Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

16 năm bền bỉ "gieo mầm đọc"

Sáng Chủ nhật 7/6 vừa qua, tại hội trường tầng 3 NXB Kim Đồng (55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện "Chào hè và mừng sinh nhật 16 tuổi" của CLB Đọc sách cùng con. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các em thiếu nhi, phụ huynh với các hoạt động đa dạng như "Chiếu đọc", "Ghế đọc" về các tác phẩm dành cho thiếu nhi của nhà văn Trần Đức Tiến; góc sáng tạo "Xóm Bờ Giậu" và góc pha chế của "Phù thủy Đầm lầy" do các thầy, cô giáo và cộng tác viên CLB thiết kế, thực hiện...

Bên cạnh đó, có một số hoạt động chung bổ ích dành cho gia đình với sự tham gia của các khách mời như: Chia sẻ cùng Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh và các chuyên gia của Erickson Coaching Việt Nam về chủ đề "Kết nối với con trong thời đại số"; tham gia vở kịch tương tác đầy hứng khởi được trình diễn một cách sáng tạo dựa trên những tác phẩm đồng thoại của nhà văn Trần Đức Tiến như "Xóm Bờ Giậu", "Trên đôi cánh chuồn chuồn", "Đi tìm xứ Tu-bo", "A lô!... Cậu đấy à?", "Làm mèo"...

Ngoài ra, các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh còn được nghe chia sẻ về thế giới đồng thoại rất đặc biệt của nhà văn Trần Đức Tiến qua các trang văn, về vị trí không thể thay thế của thể loại đồng thoại trong văn học thiếu nhi, tầm quan trọng của đồng thoại trong sự khám phá thế giới, hình thành nhân cách của mỗi đứa trẻ. Đặc biệt là màn thổi nến mừng CLB "Đọc sách cùng con" tròn 16 tuổi và cùng nhìn lại những năm tháng bền bỉ tổ chức các hoạt động khuyến đọc cho trẻ em và người lớn, tập huấn giáo viên, cán bộ thư viện, tình nguyện viên làng xã, thôn bản, cộng tác viên phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

1.jpg
Hàng ngàn lượt thiếu nhi đã tham gia các buổi đọc sách với Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh và CLB "Đọc sách cùng con".

Vậy là thấm thoắt đã 16 năm kể từ chiều Chủ nhật 6/6/2010, buổi lễ ra mắt tưng bừng của CLB "Đọc sách cùng con" được tổ chức tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã diễn ra với sự tham gia của hơn 300 gia đình. Với những kiến thức, kinh nghiệm của mình trong vai trò nhà văn, nhà thơ, dịch giả, cùng tình yêu thương với con trẻ, lòng nhiệt thành với văn hóa đọc, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh - Chủ nhiệm CLB, đã không chỉ phát triển các hoạt động tại CLB, chị cùng đội ngũ đã tập huấn cho nhiều lượt giáo viên, cán bộ thư viện, tình nguyện viên làng xã, thôn, bản, cộng tác viên phát triển văn hóa đọc cộng đồng. Từ đó, góp phần hình thành nhiều CLB đọc sách, thư viện cộng đồng trên cả nước, đem lại những hiệu quả tích cực, rõ nét.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh: "Việc các bậc phụ huynh cùng con nuôi dưỡng và duy trì thói quen đọc sách là việc làm đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ nhưng khi thành công sẽ đem lại hiệu quả lâu dài. Không những đem lại vốn kiến thức đa dạng, hạn chế được sự cám dỗ của thế giới công nghệ mà những trang sách còn giúp trẻ mở ra những chân trời mới. Sự kiên nhẫn từ người lớn là một lời khích lệ bền bỉ để trẻ em hứng thú với việc tự đọc và tự học. Trong thời đại công nghệ phát triển, văn hóa nghe nhìn đang lấn át như hiện nay, sự cổ vũ từ cha mẹ, gia đình và cộng đồng là rất cần thiết, là một nét văn hóa đẹp cần được lan tỏa...".

Chung tay xây dựng cộng đồng đọc

Trong những năm qua, trên phạm vi cả nước đã xuất hiện nhiều gương mặt tâm huyết, thắp lửa cho văn hóa đọc, truyền cảm hứng đọc sách nói chung và sách cho thiếu nhi nói riêng như: chủ nhân chương trình "Sách hóa nông thôn" và sáng kiến "Tủ sách dòng họ" Nguyễn Quang Thạch; tác giả - nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương với hàng trăm buổi trò chuyện "Khuyến đọc" ở khắp các trường học, tỉnh, thành trên cả nước...

2.jpg
Để "Tủ sách dòng họ" trở thành một cộng đồng đọc tại các vùng quê, cần có sự chung tay của cả chính quyền, tổ chức, cá nhân tâm huyết.

Không chỉ ở địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, một số địa phương đã xuất hiện những cá nhân với thư viện tư nhân phục vụ tích cực cho cộng đồng như: thầy Bùi Văn Đông - người điều hành tủ sách gia đình Văn Bùi ở Ninh Bình; Đỗ Hà Cừ - người điều hành không gian đọc Hy vọng ở Thái Bình; ông Phạm Thế Cường - chủ thư viện tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay tại TP Hồ Chí Minh... Đến nay, mô hình "Tủ sách dòng họ" đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Ninh... với hàng trăm tủ sách, thư viện gia đình được hình thành từ sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân để trở thành những "cộng đồng đọc" ngày càng lớn mạnh.

