- Làm thợ săn ảnh thì đương nhiên phải làm mếch lòng người ta chứ? Nhưng toàn ngôi sao thôi, không đến mức bị báo thù đâu.
- Anh kể về các ngôi sao anh theo dõi gần đây đi.
Anh Keo kể rằng tình cờ biết tin vài thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng đang tham gia một lớp học bí ẩn. Ban đầu anh ta tính trà trộn vào lớp này để chụp trộm, nghe lén bí mật của nhóm nhạc. Nhưng anh ta giật mình khi điều tra ra thông tin: đây là một lớp học Tantra. Tantra là giáo phái đã thịnh hành ở Mỹ từ lâu, tin rằng đàn ông và phụ nữ có thể hấp thụ năng lượng thông qua quan hệ xác thịt. Anh Keo kể tiếp:
- Giáo phái này tổ chức vài hoạt động đặc biệt, chỉ thành viên lâu năm mới được tham gia. Cho nên muốn thu thập tin gây sốc của nhóm nhạc kia, chẳng còn cách nào khác ngoài trở thành học viên cốt cán. Tôi về công ty và họp với bốn nhân viên. Bốn người này là trợ thủ đắc lực của tôi. Tôi dặn họ chuyên tâm nằm vùng để giành sự tin tưởng. Họ nằm vùng ở đó hai tháng, đến ngày 15 tháng Sáu mới nhận được lời mời tham gia bữa tiệc. Thế rồi, ba người trong số họ lần lượt gặp bất trắc. Duy có cô bé Triệu Đồng Tiết bình an vô sự.
Tôi gật đầu. Xem ra giáo phái Tantra kia khả năng cao có vấn đề. Tôi xin được nói chuyện với Triệu Đồng Tiết. Nghe tôi hỏi chuyện giáo phái Tantra, Triệu Đồng Tiết tỏ vẻ không muốn nhớ lại. Tôi hỏi:
- Cô có nhận được thiệp mời tham dự bữa tiệc không?
- Không ạ, nhưng anh Phùng, anh Dương và anh Kính thì có.
- Cô biết lý do mình không được mời không?
- Chắc do tôi chưa đủ đẹp, vì mấy học viên nữ xinh đẹp vừa tới đã được mời.
- Có thiệp mời thì được dẫn thêm người đúng không?
- Chỉ được dẫn theo một người và người đó phải là học viên của giáo phái.
Tôi hỏi Triệu Đồng Tiết xong. Đúng lúc này, anh Keo đưa tôi một cặp kính camera. Anh Keo bảo:
- Cậu mà trà trộn được vào bữa tiệc thì mang kính này theo.
Lớp học Tantra có hẳn trang web riêng, phải trả 5.000 tệ đăng kí làm học viên mới xem được nội dung. Hằng tháng, ban quản lý sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ quy mô lớn, vé vào cửa có giá 3.000 tệ, cặp tình nhân chỉ cần mua một vé. Ngay đầu trang hiển thị thời gian và địa điểm mở lớp. Tôi đọc kĩ, ngày mai sẽ có lớp ở khu chung cư Đông Viên, muốn tham gia thì phải hẹn trước. Tôi bèn gọi điện cho Điền Tĩnh, đàn chị trong ngành của tôi.
- Chị Tĩnh, tôi muốn thâm nhập vào buổi tiệc của lớp học Tantra để điều tra, nhưng cần một người đẹp đi cùng...
Hôm sau, tôi và Điền Tĩnh tới căn hộ ở tòa số ba khu Đông Viên để tham dự lớp học. Bên trong là phòng khách rất rộng rãi. Tôi và Điền Tĩnh bước vào, một người có vẻ là thầy giáo bèn đứng dậy chào đón.
Suốt buổi học, “thầy giáo” giảng giải lợi ích thanh lọc tâm hồn của tình dục. Sau bài giảng là đến màn thực hiện nghi thức. Tất cả nằm thành vòng tròn, người đằng trước gối đầu lên bụng người đằng sau, người đằng sau vuốt ve mặt người đằng trước. Sau một loạt nghi thức, buổi học chính thức kết thúc.
