“Nàng thơ” của danh họa Picasso và số phận bi đát cuối đời

Ngày 8/11/2023, tác phẩm“Femme à la montre” (Cô gái đeo đồng hồ) của đại danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso được chốt giá 139 triệu USD tại phiên đấu giá của hãng Sothebys tại New York (Mỹ). Marie-Thérèse Walter, “nàng thơ” trong bức tranh, chính là tình nhân của ông.

Cuộc gặp gỡ vô tình

Trước đó, một cuộc triển lãm lớn tại Phòng trưng bày Gagosian kể về mối tình giữa Picasso và Marie-Thérèse Walter, tình nhân của ông năm bà 17 tuổi, sinh cho ông một người con và đã tự sát sau khi ông qua đời,

Thérèse Walter từng là chủ đề của “Picasso và Marie-Thérèse: LAmour Fou” - một cuộc triển lãm lớn khai mạc tại Phòng trưng bày Gagosian trên Phố 21 Tây, New York. Marie-Thérèse là tình yêu và là nàng thơ chính của Picasso kể từ khi ông gặp bà lúc 17 tuổi, còn ông 45 tuổi bên ngoài cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette, ở Paris, vào tháng 1/1927, cho đến năm 1941.

Marie-Thérèse là một cô gái của gia đình tư sản đáng kính sống ở Maisons-Alfort, ngoại ô phía Đông Nam Paris, Pháp cùng mẹ và hai chị gái. Hôm ấy cô đến cửa hàng Galeries Lafayette để mua một chiếc col Claudine - chiếc cổ áo Peter Pan - và những chiếc móc treo. “Em có một khuôn mặt thú vị”, Picasso nói với cô gái trẻ. “Tôi muốn vẽ một bức chân dung của em. Tôi là Picasso”. Cái tên này chẳng có ý nghĩa gì với Marie-Thérèse, nhưng việc một nghệ sĩ nhận thấy cô xinh đẹp đã khiến cô phấn khích.

tranh picasso-2.jpg -0
Danh họa Pablo Picasso và người tình Marie-Thérèse-Ảnh Piterest

Mặc dù cô luôn tuyên bố khước từ lời mời chào từ Picasso trong sáu tháng nhưng cô gái đã ngủ với đại danh họa một tuần sau đó. Họ cần phải hết sức kín đáo trong khoảng thời gian nhạy cảm. Sự vắng mặt của người cha đã tạo điều kiện cho Picasso quyến rũ cô gái. Lúc đầu, mẹ cô thể hiện sự đúng mực, nhưng ngay sau đó bà đã chào đón kẻ quyến rũ con gái mình như một người bạn. “Gia đình cho phép anh sử dụng nhà kho trong vườn để vẽ tranh và ở một mình với Marie-Thérèse”- mẹ cô gái nói với đại danh họa.

Lần đầu tiên Marie-Thérèse đến xưởng vẽ của họa sĩ trên Rue la Boétie (ngày 11/1/1927), trên tầng phía trên căn hộ mà ông ở chung với vợ, Picasso không làm gì hơn ngoài việc quan sát thật kỹ khuôn mặt và cơ thể của cô gái. Khi cô rời đi, ông bảo cô hãy quay lại vào ngày hôm sau. “Kể từ đó trở đi luôn là ngày mai, và tôi phải nói với mẹ rằng tôi đã có việc làm”, sau này bà tiết lộ. “Anh ấy nói với tôi rằng tôi đã cứu sự nghiệp của anh ấy, nhưng tôi không hiểu ý anh ấy là gì”. Cô thực sự đã cứu ông khỏi sự căng thẳng tinh thần của cuộc hôn nhân đang có.

