Văn học tuổi 20 lần 7 – Trang viết ám ảnh với hiện thực

Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7 đang bước vào chặng nước rút. 12 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo chính thức lộ diện. Sức trẻ với ngòi bút đầy trăn trở và ám ảnh trước hiện thực bề bộn là những gì mà các tác giả mùa giải năm nay thể hiện.

Văn học tuổi 20 lần 7 kéo dài từ đầu năm 2019 đến cuối năm 2021. So với các mùa giải trước, số lượng tác phẩm dự thi tăng vượt trội: hơn 500 tác phẩm. Trong số 12 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, số truyện dài và tập truyện ngắn ngang ngửa nhau. Truyện dài gồm "Ngủ ngon nhé, nàng thơ" của tác giả Nguyễn Dương Quỳnh, "Bảy bảy bốn chín" -  Hoàng Công Danh, "Cõi người mắc cạn" - Hoàng Khánh Duy, "Kẻ săn chuột" - Phã Nguyện, "Vụn kí ức" - Yang Phan, "Chopin biến mất" - Hiền Trang. Tập truyện ngắn gồm: "Lũ chim thích chọn cành khô" -  Mai Thanh Nga, "Bí mật của bóng tối" - Đinh Thành Trung, "Nửa lời chưa nói" - Duy Ân, "Chuồng cọp trên cao" - Nguyễn Thu Hằng, "Vệt sáng của bụi" - Lê Quang Trạng, "Có thú dữ trong thành phố" - Nguyên Nguyên. 

screen shot 2022-04-01 at 20.59.06.jpg -0
Một số tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Văn học tuổi 20 lần 7.

Ở những mùa giải trước, số lượng tập truyện ngắn tuy ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn truyện dài nhưng lọt vào vòng chung khảo chỉ khoảng một, hai tác phẩm. Năm nay có đến sáu tập truyện ngắn vào chung khảo thì quả là con số đáng gờm. Nhiều người cho rằng điều này chứng tỏ sự lên tay của cây bút trẻ bởi viết được truyện ngắn hay, chất lượng là thách thức không hề dễ dàng.

Trước tín hiệu này, ông Dương Thành Truyền, nguyên Trưởng ban tổ chức Giải thưởng đặt câu hỏi: "Phải chăng những biến động nhanh chóng, liên tục, dồn dập diễn ra trên phạm vi rộng lớn, trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều nền văn hóa… đã thôi thúc người viết viết nhanh viết gấp, để chạy đua phản ánh cho vừa cho kịp với hiện thực đang bày ra bề bộn, ngổn ngang cùng với những suy tư, dồn nén trong cõi lòng người trẻ vốn là đối tượng gắn chặt của những đổi thay hôm nay?".

Lướt qua 12 tác phẩm góp mặt ở vòng cuối cùng, không khó nhận ra những "người quen" của "rừng văn trận bút" dù đa số họ đều là gương mặt rất trẻ thuộc thế hệ 9X. Hiền Trang từng gây chú ý khi cô đoạt giải ba Văn học tuổi 20 lần 6 với tập truyện ngắn "Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa". Lần này, cô trở lại cuộc thi cùng truyện dài "Chopin biến mất". Tác phẩm kể về một vị thám tử đi điều tra vụ thiêu sống của một nữ diễn viên trên sân khấu. Để rồi anh nhận ra thế giới nghệ thuật đang trên bờ vực biến mất hoàn toàn, anh phải lên đường để cứu những bài hát anh yêu. Một thế giới mới mở ra, trong đó, nghệ thuật và nhân sinh đang tìm cách định nghĩa và chi phối nhau. Ngoài Hiền Trang còn có những gương mặt quen khác như Nguyễn Dương Quỳnh, Nguyên Nguyên, Mai Thanh Nga...

Riêng Phã Nguyện và Duy Ân là hai gương mặt mới toanh lần đầu chạm ngõ văn chương. Tuy vậy tác phẩm của họ đều ngang tài ngang sức với những tên tuổi cũ. Với "Nửa lời chưa nói", Duy Ân mang đến góc nhìn đặc biệt khi dùng chính đề tài nghiên cứu về mối liên hệ giữa ngôn ngữ và nhận thức để làm cảm hứng cho những mẩu truyện ngắn trĩu nặng nhân sinh. Một câu nói mập mờ hai nghĩa trong tình yêu; một cái tên con gái thật khó đọc với anh chàng nước ngoài, như tiên báo cho cảm tình cũng trắc trở; ngôn ngữ mẹ đẻ mà ta mặc nhiên biết dùng, liệu có mặc nhiên hiểu rõ? Tác giả lồng ghép khéo léo cả những cụm kết cấu, từ ngữ của ngôn ngữ khác trong những câu chuyện về cuộc sống, tạo sức hấp dẫn rất riêng.

