Diễn viên Dương Cẩm Lynh và "Tiệm ăn dì ghẻ"

Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh để theo đuổi giấc mơ hạnh phúc viên mãn, diễn viên Dương Cẩm Lynh tái ngộ công chúng bằng vai nữ chính trong bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ" phát sóng trên VTV3. Nhân vật Tuyết Ngọc làm mẹ đơn thân ở "Tiệm ăn dì ghẻ" có gì tương đồng với diễn viên Dương Cẩm Lynh những ngày tan vỡ lương duyên chăng?

"Tiệm ăn dì ghẻ" vốn là một kịch bản được giải cao nhất trong cuộc thi viết kịch bản do Hãng phim truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2018. Cặp đạo diễn Nguyễn Thu - Nguyễn Đức Hiếu đã rất chăm chút khi đưa "Tiệm ăn dì ghẻ" ra trường quay.

Phải thừa nhận, dàn diễn viên của bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ" đều rất ăn ảnh. Tuy nhiên, vai Tuyết Ngọc được giao cho diễn viên Dương Cẩm Lynh cũng là một chọn lựa tương đối mạo hiểm, nhưng lại thu được kết quả khá bất ngờ.

Trong phim, bà mẹ đơn thân Tuyết Ngọc có một cửa hiệu nhỏ, lấy tên "Tiệm ăn dì ghẻ" cũng buôn may bán đắt. Khi người chồng cũ của Tuyết Ngọc là Minh ra tù và muốn hàn gắn lại ân nghĩa phu thê, thì mọi thứ xáo trộn lên. Vì Tuyết Ngọc cũng đang có thiện cảm với Thắng, nên chuyện tình tay ba trở nên éo le. Tuyết Ngọc đứng giữa hai người đàn ông, nửa muốn tha thứ cho chồng cũ, nửa muốn ấm êm bến mới.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh ở tuổi 37.
Diễn viên Dương Cẩm Lynh ở tuổi 37.

Nghịch cảnh và nghịch lý ở "Tiệm ăn dì ghẻ" phơi bày những ẩn khuất thân phận đàn bà đáng thông cảm và sẻ chia. Diễn viên Dương Cẩm Lynh cho biết: "Diễn biến của phim thay đổi liên tục, có những lúc khiến tôi cảm thấy mệt vì vai diễn. Đây là vai diễn khá nặng ký về tâm lý.

Có phân đoạn tôi khóc nhiều quá đến mức quay xong vẫn ngồi khóc tiếp tới 1 - 2 tiếng sau, không hết được cảm xúc của mình. Khi nhận vai này, tôi cân nhắc rất kỹ bởi không biết mình có khả năng đảm đương vai diễn này không. Vai diễn này có những trường đoạn mà khiến mình cảm thấy trùng hợp một cách thú vị".

Sự trùng hợp mà diễn viên Dương Cẩm Lynh nhắc đến chính là những ẩn khuất của một bà mẹ đơn thân. Diễn viên Dương Cẩm Lynh từng có mấy năm chung sống sung túc với nhà sản xuất Anh Khoa, và có với nhau một đứa con. Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi, diễn viên Dương Cẩm Lynh quay lại với đam mê điện ảnh mà cô ngỡ chừng bản thân đã chấp nhận rời xa để tận hưởng tháng ngày thảnh thơi an nhàn.

Với bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ", diễn viên Dương Cẩm Lynh thổ lộ: "Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm vai bà mẹ đơn thân. Không biết có phải sự trùng hợp không nhưng bản thân cũng đang một mình nuôi con như nhân vật trong phim. Tôi có sự đồng cảm với nhân vật bởi hiểu được sự vất vả, sự trăn trở của người mẹ trong phim.

Khi đọc kịch bản, tôi hiểu rõ tâm lý và cách ứng xử của nhân vật Tuyết Ngọc. Phải nói, Tuyết Ngọc có phần cứng ngắc hơn so với tôi ở bên ngoài. Hy vọng vai diễn này tôi có thể gửi tới khán giả một nhân vật hoàn toàn mới, khác với những vai diễn tôi từng thể hiện, nó sâu sắc, gần gũi và đơn giản như tất cả những gì mình từng trải qua!".

Diễn viên Dương Cẩm Lynh sinh ra và lớn lên ở Long Khánh - Đồng Nai. Thuở nhỏ, cô mơ ước trở thành một doanh nhân. Vì vậy, dù được giải Á hậu Điện ảnh năm 1999, Dương Cẩm Lynh vẫn quyết định sang Mỹ du học ngành kinh tế ở Texas, rồi quay về làm việc cho công ty của gia đình mình.

Năm 2008, Dương Cẩm Lynh mới thử sức mình ở nghệ thuật thứ bảy với bộ phim "Sóng đời" của đạo diễn Xuân Phước. Nghĩ cũng lạ, 17 tuổi có danh hiệu người đẹp mà đến 26 tuổi lại tập tễnh bước vào nghề, Dương Cẩm Lynh đã đi một vòng lớn vẫn không thoát được tiếng gọi của điện ảnh.