Tôi và Điền Tĩnh đang định ra về thì “thầy giáo” chặn lại, cho biết ngày kia có buổi gặp mặt ở phía Đông thành phố dành cho các đôi tình nhân.
Hai hôm sau, tối đến tôi và Điền Tĩnh ghé tòa biệt thự ba tầng phía Đông thành phố. Chúng tôi xác nhận danh tính ngoài cổng, giao lại điện thoại rồi vào trong. Chính giữa tầng một là sàn nhảy, xung quanh bày tiệc đứng. Ai nấy ăn vận lộng lẫy, hệt như buổi tụ họp của giới thượng lưu. Khách khứa tìm kiếm “con mồi”, tán gẫu, nếu vừa ý sẽ dắt nhau lên tầng hai để “hành sự”. Tôi đeo kính mắt camera anh Keo đưa, bắt đầu tìm kiếm những người biết nội tình. Tôi thì thầm bên tai Điền Tĩnh:
- Tôi muốn xem ai là quản lý, lát nữa chị gây ồn ào để dụ kẻ đó ra nhé.
Tôi và Điền Tĩnh tách nhau ra, chị quay sang nhảy với một ông béo bụng bia. Lúc sau, Điền Tĩnh bỗng kêu ầm lên là mình mất khuyên tai, đổ tội cho Bụng Bia. Khách khứa xung quanh và bảo vệ đều quây lại, một người cũng mặc vest đen giống bảo vệ rẽ đám đông tiến vào, hỏi han sự tình. Chắc là quản lý đây rồi. Tôi vứt khuyên tai của Điền Tĩnh xuống đất rồi chen vào đám đông, hô lên có hoa tai rơi dưới sàn. Điền Tĩnh cúi xuống nhặt, xin lỗi Bụng Bia. Quản lý thấy chuyện đã ổn thỏa nên rời đi. Tôi bám theo y. Lúc đi qua một căn phòng, tôi đẩy y vào trong, khóa cửa lại. Tôi gí con dao ăn vừa lấy ở quầy tiệc vào thắt lưng y, hỏi y có biết chuyện đồng nghiệp của anh Keo đã mất mạng không. Nghe xong, y ngơ ngác nói mình chỉ biết trước kia họ rất hay ghé chơi, dạo gần đây không thấy đến nữa. Y tự nhận mình là một trong những người sáng lập giáo phái, nếu y không biết thì chắc chắn những người khác cũng chẳng biết gì. Tôi hỏi về nhóm nhạc nổi tiếng, chính vì bám đuôi họ nên nhân viên của anh Keo mới gặp chuyện không may.
- Họ là khách VIP ở trên tầng ba, phải có tôi đi cùng thì anh mới được lên.
Tôi “khoác vai” quản lý lên tầng ba. Tôi đẩy cửa, thấy hai thành viên nhóm nhạc đang ngồi hút tẩu trên sofa, bên cạnh là hai cô nàng trần như nhộng. Tôi móc điện thoại chụp ảnh và quay phim cảnh tượng trong phòng. Hai thành viên nhóm nhạc nổi tiếng sợ hãi ra mặt, hỏi tôi muốn gì. Tôi hỏi họ có biết nhân viên của anh Keo không. Một người đáp:
- Có phải mấy người hay đi cùng Triệu Đồng Tiết không? Tôi nhớ có một người họ Kính, họ này hiếm lắm.
Tôi hỏi họ có thân với Triệu Đồng Tiết không? Một người cười khà khà:
- Thân lắm.
Tôi hỏi thân kiểu gì, cậu ta bèn vỗ vai cô gái bên cạnh:
- Thân giống bé này, tôi còn mời cô ấy tham gia bữa tiệc hôm nay nữa.