Người vợ gốc Nga của Picasso là Olga, một cựu diễn viên ba lê và là mẹ của con trai họ, Paulo. Mùa hè năm sau, ông thuê một căn nhà ở khu nghỉ dưỡng thời thượng Dinard ở Breton - nơi hoàn hảo cho vợ, con trai và bảo mẫu của ông. Đây cũng là nơi hoàn hảo đối với Picasso. Ông đã sắp xếp cho Marie-Thérèse một căn phòng trong trại hè dành cho các cô gái gần đó, nơi ông sẽ đón cô vào mỗi buổi sáng và đưa cô đến căn phòng thuê của ông trên bãi biển.

Đạt đỉnh cao phong độ

Hình dáng gợi cảm của Marie-Thérèse cũng là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Picasso, bao gồm cả Metamorphosis II trong triển lãm hiện tại, một mô hình tượng đài cho người bạn thân nhất mà ông từng có, nhà thơ Guillaume Apollinaire. Cơ thể của cô gái cũng truyền cảm hứng cho một số bức tranh vẽ nhân vật đẹp nhất của ông, chẳng hạn như “Bức tranh Khỏa thân” đứng bên bờ biển tuyệt đẹp, đã được Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan cho mượn để trưng bày. Bức này được bán đấu giá 67,5 triệu USD năm 2022.

Mệt mỏi với việc thuê nhà vào mùa hè, vào năm 1930, Picasso quyết định mua một căn nhà cho riêng mình ở nông thôn, nơi vợ ông có thể nắm quyền điều hành và ông có thể gặp gỡ Marie-Thérèse bất cứ khi nào có thể. Ông đã tìm thấy một địa điểm lý tưởng cách Paris 45 dặm về phía Tây Bắc, nhà ẩn mình và tránh xa những con đường quen thuộc. Qua nhiều thế kỷ, lâu đài Château de Boisgeloup đã trải qua nhiều thay đổi và trở thành một dinh thự trang nhã ở vùng nông thôn. Vào cuối tuần, lâu đài Boisgeloup sẽ trở thành lãnh địa của Marie-Thérèse. Cô gái sẽ hiện thực hóa trên một chiếc xe đạp, và Picasso sẽ vẽ và điêu khắc cô thành Daphne, tiên nữ bị cha cô ấy biến thành bụi rậm để ngăn thần Apollo cưỡng hiếp. Ông đã dựng tác phẩm điêu khắc hàn tuyệt vời của mình về cô với vai Daphne (“Người phụ nữ trong vườn”, 1932) trong một khu trống trải trên khuôn viên lâu đài. Những tác phẩm nổi tiếng nhất mà Picasso thực hiện tại lâu đài Boisgeloup là một loạt tượng bán thân của Marie-Thérèse.

Các nhà phê bình nghệ thuật miêu tả Marie-Thérèse là “nàng thơ vàng” của Picasso khi xuất hiện trong vô số các tác phẩm tranh, điêu khắc. "Ông ấy yêu mái tóc vàng, nước da sáng, thân hình như tượng của Marie-Thérèse. Chưa lúc nào trong đời, những bức tranh của ông ấy trở nên mềm mại đến thế, những đường cong uốn lượn, cánh tay ôm ấp, mái tóc gợn sóng", nhiếp ảnh gia theo chủ nghĩa siêu thực Brassai đánh giá. Cô cũng là nguồn cảm hứng cho ít nhất 3 nhân vật được miêu tả trong bức“Guernica”năm 1937 của Picasso. Tác phẩm “Người phụ nữ với chiếc bình”, bản sao bằng đồng của tác phẩm thạch cao dựa theo hình ảnh của Marie-Thérèse, đã được đặt trên mộ của Picasso.