Phải thừa nhận trong giai đoạn màn bạc nước ta thưa vắng nhan sắc thì gương mặt của Dương Cẩm Lynh đã tạo được ấn tượng qua những vai diễn như Cúc Phương trong bộ phim "Gió về cù lao" hoặc vai Ba Ngọc trong "Thế lực ngầm".

Vai Tuyết Ngọc trong bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ" có ý nghĩa chuyển biến như thế nào cho sự nghiệp của diễn viên Dương Cẩm Lynh. Cô không ngần ngại giãi bày: "Tôi thường xuyên đóng vai chưa có chồng hoặc tiểu thư đài các. Còn trong "Tiệm ăn dì ghẻ" hoàn toàn khác. Tôi đang là mẹ nuôi con một mình, tôi hiểu sự vất vả, trăn trở và trách nhiệm bảo vệ con như thế nào. Tuyết Ngọc là một bà mẹ đơn thân có tính cách cứng rắn, cố chấp trong cách yêu thương con. Tôi không mất đến 8 năm lặng lẽ ôm con như Tuyết Ngọc, nhưng cũng đã có 1 năm chỉ biết con và công việc, hoàn toàn không cho phép mình được đi chơi, gặp gỡ ai. Thời gian đó, tôi cảm thấy có yêu thương hay dành bao nhiêu thời gian cho con đều không đủ bù đắp".

Một cảnh trong bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ".
Một cảnh trong bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ".

Diễn viên Dương Cẩm Lynh từng khiến nhiều chân dài ganh tỵ khi công khai những niềm vui ngập tràn của mình với nhà sản xuất Anh Khoa. Ngay trên chương trình thực tế "Là vợ phải thế", diễn viên Dương Cẩm Lynh khoe rằng mỗi ngày ông xã đều tặng mình một bó hoa rất đẹp trị giá đến 3 triệu đồng. Tiếc thay, khi đứa con trai của họ vừa tròn 1 tuổi, thì cả hai không thể giải quyết mâu thuẫn gay gắt và đành chia tay.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh rời khỏi biệt thự sang trọng để dọn về một căn hộ chung cư, với tâm sự ngổn ngang: "Ly hôn là một điểm lắng trong cuộc sống của mình. Quan hệ của chúng tôi đổ vỡ, dĩ nhiên do có nhiều vấn đề. Chúng tôi vì không thể đi tiếp với nhau được nữa. Hiện tại, tôi chỉ mong giữ hòa khí và cả hai luôn có mục đích chung là vì con. Ngay cả khi bước sang ngã rẽ mới, tôi mong chúng tôi vẫn có thể ngồi lại nói chuyện về con.

Tôi đã trải qua ba mối tình, cả ba mối tình kết thúc không êm đẹp. Tình yêu bây giờ đối với tôi là một điều quá xa xỉ. Tôi dành hết thời gian cho con, không còn nghĩ ngợi đến chuyện tình cảm nữa. Cũng có lúc tôi thấy cô đơn nhưng giây phút đó qua rất nhanh. Rảnh rỗi tôi đi chùa, tịnh tâm, một cách khiến tôi lấy được bình yên trong cuộc sống!"

Sau vai Tuyết Ngọc trong bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ", diễn viên Dương Cẩm Lynh cũng vừa hoàn thành vai Như Trang trong bộ phim "Khi thân chủ là người tình". Nếu vai Tuyết Ngọc lận đận và trắc trở thì vai Như Trang cay độc và mưu mô. Nếu như vai Tuyết Ngọc vượt lên ngang trái thì vai Như Trang tha hóa theo thị phi.

Để đạt được mục đích, Như Trang bất chấp tất cả, chà đạp lên cả đạo lý và lương tri. Mặt khác, trong bộ phim "Khi thân chủ là người tình", diễn viên Dương Cẩm Lynh phải thể hiện không ít cảnh nóng. Cô cho biết mình đã đề nghị đạo diễn cắt bớt vài phân đoạn để vai Như Trang không quá tàn nhẫn và phản cảm.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh khẳng định: "Nếu phim nhiều cảnh "nóng" hơn, tôi sẽ không đóng đâu vì tôi không thích, không tự tin hay thoải mái khi đóng cảnh đó. Khi đã không thích, tôi sẽ rất ngượng ngùng, diễn không tới được. Tôi có thể cân nhắc nếu đó là phim điện ảnh, cần một cảnh nóng có vai trò nhất định trong mạch phim như điểm chuyển trong cuộc đời nhân vật.

Và quan trọng, kịch bản phim phải tương xứng với cảnh nóng mà tôi phải đóng. Có thể thấy, rất nhiều phim đạt giải Oscar có cảnh nóng hoàn toàn trần trụi nhưng người xem chẳng để ý cảnh nóng ấy bao giờ. Đó là với phim điện ảnh. Còn tôi sẽ không đóng cảnh nóng cho phim truyền hình đâu. Tôi có con, lại là con trai, tôi không muốn bé hay những người xung quanh thấy mình đóng những cảnh như vậy. Tôi có quan điểm riêng của mình với nghề diễn!".