Triệu Đồng Tiết nói dối. Cô ta nói mình không nhận được lời mời, trong khi thực tế là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng có mời cô ta. Tôi mở cửa lao xuống tầng dưới, gọi Điền Tĩnh tức tốc rời đi. Trên đường quay về nội thành, tôi và Điền Tĩnh nhận tin Triệu Đồng Tiết xảy ra chuyện, nghe nói bị người ta nắm tóc đập đầu vào cạnh bàn, chảy bao nhiêu máu, giờ đang nằm viện.
Tôi gọi cho anh Keo, hỏi anh ta đã biết chuyện chưa. Anh Keo đáp:
- Tôi biết rồi, hơn một tiếng trước em ấy gọi cho tôi bảo là có chuyện muốn kể, hẹn gặp ở văn phòng. Đến nơi, tôi đẩy cửa vào thì thấy máu me lênh láng, Triệu Đồng Tiết và một người đàn ông nằm trong vũng máu. Tôi vội vàng báo cảnh sát, vừa mới cho lời khai xong. Ban nãy cảnh sát cho biết Triệu Đồng Tiết chưa chết, còn người đàn ông kia đã tử vong.
Người đàn ông nằm giữa vũng máu với Triệu Đồng Tiết chính là quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng. Khi tôi gặp Triệu Đồng Tiết tại bệnh viện, cô ta đã có thể nói năng bình thường. Tôi kể mình vừa tham dự bữa tiệc xác thịt và biết hết mọi chuyện.
Triệu Đồng Tiết cười khẩy:
- Anh có chứng cứ không?
Tôi bèn lôi cái kính camera ra. Triệu Đồng Tiết lập tức mặt mày tái mét.
- Người đàn ông thiệt mạng chính là quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng mà các cô điều tra. Thế mà trước đó cô khai với cảnh sát rằng mình không quen anh ta, chẳng biết tại sao anh ta lại xông vào văn phòng, túm tóc đập đầu cô vào cạnh bàn ư? Nếu vậy tôi sẽ giao video này cho cảnh sát.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu. Người quản lý kia chết thế nào?
- Lúc bị anh ta đập đầu, tôi mò được con dao gọt hoa quả trên bàn, đâm anh ta vài nhát.
- Sao anh ta lại làm vậy?
- Tôi quay video cảnh nóng của mình với nghệ sĩ của anh ta, đòi chuộc với giá năm triệu tệ. Trước đó, anh ta chuyển cho tôi 500 nghìn tiền cọc. Hôm nay vốn dĩ bọn tôi hẹn gặp nhau để giao dịch, nhưng anh ta lại định giết tôi.
- Hiểu rồi, anh ta không muốn trả tiền. Vậy tại sao ba đồng nghiệp của cô lại chết?
- Xuất huyết não.
- Theo tôi điều tra, cô học thú y, sao lại làm thợ săn ảnh? Nghề này vốn dĩ rất hiếm phụ nữ.
- Vì tôi thích.
- Đúng hơn là vì thích nhóm nhạc nổi tiếng đó phải không?
Nghe tôi nói xong, Triệu Đồng Tiết lặng đi:
- Thế thì sao?
- Cô chết mê chết mệt nhóm nhạc, lo sợ khi thấy đồng nghiệp sắp sửa phanh phui việc họ dự bữa tiệc xác thịt. Nên thừa lúc rót nước cho họ, cô đánh thuốc mê. Khi họ thiếp đi trong công ty, cô lén tiêm Epinephrine dành cho động vật vào người họ, chỉ cần chích lên chân hoặc những nơi kín đáo là nhân viên pháp y rất khó phát hiện vết kim trên thi thể.
Khi Triệu Đồng Tiết bị cảnh sát giải đi, Điền Tĩnh hỏi tôi: “Cô ta thích nhóm nhạc đó thì sao còn tống tiền họ bằng video nóng?”.
- Cô ta không tống tiền họ, mà là tống tiền công ty quản lý. Triệu Đồng Tiết rất thông minh, bán cho công ty quản lý, video sẽ không bị tung ra, còn cô ta thì nhận được tiền, lại còn bảo vệ được thần tượng.
Hiếu Nghiêm (dịch)