Đúng như chủ đề cuộc thi "Tuổi 20 hôm nay: Cuộc sống và góc nhìn" trang viết của các tác giả là tấm gương phản chiếu cuộc sống và sự quan tâm của tuổi 20 hôm nay. Đó là cuộc sống khi đi du học hay sinh sống nơi đất khách, phải nỗ lực vươn lên. Đó là trách nhiệm của người trẻ trước cuộc sống và xã hội. Đó là vấn đề môi trường, chữa lành tâm lý. Đó là những thân phận dưới đáy xã hội. Đó là những áp lực của cuộc sống công sở, hay cuộc mưu sinh nơi thành thị. Hay đó chính là văn chương, ngôn ngữ và nghệ thuật được chính các tác giả chọn làm đề tài. Sinh ra trong những bề bộn của đời sống khiến cái nhìn của họ giàu nỗi niềm và giọng điệu khác biệt, giàu tri thức.

screen shot 2022-04-01 at 20.59.14.jpg -0
Các tác phẩm tranh giải vòng chung khảo.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm vào vòng chung khảo không có tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, về lịch sử dân tộc, về tín ngưỡng dân gian với bút pháp sử thi, kỳ ảo, xuyên không… cùng hệ thống chi tiết đồ sộ như vài lần trước mà xoáy sâu vào hiện thực hôm nay. Tuy vậy, sức nặng của hiện thực ấy khiến người đọc ám ảnh khi lật giở từng trang sách. Đó là ám ảnh về nguồn cội (Lũ chim thích chọn cành khô), ám ảnh về tâm linh trong đời thực (Bảy bảy bốn chín), ám ảnh về ký ức trong hành trình thay đổi số phận (Vụn ký ức), ám ảnh về những tổn thương tinh thần và khát vọng được chữa lành (Bí mật của bóng tối, Có thú dữ trong thành phố), ám ảnh về trách nhiệm cá nhân trong thực tại bất lực trước những thế lực vượt sức con người như biến đổi khí hậu, thiên tai (Cõi người mắc cạn)…

"Bức tranh hiện thực của cuộc sống đương đại đã được 12 tác giả trình bày với đầy ắp "hiện thực" của hai thế giới hiện thực. Một thế giới hiện thực được kể lại từ đời sống của làng quê, đời sống của thị thành, đời sống nơi xứ người, với những phận người chìm nổi cùng những bi kịch. Trên nền của một thế giới đã rất khác: với mạng xã hội, với dữ liệu lớn, với trí tuệ nhân tạo, mỗi người chúng ta vẫn tiếp tục mắc kẹt trong những điều muôn thuở giữa đúng - sai, thật - giả, mộng - tỉnh…

Nhưng bên cạnh đó, gây ngạc nhiên, lại có một thế giới hiện thực được tái tạo từ hiện thực - một thế giới đã sản sinh, được điều kiện hóa bởi ngôn từ, bởi nghệ thuật. Hiện thực tạo ra ngôn từ, nhưng đến lượt mình, ngôn từ cũng tạo ra một hiện thực mới. Cuộc sống làm nên nghệ thuật, nhưng cũng chính nghệ thuật làm nên một cuộc sống khác của con người. Thế giới hiện thực thứ hai này, hòa quyện và chi phối thế giới hiện thực thứ nhất, như hai mà một, tạo nên những trang sách độc đáo, bất ngờ, đầy cảm hứng " - ông Dương Thành Truyền nhận xét.

Nói về văn chương thế hệ mình, cây bút trẻ Phạm Bá Diệp từng bày tỏ: "Trong số tác phẩm của thế hệ 8x, 9x, tôi đặc biệt thích thú với tinh thần sáng tạo, sẵn sàng phá cách và đập vỡ mọi giới hạn, không gò bó mình trong một thể loại, dòng văn chương hay một đường dây trói buộc nào về tính logic, tính truyền thống, quy tắc văn học hoặc chủ đề cốt truyện. Tôi cho rằng, đây là điều khác biệt nhất của thế hệ chúng tôi với lớp tiền bối".

