Hiếu nghĩa bác ái

“Chúng ta là cán bộ, đảng viên nên tôi xin khẳng định với các đồng chí, thực hiện cho được Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng là hành động tri ân thiết thực nhất đối với các anh hùng, liệt sĩ; không có hành động tri ân nào xúc động bằng việc đem lại hạnh phúc cho nhân dân” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tại buổi gặp mặt thân mật với đoàn cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Buổi gặp mặt thân mật của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với 62 đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và cựu chiến binh Quảng Trị diễn ra nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015) trong bầu không khí thiêng liêng tình đồng đội. Thành cổ Quảng Trị, địa danh gắn liền với cuộc chiến đấu anh hùng suốt 81 ngày đêm của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, nơi bẻ gãy chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ-ngụy, đã mãi mãi đi vào lịch sử như một biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam. 

Về phần mình, Chủ tịch nước sẻ chia: “Tôi từng là đại đội trưởng đại đội biệt động thành, từng bị địch bắt, tra tấn và tù đày nên có thể hiểu và chia sẻ ngọn lửa nhiệt huyết cháy trong tim các đồng chí. Dân tộc Việt Nam ta không bao giờ quên “một thời Quảng Trị”, nơi thử thách đến tận cùng ý chí độc lập, tự do của thế hệ chúng ta. Bác Hồ đã nói, nước có độc lập, tự do mà dân không được hạnh phúc thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì. Trách nhiệm của chúng tôi, những người đang được phân công là người lãnh đạo đất nước, phải thực hiện cho được mong muốn của Bác Hồ. Chúng ta là cán bộ, đảng viên nên tôi xin khẳng định với các đồng chí, thực hiện cho được Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, là hành động tri ân thiết thực nhất đối với các anh hùng, liệt sĩ; không có hành động tri ân nào xúc động bằng việc đem lại hạnh phúc cho nhân dân”.

Trở lại lịch sử, cách đây 68 năm, ngày 16/2/1947, Hồ Chủ tịch đã ký Sắc lệnh số 20/SL ban hành chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ. Người cũng đồng ý chọn ngày 27/7 làm Ngày Thương binh toàn quốc, là dịp để đồng bào “tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh” (sau này đổi thành Ngày Thương binh, liệt sĩ). Người còn thường xuyên viết thư thăm hỏi thương binh, gia đình liệt sĩ, nhắc nhở trách nhiệm và động viên, biểu dương các địa phương, các đơn vị và cá nhân đã hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. 

Trải qua mấy chục năm ròng chiến đấu cho lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Đảng và Bác Hồ đã chỉ ra, hàng triệu đồng bào, đồng chí đã hy sinh trên mọi miền Tổ quốc, hàng triệu người đã cống hiến một phần thân thể của mình, những mất mát ấy không thể bù đắp được. Thấu hiểu những hy sinh to lớn đó, Người viết: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị.

Cho nên đối với “những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng”, và Người giải thích: “Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy, mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại”.

Đã 68 năm trôi qua kể từ Ngày Thương binh liệt sĩ đầu tiên ấy, mỗi năm, cứ đến ngày 27/7, đồng bào ta lại bày tỏ lòng thành tri ân các bậc tiền bối đã cống hiến máu xương, công sức; lại nhớ đến Bác - Người cha già của dân tộc và thêm tự hào về bước phát triển của công tác thương binh, liệt sĩ theo tư tưởng và sự chỉ đạo của Người.

Kế thừa đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cuộc vận động “Mùa đông binh sĩ; “Giúp binh sĩ bị thương”, từ những việc làm “Hiếu nghĩa bác ái” theo lời kêu gọi của Bác Hồ trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp đến những “hũ gạo tình nghĩa, con gà tình nghĩa, thửa ruộng tình nghĩa” trong thời kỳ cả nước “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, đến nay phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ đã lan rộng mọi khu phố, thôn bản.

Trong 5 năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 1.500 tỷ đồng, xây mới trên 55.600 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 39 nghìn ngôi nhà với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Hiện, cả nước có 59 nghìn mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước - Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Gần 4 nghìn mẹ hiện còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng tới cuối đời.

Nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, ngày 27/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 23/CT-TTg về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015.

Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, có 14.457 cán bộ, chiến sĩ CAND đã anh dũng hy sinh và hơn 5 nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến một phần máu thịt vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chỉ tính từ thời kỳ đổi mới (năm 1986) đến nay, đã có 245 cán bộ, chiến sĩ CAND anh dũng hy sinh được công nhận liệt sĩ và có 1.099 cán bộ, chiến sĩ CAND bị thương được công nhận thương binh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm hỏi, động viên Anh hùng LLVTND Trần Tôn Thất đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm hỏi, động viên Anh hùng LLVTND Trần Tôn Thất đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Theo Cục Chính sách, tính đến tháng 6/2015, ghi nhận sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đã có 665 tập thể và 383 cán bộ, chiến sĩ CAND được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 11 tập thể và 3 cán bộ Công an được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; 89 tập thể và 10 cán bộ Công an được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 24 tập thể và 191 cán bộ Công an được tặng thưởng Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước dành cho lực lượng CAND…

Tháng bảy, tháng những người con đất Việt bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa bày tỏ sự thành kính, tri ân các thế hệ cha anh đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cùng với cả nước, công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn lan tỏa sâu rộng trong lực lượng Công an nhân dân… 

Trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh ngày 22/7/2015, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã về ấp Bình Thạnh, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ để thắp nén hương tri ân trước vong linh Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn Ải - nguyên chiến sỹ Công an huyện Duyên Hải (nay là huyện Cần Giờ) đã anh dũng hy sinh khi truy bắt đối tượng trong một tổ chức phản động vào tháng 12/1977.

Thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Hiền, em ruột Liệt sỹ Nguyễn Văn Ải, người hiện đang thờ cúng Liệt sỹ Ải, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí, đồng bào luôn biết ơn sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ. Đồng thời luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công. Nhưng do điều kiện một số địa phương còn khó khăn, mức hỗ trợ về vật chất cũng phần nào còn hạn chế. 

Trước hoàn cảnh còn nhiều vất vả của gia đình ông Hiền, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng bày tỏ sự sẻ chia và động viên gia đình ông tích cực lao động sản xuất để tạo dựng cuộc sống tốt hơn, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ Nguyễn Văn Ải. Đến thăm và tặng quà Thiếu tướng Trần Tôn Thất, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng chí Bộ trưởng đã xúc động nhắc lại tình đồng chí đồng đội những ngày còn cùng chiến đấu học tập và công tác. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng động viên Thiếu tướng Trần Tôn Thất phát huy bản lĩnh anh hùng để vượt qua bệnh tật để tiếp tục đóng góp kinh nghiệm của thế hệ đi trước với lực lượng Công an. Trong dịp này, đồng chí Bộ trưởng cũng đã trân trọng gửi tặng 54 tủ thờ cho những thân nhân đang thờ cúng các anh hùng liệt sỹ tại địa bàn.

“Đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn của bao thế hệ người Việt Nam, trong đó có các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương, bệnh binh. Họ là những người con ưu tú đã hy sinh tính mạng hoặc mất đi một phần cơ thể để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ hòa bình, thống nhất đất nước và cuộc sống yên vui của nhân dân. Chúng ta mãi mãi trân trọng và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương, bệnh binh, những người đã ngã xuống, đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc đứng lên”- Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định khi nói chuyện với các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Nho Quan, Ninh Bình.

An Nhi

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?