Ấn bản điện tử Dabiq: “Mũi tên độc” của tổ chức khủng bố IS

Để kết nối các nhóm Hồi giáo khủng bố cùng tư tưởng trên khắp thế giới và gửi lời đe dọa đến kẻ thù phương Tây, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cho thành lập Trung tâm Thông tin Alhayat (Cuộc sống) chủ quản Tạp chí Dabiq - ấn bản kỹ thuật số chủ yếu sử dụng tiếng Anh, Ảrập và một số ngôn ngữ châu Âu, nội dung được xây dựng chặt chẽ, đưa ra khái niệm căn bản về Đạo Hồi. Ấn bản Dabiq đầu tiên phát hành hồi tháng Tám kèm phân tích chế nhạo phương Tây đang run sợ trước một “Nhà nước Hồi giáo” đang ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Dabiq - tên tạp chí của IS được đặt theo tên một thị trấn nhỏ ở Aleppo (Syria) địa danh mà theo một hadith (truyện tiên tri Hồi giáo) do IS tuyên truyền có đề cập đến trận chiến Armageddon (trận chiến sinh tử cuối cùng) giữa người Hồi giáo và La Mã (ám chỉ người Thiên Chúa giáo, phương Tây) sẽ xảy ra ở nơi này trong tương lai.

Dabiq cũng liên quan đến một trận huyết chiến lịch sử diễn ra năm 1516: chiến binh Ottoman do hoàng đế Salim lãnh đạo đã đánh tan đạo quân thập tự chinh Maluks.

Sau khi giành chiến thắng, người Ottoman lập ra một đế chế Hồi giáo Caliphate với diện tích gồm Iraq, Iran, Syria, Libya và Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Với hình ảnh sắc nét và thiết kế khá chuyên nghiệp, ngụ ý rằng IS sử dụng đội ngũ phóng viên và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho từng công đoạn cụ thể.

Mỹ cùng đồng minh phương Tây xem Dabiq như một “mũi tên độc” mà IS có thể sử dụng vừa làm công cụ tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan vừa gắn kết các phần tử khủng bố tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với hòa bình thế giới.

Minh họa trên Tạp chí Dabiq dẫn lời IS tuyên chiến gửi đến phương Tây “cho đến khi nghiền nát quân thập tự chinh ở Dabiq”.
Minh họa trên Tạp chí Dabiq dẫn lời IS tuyên chiến gửi đến phương Tây “cho đến khi nghiền nát quân thập tự chinh ở Dabiq”.

IS công khai tuyên bố trên Tạp chí Dabiq rằng: Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhắm vào IS ở Iraq và Syria là cuộc chiến tôn giáo giống như cuộc thập tự chinh Thiên chúa giáo thời Trung cổ. Và các nước phương Tây là “ma quỷ” được Thiên chúa giáo La Mã sinh ra, do đó Vatican trở thành mục tiêu cần tiêu diệt.

IS thể hiện âm mưu đó bằng cách dùng ảnh ghép ẩn dụ: lá cờ đen của chúng cắm trên nóc Nhà thờ Thánh Peter ở quảng trường trung tâm Vatican. Mohammed al Adnani, phát ngôn IS tuyên bố sẽ tấn công Rome: “Vì Allah, Đấng tối thượng đã cho phép, chúng ta sẽ chinh phạt thành Rome của các ngươi, bẻ gãy xương sống của các ngươi và nô dịch phụ nữ của các ngươi. Nếu chúng ta chưa giành thắng lợi vào thời điểm đó, thì con cháu của chúng ta sẽ làm được, và họ sẽ bán con cháu của các ngươi ra chợ nô lệ”. “Người Hồi giáo nên nhớ rằng nô dịch thành viên gia đình của bọn kuffar (ngoại giáo) và biến đàn bà thành tỳ thiếp được khẳng định trong luật Shariah”.

Trong ấn phẩm, Dabiq trích lời tuyên chiến của giáo chủ cực đoan Abu Musab al Zarqawi ngầm gửi đến kẻ thù: “Lửa đạn sẽ giật như tia chớp ở Iraq, và trái tim người Iraq (chỉ tín đồ tin theo IS) sẽ tiếp tục trở nên quả cảm bởi có phép màu nhiệm từ Thiên chúa Allah cho đến khi nghiền nát quân thập tự (phương Tây) ở Dabiq”.

