Hồng Bàng – Dung mạo, linh khí Hải Phòng ở đó

Sau vài năm mất mùa, phượng đã kịp nở đúng hẹn cho trọn câu hát “Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ” đã thành biểu tượng của thành phố cảng lớn nhất miền Bắc. Những kiến trúc, sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất của Hải Phòng (HP) đều thuộc quận Hồng Bàng.

Hồng Bàng - niên hiệu nước ta thời sơ khai được dùng làm tên quận trung tâm nhất của đất “Hải tần phòng thủ”. Một tên quận được thành lập sắp tròn nửa thế kỷ nhưng lại chất chứa mấy nghìn năm lịch sử đất nước, khi là địa danh duy nhất của Việt Nam mang niên hiệu đất nước thuở đầu.

Không phải chờ đến tối 6/5/2016, Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 5, tiêu điểm là đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân và Bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát thành phố với chủ đề Nối vòng tay bè bạn truyền hình trực tiếp trên VTV1, HP đã nối vòng tay từ lâu ra bốn bể năm châu. Sân bay quốc tế Cát Bi thêm những đường bay sau bao đường bay của những khát vọng mãnh liệt. 

Về HP mà không đặt chân vào Hồng Bàng thì chưa phải là về đất Cảng. Quận có 11 phường với 14 vạn dân. Vùng 1 (khu trung tâm) quận gồm 5 phường: Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái. Quá trình đô thị hóa và cảng hóa đã thay đổi hẳn địa hình tự nhiên của khu vực, hình dáng chung vẫn còn giữ được nhờ sự phân định ranh giới của sông Tam Bạc, sông Lấp cũ và sông Cấm.

Sông Lấp (bây giờ là hồ Tam Bạc và khu vườn hoa dọc đường Trần Hưng Đạo - Quang Trung và Trần Phú -  Nguyễn Đức Cảnh), xưa là kênh Bonnal đào năm 1885.

Khu vực này nhiều lợi thế và tiềm năng về du lịch - dịch vụ - thương mại, tập trung nhiều cơ quan quan trọng của Trung ương, trụ sở Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng đại diện nước ngoài; có chợ Tam Bạc, chợ Sắt sầm uất; dải trung tâm chạy dọc từ cổng cảng chính đến bến Tam Bạc - bến xe lớn nhất HP (đã rời đi ngày 15/6/2015).

Vùng 2 (cận trung tâm) gồm 3 phường: Hạ Lý, Thượng Lý, Trại Chuối trước là vùng trũng nhất, thấp nhất của nội thành vốn là các bãi lầy ven sông với thực vật nước lợ: cói, bần, sú, với các nhà máy đóng tàu lừng danh một thuở: Bạch Đằng, Sông Cấm, Tam Bạc.

Hình ảnh Nhà hát lớn Hải Phòng với biểu tượng hoa phượng 3D tối 6/5/2016.
Hình ảnh Nhà hát lớn Hải Phòng với biểu tượng hoa phượng 3D tối 6/5/2016.

Vùng 3 (xa trung tâm) là vùng đô thị hóa, gồm 3 phường: Sở Dầu, Hùng Vương, Quán Toan nằm trong vùng quy hoạch khu công nghiệp phía bắc đường 5, nhiều cơ sở liên doanh nước ngoài về sản xuất thép. Với quỹ đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng còn khá lớn, lực lượng lao động dồi dào, chứa đựng thế mạnh và tiềm năng phát triển sản xuất - dịch vụ…

Kiến trúc Pháp làm nên sự cổ kính và dung mạo HP đô thị trung tâm. Hồng Bàng - nơi Pháp đổ bộ ngày 7/3/1946, là trung tâm kháng chiến và giải phóng thành phố từ 11/1945 - 13/5/1955. Trong các thuộc địa của Pháp, chỉ Việt Nam được xây nhà hát. Nhà hát Lớn HP khánh thành năm 1900, xây sau Nhà hát Lớn TP Hồ Chí Minh 9 tháng và trước Nhà hát Lớn Hà Nội 11 năm.

