Ngọc Trinh đã nhận ra cái giá phải trả cho thị phi

Ngọc Trinh là một cái tên được chú ý trên các diễn đàn xã hội suốt một thập niên qua. Thậm chí nhiều phát ngôn gây sốc của Ngọc Trinh còn được đưa vào... đề thi môn Văn dành cho học sinh trung học phổ thông.

Sự thành công của Ngọc Trinh rất khó hiểu trong một đời sống show biz chênh chao giá trị, vì cô hầu như chẳng có đóng góp gì về mặt nghệ thuật. Ngay cả bộ phim “Vu quy đại náo” vừa trình chiếu thì công chúng xem Ngọc Trinh đóng vai chính cũng chỉ để thỏa mãn trí tò mò.

Trước hết, phải xác định mục tiêu chính của show biz là giải trí thì mới lý giải được sức hấp dẫn của Ngọc Trinh với truyền thông. Ngọc Trinh cũng giống như vài hiện tượng dở khóc dở mếu khác như Bà Tưng hoặc Lệ Rơi. Tuy nhiên, điều may mắn của Ngọc Trinh là có được một ông bầu tinh khôn như Vũ Khắc Tiệp có khả năng uốn nắn và bơm vá cho cô trở thành “nữ hoàng nội y” theo cách xưng tụng từ phía đám đông ham vui.

Chân ướt chân ráo từ Trà Vinh lên Thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, Ngọc Trinh từng ứng thí vài cuộc thi nhưng không vươn lên được vị trí cao nhất. Nói cách khác, Ngọc Trinh chỉ là một người mẫu bình thường, cả về thước tấc, thần thái lẫn kỹ năng catwalk. Ngọc Trinh phô diễn cái đẹp ngây ngô và toan tính vật chất một cách hồn nhiên.

Ngọc Trinh tuổi 30.
Ngọc Trinh tuổi 30.

Khi trào lưu kiều nữ sánh đôi với đại gia, thì Ngọc Trinh công khai nhu cầu sống kiểu “bình hoa di động”, miễn sao được ở biệt thự, ăn nhà hàng, mặc hàng hiệu. Quan niệm ấy không phải Ngọc Trinh độc quyền, nhưng vì sự tế nhị hoặc sự tự trọng mà nhiều cô gái chân dài khác cố tình che đậy không nói ra. Ngọc Trinh phơi bày tất cả, vừa hồn nhiên vừa dàn dựng, khiến thiên hạ choáng váng và thiên hạ xôn xao.

Chỉ cần như vậy, Ngọc Trinh tung thêm dăm tấm ảnh nóng bỏng được chỉnh sửa cẩn thận nữa, mà rơi vào tâm điểm chú ý của dư luận. Người ta chấp nhận Ngọc Trinh như một tiết mục hài hước và vô hại trên bàn tiệc thư giãn. Ngọc Trinh bỗng dưng mang tính biểu tượng của giàu sang nhẹ nhàng mà nhiều cô gái quê ngày đêm mơ mộng.

Ngọc Trinh có nhận ra con đường tiến thân nhiều trớ trêu của mình không? Có chứ! Chính Ngọc Trinh thú nhận: “Người tiếp xúc và theo dõi tôi lâu đều nhận ra tôi không có nhu cầu xóa bỏ nguồn gốc gái quê của mình. Từ xưa đến giờ, tôi không có nhu cầu đi học để trở thành một cô gái thành thị. Nhiều người khuyên nên đi học lớp ăn uống, cầm ly dĩa mà mấy cô hoa hậu hay học nhưng tôi cũng không học. Tôi không có nhu cầu đó. Tôi chỉ có nhu cầu học để cho mình trở thành một cô gái đẹp hơn về vóc dáng, tốt hơn về đời sống như tôi ngày hôm nay, và để ngày mai tôi cũng đẹp hơn nữa, tốt hơn nữa.

