất dễ bị sa lầy, tắc nghẽn khi đi tuần tra nhiều ngày ở địa bàn xa nên đơn vị được trang bị cả xe nâng, xe cứu hộ các phương tiện. Các trang thiết bị kèm theo như lều bạt, giường dã chiến, tăng võng cùng kĩ năng sinh tồn rất thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân hay áp tải hàng đặc biệt phải ăn ngủ ngoài thực địa.

Không chỉ được trang cấp vũ khí, phương tiện, trang thiết bị hiện đại, VNFPU 1 còn được quản trị vận hành thông qua nền tảng số. Trung tá Trần Trọng Nguyên – Phó chỉ huy trưởng đơn vị cho biết: “Thời gian tập huấn vừa qua, Ban chỉ huy đơn vị rất tâm huyết và sáng tạo trong việc xây dựng, vận hành web quản lý nội bộ trên mọi lĩnh vực, từ quản lý nhân sự, trang thiết bị vũ khí, lịch phân công tác chiến, công tác đào tạo đến công tác tự vận hành, trang thiết bị cá nhân, y tế. Qua trang web này, lãnh đạo chỉ huy ở Việt Nam sẽ cập nhật chi tiết tình hình hoạt động của đơn vị ở phái bộ. Đoàn chuyên gia LHQ cũng đặc biệt đánh giá cao hình thức quản trị đơn vị qua web nội bộ này”.

Thao trường nắng lửa

Vượt qua những ngày hè nắng nóng, các hoạt động tập luyện diễn ra khẩn trương. Từ tổ chức huấn luyện điều lệnh, võ thuật, bắn súng, kỹ chiến thuật bắt, khám xét đến sơ cứu người bị nạn, phòng cháy chữa cháy và kỹ năng sinh tồn. Những giọt mồ hôi ngoài thao trường đã mang lại kết quả xứng đáng. Trung úy Nguyễn Đức Sơn, sinh năm 1995, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã có khoảng thời gian tập luyện hết mình cùng đồng đội. Anh hào hứng chia sẻ: “Toàn đơn vị thực hiện nghiêm theo 11 chế độ trong ngày. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi lĩnh hội được rất nhiều kiến thức quý báu, từ kỹ chiến thuật đến khả năng ngoại ngữ. Trong câu chuyện hàng ngày, thay vì nói tiếng Việt thì chúng tôi luyện nói tiếng Anh. Tất cả đều mong đến ngày được lên đường làm nhiệm vụ để có thể trở thành sĩ quan cảnh sát GGHB LHQ”.

“Lò luyện thép” Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầu tiên của Việt Nam -0
Diễn tập tình huống tuần tra, phòng ngừa ngăn chặn tội phạm của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc số 1.

Trong các nội dung triển khai ở VNFPU 1, LHQ chú trọng đến công tác đào tạo. Bộ tài liệu song ngữ Anh - Việt cung cấp kiến thức chung về LHQ, về hoạt động GGHB và cảnh sát tham gia GGHB giúp CBCS tự lĩnh hội kiến thức sau giờ học trên lớp. Các buổi tọa đàm về bình đẳng giới và một số chuyên đề chuyên biệt về đơn vị Cảnh sát GGHB có vũ trang được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Để đủ điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế thì việc thông thạo ngoại ngữ là một trong những yếu tố hàng đầu. Có đến 6 lớp tiếng Anh ở các trình độ được triển khai trên toàn đơn vị, đan xen với các nội dung tập luyện hàng ngày.

Trong gần 80 ngày huấn luyện, lịch bảo vệ cơ quan đơn vị, bảo vệ kho vũ khí được thực hiện nghiêm. Nhật ký công tác của đơn vị được ghi chép đầy đủ từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của đợt tập huấn. Do đặc thù đơn vị làm nhiệm vụ ở xa Tổ quốc, xa gia đình, nên công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng. Tất cả các hoạt động đều là bước tập dượt vô cùng quan trọng, để khi sang phái bộ, VNFPU 1 sẽ là đơn vị mang dấu ấn của lực lượng Công an Việt Nam, quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

“Lò luyện thép” Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầu tiên của Việt Nam -0
Diễn tập nội dung hộ tống, bảo vệ yếu nhân trong tình huống giả định.

