Xúc động ký ức cứu người bị rơi dưới hầm sâu

Khoảng 9h40 ngày 10/6/2015, Phòng Cảnh sát PCCC số 5, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An nhận được tin báo: Tại khu vực đồi núi thuộc địa phận xóm 16, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An (cách mỏ đá xây dựng của công ty TNHH Toản Thành khoảng 1,5km) xảy ra vụ tai nạn, một người bị rơi xuống hầm sâu. Đơn vị đã cử một xe Chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ (CNCH) cùng 10 cán bộ chiến sỹ (CBCS) nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ...

“Xuống đến độ sâu 30m tôi phát hiện nạn nhân vẫn còn thở nhẹ nhưng đã bất tỉnh nên nhanh chóng nhường mặt nạ phòng độc cho anh. Dưới hầm sâu không khí loãng, nhiều khí độc nên tôi cũng bị mất sức, bèn nhanh chóng buộc nạn nhân vào người mình rồi dùng bộ đàm thông báo cho đồng nghiệp và người dân kéo cả hai lên. Quá trình di chuyển, tôi phải dùng hai tay chống vào vách hầm để người tôi cũng như nạn nhân không bị va vào thành hầm, cứ thế nhích lên từng tý một...” - Thiếu uý Đoàn Khánh Linh, cán bộ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) Nghệ An kể, ký ức về việc cứu nạn cứu hộ người đàn ông bị rơi xuống hầm sâu ở huyện Đô Lương, Nghệ An gần một năm trước vẫn in đậm trong tâm trí anh.

Khoảng 9h40 ngày 10/6/2015, Phòng Cảnh sát PCCC số 5, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An nhận được tin báo: Tại khu vực đồi núi thuộc địa phận xóm 16, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An (cách mỏ đá xây dựng của công ty TNHH Toản Thành khoảng 1,5km) xảy ra vụ tai nạn, một người bị rơi xuống hầm sâu. Đơn vị đã cử một xe Chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ (CNCH) cùng 10 cán bộ chiến sỹ (CBCS) nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ.

Thiếu uý Đoàn Khánh Linh.
Thiếu uý Đoàn Khánh Linh.

“Quá trình tiếp cận hiện trường cực kỳ khó khăn, xe cứu nạn chỉ có thể dừng lại ở dưới đường mòn. Theo chỉ dẫn của một người dân, tôi cùng đồng nghiệp mang theo các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ, vượt lối mòn khoảng 1km đi lên phía hang đá” - Đoàn Khánh Linh nhớ lại.

Khi đến nơi lực lượng cứu hộ thấy có khoảng 20 người (người dân xã Mỹ Sơn và công nhân Công ty TNHH Toản Thành gần đó) tập trung xung quanh khu vực miệng hang. Đây là một hang đá tự nhiên trên núi cao, diện tích khoảng 250 m2, có nhiều hầm sâu, do ảnh hưởng của địa chấn và thiên tai lũ lụt nên khu vực này thường xảy ra sập hầm, lở đá, dưới hầm sâu  nhiều khí độc. Phía trong cùng của hang có hầm sâu khoảng 70m, nạn nhân rơi xuống ở độ sâu khoảng 30m, do có vỉa đất chìa ra nên kẹt lại.

Địa hình hiểm trở, thiếu ánh sáng nên người dân mặc dù biết tin nhưng không thể tiếp cận vị trí nạn nhân được. Họ nói, người bị nạn trong quá trình đi bắn chim vô tình sẩy chân, rơi xuống hầm sâu, một số người đã thử xuống cứu nhưng không thể do địa hình quá nguy hiểm. Nắm bắt được tình hình đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã tổ chức hội ý tổ công tác để bàn phương án triển khai đội hình cứu nạn.

Theo lý thuyết, đội hình cứu nạn dùng dây và mặt nạ phòng độc, phải có ít nhất là hai người để hỗ trợ nhau nhưng do trang thiết bị của đơn vị còn hạn chế, chỉ có một bộ mặt nạ phòng độc nên phương án đưa ra là chỉ có một người xuống hầm. Trước tình thế cấp bách, với trách nhiệm cứu người là trên hết, Thiếu uý Đoàn Khánh Linh đã xung phong xuống hầm để cứu người bị nạn.