Vẻ ngoài trẻ trung, rắn rỏi, những đường cong và khuôn mặt trái xoan của Marie-Thérèse đã khơi dậy đam mê sáng tác cho Picasso. "Cuộc sống của tôi với anh ấy luôn kín đáo, êm đềm và bình yên. Chúng tôi không kể với ai cả. Chúng tôi hạnh phúc và không mong muốn gì hơn", cô từng tâm sự. Mùa hè năm 1928, gia đình Picasso đi nghỉ ở Dinard. Danh họa sắp xếp cho người tình ở trại hè gần đó và họ âm thầm gặp nhau tại bãi biển. Tháng 9/1932, Marie-Thérèse suýt chết đuối sau khi rơi khỏi thuyền kayak trên sông Marne khiến cô nhiễm virus phải nhập viện và rụng tóc. TheoVanity Fair, một tháng sau, Picasso trưng bày nhiều bức tranh khỏa thân của Marie-Thérèse, hé lộ mối quan hệ với người phụ nữ trẻ này. Sự chênh lệch tuổi tác của họ có lẽ là một phần lớn tạo nên sức hấp dẫn đối với Pablo Picasso, trong khi Marie-Thérèse lại quan tâm đến nghệ thuật và phong cách của ông hơn là ngoại hình.

Kết đắng của người thứ ba

Năm 1934, Marie-Thérèse có thai và thông báo cho Picasso vào đêm Giáng sinh. Vợ của Picasso được một người bạn kể cho chuyện ngoại tình và đứa con ngoài giá thú của chồng. Người vợ lập tức cùng con trai chuyển đến miền Nam nước Pháp. Dù Picasso muốn ly hôn nhưng vợ ông không đồng ý, họ ly thân cho đến khi bà qua đời năm 1955. Picasso và Marie-Thérèse đón con gái Maya chào đời vào tháng 9/1935.

Trong thời gian này, Picasso hẹn hò với một số phụ nữ khác trong đó có Dora Maar - họa sĩ, nhiếp ảnh gia siêu thực. Ông cùng lúc duy trì mối quan hệ với cả hai người tình. Một lần, Marie-Thérèse và Maar tình cờ gặp nhau tại xưởng vẽ của Picasso.Cô con gái Maya của Marie-Thérèse nhớ lại: “Chúng tôi đến và bà ấy đã ở đó, đứng cạnh bức “Guernica”. Tôi bắt đầu khóc và nói với bố: "Con không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó”. Tôi nói về Dora Maar. Tôi không bao giờ gặp lại bà ấy nữa”.Năm 1937, Picasso vẽ bức “Femme au béret et à la robe quadrille” (Marie-Therese Walter), mô tả hình ảnh hợp nhất của Marie-Thérèse và Maar với đường nét góc cạnh của chủ nghĩa lập thể, bộc lộ tình cảm của ông chuyển dịch từ Marie-Thérèse sang Maar. Năm 1940, mối quan hệ của Marie-Thérèse và Picasso kết thúc.

Trong 10 năm kế tiếp, Picasso thường đến thăm Marie-Thérèse và con gái Maya vào các ngày thứ năm và chủ nhật. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, ông chuyển đến miền Nam nước Pháp. Thỉnh thoảng, Marie-Thérèse mới gặp Picasso nhưng vẫn viết thư cho ông. Năm 1955, người vợ Khokhlova Olga qua đời, Picasso đã gọi điện cho Marie-Thérèse và ngỏ lời cầu hôn nhưng bà từ chối. Sau đó, họ không gặp lại nhau.

Picasso mất năm 1973. Ngay sau đám tang của Picasso, một bức tượng bê tông của Marie-Thérèse năm 1933 với chiếc đèn trên tay dang rộng - tương tự như người phụ nữ bên cửa sổ ở Guernica - được đặt phía trên mộ ông tại Château de Vauvenargues, dinh thự của ông gần Aix-en- Provence. Sự hiện diện của Marie-Thérèse dưới chân những bậc đá vĩ đại dẫn đến cánh cổng hùng vĩ của Château de Vauvenargues tôn vinh tình yêu mà bà thể hiện cũng như vai trò duy trì và soi sáng của bà đối với thiên tài Picasso. Không thể tiếp tục sống khi Picasso đã qua đời, Marie-Thérèse đã tự kết liễu đời mình vào năm 1977.

Long Nguyễn

Các tin khác

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Một người lặng lẽ sống và viết

Một người lặng lẽ sống và viết

Văn chương Quách Liêu cũng giống như tính cách con người anh: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cảm thông và chia sẻ với số phận của những con người bình dị.

