Sắc áo Công an ở vùng rốn lũ

Trong đêm tối, nhiều người dân ở vùng lũ Quảng Bình gọi điện thoại liên tục đến các số điện thoại nóng và cơ quan chức năng; nhiều người lên mạng xã hội cầu cứu mong được hỗ trợ, giúp đỡ, di dời khẩn cấp vì nước lũ lên nhanh…

Các tổ, nhóm xung kích, Công an các đơn vị, địa phương Công an Quảng Bình đã trắng đêm giúp dân chống lũ. Lực lượng Công an dùng dây thừng làm ròng rọc đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến với người dân vùng bị cô lập hoàn toàn; kịp thời có mặt đưa người bệnh đi cấp cứu trong mưa lũ; cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình đã và đang thắp sáng hình ảnh đẹp: hết mình phục vụ nhân dân.

Trắng đêm ở vùng rốn lũ

Do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là huyện Lệ Thủy có mưa to, tổng lượng mưa có nơi đạt gần 600mm. Mực nước trên Sông Kiến Giang tại Trạm Lệ Thủy (Phan Xá) là 3,71 m (trên báo động III là 1,01m), tại trạm Kiến Giang là 14,44 m (trên báo động III là 1,44 m). Mưa lớn đã gây lũ lụt ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, Quảng Bình làm ngập nước trên 30.000 căn nhà của các hộ dân.

Sắc áo Công an ở vùng rốn lũ -1
Cán bộ Công an Quảng Bình di dời người già, trẻ em vùng ngập lụt ngay trong đêm để đưa đến nơi an toàn.

Chiều ngày 27/10, ở Quảng Bình mưa xối xả, lãnh đạo Công an Quảng Bình xác định, nếu trời tiếp tục tục mưa thì lũ lụt sẽ dâng cao trong đêm. Vì vậy, tại các điểm thấp trũng, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sơ tán, di dời hàng trăm hộ dân cùng hơn 1.000 nhân khẩu tại các vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Trời gần tối, mưa càng ngày càng lớn, tại huyện Lệ Thủy nhiều người dân bắt đầu lo sợ nghĩ đến cơn lũ lịch sử năm 2020 tái hiện trở lại. Nước các sông hồ chảy cuồn cuộn mỗi lúc một dâng cao. Người dân vùng rốn lũ vật lộn chạy đua với nước lũ để kê cao đồ dùng sinh hoạt. Nước dâng đến đâu, bà con kê đồ lên đến đó. Nhưng sức người có hạn, đến 12h đêm, nước dâng cao hơn 2m, nhiều người dân đành chịu bỏ tài sản ngâm trong lũ, không ít người gọi điện, lên mạng xã hội kêu cứu, hỗ trợ.

Ngay trong đêm, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an Quảng Bình và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường các địa bàn xung yếu, nước lên nhanh và gây ngập lụt cao để chỉ đạo lực lượng Công an triển khai các phương án ứng phó, giúp dân. Các tổ, nhóm phản ứng nhanh của Công an các huyện, Công an xã trên địa bàn Quảng Bình đã có mặt kịp thời để cùng với người dân phòng chống lũ.

Nhiều hình ảnh gần gũi, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình được người dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao. Tại Công an huyện Lệ Thủy, ngay từ khi mưa lớn, có dấu hiệu gây ngập lụt trên diện rộng, chỉ huy Công an huyện đã phân công mỗi người về một số điểm thường ngập lụt nặng để bám sát cơ sở, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời cùng với nhân dân kê cao đồ dùng sinh hoạt tránh bị nước lũ gây ngập hư hỏng. Công an xã thực hiện nhiệm vụ cùng ăn, cùng ở, cùng chống lũ lụt với bà con.

Sắc áo Công an ở vùng rốn lũ -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lệ Thủy lấy dây làm ròng rọc để đưa nhu yếu phẩm phục vụ người dân các bản bị nước lũ chia cắt.

Thượng tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết, 100% quân số của Công an huyện bám ở các vùng ngập sâu để hỗ trợ, giúp đỡ bà con khi có yêu cầu. Khi lũ thượng nguồn đổ về, gây ngập lụt chia cắt, cô lập hoàn toàn nhiều thôn bản tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Lực lượng Công an xã cùng với chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng đến từng hộ dân, đặc biệt là những hộ sống cạnh sông, suối để hỗ trợ di chuyển đến nơi cao ráo tránh lũ.

Khi bà con bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy bị cô lập hoàn toàn, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã phải dầm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ, dùng dây làm ròng rọc để đưa người và hàng cứu trợ khẩn cấp đến cho bà con. Chị Hồ Thị Côi dân tộc Vân Kiều cho biết: "Nước suối dâng cao lũ cuồn cuộn đổ về, nếu không có các chú Công an đến đưa đi di dời kịp thời nhà miềng giờ không biết răng rồi…".

