Bi kịch đa cấp vẫn sẽ kéo dài, nếu…

Làm những phóng sự điều tra đa cấp lừa đảo không phải để đẩy vài lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt vào tù. Mục tiêu là lỗ hổng pháp lý giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, khiến cho mô hình kinh doanh được cho là tiên tiến trên thế giới, về Việt Nam lại biến tướng thành lừa đảo phải được bịt lại.

"Mẹ nói em đi mua cháo cho mẹ ăn… Đó là lần cuối cùng mẹ nói chuyện với em, lần cuối cùng em gặp mẹ". Câu chuyện của một nữ sinh ở Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh cách đây mấy ngày cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi, không thể dứt ra được. Cô gái trẻ nước mắt chảy dài trên má, ngồi trước bàn thờ mẹ ở giữa nhà, hương khói hun hút lạnh lẽo, nói rằng em không biết vì sao mẹ lại bỏ em để ra đi đột ngột đến thế.

Chuyện chỉ có bố của em, tức chồng của người phụ nữ đã ra đi ấy, là tường tận. Ông kể rằng, vợ mình đã giấu chồng, vay nặng lãi số tiền 400 triệu đồng, rồi đem cắm sổ đỏ căn nhà bây giờ hai bố con đang sống, vay được một tỉ đồng nữa, tất cả nướng hết vào mạng lưới đa cấp ở Công ty Liên Kết Việt. 

Khi công ty này bị vạch trần lừa đảo, lo sợ phải ra đường sống, người phụ nữ ấy một mình mò mẫm đi Hà Nội, ăn nằm cả tháng trời, nuôi hi vọng đòi được 1,4 tỉ đồng kia. Càng ở lâu, niềm hi vọng ấy càng mong manh, đến khi về nhà thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Quá uất ức, người phụ nữ ấy đã đứt mạch máu não mà chết.

Vụ lừa đảo trong hoạt động kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt (Hà Nội) đã bị phanh phui. 60 nghìn người dân ở 27 tỉnh thành, một năm trước cùng ôm một giấc mộng đổi đời, dắt díu nhau vào Liên Kết Việt, bây giờ, là 60 nghìn bi kịch. Mấy ngày nay, rất nhiều người là bạn bè, là đồng nghiệp hỏi rằng, tại sao Liên Kết Việt lại có thể lừa được 60 nghìn người chỉ trong vòng một năm?

Tại sao họ lại tin rằng đa cấp có thể giúp họ sau một đêm, rũ bỏ bùn đen dưới chân, để khoác lên mình chiếc áo của doanh nhân thời đại mới, mà chẳng cần làm gì? Lịch sử kinh tế loài người đã chứng minh, chẳng thể nào có chuyện tiền đẻ ra tiền theo cấp số nhân, đầu tư 8,6 triệu đồng sẽ được nhận về 409 triệu đồng, mà tất cả những người đầu tư trong mạng lưới ấy không hề làm gì, tất cả chỉ ngồi nhà, rung đùi, chờ tiền chảy vào túi mình như thế?

Đầu tháng 8-2015, khi bắt đầu tìm hiểu về hoạt động của Công ty Liên Kết Việt để thực hiện loạt phóng sự điều tra đa cấp biến tướng cùng với một số đồng nghiệp, chính tôi cũng đặt ra những câu hỏi đó. Bán hàng đa cấp đã tràn về các vùng nông thôn Việt Nam trong mấy năm gần đây. Sau những lũy tre làng không còn sự yên bình nào nữa. Cơn bão đa cấp đã tạo những con sóng ngầm, âm ỉ lôi kéo nhau, đôi khi là những cuộc càn quét cả làng vào đa cấp… 

Nghe những tâm sự của nhiều người về cơn u mê của bố mẹ, họ hàng, người dân quê họ, của chính họ, trong quá trình làm các phóng sự điều tra về đa cấp lừa đảo cả nửa năm nay, chưa khi nào tôi nguôi được nỗi ám ảnh đa cấp.

Đa cấp, khi tỉnh cơn mê ấy, có người nào không trắng tay đâu?