Dabiq khẳng định sử dụng lực lượng chiến binh thánh chiến chủ yếu ở Yemen, Somalia và Syria tiến hành một cuộc “kháng chiến du kích trường kỳ” cho đến khi phương Tây không thể chịu đựng và phải công nhận sự tồn tại của “Nhà nước Hồi giáo”. Dabiq kêu gọi tín đồ không thực hiện hijrah (di dân/di cư) mà tiến hành các bước kích động, khuyến khích người khác làm việc đó, nói cách khác là dụ hoặc ép cải đạo, sau đó làm cho tân tín đồ mê muội để “tự nguyện” đến Trung Đông gia nhập IS “càng nhiều, càng được Allah khen” và sẽ có “phần thưởng xứng đáng” ở… Thiên đàng.

Bằng những bài viết của mình, IS yêu cầu những người “ủng hộ” khắp nơi trên thế giới thực hiện hijrah chứ không phải hình thành “tế bào” bên trong quốc gia đó, tổ chức khủng bố xem điều đó như một “chính sách đối ngoại trọng tâm”.

Cách tiếp cận này hoàn toàn khác với “đàn anh” Al Qaeda chủ yếu giám sát mạng lưới khủng bố toàn cầu bao gồm nhiều nhánh phức tạp sẽ “thống nhất” trong… tương lai xa. IS dường như thành công hơn Al - Qaeda trong cách điều hành tổ chức, chúng muốn giành thắng lợi trước tiên ở Iraq và Syria trước khi theo đuổi việc mở rộng lãnh thổ.

IS tuyên bố sẽ làm “mọi điều trong khả năng có thể để tiếp tục tiêu diệt tất cả những kẻ bội giáo cản trở người Palestine thành lập quốc gia độc lập” và cảnh cáo các quốc gia Ảrập, đặc biệt Ảrập Saudi chỉ đưa ra “những lời nói sáo rỗng, vô cảm và đạo đức giả đối với cuộc chiến giữa Israel và Palestine.

Để tăng cường “sức mạnh”, IS không những thu nạp các phần tử cực đoan nước ngoài, mà còn lôi kéo nhiều bộ lạc Hồi giáo bản xứ. IS đã thuyết phục được một số tộc trưởng thề trung thành với “đế chế Caliphate” cùng kiểm soát lãnh thổ mà tổ chức khủng bố chiếm được làm tiền đồn tấn công Iraq và Syria như hiện nay.

“Lửa đạn sẽ giật như tia chớp ở Iraq, và trái tim người Iraq [chỉ tín đồ tin theo IS] sẽ tiếp tục trở nên quả cảm bởi có phép màu nhiệm từ Thiên chúa Allah cho đến khi nghiền nát quân thập tự [phương Tây] ở Dabiq”.
“Lửa đạn sẽ giật như tia chớp ở Iraq, và trái tim người Iraq [chỉ tín đồ tin theo IS] sẽ tiếp tục trở nên quả cảm bởi có phép màu nhiệm từ Thiên chúa Allah cho đến khi nghiền nát quân thập tự [phương Tây] ở Dabiq”.

Trong ấn phẩm thứ tư xuất bản đầu tháng 10 dày 56 trang, Dabiq đăng hình ảnh IS thảm sát đẫm máu quân du kích PKK, đồng thời cũng “tẩy não” độc giả bằng loạt ảnh “dịch vụ công ích cho người Hồi giáo” gồm nhà điều dưỡng cho người cao tuổi và trung tâm điều trị ung thư miễn phí cho trẻ em. Nhiều bài viết trên Dabiq cố vẽ ra một “chính sách cai trị nhân đạo” của IS. Chẳng hạn, về mặt quân sự: IS trả lương, ân thưởng cho các thành viên, sẵn sàng ân xá cho kẻ thù đầu hàng và biết ăn năn vì chống lại Đạo Hồi.

Về mặt chính trị, IS yêu cầu các lãnh đạo bộ lạc thu zakat - tức thuế nhân tích trữ vào văn phòng Wilayat (Nhân ái trong tình thương của Thiên chúa Allah) ở Aleppo (Syria) đồng thời chuẩn bị chu đáo danh sách “trẻ em mồ côi, góa phụ và người nghèo khổ” để viện trợ nhân đạo nhằm giành lấy cam kết bayat (tuyệt đối trung thành) từ người dân.