Tôi không cần bỏ mác gái quê để trở thành cô gái thành thị. Nói chung, nguyên tắc làm người của tôi phải có 3 điều cơ bản: sống biết giá trị bản thân mình, sống biết ơn, sống biết điều. Chỉ cần sống biết các nguyên tắc cơ bản ấy, chắc cái ấy đi, rồi sau đó học thêm kỹ năng gì thì học…”.

Ngọc Trinh tiết lộ cô kiếm được nhiều tài sản nhờ kinh doanh các dịch vụ thẩm mỹ. Chắc chắn chả ai tin. Ngoài khoản thu nhập từ quảng cáo và dự tiệc, Ngọc Trinh chưa bao giờ phủ nhận bóng dáng một đại gia sau lưng. Cho nên, những khoản tiền tỷ mà Ngọc Trinh đang có trong tay không hề chứng minh được đầu óc kinh tế của một người mẫu dang dở học hành.

Tuy nhiên, khi đã có chút ít tài chính thì Ngọc Trinh cũng biết cách đầu tư cho đẳng cấp bản thân. Bộ phim “Vòng eo 56” nhằm tô vẽ thời thơ ấu và thời thanh xuân của Ngọc Trinh do cô tự đầu tư và tự đóng vai chính, và mời một đạo diễn ăn khách là Vũ Ngọc Đãng thực hiện. Bộ phim “Vòng eo 56” thất bại về mặt thị trường, vì kịch bản hời hợt và diễn xuất ngờ nghệch.

Tuy nhiên, Ngọc Trinh vẫn không hề chán nản, cô tiếp tục đóng vai chính trong bộ phim “Vu quy đại náo”. Khác với bộ phim “Vòng eo 56” có đạo diễn chuyên nghiệp, bộ phim “Vu quy đại náo” là sản phẩm điện ảnh đầu tay của nhà nhiếp ảnh Lê Thiện Viễn. Sự gan dạ của Lê Thiện Viễn cộng hưởng sự liều lĩnh của Ngọc Trinh, liệu có chinh phục được khán giả dễ tính không?

Trong bộ phim “Vu quy đại náo”, Ngọc Trinh vào vai Trang, một gái quê miền Tây chính hiệu. Trang phải tự lập sớm vì mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà dì mê cờ bạc cá độ, Trang còn phải gồng gánh cả khoản nợ khổng lồ của dì. Không chịu nổi việc bà dì đòi cháu phải "bán thân trừ nợ" bằng cách gả cho em trai của… chủ nợ, Trang cùng các chiến hữu là Hiền (do diễn viên Diệu Nhi đóng) và Hoàng (do diễn viên La Thành đóng) lập nhóm "đưa nhau đi trốn".

Trang và Hiền là “đôi bạn cùng ế” nhưng có hoàn cảnh khác nhau, Hiền phơi phới yêu đời còn Trang chất chứa nỗi niềm. Diễn viên Diệu Nhi vào vai Hiền phát huy được sở trường hài hước, còn Ngọc Trinh vào vai Trang khá khó khăn. Sòng phẳng mà đánh giá, vai Trang quá sức của Ngọc Trinh. Thế nhưng, nếu so sánh hai lần đóng vai chính thì diễn xuất của Ngọc Trinh trong bộ phim “Vu quy đại náo” có tiến bộ hơn so với Ngọc Trinh trong bộ phim “Vòng eo 56”.

Xem phim, công chúng ấn tượng với vai Hiền nhiều hơn với vai Trang. Cũng thừa biết điều ấy, Ngọc Trinh thổ lộ không chút ảo tưởng: “Nhà sản xuất Lý Minh Thắng và đạo diễn Lê Thiện Viễn là bạn thân của tôi hơn 10 năm qua. Hai anh phát triển một kịch bản trong đó có vai chính "đo ni đóng giày" cho tôi. Sau khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật vừa vặn với khả năng của mình nên nhận.