Nhà hát mọc lên từ nền chợ của làng cổ An Biên với bản vẽ, thiết kế, vật liệu mang từ Pháp sang, một công trình kiến trúc Baroque luôn là “phông nền” sang trọng của mọi sự kiện lớn. Cây đàn lire trên cánh cửa nhà hát - biểu tượng của âm nhạc và nghệ thuật đang vang ngân. HP được coi là một cái nôi, vùng nghệ thuật chủ chốt của Việt Nam.

Nhà hát giới hạn bởi các phố: Hoàng Văn Thụ (phía tây), Trần Phú (phía nam), Đinh Tiên Hoàng (phía đông), Nhà Hát Lớn (phía bắc). Diện tích 5.400m2, gồm: khu sân và khu cột cờ (khu thảm cỏ cũ). Sau giải phóng, dỡ bỏ Nhà Kèn, toàn bộ khu vực này được cải tạo thành vườn hoa.

Ở vị trí Nhà Kèn trước kia, cột cờ mọc lên, xung quanh là các thảm cỏ vuông vắn, viền bởi lối đi lát gạch men trắng. Kỷ niệm 50 năm giải phóng HP, một đài phun nước màu nghệ thuật đã khánh thành vào ngày 13/5/2005 cùng 2 đài phun nước tại vườn hoa Lê Chân và vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi.

Cảng Hải Phòng (bến Sáu Kho) cổ xưa thuộc địa phận quận Hồng Bàng, nay là cảng luân chuyển hàng rời, là thương cảng lớn, địa danh lịch sử, xây dựng năm 1876, từng nối liền Vân Nam (Trung Quốc) bằng đường xe lửa. Sau khi dự Hội nghị Fontainebleau từ Pháp về, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghé vào cầu Ngự ở cảng này trước khi về Hà Nội. Dấu ấn kiến trúc Pháp đẹp nữa là Bưu điện HP - Anh hùng lực lượng vũ trang.

Kênh vành đai hay sông đào Bonnal - tên viên công sứ Pháp chủ trì việc đào kênh để ngăn cách khu người Việt và người Âu, lấy đất lấp mặt bằng và dùng kênh chuyển hàng hóa - nối sông Tam Bạc và sông Cấm ở đoạn cổng cảng chính nối 2 bờ là 3 cây cầu: cầu ở ngã tư cầu Đất, cầu Sắt ở ngã tư Trần Hưng Đạo và ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú. Kênh Bonnal sau này là hồ Tam Bạc, khu đẹp nhất HP với dải vườn hoa đẹp nhất miền Bắc.

Những địa danh HP thợ thuyền và mạnh mẽ trong văn chương, đặc biệt là tiểu thuyết của Nguyên Hồng - người bùng sáng tài năng và có các tác phẩm quan trọng nhất viết tại/ về đất này.

Vườn hoa Đưa Người, là vườn hoa Djibouti từ đại lộ A. Courbet  (Hoàng Văn Thụ) đến phố Bắc Ninh (nay là Lãn Ông) rộng 14.300m2, sau đó được chia làm nhiều phần để xây quán hoa, bến ôtô, thư viện bình dân, nhà tắm công cộng, nhà thương bình phúc.

Năm 1954, vườn hoa này mang tên công viên Khổng Tử rồi một phần thành chợ Vườn hoa. Cuối 1955, nơi đây là vườn hoa An Biên và giờ thành nhà triển lãm thành phố.

Khu vườn hoa rộng lớn này hình thành vườn hoa Lê Chân, bị quân đội Pháp bao vây, đánh chiếm Nhà hát Lớn từ 20 đến 24/11/1944.