Được lãnh đạo phòng thống nhất phương án, cùng với sự ủng hộ của đồng đội, Linh sử dụng mặt nạ phòng độc, đèn pin và bộ đàm, tụt xuống hầm sâu bằng dây cứu nạn chuyên dụng. Quá trình xuống dưới hầm sâu để tiếp cận nạn nhân rất khó khăn, càng xuống sâu, miệng hang càng thu hẹp, có nhiều đá lởm chởm chìa ra từ vách hầm.

Anh kể: “Khi xuống đến độ sâu khoảng 30m tôi phát hiện ra nạn nhân, kiểm tra thấy vẫn còn thở nhẹ nhưng đã bất tỉnh. Với bản năng và kinh nghiệm trong công tác, tôi biết nạn nhân bất tỉnh do bị va đập mạnh, ngộ độc khí độc ở dưới hầm nên đã nhanh chóng chuyển mặt nạ phòng độc sang cho anh thở. Do dưới hầm sâu không khí loãng, nhiều khí độc như CO, H2S, CH4… nên tôi cũng nhanh chóng bị xuống sức.

Sau khi buộc nạn nhân lên trước người mình tôi dùng bộ đàm thông báo cho CBCS trong đơn vị cùng với người dân đang kéo từ từ đưa nạn nhân và tôi lên. Quá trình di chuyển tôi phải dùng hai tay chống vào vách hầm để người nạn nhân và mình không va vào thành hầm, phía trên mọi người kéo nhích lên từng tý một…”

Do địa hình phức tạp, hiểm trở nên trong quá trình được đồng đội kéo lên, Thiếu uý Linh đã bị nhiều vách đá lởm chởm cứa vào người, chấn thương phần mềm ở tay và chân. Đặc biệt có vài lần dây tuột từ phía đằng trên, gây ra nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của anh và tập thể đồng đội, khoảng 60 phút sau anh và nạn nhân đã được kéo lên khu vực an toàn. Khi lên đến mặt đất, bản thân anh cũng đuối sức do hít nhiều khí độc, chân tay chảy máu, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng là cùng đồng đội bê cáng nạn nhân xuống núi.

Nạn nhân là anh Đào Văn Tâm, sinh năm 1971, trú tại xóm 9, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Do tình trạng suy hô hấp, đa chấn thương, mất máu nhiều nên nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Bạch Mai, Hà Nội một ngày sau đó.

Được sự cứu chữa kịp thời của các y bác sỹ, sức khỏe của anh Tâm đã qua cơn nguy kịch. Từ hành động mưu trí, dũng cảm cứu người ấy, Đoàn Khánh Linh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Đoàn Khánh Linh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Năm Linh lên 2 thì bố mất, hai mẹ con chỉ biết sống nương tựa vào nhau khiến gia cảnh đã khó khăn càng thêm khó khăn hơn.

Hơn 20 năm qua, mẹ một mình nuôi Linh khôn lớn bằng quán tạp hoá nhỏ nhưng đong đầy tình yêu thương và sự gồng gánh vai trò của cả người cha. Bù lại, ngày nay mẹ được chứng kiến một người con trai khôn lớn, mưu trí dũng cảm trong hàng ngũ lực lượng CAND. “Biết việc cứu nạn lúc đó có thể nguy hiểm tới tính mạng của bản thân, là có thể không làm tròn chữ hiếu với mẹ, tôi nghĩ đến mẹ và thương mẹ lắm. Nhưng với trách nhiệm của một người chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH, đặt việc cứu người lên hàng đầu và với những gì được đào tạo và huấn luyện, tôi đã không chùn bước” - Linh tâm sự.

Còn cô Đặng Thị Minh vẫn còn xúc động khi kể lại kỷ niệm ngày con trai xung phong xuống hầm sâu cứu người, đó cũng là ngày cô phải phẫu thuật bướu: “Biết mẹ nằm viện đấy nên Linh không nói rõ nhiệm vụ mà chỉ nói đi làm, khi xong xuôi công việc mới vào thăm mẹ. Tôi thương con nhưng cũng tin tưởng vào năng lực của cháu nên luôn động viên cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Các chiến sỹ Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An tham gia cứu nạn cứu hộ một vụ tai nạn giao thông.
Các chiến sỹ Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An tham gia cứu nạn cứu hộ một vụ tai nạn giao thông.

Linh thiếu thốn tình cảm của bố cũng có nghĩa mẹ thiếu vắng hình bóng người chồng, biết vậy nên người chiến sỹ trẻ ấy như dồn hết tình cảm cho mẹ, thay bố yêu thương, động viên mẹ. Nhờ đó mẹ dù vất vả nhưng luôn ấm lòng khi nghĩ về người con trai ngoan ngoãn, giỏi giang.

