Lấy cảm hứng từ một vụ án có thật
Phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, "Trời cao nguyên xanh" nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim có độ dài 25 tập, bối cảnh là vùng đất Tây Nguyên giàu bản sắc văn hóa nhưng luôn tiềm ẩn những vấn đề xã hội và an ninh phức tạp với những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Được biết, "Trời cao nguyên xanh" lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001, khắc họa chân dung các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân qua lăng kính nghệ thuật. Kịch bản phim được chắp bút bởi những nhà biên kịch giàu kinh nghiệm ở mảng đề tài về lực lượng CAND như Tạ Hồng Minh, Lê Anh Thúy, Vũ Liêm và Ngô Hiền. Câu chuyện được khéo léo đặt vào bối cảnh đương đại, gắn liền với những chủ trương, chính sách mới, qua đó làm nổi bật bản chất và nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng An ninh trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.
Câu chuyện phim bắt đầu bằng việc một vị tướng trong lực lượng CAND đã nghỉ hưu trở lại nơi từng công tác. Giữa núi rừng Tơ Rơi, ký ức về những năm tháng đấu tranh cam go dần được đánh thức trong ông, khi sự bình yên của buôn làng từng bị đe dọa bởi những thế lực xấu, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và những tổn thương do các thế lực thù địch gây ra vẫn còn âm ỉ trong cộng đồng.
Ở đó, Trung tá Phạm Minh (diễn viên Hà Việt Dũng thủ vai) là Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh. Là một người dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và từng trải, anh hiểu rằng điều quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh vùng cao là xây dựng được niềm tin và sự gắn kết giữa chính quyền và người dân. Đại úy Quang Tuấn (diễn viên Xuân Phúc) là một cán bộ trẻ nhiệt huyết, sắc bén trong cuộc chiến tâm lý phòng ngừa tội phạm. Anh đã bước vào hành trình trưởng thành đầy thử thách khi nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi. Vì nhiệm vụ, Quang Tuấn đã gặp những trắc trở trong tình cảm riêng tư.
Bên cạnh tuyến nhân vật chính, kịch bản phim cũng dành nhiều đất diễn cho hệ thống nhân vật như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin, A Dũi... đại diện cho các lứa tuổi ở cộng đồng buôn làng Tây Nguyên. Đây cũng là biểu hiện của bức tranh xã hội đa dạng, nhiều màu sắc nơi đây. Cũng như hé lộ những mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại, niềm tin và hoài nghi, sự đoàn kết và nguy cơ chia rẽ bởi các thế lực chống phá.
Bộ phim được dàn dựng bởi đạo diễn, NSƯT Mai Hiền cùng dàn diễn viên giàu thực lực. Vào vai các chiến sĩ Công an là diễn viên không chỉ có ngoại hình rắn rỏi, nam tính mà còn giàu kinh nghiệm diễn xuất như Hà Việt Dũng, Xuân Phúc. Bên cạnh những nghệ sĩ tên tuổi như NSND Trung Anh, NSƯT Hoàng Hải, bộ phim còn mang đến những gương mặt mới như Luân Nguyễn, Thúy Ngân, Hoàng Nhân, Thế Mạnh, Ngọc Anh...
Bên cạnh câu chuyện phim hấp dẫn, một điểm độc đáo của "Trời cao nguyên xanh" là mang đến phong vị Tây nguyên cho đông đảo khán giả. Đó là một Tây Nguyên bạt ngàn nắng gió, là văn hóa, phong tục, tập quán riêng của các đồng bào nơi đây. Những chi tiết về phong cảnh, tập tục sinh hoạt, lễ hội của đồng bào được ê-kíp làm phim thực hiện tỉ mỉ, chỉn chu, mang lại xúc cảm thẩm mĩ khá tốt. Mặc dù khai thác cuộc đấu tranh thầm lặng của các chiến sĩ an ninh nhưng các nhà làm phim vẫn lựa chọn cách kể chuyện hiện đại với nhịp phim nhanh, cuốn hút và giàu chất điện ảnh.