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

Trong “Truyện Kiều”, đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có “độc thoại nội tâm” rất hay: “Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời”. Đây là “âm mưu” của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều “ba trăm lạng”.

Giá trị của hòa bình

Giá trị của hòa bình

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Bởi khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho loài mối phát triển – một đe doạ với sự đục phá nhà cửa, đồ dùng,… nên con mối không được thiện cảm trong văn hóa Việt. Nó thường bò vào ngụ ngôn, không được làm “nhân vật”, chỉ là cái cớ để cốt truyện phát triển.

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, con người khỏe hơn về thể chất nhưng lại mong manh hơn về tinh thần. Khi y học chăm lo tuổi thọ sinh học, câu hỏi đặt ra là: ai nuôi dưỡng đời sống nội tâm? Trong bối cảnh ấy, nghệ thuật tạo hình không còn chỉ là lĩnh vực của cái đẹp, mà trở thành một phương thức chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ.

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Tôi ngồi bên dòng An Sơn một chiều tháng tư nghe hoàng hôn võ vàng sóng nước. Dòng An Sơn là một nhánh rẽ của con sông Sài Gòn chảy qua Lái Thiêu. Mười năm gá thân vào đất này, tôi thấy Lái Thiêu có quá nhiều câu chuyện để kể.

Hào khí Chu Hưng

Hào khí Chu Hưng

Hạ Hòa (Phú Thọ) vốn là vùng đất địa linh, sơn thủy hữu tình, nơi có Chiến khu 10 và thủ đô văn nghệ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất này, đền Chu Hưng là công trình tín ngưỡng tâm linh có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; là điểm nhấn quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói chung và văn hóa tâm linh của vùng đất Hạ Hòa nói riêng.

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì xảy ra hai lần phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều nằm trong quy luật vật đổi sao dời, mỗi người chỉ sống có một lần và chỉ có vậy, số phận con người không lập lại.

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.    

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

Theo nghĩa đen, "tung hỏa mù" là tung ra khói lửa khiến đối phương mất phương hướng, khó phát hiện được mục tiêu. Ban đầu được dùng phổ biến trong quân sự, như là một mưu kế để che giấu quân đội rút lui, di chuyển… Cách này rất thường gặp trong binh pháp cổ Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Thật không ngờ, trong đời sống văn hóa đương đại gấp gáp và bận rộn, đôi khi người ta chỉ lướt qua những giá trị truyền thống thì vẫn có những người lặng lẽ dành tâm sức và cả cuộc đời của mình để bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu. Tôi vô tình có cuộc gặp gỡ quý giá với ông Nguyễn Trọng Hải, là người cung cấp nhiều tư liệu quý cho Thư viện điện tử Quan họ Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Tháng Tư, đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhìn dòng nước lặng trôi, khó ai hình dung nơi đây từng là ranh giới của sự sống và cái chết. Năm 1972, dòng sông ấy chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi đất trời bị xé nát bởi bom đạn, còn con người bừng lên như những ngọn lửa.

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Giữa dải đất miền Trung nắng gió, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến như cái nôi của những câu hò mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy với nhịp chèo khoan thai, với tiếng đáp tình tứ giữa đôi bờ sông Kiến Giang đã trở thành linh hồn của một vùng đất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, nhưng ông không bao giờ có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại những giai điệu xao xuyến khôn nguôi.

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977) để lại một gia tài tác phẩm văn học đồ sộ, với hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Tài năng và phong cách của ông thể hiện chủ yếu ở thể truyện ngắn.

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Những dãy núi cao vời vợi cùng những cánh rừng mênh mang của đại ngàn Tây Nguyên là không gian sinh tồn của các tộc người. Sống giữa núi rừng, họ có cách ứng xử tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ, từ đó hình thành nên hệ tín ngưỡng và những nghi lễ tâm linh độc đáo, giàu bản sắc của miền rừng.