Nhập ngũ từ tháng 10 năm 2010, Đoàn Khánh Linh được huấn luyện và phân công công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an tỉnh Nghệ An, nay là Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An. Trong 5 năm qua, anh đã từng tham gia cứu chữa nhiều vụ cháy lớn như vụ cháy chợ Vinh ngày 20/6/2011; vụ cháy siêu thị điện máy CK Plaza ngày 2/9/2011 và ngày 9/9/2012; vụ cháy Công ty chế biến gỗ Naconex ngày 28/12/2013…; hay trực tiếp sử dụng máy banh thủy lực cứu cháu Bùi Hoàng Hải (7 tuổi) bị kẹt chân vào thang cuốn ở Siêu thị Big C ngày 22/10/2012.

Anh tâm sự: “Nhận được tin báo về vụ việc của cháu Hải, chúng tôi lập tức lên đường, bởi biết chỉ cần trễ một giây phút là cháu thêm đau đớn và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Máy banh thuỷ lực rất nặng và anh em phải bê vác lên tầng hai, nhưng khi trước mắt là cảnh tượng cả đùi cháu bé mắc kẹt trong thang cuốn, máu chảy nhiều khiến cháu bé mệt lả, sắp ngất đi chỉ thêm hối thúc chúng tôi nhanh tay và sử dụng nghiệp vụ chính xác để cứu cháu”. Và chỉ ít phút kể từ khi nhận được cuộc gọi của gia đình, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC Nghệ An đã giải cứu thành công cho cháu bé.

Những cái bắt tay thật chặt, hay những giọt nước mắt vui sướng của người thân các nạn nhân chính là món quà lớn nhất mà Thiếu uý Đoàn Khánh Linh và đồng đội nhận được. Hiện đã chuyển công tác từ đơn vị trực tiếp chiến đấu sang Đội Tổng hợp, điều lệnh của Phòng Chính trị, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An, Đoàn Khánh Linh  đang tiếp tục cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao phó, góp phần giữ gìn bình yên cho người dân xứ Nghệ…

Quỳnh Vinh

Các tin khác

Âm nhạc bay lên từ những cuộc tình

Âm nhạc bay lên từ những cuộc tình

Từ nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc (1919-2001) bị bạn bè gắn biệt danh Phúc "Rỗ" hay Phúc "Khoèo". Mặt bị rỗ sau lần lên sởi, còn khuỷu tay trái bị trật vì một cú ngã bó thuốc mãi không khỏi, thế là cậu Phúc ngày ấy mang tật. Khi lớn lên, chàng Phúc biết rõ những khiếm khuyết của mình nhưng vẫn tỉnh bơ, vui vẻ sống với những khát vọng tuổi trẻ. Tới tuổi đôi mươi khi nghĩ đến chuyện yêu đương, mọi sự mới thành chuyện. Cũng lắm tình huống xảy ra bất ngờ.

Nhớ thương mùa vối quê nhà

Nhớ thương mùa vối quê nhà

Sáng nay bất chợt nhìn lên cây vối trồng ở góc vườn cũng đã hơn chục năm kể từ khi mình xây ngôi nhà này. Thấy vối cựa mình thức giấc, tự bứng mình ra khỏi những trầm tư mùa cũ để thắp lên mùa hoa mới. Cả vòm cây như được khoác một tấm áo bông trắng ngà, nhẹ nhàng và xốp mịn. Hoa vối nở bung, tỏa ra những sợi nhụy dài thanh mảnh, rập rờn trong gió như vũ điệu chào đón bình minh. Tôi bỗng nhớ về những mùa vối quê nhà dẫu bây giờ đã là xa ngái...

Nụ cười Mai Đức Chung

Nụ cười Mai Đức Chung

Có lẽ, Anh hùng Lao động Mai Đức Chung là huấn luyện viên (HLV) bóng đá đặc biệt nhất mà tôi từng biết. Đặc biệt không chỉ bởi ông gắn với những hoàn cảnh đặc biệt, giành được nhiều thành tích đặc biệt, mà còn bởi nụ cười hiền từ của ông.