Tôn vinh những hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân
Phát sóng cùng thời điểm với "Lửa trắng", cùng khai thác đề tài về lực lượng CAND nhưng hai bộ phim lại mang những nét độc đáo khác biệt. Nếu như "Lửa trắng" khắc họa cuộc đấu tranh khốc liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy thì "Trời cao nguyên xanh" lại kể câu chuyện về những chiến sĩ an ninh âm thầm đồng hành và trở thành điểm tựa vững chãi với người dân trong công cuộc giữ bình yên buôn làng.
Các nhà làm phim đều cho rằng, với đề tài về lực lượng CAND thì việc khắc họa cuộc sống, chiến đấu của những chiến sĩ an ninh có những đặc thù khó khăn, phức tạp hơn. Có những câu chuyện hay nhưng không dễ tái hiện lên màn ảnh. Vì thế, ngay từ khâu kịch bản, các nhà biên kịch của "Trời cao nguyên xanh" đã phải nghiên cứu tư liệu rất kỹ, tham khảo ý kiến của các cố vấn với mong muốn tái hiện được cuộc đấu tranh bảo vệ sự bình yên của buôn làng một cách chân thực, gần gũi nhất.
Đó không phải là những cuộc đối đầu ồn ào hay những trận chiến diễn ra công khai. Những xung đột âm thầm, những mâu thuẫn ngấm ngầm len lỏi trong đời sống cộng đồng. Nơi lòng tin có thể trở thành sức mạnh gắn kết nhưng cũng có thể bị lợi dụng để tạo sự chia rẽ.
Đạo diễn Mai Hiền cũng khẳng định phim không tập trung vào các pha hành động như dòng phim hình sự thông thường mà khai thác sâu yếu tố tâm lý để khắc họa một cách rõ nét và sâu sắc về những chiến sĩ an ninh.
Tương tự, với các diễn viên, việc hóa thân vào chiến sĩ an ninh cũng là thử thách khác biệt. Để vào vai diễn, Xuân Phúc cho biết anh tập trung cho biểu hiện thiên về nội tâm hơn hành động. Hà Việt Dũng tâm sự, để hóa thân vào vai Trung tá Phạm Minh, anh đã dành nhiều thời gian tập thoại với nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Những nỗ lực cho vai diễn ấy đã giúp Hà Việt Dũng, Xuân Phúc xây dựng thành công hình ảnh người chiến sĩ an ninh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ với tất cả tâm huyết, trách nhiệm của mình mà gắn bó với bản làng như gia đình, đồng bào như người thân. Giữa đại ngàn bình yên nhưng ẩn chứa nhiều phức tạp, các cán bộ an ninh như Minh, Tuấn bước vào hành trình bám dân, bám bản, đối diện với những âm mưu gieo rắc chia rẽ, lợi dụng khó khăn đời sống và niềm tin của đồng bào để gây bất ổn.
Được biết, trong quá trình thực hiện bộ phim, ê-kíp làm phim nhận được sự phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, trong đó có Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai... với mong muốn mang tới một tác phẩm chân thực có chiều sâu nghiệp vụ và giàu cảm xúc về lực lượng CAND.
Thông điệp nổi bật mà bộ phim mang đến không chỉ là câu chuyện về những chuyên án hay cuộc đấu tranh với các thế lực chống phá, mà còn là câu chuyện về thế trận lòng dân, về sự sẻ chia và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an trong thời bình. Như khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an tại buổi ra mắt phim: "Bộ phim tái hiện chặng đường cống hiến thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân. Sự bình yên không phải tự nhiên mà có. Đó là kết tinh quá trình chiến đấu âm thầm, bền bỉ và không khoan nhượng suốt 80 năm qua. Qua bộ phim, chúng tôi muốn gửi lời tri ân thành kính nhất đến các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác an ninh qua các thời kỳ, đặc biệt những cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống. Sự hy sinh của các đồng chí đã góp phần khẳng định quyết tâm "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng CAND".