Nhân vật Trang có 70% giống tôi ngoài đời, là cô gái miền Tây mộc mạc nhưng có tính cách khá đàn ông, nhạy bén trong kiếm tiền, yêu thương gia đình, bạn bè và có chút cứng đầu. Cuộc sống người dân và không khí các đám cưới miền Tây trong phim cũng gần gũi với tôi. Trong"Vòng eo 56", tôi đóng chính mình còn lần này hóa thân người khác nên thử thách hơn.

Ngọc Trinh trong bộ phim “Vu quy đại náo”.
Ngọc Trinh trong bộ phim “Vu quy đại náo”.

Trước bấm máy, tôi học khóa diễn xuất ba tháng để trau dồi chuyên môn. Một điểm khác nữa là trong phim mới, tôi đóng cùng nhiều diễn viên kinh nghiệm như Diệu Nhi, chị Việt Hương, Phi Phụng nên học được nhiều hơn.Về tinh thần, tôi thấy mình chín chắn, mạnh mẽ hơn và ít bị tác động bởi bình phẩm không hay. Ở phim trước đây, tôi từng khóc vì nhiều bài viết, ý kiến chê phim. Tôi gặp trở ngại khi lấy tâm lý cảnh bi.

Ở một cảnh cảm động với La Thành, tôi khó diễn dù bản thân dễ khóc ngoài đời. Do không thể dùng tâm lý nhân vật để đóng, tôi suy nghĩ đến những chuyện tình cảm không như ý muốn của bản thân. Dù vậy, tôi cũng chỉ khóc được hai lần, tới đúp sau phải dùng thuốc nhỏ mắt để có giọt nước mắt lên hình. Cảnh này phải quay đến ba, bốn lần. Tôi nghĩ mình chưa đủ chuyên nghiệp để khóc liên tục trong thời gian dài…”.

Bộ phim “Vu quy đại náo” ra mắt khi cơn sốt phim Tết đã khép lại với doanh thu ngất ngưởng của bộ phim “Cua lại vợ bầu”. Người xem không hy vọng có thể tìm thấy được điều gì thú vị từ bộ phim “Vu quy đại náo”, nhưng xem “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đóng phim hay dở như thế nào cũng là một lý do để cân nhắc khi mua vé.

Thực tế, phim Việt đang thời của danh hài và chân dài tung tẩy, nên sự góp mặt của Ngọc Trinh cũng không có gì để phàn nàn. Sau bộ phim “Vòng eo 56” rất tệ, và bộ phim “Vu quy đại náo” đỡ tệ một chút, Ngọc Trinh vẫn chưa nguôi hào hứng với điện ảnh. Ngọc Trinh khẳng định như đinh đóng cột, khiến những người đam mê nghệ thuật thứ bảy không tránh khỏi giật thột: “Tôi sẽ tiếp tục đóng phim. Sau hai nhân vật quá giống con người thật của mình, tôi hy vọng có vai diễn khác biệt trong năm nay hoặc năm tới, có thể là vai phản diện. Tôi cũng không quá đắt show nên có những khoảng trống thời gian phù hợp để đóng phim. Tôi dự định mỗi năm sẽ đóng một dự án để toàn tâm toàn ý cho vai diễn”.

Năm nay bước vào tuổi 30, Ngọc Trinh vẫn “chưa toan về già”. Ngọc Trinh sở hữu tài khoản Facebook 2,1 triệu người theo dõi, Instagram gần 2 triệu người theo dõi, và kênh YouTube riêng với lượng xem gần chục triệu lượt mỗi clip. Hơn ai hết, Ngọc Trinh hiểu tên tuổi của mình lấp lửng giữa nổi tiếng và tai tiếng: “Tôi có cuộc sống như hiện tại, thị phi của tôi đang mang theo, cái giá đấy là đáng!”. Biết nghĩ vậy, cũng là một dấu hiệu đáng mừng ở “nữ hoàng nội y”!

Gia Quan

Các tin khác

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Một người lặng lẽ sống và viết

Một người lặng lẽ sống và viết

Văn chương Quách Liêu cũng giống như tính cách con người anh: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cảm thông và chia sẻ với số phận của những con người bình dị.