Nhà phê bình Mai Anh Tuấn cũng chung nhận định: "Đọc trang viết của họ, trước hết, tôi nhận thấy họ khá am tường một lĩnh vực nghệ thuật nào đó ngoài văn chương. Âm nhạc, điện ảnh hay hội họa, với họ, là những gợi dẫn xúc cảm để không chỉ tạo dựng bối cảnh cho câu chuyện, mà còn để lấy cớ bộc lộ các quan điểm thẩm mĩ theo hướng hiện đại chủ nghĩa của họ. Không nên hồ nghi họ hợm hĩnh khoe chữ mà hãy hình dung họ là những thực thể sinh trưởng trong môi trường đa văn hóa, cho phép họ đến gần với thế giới đa ngôn ngữ bằng nhu cầu xóa mờ các đường biên nghệ thuật".

Điều đó thể hiện rất rõ trong 12 tác phẩm lọt vào chung khảo lần này. "Chopin biến mất" là sự tổng hòa của ngôn ngữ điện ảnh, âm nhạc và triết học. Tương tự, "Ngủ ngon nhé, nàng thơ" là cái đẹp hòa quyện của nghệ thuật, hội họa, tâm lý học. 

Những người trẻ đang cho thấy nội lực sáng tạo mạnh mẽ của họ khi dấn thân vào văn đàn. Sự xuất hiện của nhiều tên tuổi quen chứng tỏ họ rất nghiêm túc trên con đường văn chương và quyết định bền bỉ đường dài, không ngại thể nghiệm mới. Hiền Trang tâm sự: "Tôi mất ba năm để viết "Chopin biến mất", viết lại hai lần. Chỉ đến khi viết lại lần thứ ba, tôi mới biết cái khiến tôi chưa hài lòng ở những lần trước là gì. Đó là nội dung của cuốn sách này phải chính là hình thức của nó, và ngược lại. Nó phải theo đuổi một thứ hình thức chủ nghĩa, làm dáng chủ nghĩa, điệu đà chủ nghĩa, đại loại vậy. Và để làm được điều đó, tôi phải nỗ lực sao cho từng từ ngữ phải qua một khâu "casting" gắt gao trước khi được đưa lên sân khấu. Còn một vài thử nghiệm khác khiến tôi mãn nguyện khi hoàn thành cuốn sách".

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải Văn học tuổi 20 lần 7 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5-2022. Ban giám khảo vòng chung khảo quy tụ các nhà nghiên cứu và nhà văn tên tuổi như PGS.TS Ngô Văn Giá, PGS.TS Nguyễn Thành Thi, nhà văn Phan Hồn Nhiên, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà báo Thúy Nga.

Mai Quỳnh Nga

Các tin khác

Chuyển đổi số trong ngành sách: Gỡ điểm nghẽn công nghệ và tư duy

Chuyển đổi số trong ngành sách: Gỡ điểm nghẽn công nghệ và tư duy

Tại Việt Nam, chuyển đổi số trong ngành sách không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và thói quen của độc giả. Với một dân tộc có tỷ lệ đọc sách khá thấp như Việt Nam thì chuyển đổi số được kỳ vọng là một cơ hội giúp ngành sách phát triển văn hóa đọc, bởi số hóa đã giúp sách "vượt qua giới hạn của sách giấy, kiến tạo những trải nghiệm tri thức đa chiều".

Khi Oscar cải tổ: Minh bạch AI, nới lỏng tiêu chí

Khi Oscar cải tổ: Minh bạch AI, nới lỏng tiêu chí

Trước thềm lễ trao giải Oscar lần thứ 99 dự kiến diễn ra vào năm 2027, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) vừa công bố những thay đổi mang tính bước ngoặt. Đây được đánh giá là một trong những sự lắng nghe cần thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh đang thay đổi một cách nhanh chóng trước sức ép của trí tuệ nhân tạo (AI) và trải nghiệm ngày càng đa dạng trong cách thưởng thức nghệ thuật.