IS tuyên bố “Nhà nước Hồi giáo” là “nhà nước thật sự không thể chối cãi” bởi vì “Thiên chúa Allah phù hộ cho nó bách chiến bách thắng” và giáo chủ Abu omar Baghdadi - một trong những lãnh đạo tối cao của IS chưa bao giờ có cam kết bayat với Osama bin Laden, do dó IS là một tổ chức độc lập với Al Qaeda, có mục đích cuối cùng là tạo ra một nhà nước thật sự cho tất cả tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, lãnh đạo Al Qaeda đã bác bỏ tuyên bố đó, đồng thời tố cáo Baghdadi bội giao bayat và tự ý thành lập “tổ chức” bất hợp pháp.

Qua Dabiq, IS cũng tuyên truyền chiến lược về việc thành lập Caliphate do giáo chủ Zarqawi đề ra vào đầu những năm 2000 ở Iraq với mục đích thống nhất các tổ chức Hồi giáo cực đoan cùng chống Mỹ và phương Tây.

Kế hoạch đó bao gồm 5 “mũi tên độc” có tên như sau: 1. hijrah (di dân/di cư); 2. jama’ah (đoàn kết phần tử khủng bố  trên khắp thế giới); 3. taghut (tiêu diệt ngoại giáo không tin Allah); 4. tamkin (củng cố vững chắc tổ chức) và 5. tạo ra một khalifah (người kế tục Tiên tri Mohammed lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo). Dabiq khẳng định tiền thân của IS là AQI hay còn gọi: Al Qaeda ở Iraq đã hoàn thành 3 bước đầu tiên trong việc thành lập “Nhà nước Hồi giáo vĩ đại”. Dabiq lưu ý rằng, sau khi thực hiện xong chiến lược hijrah và jama’ah, nếu không có “đất cắm dùi” lập “quốc”, IS sẽ chuyển sang “chiến dịch nikayah (tiêu hao sinh lực địch dần dần) trường kỳ do các phần tử mujahid (thánh chiến vì Thiên chúa Allah) ngầm thực hiện ngay trong lòng đất của đối phương”,  khẳng định thất bại năm 2011 ở Iraq chỉ là “phép thử” mà “Allah dành cho tín đồ trung thành” đồng thời qua đó đã “nhổ tận gốc những kẻ nhu hèn”.

Trong 2  ấn phẩm số Dabiq xuất bản trong tháng tám và tháng chín vừa qua, IS công khai chỉ trích các đảng phái chính trị Hồi giáo, đặc biệt tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã bị cuốn vào “ý thức hệ tà kiến” dẫn đến thất bại nặng nề và bị đàn áp mạnh tay, trong khi không đem lại lợi ích gì cho người Hồi giáo Ai Cập. IS tố cáo lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo cản trở việc thi hành luật sharia căn bản khi nỗ lực lấy lòng dân chỉ với mục đích củng cố quyền lực và lợi ích nhóm.

Kết quả, họ trở nên “nhu nhược và do dự để rồi trở thành con rối phục vụ cho những kẻ tawaghit (ngoại đạo phương Tây). Sau khi nhắc nhở phải trung thành với giáo chủ Baghdadi, Dabiq còn ra lời kêu gọi thành viên IS sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng trong một trận đối đầu bất khoan nhượng với thế giới phương Tây để bảo vệ “Nhà nước Hồi giáo Caliphate”.

Báo chí phương Tây cho rằng, bằng những hành động “giả nhân, giả nghĩa” Dabiq đang có âm mưu biện minh cho IS không phải là một tổ chức khủng bố trong bóng tối mà là một “nhà nước lâm thời” đang trong giai đoạn thử thách để cuối cùng được cộng đồng Hồi giáo và quốc tế chú ý, công nhận.

Mặc dù IS khó có thể đạt được mục đích đó, Dabiq vẫn cho thấy nó như công cụ tuyên truyền và thu nạp thành viên, điều đó nhắc nhở các nhà hoạch định chính sách phương Tây, đặc biệt Mỹ cần phải “quan tâm chu đáo” đến tổ chức khủng bố này.

Phạm Anh Trúc

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?