Một tấn bi kịch. Không phải chỉ là bi kịch của cô nữ sinh Quảng Ninh mất mẹ, không phải bi kịch của người phụ nữ ở Hải Dương bị chồng đuổi ra sống trong cái chuồng gà cũ nát chỉ vì giấu chồng tham gia Liên Kết Việt… mà là bi kịch của đại bộ phận người dân nghèo, bi kịch của một thế hệ khốn đốn vì thiếu hiểu biết những khái niệm đầu tư, những phương cách làm kinh tế cơ bản. Đó còn là bi kịch của liên tiếp những nhiệm kỳ quản lý buông lỏng của cả hệ thống quản lý từ trung ương đến địa phương cho đa cấp biến tướng hoành hành.

Khi đi tìm câu trả lời, vì sao người dân lại dễ dàng tin vào lời hứa giúp họ đổi đời của Liên Kết Việt đến thế, mới thấy rằng, chỉ có sự buông lỏng quản lý, thì Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt, mới có thể lộng hành, vẽ ra một công ty với những uy tín cao ngút trời đến vậy để lấy lòng tin nơi người dân chân chất thật thà.

Chỉ có những người quản lý mắt nhắm mắt mở cho Lê Xuân Giang cùng nhóm lãnh đạo 6 người khác của Liên Kết Việt tung đủ các chiêu trò, làm giả 7 chiếc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, một bằng khen của chủ tịch UBND TP. HCM cho các cá nhân lãnh đạo Liên Kết Việt và cho công ty này. 

Những tấm bằng khen ấy, cùng với những ngày hội đón nhận bằng khen trong niềm hân hoan, háo hức của vài ngàn con người đứng đầu các nhóm đa cấp, với người lên trao tặng là lãnh đạo làm việc ở văn phòng Trung ương Đảng, đã giúp Liên Kết Việt lấy điểm tuyệt đối về uy tín trong mắt người dân, vốn tin vào những danh hiệu ấy. Câu trả lời vì sao dân lại tin, là đây.

Nếu Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương - cơ quan quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp ở Việt Nam không quay lưng với người dân, ngoảnh mặt làm ngơ, thì thử hỏi, làm sao Lê Xuân Giang và đồng bọn của mình có thể ngang nhiên mặc quân phục, tổ chức hàng loạt đại hội lôi kéo người dân với cái mác là công ty thuộc Bộ Quốc phòng.

Tôi không tin rằng cán bộ của chúng ta lại không biết đọc, tôi càng không tin rằng cán bộ của chúng ta lại bị điếc… nên mới để cho thứ lừa đảo lên ngôi, lộng hành như chốn không người quản lý, vô pháp vô thiên.

Còn vì sao Cục quản lý cạnh tranh lại lờ đi những vi phạm của Liên Kết Việt suốt cả năm trời, thì những cán bộ, những người lãnh đạo ở cục này là rõ nhất. Những người đứng đầu Công ty Liên Kết Việt giờ đang trong trại tạm giam của Bộ Công an chắc là cũng nắm rõ, vì sao họ lại làm được điều đó - biến những cá nhân tạm cho là xuất sắc được tuyển chọn vào cơ quan quản lý chuyên ngành của nhà nước, trở thành những kẻ có mắt mà như không.

"Họ khoe được Văn phòng Chủ tịch nước tặng hoa, được Thủ tướng trao bằng khen, họ khẳng định công ty của Bộ Quốc phòng… Toàn cơ quan cấp cao cả, vững chắc quá rồi, sao tôi lại không tin được hả cô? Họ khoe tháng thu nhập 10 tỉ đồng, họ tặng xe ôtô, họ trao tiền trước mặt tôi, sao tôi lại không tin, không ham hả cô. Ai chẳng muốn có tiền? Chúng tôi làm sao biết được họ lừa đảo. 

Nhưng cơ quan quản lý họ có phương tiện trong tay, họ phải biết chứ. Khi hoạt động được 1-2 tháng sao không kiểm tra, sao không dẹp luôn, để đến giờ Công an bắt rồi, thì đã có không biết bao nhiêu người trắng tay như tôi", ông Hà, một nhà đầu tư đã bỏ 1,5 tỉ đồng vào hệ thống của Liên Kết Việt ở Hải Dương đặt câu hỏi với tôi về trách nhiệm của cơ quản lý nhà nước trong vụ việc này.

Tôi làm sao mà trả lời được? Chỉ là khi ấy, tôi chợt nhớ đến buổi nói chuyện giữa tôi và Lê Văn Tú, Phó tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt, vào cuối tháng 8-2015. Lê Văn Tú tìm đến nhóm phóng viên chúng tôi để xin dừng loạt phóng sự điều tra lại.