Phải đợi đến quá trưa chúng tôi mới gặp được Thiếu tá Bạch Hồng Sơn – Bếp trưởng của VNFPU 1 – người vẫn được anh em gọi đùa là “trái tim ấm của đơn vị”. Bởi một trong những đầu mục quan trọng ghi điểm cao trong thang chấm điểm của chuyên gia LHQ vừa qua chính là bếp ăn đạt chuẩn LHQ. “Khi anh em bắt đầu tập luyện thì tổ bếp chúng tôi cũng bắt tay vào vận hành bếp ăn. Tổ bếp hiện có 4 người, nhưng theo biên chế của LHQ chỉ có 3 người. Để phục vụ hơn 200 suất ăn/bữa, ngày 3 bữa thì chúng tôi phải vào việc từ 4 giờ sáng đến 21 giờ 30 tối mới hoàn thành công việc trong ngày”, Thiếu tá Sơn chia sẻ.

Hệ thống bếp rộng chia thành khu cơ chế, chế biến với hệ thống điện nước đảm bảo, tất cả mọi dụng cụ, thiết bị nấu ăn và đồ ăn cá nhân đều phải đạt chuẩn về an toàn vệ sinh. Các khay thức ăn đều là khay inox, đảm bảo không xả thải ra môi trường khi triển khai tại phái bộ. Ngay cả trong tình huống đơn vị di chuyển đến địa điểm mới thì bếp ăn phải đảm bảo hoạt động độc lập trong môi trường dã chiến mà không có sự trợ giúp bên ngoài. Vì thế phải có cả xe chở nước đi theo để tổ bếp nấu ăn phục vụ đơn vị. 

“Lò luyện thép” Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầu tiên của Việt Nam -0
FPU1 diễn tập nội dung chống bạo loạn, giải tán đám đông.

Một điều đáng lưu ý là nguồn thực phẩm tại phái bộ do LHQ cung cấp đều ở dạng đông lạnh. Tổ bếp đã tập huấn trước bằng cách thử nghiệm cấp đông thực phẩm, sau đó rã đông và đưa vào chế biến. Từ đó rút ra những quy trình chế biến đồ tươi sống và đồ đông lạnh có sự khác nhau, gia vị nêm nếm khác nhau. “Do đặc thù môi trường tập luyện với cường độ cao, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo những bữa ăn đủ dinh dưỡng cho anh em. Chúng tôi mang trong mình tinh thần sẵn sàng lên đường, có thể nấu những bữa ăn đảm bảo an toàn sức khoẻ, thể lực cho toàn đơn vị khi đóng quân ở phái bộ”.

“Lò luyện thép” Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầu tiên của Việt Nam -0
FPU1 đã đáp ứng các tiêu chuẩn về trang thiết bị, đào tạo, huấn luyện, sớm được nâng lên cấp độ 2 trong hệ thống sẵn sàng triển khai của Liên hợp quốc.

Trong đội hình VNFPU 1, có một bộ phận cũng không kém phần quan trọng, đó là bệnh viện dã chiến cấp 1. Theo yêu cầu, bệnh viện dã chiến cấp 1 cần 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng, 1 lái xe, 2 nhân viên hỗ trợ. Đại úy, bác sĩ Phạm Thị Nhung từ Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an đã có mặt trong đội hình tập huấn GGHB LHQ. Với chị và những đồng đội mặc áo blouse trắng, đây là lần đầu tiên họ làm nhiệm vụ ở môi trường thực chiến đảm bảo việc khám chữa bệnh cho CBCS trong đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở phái bộ. Hiện tại, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đang từng bước hoàn thiện cả về nhân lực và máy móc thiết bị y tế, thuốc men để bệnh viện hoạt động hiệu quả trong môi trường phái bộ. 

Châm Sơn

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?