Những hình ảnh đẹp vì nhân dân phục vụ

Đêm 28/10, nước lũ ngày một dâng cao, cánh đồng xã Thái Thủy như biển nước đục ngầu. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình và huyện Lệ Thủy hầu như trắng đêm trên cánh đồng nước lũ để tìm thi thể anh Lê Văn Hơn (SN 2002). Trước đó, vào chiều ngày 27/10, anh Hơn cùng Tổ cứu hộ của thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy đang đi cứu hộ người dân thì anh không may bị nước lũ cuốn trôi. Trắng đêm trên cánh đồng Thái Thủy đến gần sáng lực lượng Công an đã tìm thấy thi thể anh Hơn.

Có mặt tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy chúng tôi ghi nhận sự trách nhiệm và hết mình vì bà con vùng lũ lụt của lực lượng Công an Quảng Bình. Hơn 60 nhà dân nơi đây bị ngập sâu từ 1-2m. Nhiều hộ gia đình con cái đi làm ăn xa, chỉ có cha mẹ già ở lại. Khi nước lũ một lúc một dâng cao, nhiều hộ dân giấu nước mắt nghĩ rằng chịu bất lực để đồ dùng sinh hoạt ngập lụt. Nhưng họ đã may mắn khi có cán bộ, chiến sĩ Công an kịp thời có mặt. Các anh đã giúp dân kê cao đồ dùng, đưa người già đi sơ tán, bản thân bám trụ ở lại vùng lũ để bảo vệ tài sản cho bà con.

Theo Thượng tá Đinh Cao Quang - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Bình; trong những ngày lũ lụt, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Bình ứng trực 100% quân số, ngay trong đêm 27 và ngày 28/10, Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Bình được chia thành có tổ, đội, nhóm về các vùng lũ lụt để hỗ trợ giúp dân phòng chống lũ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã thức trắng đêm để tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo và chốt chặn tại các khu vực, tuyến đường ngập lụt, tuyệt đối không cho người và phương tiện di chuyển vào các khu vực trên nhằm bảo đảm an toàn. Trên Quốc lộ 1A nhiều đoạn bị ngập sâu, dòng xe Bắc-Nam vẫn lưu thông, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đứng trong nước hàng tiếng đồng hồ cạnh mép đường như "cọc tiêu sông" để hướng dẫn cho đoàn xe qua được an toàn.

Rạng sáng ngày 29/10, khi nghe tin có trường hợp ông Lê Văn Tình (SN 1963) trú tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thủy bị tai biến cần được đưa đi cấp cứu, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Lệ Thủy đã lập tức dùng ca nô đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu. Thiếu tá Hoàng Trọng Phước, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Lệ Thủy cho biết, khi nước lũ dâng cao, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện sử dụng ca nô chuyên dụng đi từng ngõ ngách để phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân. Cán bộ, chiến sĩ Công an của đơn vị bên cạnh kịp thời di chuyển nhiều người dân đến nơi an toàn, thực hiện thêm nhiệm vụ là hỗ trợ đem các đồ nhu yếu phẩm đến những nơi người dân đang cần.

Sắc áo Công an ở vùng rốn lũ -2
Công an Quảng Bình chuẩn bị nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân vùng lũ.

Hiện nay, để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là các trường học ổn định tình hình sau mưa lũ, nhằm đảm bảo công tác dạy và học, Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập các đội hình thanh niên xung kích phối hợp với Công an các địa phương đến tại các trường học trên địa bàn giúp các trường dọn dẹp vệ sinh sau lũ, sớm ổn định tình hình dạy và học của thầy và trò nơi đây.

Đại úy Dương Quốc Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an Quảng Bình, cho biết: Tuổi trẻ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án khắc phục hậu quả mưa lũ, với 8 đội hình thanh niên tình nguyện mỗi đội hình gồm 20 đồng chí, với khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ sẽ căn cứ theo tình hình thực tế nước lũ rút xuống để chúng tôi có thể đến hiện trường đến giúp đỡ cho bà con nhân dân, các đơn vị, cơ quan trường học, với các nhiệm vụ như lau dọn bàn ghế, vệ sinh, sắp xếp trang thiết bị học tập, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các em học sinh có thể quay trở lại học tập bình thường.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết; Huyện Lệ Thủy đã làm tốt phương châm "4 tại chỗ", huy động tất cả các lực lượng, cơ quan chức năng trên địa bàn huyện nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ người dân với phương châm tập trung mọi nguồn lực cùng với nhân dân vượt qua lũ lụt.

Quyết tâm không để bất cứ hộ dân nào đói, rét trong lũ lụt, bên cạnh huy động tối đa lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng cùng tối đa phương tiện hiện có, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã huy động thêm hàng chục chiếc thuyền của ngư dân các xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy tham gia chở hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm cần thiết cứu trợ cho người dân vùng ngập lụt. Huyện Lệ Thủy chọn các ngư dân có nhiều kinh nghiệm tham gia cứu hộ, cứu nạn trong trận lũ lịch sử năm 2020 để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào cho các hộ dân vùng rốn lũ.

Để bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng ngập lụt, huyện Lệ Thủy sẽ tiếp nhận hàng cứu trợ tại hai khu vực là ngã tư Cam Liên (xã Cam Thủy) và chợ Động (xã Mai Thủy). Cùng với đó, hàng chục tàu thuyền vận chuyển những nhu yếu phẩm cấp thiết của địa phương cũng được đưa đến tận tay hỗ trợ người dân.

Dương Sông Lam

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?