Tác giả Nguyễn Quốc Vương đã nhiều lần chia sẻ thông điệp: "Nếu Việt Nam hôm nay không coi trọng phát triển văn hóa đọc thì không chỉ mỗi cá nhân "có một lỗ hổng lớn trong nền tảng văn hóa của bản thân", mà đất nước cũng sẽ là một quốc gia "mù đọc", một quốc gia không có nền tảng để phát triển bền vững và vĩnh viễn không có cơ hội sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới!".

Có thể thấy, trong những năm qua hoạt động "Khuyến đọc" được tổ chức thường xuyên cùng với việc xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học phát triển mạnh mẽ đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành sớm và duy trì bền vững thói quen đọc sách của trẻ em, khơi dậy tinh thần ham đọc sách, coi trọng tri thức, kích thích tinh thần tự đọc, tự học trong cộng đồng. Nhiều tủ sách gia đình, dòng họ đã mở rộng thành không gian đọc phục vụ cộng đồng, được đón nhận và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia là những tín hiệu tích cực và cần được nhân rộng.

Ngày 28/6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2733/BVHTTDL-TV về việc phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình "Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương".

Trong công văn nêu rõ: "Chỉ đạo thư viện công cộng cấp tỉnh thực hiện việc tổ chức hoặc hướng dẫn tổ chức các hoạt động khuyến đọc gắn với việc phát huy hiệu quả của các tủ sách, mô hình "Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương" với các hoạt động như: Đọc sách cùng con, Làm quen với sách, Đọc sách cho con/cháu nghe, Gia đình cùng đọc, Tủ sách cho em...; cuộc thi ảnh về các thế hệ gia đình đọc sách, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm truyền cảm hứng và duy trì thói quen đọc sách trong gia đình, dòng họ, các hoạt động liên quan đến sách có sự tham gia của nhiều thế hệ trong gia đình, của phụ huynh và học sinh tại trường...".

Nguyệt Hà

Các tin khác

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Đánh thức khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ

Đánh thức khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ

Mạng xã hội bàn tán về đề thi THPT môn Ngữ văn, về câu 1 viết đoạn văn nghị luận xã hội. “Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”?

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Sống động dấu tích kẻ Mơ

Sống động dấu tích kẻ Mơ

Thăng Long xưa được gắn với từ Kẻ Chợ (“Kẻ” là từ chung chỉ một vùng đất và dân cư trù phú). Kinh đô lại có nhiều kẻ nhỏ, như: Kẻ Vẽ, kẻ Mơ, kẻ Chèm, Kẻ Mọc, Kẻ Cót... Từ xưa, phía đông nam thành Thăng Long là một vùng đất rộng lớn có tên là Cổ Mai (tên nôm là Kẻ Mơ), bao gồm các làng Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Động, Hồng Mai. Đến đời Tự Đức (1848 - 1883), vì kỵ húy nên đổi Hồng Mai thành Bạch Mai.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Trăm năm chợ “chảnh”

Trăm năm chợ “chảnh”

Trong ký ức của thị dân Sài thành có một khu vực đặc biệt mà hễ nhắc đến nó, người ta nhớ ngay đến ngôi chợ bao đời mang danh chợ “chảnh”. Đến năm 2026 này, ngôi “chợ nhà giàu” ấy đã bước sang tuổi 100.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.

"Cống nạp" hôm qua và hôm nay

"Cống nạp" hôm qua và hôm nay

Gần đây, những vụ việc bạo lực học đường nhức nhối vẫn diễn ra, là những tiếng chuông báo hiệu xã hội quan tâm hơn nữa đến vấn đề giáo dục đạo đức trẻ em. Đang tuổi học trò nhưng lại có tệ nạn "cống nạp" đáng lên án. Có em, vì bị bắt thường xuyên nộp tiền, phải đi nhặt ve chai bán, lấy tiền "cống nạp". Uất ức quá mà nghĩ quẩn… Có phải lỗi ấy, phần nhiều do người lớn chưa dạy dỗ chu đáo, chưa là tấm gương?

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Sáng tạo như một hành vi vũ trụ

Sáng tạo như một hành vi vũ trụ

Một buổi sáng tháng 9 năm 2015, các máy dò LIGO ghi nhận tiếng của hai hố đen sáp nhập từ 1,3 tỷ năm ánh sáng. Sự kiện ấy chứng minh rằng vũ trụ vận hành bằng những dao động vô hình, khác hẳn với những khối vật chất rắn chắc.

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Khiêu vũ với cái chết

Khiêu vũ với cái chết

Người đàn ông kia có đôi mắt xám với hàng mi dày, mũi rộng và môi rất mỏng. Khi người phục vụ mang đồ uống đến, họ với lấy ly mà không rời mắt khỏi sàn nhảy.

Lời của Thượng đế

Lời của Thượng đế

“Trong thiên hạ không có cái gì là không lấy được, không có chỗ nào là không đột nhập được”.

Những ông vua bị lừa

Những ông vua bị lừa

Tôn Tẫn không nhịn được cười nói: “Không phải hạ thần đã làm cho Bệ hạ rời khỏi ngai vàng rồi sao?”

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Từ trong sâu thẳm chàng thanh niên kia, anh biết nó quý anh. Cảm giác nó nghe lời anh hẳn đang ao ước với con gái mình mà chưa dám. Có lần nó hỏi chuyện em Diệp công việc ra sao, anh nhẹ nhàng nói nhanh rồi lơ qua chuyện khác.