#Thành cổ Quảng Trị

Tìm được 56 kết quả

Những ngày trên chiến hào "Mùa hè đỏ lửa"

Những ngày trên chiến hào "Mùa hè đỏ lửa"

Chiến dịch 81 ngày đêm "Mùa hè đỏ lửa" là trận đánh mở màn của lực lượng Giải phóng quân Việt Nam, với lực lượng Việt Nam Cộng hòa, để giành và giữ lấy thành cổ Quảng Trị. Đây là cuộc chiến đấu sinh tử một mất một còn. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhưng vẫn kiên trì bám trụ đến giây phút cuối cùng. Ông Phan Đình Thông, một "cảm tử quân" tham gia chiến dịch này vẫn không bao giờ quên những ngày đầy máu lửa ấy.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Những lá thư trong thời khắc sinh tử ở Thành cổ Quảng Trị

Những lá thư trong thời khắc sinh tử ở Thành cổ Quảng Trị

Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, ở tầng hai, nơi trong cùng một tủ kính lưu giữ hai di vật đặc biệt: bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh (quê Kiến Xương, Thái Bình; nay thuộc Hưng Yên) và những kỷ vật của liệt sĩ Lê Binh Chủng (quê Quỳnh Lưu, Nghệ An). Những kỷ vật ấy không chỉ kể câu chuyện của hai gia đình liệt sĩ mà còn thay lời cho cả một thế hệ thanh niên ra trận, hy sinh và để lại những trang thư, hiện vật như chứng nhân của mùa hè đỏ lửa 1972.

Tìm thấy hai bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Chứng tích trường Bồ Đề - Thành cổ Quảng Trị

Tìm thấy hai bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Chứng tích trường Bồ Đề - Thành cổ Quảng Trị

Sáng 17/9, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 14/9/2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 2 bộ hài cốt liệt sĩ nằm trong khuôn viên Chứng tích trường Bồ Đề - một trong những di tích lịch sử đặc biệt của tỉnh, gắn liền với những năm tháng khốc liệt trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa 1972 bảo vệ Thành cổ thiêng liêng.

"Mưa đỏ": Khúc tráng ca về thành cổ Quảng Trị

"Mưa đỏ": Khúc tráng ca về thành cổ Quảng Trị

Sau nhiều ngày chờ đợi, bộ phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, chuyển thể từ tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cũng ra rạp. Lần đầu tiên, 81 ngày đêm máu lửa ở thành cổ Quảng trị mùa hè 1972 khói lửa, đau thương và khốc liệt cũng đã có một tác phẩm điện ảnh xứng với tầm vóc lịch sử lớn lao và sự hy sinh đau thương của hàng nghìn người ở hai bên bờ sông Thạch Hãn.

Tháng Bảy thiêng liêng ở Thành cổ Quảng Trị

Tháng Bảy thiêng liêng ở Thành cổ Quảng Trị

Sáng sớm ngày gần cuối tháng Bảy ở Quảng Trị, trời đất đẫm sương. Từ trung tâm phường Quảng Trị, con đường dẫn về Thành cổ hiện ra mờ ảo như một dải lụa ướt sương phơi mình trong ánh ban mai. Những bông cỏ lau khẽ lay trong gió, ánh sáng mong manh như tấm voan lụa vừa chạm khẽ lên bức tường rêu phong cũ kỹ. Nơi đây, mảnh đất từng một thời rực lửa chiến tranh, giờ lặng im như thể chính lịch sử cũng đang cúi đầu mặc niệm.

Công an Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Công an Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Hướng tới dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/71947 – 27/7/2025), Công an Quảng Trị tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn.

Hoa hòa bình trên đất lửa Quảng Trị

Hoa hòa bình trên đất lửa Quảng Trị

Ngày 1/5/2025 đánh dấu tròn 50 năm kể từ ngày Quảng Trị hoàn toàn giải phóng (1/5/1975 - 1/5/2025). Nửa thế kỷ đã trôi qua, từ một vùng đất bom đạn cày xới, Quảng Trị hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo mới của hòa bình và phát triển.

Quảng Trị - 50 mùa xuân hồi sinh từ khói lửa

Quảng Trị - 50 mùa xuân hồi sinh từ khói lửa

Năm mươi năm sau chiến tranh, ba mươi sáu năm từ ngày chia tách khỏi tỉnh Bình Trị Thiên, mảnh đất Quảng Trị - nơi từng được mệnh danh là "tọa độ lửa" của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại - đang bừng lên sức sống mới. Từ đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đến Cồn Tiên - Dốc Miếu, từ Đường 9 gió Lào đến Thành cổ Quảng Trị đẫm máu người, những vùng đất từng tan hoang vì bom đạn giờ đây đã khoác lên mình màu xanh của hòa bình, phát triển.

Lễ hội vì hòa bình 2024 “Chung tay kiến tạo hòa bình”

Lễ hội vì hòa bình 2024 “Chung tay kiến tạo hòa bình”

Lễ hội vì hòa bình 2024 chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Quảng Trị vào tháng 7, với sự đồng hành, ủng hộ của các ban, bộ, ngành trung ương và nhiều tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước.

Thủ tướng dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị

Thủ tướng dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm hỏi người dân Quảng Trị

Chiều 22/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương đã viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9; thăm và tặng quà các gia đình chính sách; thăm hỏi người dân thị xã Quảng Trị và kiểm tra thực trạng, tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

Hố bom đỏ mắt, trắng đèo bông lau...

Hố bom đỏ mắt, trắng đèo bông lau...

Quảng Trị là mảnh đất của “máu và hoa”, trong khốc liệt, hy sinh của pháo lửa, bom đạn thì tâm hồn những người lính cũng thổi bùng lên sự lãng mạn, yêu đời...

Khói hương Thành cổ

Khói hương Thành cổ

Mảnh đất nhỏ bé Thành cổ Quảng Trị đã được thế giới biết đến; bởi nơi đây, mùa hè năm 1972, giặc đã trút xuống một lượng bom đạn khổng lồ, nhưng không khuất phục được tinh thần yêu nước, chiến đấu can trường vì khát vọng hòa bình của con người Việt Nam.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Trong chương trình dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022) sáng 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, di tích nổi tiếng và được coi là nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính Thành cổ đã ngã xuống vì Tổ quốc.