Đạo diễn Vạn Nguyễn: “Đưa di sản đến với khán giả bằng tinh thần sáng tạo của thời đại mới”

Đạo diễn Vạn Nguyễn: “Đưa di sản đến với khán giả bằng tinh thần sáng tạo của thời đại mới”

Là một trong những gương mặt tiêu biểu dành trọn tâm huyết cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, mới đây đạo diễn Vạn Nguyễn là người Việt đầu tiên được UNESCO Nhật Bản vinh danh “Đạo diễn vì sứ mệnh bảo tồn giá trị văn hóa UNESCO 2025”. Chuyên đề Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện cùng đạo diễn Vạn Nguyễn về hành trình bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt.

Mối duyên với những ấn bản “Truyện Kiều” lưu dấu trăm năm

Mối duyên với những ấn bản “Truyện Kiều” lưu dấu trăm năm

Trong hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Lân Bình đã dày công nghiên cứu và tìm tòi được nhiều tư liệu quý giá về ông nội mình - học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Những tư liệu ấy đã góp phần quan trọng làm sáng rõ công lao, thành tựu quan trọng về học giả Nguyễn Văn Vĩnh đối với nền văn học, báo chí nước nhà, trong đó có sự phổ cập và phát triển chữ quốc ngữ với bản dịch “Truyện Kiều” được in lần đầu tiên ở miền Bắc vào năm 1913.

Ươm "mầm xanh" cho đội ngũ dịch giả

Ươm "mầm xanh" cho đội ngũ dịch giả

“Cuộc thi dịch Văn học Việt - Trung, Trung - Việt” năm 2026 vừa chính thức khởi động tại TP Hồ Chí Minh. Bước qua mùa giải thứ hai, cuộc thi không chỉ là nơi giao lưu văn chương giữa hai nước mà còn được kỳ vọng trở thành mảnh đất màu mỡ để phát hiện và bồi dưỡng những “mầm xanh” dịch thuật.

Họa sĩ Tô Chiêm: Sau cú "nốc ao" của số phận

Họa sĩ Tô Chiêm: Sau cú "nốc ao" của số phận

Khi đến thăm họa sĩ Tô Chiêm sau cơn đột quỵ cách đây 2 năm, tôi không hình dung có một ngày lại được trò chuyện và chia sẻ với anh trong sự kiện trưng bày nghệ thuật “Khói” với tâm thế của một người họa sĩ điềm tĩnh trở lại với hội họa sau tất cả.

Dấu ấn kết nối du lịch với văn hóa và di sản

Dấu ấn kết nối du lịch với văn hóa và di sản

Những năm gần đây, với sự ra đời của show diễn thực cảnh được tổ chức tại các địa điểm du lịch đã đem đến cho khán giả là khách du lịch nhiều trải nghiệm mới mẻ. Việc tổ chức các show diễn thực cảnh tại các địa chỉ du lịch nổi tiếng đang được xem là hoạt động tích cực không chỉ để thu hút khách du lịch mà còn là dấu ấn của sự kết nối giữa du lịch với văn hóa và di sản.

Giới xuất bản trước ngã rẽ AI: Kiểm soát hay bị cuốn trôi?

Giới xuất bản trước ngã rẽ AI: Kiểm soát hay bị cuốn trôi?

Những năm gần đây, giới xuất bản thế giới đã liên tục cảnh báo về mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo (AI) đến quá trình sáng tạo, trong việc các “ông lớn công nghệ” sử dụng trái phép vô số tác phẩm để huấn luyện thuật toán cũng như thực trạng ngày càng khó phân biệt đâu là tác phẩm đến từ con người, đâu là sản phẩm đến từ máy móc…

Bồi đắp tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc

Bồi đắp tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc

Giữa những ngày tháng tư lịch sử, một loạt sản phẩm âm nhạc mang tinh thần yêu nước ra mắt công chúng đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc. Nỗ lực làm mới cảm hứng truyền thống bằng những sáng tạo độc đáo và hơi thở hiện đại góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc một cách gần gũi và giàu cảm xúc.