Cùng năm 1999, khi lòng hồ Tam Bạc được nạo vét thì tượng đài Lê Chân khởi công. Ngày chót năm 2000, gần 20 thế kỷ sau khi tuẫn tiết, Lê Chân lại hiên ngang với áo bào xung trận, tay trái cầm gươm - tượng đồng 7,5m/19 tấn. Bà đã mang người nhà và người quê đến An Dương lập trại, gây dựng nghĩa quân ở căn cứ An Biên. Tên An Biên khởi thủy đất này, thuộc quận Lê Chân, là tên phường mà nữ tướng được phong Thánh, Thành hoàng làng xã An Biên, huyện An Dương.

Ra đời ngày 25/12/1899, từng là trọng điểm kinh tế đất nước, là nhà máy xi măng đầu tiên ở Việt Nam và Đông Dương, một trong những nhà máy hình thành nên giai cấp công nhân Việt Nam. Xi măng HP đã xây nhiều công trình lớn như: Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, cầu Thăng Long, thủy điện Hòa Bình.

Xi măng HP nhãn hiệu Con Rồng đã tới vùng viễn đông Vladivostoc (Nga), đảo Jawa (Indonesia) - di tích lịch sử cách mạng này đã chuyển về Tràng Kênh, xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên. Nhưng trong ký ức HP, nhà máy và những người công nhân vẫn như đang bên bờ sông Tam Bạc.

Trụ ở UBND thành phố nguyên là tòa thị chính xây trên nền đình làng Gia Viên - đất nhượng địa theo Hiệp ước 1974. Đây là một trong các công trình đầu tiên Pháp xây tại HP. Ngân hàng thành phố, Ngân hàng quận Hồng Bàng vốn là Ngân hàng Đông Dương (xây dựng năm 1923). Thành phố nào cũng có những cửa hàng hoa, nhưng chỉ HP có dãy quán hoa hơn 70 năm tuổi, nằm bên phải quảng trường Nhà hát Lớn.

Được xây cuối năm 1944 do Đốc lý Luciani chủ trì kiến thiết và Chánh lục lộ Gautier phụ trách thiết kế mỹ thuật, gồm 5 quán trên diện tích 300m². Mỗi quán rộng 20m², cao gần 4m, cách nhau 6m. Bờ nóc hình hoa chanh 4 cánh tỏa ra bốn phía.

Quán dựng bằng gỗ lim, mái lợp ngói âm dương, là một điểm đến yêu thích của khách du lịch, lưu vào tác phẩm nhiều họa sỹ, nhiếp ảnh gia. Chẳng riêng Hà thành, HP cũng có vườn hoa Con cóc với chiếc bể bơi ở giữa có con cóc phun nước, nay là vườn hoa Kim Đồng, rộng 2,5 ha.

Năm 1938, 1942, Pháp mở hội chợ, chọn vùng đất vườn hoa Nguyễn Du và Kim Đồng làm địa điểm. Sau năm 1942, gọi là Jardin d’ Enfant (Ấu trĩ viên), đồng thời vẫn dùng làm hội chợ, trong vườn có thư viện thiếu nhi thành phố. Ngoài ra dải trung tâm còn có vườn hoa Nguyễn Du (thường gọi là vườn hoa Cây Cọ), vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm, vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi và vườn hoa Lê Chân.

Hồng Bàng còn nhiều di tích văn hóa tâm linh: đền, đình, chùa. Những đường phố HP lưu dấu nhân vật lịch sử từng sống và cống hiến trên mảnh đất Hồng Bàng, bằng tên gọi làm cho chúng ta khi bước trên mảnh đất này như thấy lịch sử hiện dần trên mỗi bước chân có sóng Bạch Đằng và sóng tình thanh thiết. HP từng là nơi tập trung nhiều người Hoa sinh sống nên có phố Khách và những cửa hiệu Hoa kiều, phố Tây, khu Lạc Viên.

Diện tích 14,5km2 của quận là cốt lõi của một đô thị trong tam giác kinh tế, thành phố công nghiệp, nơi đầu tiên người Pháp xây dựng chính quyền, cai trị, khai thác thuộc địa miền Bắc. Những phố mới, chung cư hiện đại cùng tồn tại với các làng cổ còn nguyên tên: Gia Viên, An Biên, An Lạc, An Chân, Hạ Lý, Thượng Lý, ngoài cư dân gốc còn nhiều dân lao động đến từ các tỉnh.