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Tập thơ 76 bài của tác giả Bùi Quảng Bạ, mở đầu là “Chiều cuối năm”. Tại sao là “Chiều cuối năm”? Bởi người viết xác định: Mình không còn trẻ nữa, đang ở tuổi xế chiều. Cái tuổi mà tâm trạng con người thường hướng về nỗi cô đơn, cảm giác bâng khuâng xa vắng, nỗi ám ảnh về sự héo tàn, mất mát và đầy tiếc nuối. Bài thơ cho phép liên tưởng đến sự gắn kết không thể tách rời với tên của tập thơ “Hoàng hôn làng” (cùng tên một bài thơ trong tập).

Phá án ma túy bằng sự tỉnh táo và nhân văn

Phá án ma túy bằng sự tỉnh táo và nhân văn

Vừa lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim truyền hình “Lửa trắng” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Từ việc khai thác cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy trong thời đại số, bộ phim khắc họa chân dung người chiến sĩ CAND với sự dũng cảm, bản lĩnh và trí tuệ cùng những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Cây ô-liu mọc trên mảnh đất hòa bình

Cây ô-liu mọc trên mảnh đất hòa bình

Có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, được trồng cách đây hàng nghìn năm, ô-liu là loại cây có sức sống đặc biệt bền bỉ, có thể sinh trưởng trên những vùng đất khô cằn, sỏi đá, chịu được nắng nóng, có thể sống tới cả ngàn năm. Người ta vẫn kể, dù đã bao cuộc chiến tranh đi qua, nhiều cây ô-liu cổ xưa ở Hy Lạp, Palestine, Italia đến nay vẫn ra hoa kết trái. Hình như càng khắc nghiệt, cây càng vững chãi.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Thần tượng và phiên bản tốt nhất

Thần tượng và phiên bản tốt nhất

Lâu nay, đã thấy ít người nhắc đến thần tượng của giới trẻ như giai đoạn trước. Có sự biến đổi nào chăng? Thật ra, không phải như thế mà bởi giới trẻ hôm nay có quá nhiều tấm gương, quá nhiều mục tiêu để phấn đấu. Từ tấm gương dũng cảm cứu người trong hoạn nạn đến tấm gương trong học tập, nghiên cứu, vượt lên nghịch cảnh... Đôi khi, chỉ cần người trẻ nhận ra một nhân vật tốt ngay chính ở khu phố, xóm, bản... của mình để học tập, phấn đấu theo đã là một tín hiệu tích cực trong xã hội. Thần tượng nào có xa vời!

Người lính trong bức họa

Người lính trong bức họa

Một sáng hè vùng cao. Sương sớm tràn vào thung lũng, sà xuống gác chuông nhà thờ, mái vòm những ngôi nhà, biệt thự cổ nằm rải rác trên sườn núi. Mặt trời ló dạng. Sắc vàng ấm áp lan tỏa những khúc quanh con đường mòn ngoằn ngoèo trên triền đá. Âm thanh bừng thức phố núi. Hằng, nhân viên trực phòng tranh đón hai khách ngoại quốc, một nam một nữ bước vào.

Hoạt hình Việt ra thế giới

Hoạt hình Việt ra thế giới

Lần đầu tiên, một bộ phim hoạt hình dài của Việt Nam "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" được mời tham dự Annecy International Animation Film Festival - liên hoan phim hoạt hình lớn nhất hành tinh. Theo đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, đây là cơ hội để những người làm hoạt hình Việt Nam được cất lên tiếng nói của mình, được giới thiệu những giá trị văn hóa mà chúng ta đã gìn giữ qua biết bao thế hệ.

Hành trình kinh hiểm

Hành trình kinh hiểm

Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".

Bệnh cũ tái phát

Bệnh cũ tái phát

Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời

Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Điện ảnh Việt có cần nhiều hơn những câu chuyện ma?

Điện ảnh Việt có cần nhiều hơn những câu chuyện ma?

Tin vui cho khán giả yêu thích môn nghệ thuật thứ 7. Cục Điện ảnh vừa lên tiếng khuyến khích sản xuất và phát hành những bộ phim giàu giá trị nhân văn, phản ánh đời sống xã hội và góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Điều này đồng nghĩa với việc sau nhiều năm các nhà làm phim kiên trì "giáo dục" người xem bằng ma quỷ, vong nhập, xác sống, bùa ngải, nhà hoang, thẩm mỹ viện âm phủ, bệnh viện âm phủ, chung cư âm phủ và có lẽ trong tương lai không xa là cả trạm thu phí âm phủ, chúng ta đã chú trọng hơn đến xây dựng con người nhân văn.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.