Giao lưu văn chương Việt Nam - New Zealand 2026

Giao lưu văn chương Việt Nam - New Zealand 2026

Việt Nam và New Zealand đã có hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên vẫn có một khoảng trống lớn trong giao lưu văn chương giữa hai nước. Không chờ đợi sự thúc đẩy và đầu tư từ phía Chính phủ hai bên, các nhà thơ của hai nước sau hơn một năm kết nối, đã tổ chức được bước đi đầu tiên khởi động cho việc giới thiệu tác phẩm văn chương cho nhau, và xúc tiến các hoạt động chung nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết và thấu hiểu tâm hồn của nhau.

Từ không gian lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo

Từ không gian lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo

Trong nhiều thập kỷ, bảo tàng và các không gian di sản chủ yếu tồn tại như những “kho lưu trữ sống” - nơi hiện vật được bảo quản cẩn trọng, nhưng lại mang tính tĩnh, đôi khi tạo cảm giác xa cách với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hành trình gieo những yêu thương

Hành trình gieo những yêu thương

Dọc dãy hành lang dài của bệnh viện, nghệ sĩ Nguyệt Thu trong bộ quần áo bệnh nhân đã chơi bản nhạc chữa lành "Secret garden". Giữa lằn ranh sinh tử, âm nhạc, kỳ diệu thay, đã giúp trái tim chị khỏe lại. Khán giả của chị là những bệnh nhân, bác sĩ...

Bản đồ quyền lực mới của thế giới đương đại

Bản đồ quyền lực mới của thế giới đương đại

Theo thông lệ hàng năm, tạp chí “TIME” nổi tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách “TIME100” của năm 2026, qua đó ghi dấu 100 cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những gương mặt này trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, đứng sau những nỗ lực tiên phong đến các nghệ sĩ và những nhà đổi mới. Điều nổi bật trong danh sách năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ trẻ.

Giấc mơ Manila và cú "Hat-trick" đi vào lịch sử

Giấc mơ Manila và cú "Hat-trick" đi vào lịch sử

Giữa không gian rực rỡ và tiếng nhạc Latin cuồng nhiệt tại thủ đô Manila, Philippines vào những ngày tháng 4 năm 2026, quốc kỳ Việt Nam đã ba lần được kéo lên ở vị trí cao nhất.

Giải “cơn khát” phim trường chuyên nghiệp

Giải “cơn khát” phim trường chuyên nghiệp

Điện ảnh Việt được ví như người khổng lồ đang vươn vai thức giấc. Thế nhưng “người khổng lồ” ấy vẫn chưa có một “đại bản doanh” đúng nghĩa để thỏa sức tung hoành. Đôi chân “người khổng lồ” vẫn chật vật trong những phim trường nhỏ lẻ hoặc bối cảnh tạm bợ, quay xong rồi dỡ bỏ.

Đưa sân khấu đến với học đường: "Gieo mầm" tình yêu nghệ thuật

Đưa sân khấu đến với học đường: "Gieo mầm" tình yêu nghệ thuật

Những năm gần đây, tại Hà Nội, mô hình sân khấu học đường đang được quan tâm, xây dựng như một hướng tiếp cận mới trong giáo dục thẩm mỹ cho lứa tuổi học sinh. Việc đưa nghệ thuật sân khấu đến với học đường không chỉ là "gieo mầm" tình yêu nghệ thuật cho thế hệ tương lai mà còn mở ra cơ hội cho ngành sân khấu khi đưa nghệ thuật đến gần hơn với thế hệ trẻ.

"Phăng đỏ" - một thời đã qua của Trương Vân Ngọc

"Phăng đỏ" - một thời đã qua của Trương Vân Ngọc

"Phăng đỏ" là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Trương Vân Ngọc (sinh năm 1973, quê Hưng Yên, hiện công tác tại Hà Nội)  viết về đề tài hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, sách đoạt giải C cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện ký đề tài "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ công an và Hội nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2025, được Nhà xuất bản Công an Nhân dân tuyển chọn và ấn hành tháng 12 năm 2025.

Tiểu thuyết lịch sử: Dấu ấn trong đời sống đương đại

Tiểu thuyết lịch sử: Dấu ấn trong đời sống đương đại

Trong đời sống văn học, có một dòng chảy lặng lẽ nhưng lại đóng vai trò khá quan trọng trong đời sống, đó chính là tiểu thuyết lịch sử. Lấy chất liệu từ lịch sử, tái hiện lịch sử qua những trang văn chính là những đóng góp thầm lặng, tích cực của các nhà văn cho bề dày truyền thống văn hóa nước nhà...