Hồng Bàng là cửa ngõ giao thông thủy, sắt, bộ của HP, bởi vậy cuộc thi sáng tác ca khúc và mẫu biểu trưng về quận Hồng Bàng chính là sự ngưng tụ tỏa sáng giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch của thành phố. Thông tin dư địa chí văn hóa của cuộc thi được đăng tải trên cổng giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng (http://hongbang.haiphong.gov.vn/cuoc-thi-sang-tac-bieu-trung-ca-khuc).

Quận ủy Hồng Bàng vẫn đón chờ tiếp tác phẩm như những lời tỏ tình với HP và Hồng Bàng tới hết 30/5/2016, tác phẩm dự thi gửi về: số 3 Phan Chu Chinh, quận Hồng Bàng.

Quận ủy Hồng Bàng, với tinh thần cầu thị, đổi mới táo bạo, đổi mới tiên phong bởi hệ thống lãnh đạo trẻ mạnh bạo, nhiệt huyết, yêu thành phố. TS Kinh tế Trần Quang Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hồng Bàng yêu trọng nghệ thuật, đã ủng hộ nhiều triển lãm mĩ thuật tầm cỡ tại đây.

Tôi chưa thấy phòng làm việc của một vị lãnh đạo nào nhiều tranh đẹp thế, toàn sáng tác bởi các họa sỹ tiếng tăm của nền hội họa Việt Nam tặng cho anh; nên dễ hiểu khi mặc dù chỉ là cuộc thi cấp quận, song ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi đã trọng thị mời những nghệ sĩ, học giả, chuyên gia đẳng cấp quốc gia về HP tư vấn, xây dựng thể lệ, để phát động cuộc thi sáng tác, với giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng.

Cuộc thi đã thu hút một lượng lớn nhạc sỹ, họa sĩ kiến trúc sư chuyên và không chuyên trong - ngoài nước, đúng là vòng tay rộng mở. Ban giám khảo gồm các chuyên gia uy tín: Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mĩ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, KTS Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, KTS Hoàng Thúc Hào, HS Đinh Quân, chỉ huy dàn nhạc Nguyễn Thiếu Hoa, nhạc sĩ Hoàng Lân, nhạc sĩ Duy Thái v.v... Lễ trao giải sẽ là festival của những tài năng và tình yêu đón chào 55 năm thành lập quận 5/7/2016. 

Hồng Bàng, với vẻ đẹp đặc trưng sẽ được hiển hiện qua mỗi ca khúc và mẫu biểu trưng bộc lộ được tính cách của người HP - những sáng tạo mới dành riêng cho vùng địa linh hào hùng và đậm chất văn hóa. Như vọng nghe thơ Văn Cao, Lê Đại Thanh, Thế Lữ, nhạc Đoàn Chuẩn tình tứ hào hoa, quyến luyến, những vở cải lương để đời của Sỹ Tiến vang động mỗi lời ca từng hàng cây góc phố HP.

Tranh nối tranh, ảnh vẽ ánh sáng, những cuốn phim tiếp nối hòa điệu tình ca nồng nàn mùa hè HP mãnh liệt đầy nhựa sống mà hình ảnh Hồng Bàng hôm nay là đại diện trong đôi mắt xanh mãi của người HP, người yêu HP và hướng về đây.

Mọi đặc tả, cận cảnh kỷ niệm, hồi ức, chờ mong triệu triệu người về với nơi thân thương trong nhịp yêu “dưới màu hoa như lửa cháy khát khao” vô tận, không chỉ là thời hoa đỏ tuổi trẻ của thi sĩ Doãn Thanh Tùng những năm chống Mĩ, là màu hoa của sức trẻ, của tuổi mới mà 55 nhịp mùa phượng đã tạo tác dấu ấn bất tử Hồng Bàng.

ViVi

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?