Vụ lừa đảo trong hoạt động kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt (Hà Nội) đã bị phanh phui.
Vụ lừa đảo trong hoạt động kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt (Hà Nội) đã bị phanh phui. 

Tú nói rằng, nếu chúng tôi tiếp tục, công ty sẽ bị điều tra, sẽ phải đi tù mất. Tú thừa nhận tất cả những chiêu trò lừa đảo, như giả tặng xe ôtô, giả trao tiền hàng hoa hồng… để lừa người tham gia đa cấp. Tôi nói rằng, chúng tôi không thể dừng lại khi sẽ còn nhiều người có thể là nạn nhân của trò lừa đảo này. Lê Văn Tú năn nỉ, rằng chỉ cần chúng tôi im lặng là được.

Nhưng, làm sao mà im lặng được trước hàng tấn bi kịch đa cấp mỗi ngày hiển hiện trước mắt mình.

Cái kết cho 7 kẻ lừa đảo, những người đứng đầu Công ty Liên Kết Việt đang ngồi trong trại tạm giam chờ phiên tòa xét xử với tội danh bị khởi tố là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, không phải là cái kết do cơ quan quản lý chuyên ngành tạo ra. Đây là cái kết có được nhờ nỗ lực phanh phui của cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Trước đó, là nỗ lực của báo chí đã vạch trần những thủ đoạn lừa đảo rõ như ban ngày của Liên Kết Việt.

Khi tôi gặp Lê Xuân Giang trong trại tạm giam của Bộ Công an, Giang đã không còn vẻ lừng lẫy của kẻ tự phong cho mình là người giúp mấy chục ngàn người dân rũ bỏ đói nghèo trở thành tỉ phú, không còn vẻ oai phong của người luôn mặc quân phục để mạo danh người của quân đội nữa. Giang đi đôi dép tổ ong màu xám, đôi tất chân cũng màu xám. Ngồi trả lời phỏng vấn tôi, bên cạnh và ngoài cửa là 3 cán bộ Công an canh giữ, đôi tay Giang luôn đan chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe, có lúc mắt cụp xuống…

"Bây giờ vào đây sống hai tháng rồi, rất buồn. Nếu được ra, tôi sẽ không làm đa cấp nữa. Tiền nhiều, chết cũng có mang theo được đâu, nhân quả mới là quan trọng. Bây giờ thì tôi đang gánh chịu", Lê Xuân Giang đã nói với tôi như thế.

Nhìn Giang khi ấy, có đôi lúc, tôi - một người phụ nữ làm báo, cũng mềm lòng lại. Nhưng, chính Giang lại nói đến giờ chỉ còn 134 tỉ đồng, tiền đó là của công ty, nhưng công ty là của Giang nên cũng là tiền của Giang. 

Dù đã nộp cho cơ quan điều tra, Giang vẫn nói rằng công ty không có trách nhiệm phải trả lại tiền cho người tham gia đa cấp. Khi ấy, bao nhiêu bi kịch gia đình khốn đốn, bao nhiêu người phụ nữ bạc đầu vì đa cấp, bao nhiêu người trắng tay, bao nhiêu người đã mất cả xương máu, mồ hôi nước mắt vì đa cấp lại xoáy vào tâm can tôi.

Tôi không thể dừng lại hành trình vạch trần đa cấp biến tướng lừa đảo đang hoành hành, như hàng trăm con đỉa khổng lồ hút máu hàng triệu dân nghèo.

Làm những phóng sự điều tra đa cấp lừa đảo không phải để đẩy vài lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt vào tù. Mục tiêu là lỗ hổng pháp lý giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, khiến cho mô hình kinh doanh được cho là tiên tiến trên thế giới, về Việt Nam lại biến tướng thành lừa đảo phải được bịt lại.

Những vị cán bộ buông lỏng chức trách của mình, sẽ phải chịu trách nhiệm, ít nhất là với lương tâm mình và trước dư luận cả nước. Mục tiêu, là không còn cảnh một người quản lý như ông Bạch Văn Mừng - Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh, chỉ biết cười khi được hỏi về trách nhiệm, dù sau lưng ông đang là nước mắt của 60 nghìn bi kịch mang tên đa cấp.

Nhà báo Bạch Hoàn hiện đang công tác tại Trung tâm Tin tức VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam. Một trong những cây bút điều tra xuất sắc hiện nay.

Bạch Hoàn

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?