37 tuổi, vẫn đang được nhiều kẻ đón người đưa, diễn viên Dương Cẩm Lynh có kế hoạch đi tiếp bước nữa, hay làm… dì ghẻ không? Cô bộc bạch: "Hiện tại, tôi cố gắng cân bằng được mọi thứ, dù đôi lúc không thể tránh khỏi cảm giác chông chênh và tủi thân. Tuy nhiên, tôi luôn hướng mọi việc theo suy nghĩ tích cực rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vì vậy, thay vì đau buồn cho quá khứ nên hành động tích cực để gây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Tôi từng tuyên bố sẽ làm việc cật lực để lo cho con, nên không ngại vất vả. Và khi chuyên tâm vào công việc, tôi không còn thời gian để buồn hay suy nghĩ nhiều nữa".

Gia Quan

Các tin khác

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm với tôi. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hà Nội trong một sáng cuối đông. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy kỉ niệm. Buổi tối, chúng tôi lang thang cùng nhau ở Hà Nội, nói về văn chương và hành trình viết lách của nhau. Hóa ra cô gái đến từ núi đồi Gia Nghĩa (thuộc Đắk-Nông cũ) này khá đa năng với rất nhiều thể loại, và gặt hái nhiều thành công từ rất sớm.

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum Trom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei (buôn) Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Tại World Cup 2026, âm nhạc lần đầu tiên trở thành tiếng nói quan trọng, song hành cùng thể thao như ngôn ngữ chung để truyền tải thông điệp đặc biệt về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến không ngừng và tôn vinh nhiều nền văn hóa đa dạng. Điều đó đã được phản ánh qua một bộ sưu tập nhạc nền đồ sộ cùng tham vọng biến sự kiện “thể thao vua” trở thành sân khấu giải trí hàng đầu thế giới.

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực Tương lai” của Việt Nam

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực tương lai” của Việt Nam

Tại Future Menus 2026, đơn vị tổ chức đã giới thiệu bốn xu hướng được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Đó là những xu hướng gợi mở giúp ngành ẩm thực Việt Nam phát triển. Bởi ẩm thực là một kênh hữu hiệu để thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Chinh phục những địa hạt mới

Chinh phục những địa hạt mới

Vừa qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” đã có màn ra mắt ấn tượng với khán giả cả nước. Không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bộ phim còn là dấu ấn mới trên hành trình làm nghệ thuật của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sau 7 năm xa màn ảnh rộng.

Gomshow có những suất diễn định kỳ tại Hà Nội là nỗ lực của cả ê kíp.

Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Những chuyển động ballet đương đại hòa cùng hình ảnh chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” gợi cho chúng ta, những khán giả Việt Nam, nhiều suy ngẫm. Đó không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà là một lát cắt cho thấy cách Hàn Quốc đang kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới - bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, mang tính toàn cầu.

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trong nhiều bài viết và những cuộc đàm luận sâu về chủ đề lạm dụng AI trong viết sáng tạo, ông đã cảnh báo việc lạm dụng AI trong sáng tác là hành vi tự hủy hoại sự sáng tạo của người viết, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của tác giả, biên tập và các thiết chế văn học trước làn sóng “chữ nghĩa AI” đang lan rộng. Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh cũng có nhiều ý kiến sâu sắc về vấn nạn sáng tạo văn chương lạm dụng AI. Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh về chủ đề này.

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

Sau một tuần tranh giải căng thẳng, cuối tuần qua, “Fjord” của nhà làm phim Romania Cristian Mungiu đã chính thức trở thành tác phẩm tiếp theo đoạt giải Cành cọ vàng danh giá tại LHP Cannes 2026. Càng đặc biệt hơn khi đây không phải thành công riêng lẻ, mà qua đó cho thấy chuỗi thành tích đặc biệt của đạo diễn này, nữ diễn viên chính Renate Reinsve lẫn nhà phân phối phim NEON.

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Có thể nói, sân khấu kịch thiếu nhi 2026 đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với xu hướng nghe nhìn của thời đại. Bên cạnh những kịch mục đa dạng như nhạc kịch, tạp kỹ, năm nay, sân khấu hè còn có sự tham gia của các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối, tuồng, chèo, với sự kết hợp giữa công nghệ và di sản.

Yêu miền quê sinh thành

Yêu miền quê sinh thành

“Hãy xem rất nhiều phim tài liệu, ký sự và hãy đọc các truyện ngắn, hoặc hãy nhìn vào những tác phẩm ảnh nghệ thuật với phong cách “đời thường” của nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện, ta có thể thấu cảm được sự tài hoa của tác giả, và niềm xúc cảm về tình đất, tình người”. Đó là lời giới thiệu của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp tháng 11/2025 về nhà báo, đạo diễn đa tài Phùng Thùng Thiện.

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Mặc dù đã sắp khởi quay nhưng ê kíp sản xuất phim “Đất đỏ” vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý để đảm nhiệm vai nhân vật nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Với những bộ phim tái hiện những câu chuyện có thật, việc lựa chọn diễn viên cho các vai diễn có nguyên mẫu ngoài đời luôn là một thử thách không nhỏ với nhà sản xuất. Phía sau thành công của một bộ phim là bài toán khó mang tên “chọn đúng diễn viên”.