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

Trong “Truyện Kiều”, đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có “độc thoại nội tâm” rất hay: “Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời”. Đây là “âm mưu” của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều “ba trăm lạng”.

Giá trị của hòa bình

Giá trị của hòa bình

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Bởi khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho loài mối phát triển – một đe doạ với sự đục phá nhà cửa, đồ dùng,… nên con mối không được thiện cảm trong văn hóa Việt. Nó thường bò vào ngụ ngôn, không được làm “nhân vật”, chỉ là cái cớ để cốt truyện phát triển.

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, con người khỏe hơn về thể chất nhưng lại mong manh hơn về tinh thần. Khi y học chăm lo tuổi thọ sinh học, câu hỏi đặt ra là: ai nuôi dưỡng đời sống nội tâm? Trong bối cảnh ấy, nghệ thuật tạo hình không còn chỉ là lĩnh vực của cái đẹp, mà trở thành một phương thức chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ.

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Tôi ngồi bên dòng An Sơn một chiều tháng tư nghe hoàng hôn võ vàng sóng nước. Dòng An Sơn là một nhánh rẽ của con sông Sài Gòn chảy qua Lái Thiêu. Mười năm gá thân vào đất này, tôi thấy Lái Thiêu có quá nhiều câu chuyện để kể.

Hào khí Chu Hưng

Hào khí Chu Hưng

Hạ Hòa (Phú Thọ) vốn là vùng đất địa linh, sơn thủy hữu tình, nơi có Chiến khu 10 và thủ đô văn nghệ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất này, đền Chu Hưng là công trình tín ngưỡng tâm linh có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; là điểm nhấn quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói chung và văn hóa tâm linh của vùng đất Hạ Hòa nói riêng.

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì xảy ra hai lần phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều nằm trong quy luật vật đổi sao dời, mỗi người chỉ sống có một lần và chỉ có vậy, số phận con người không lập lại.

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.    

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

Theo nghĩa đen, "tung hỏa mù" là tung ra khói lửa khiến đối phương mất phương hướng, khó phát hiện được mục tiêu. Ban đầu được dùng phổ biến trong quân sự, như là một mưu kế để che giấu quân đội rút lui, di chuyển… Cách này rất thường gặp trong binh pháp cổ Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Thật không ngờ, trong đời sống văn hóa đương đại gấp gáp và bận rộn, đôi khi người ta chỉ lướt qua những giá trị truyền thống thì vẫn có những người lặng lẽ dành tâm sức và cả cuộc đời của mình để bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu. Tôi vô tình có cuộc gặp gỡ quý giá với ông Nguyễn Trọng Hải, là người cung cấp nhiều tư liệu quý cho Thư viện điện tử Quan họ Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Tháng Tư, đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhìn dòng nước lặng trôi, khó ai hình dung nơi đây từng là ranh giới của sự sống và cái chết. Năm 1972, dòng sông ấy chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi đất trời bị xé nát bởi bom đạn, còn con người bừng lên như những ngọn lửa.

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Giữa dải đất miền Trung nắng gió, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến như cái nôi của những câu hò mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy với nhịp chèo khoan thai, với tiếng đáp tình tứ giữa đôi bờ sông Kiến Giang đã trở thành linh hồn của một vùng đất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, nhưng ông không bao giờ có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại những giai điệu xao xuyến khôn nguôi.

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977) để lại một gia tài tác phẩm văn học đồ sộ, với hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Tài năng và phong cách của ông thể hiện chủ yếu ở thể truyện ngắn.

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Những dãy núi cao vời vợi cùng những cánh rừng mênh mang của đại ngàn Tây Nguyên là không gian sinh tồn của các tộc người. Sống giữa núi rừng, họ có cách ứng xử tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ, từ đó hình thành nên hệ tín ngưỡng và những nghi lễ tâm linh độc đáo, giàu bản sắc của miền rừng.