Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025)

“Mưa đỏ” - khắc họa chiến tranh để trân trọng hòa bình

Ra mắt khán giả vào đúng dịp cả nước tưng bừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), bộ phim “Mưa đỏ” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo công chúng.

Với sự đầu tư lớn nhất từ trước tới nay, ê-kíp làm phim bằng tất cả “sứ mệnh trái tim”, phim không chỉ là khúc tráng ca được viết bằng tuổi trẻ của hàng ngàn thanh niên ra trận, của máu và nước mắt, mà còn là lời tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay.

“Mưa đỏ” - khắc họa chiến tranh để trân trọng hòa bình -1
Bối cảnh khốc liệt và vẻ đẹp của tâm hồn người lính trong “Mưa đỏ”.

1. Thời điểm này hiếm có bộ phim nào nhận được sự quan tâm đặc biệt như “Mưa đỏ”. Từng dấu mốc trong quá trình làm phim tới khi tưng bừng ra rạp đều thu hút truyền thông cũng như giới chuyên môn. Có lẽ, cùng với “Địa đạo” (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) ra mắt cách đây nửa năm, thì phim về chiến tranh vẫn là “của hiếm” với điện ảnh Việt, dù số lượng phim sản xuất hằng năm vẫn tăng đều. Hơn nữa, đây còn là bộ phim chiến tranh có quy mô sản xuất lớn nhất của Điện ảnh Quân đội nhân dân trong 10 năm trở lại đây.

Được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Chu Lai, “Mưa đỏ” tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 với những trận đánh đối đầu toàn lực lượng giữa hai phía, một bên thiện chiến với khí tài tối tân, một bên là quân đội với những người lính mang theo ý chí chiến đấu phi thường. Chiến đấu ngày đêm ròng rã, đói rét, quá nhiều thương vong nhưng những người lính vẫn quyết bảo vệ Thành cổ - nơi từng tấc đất được đổi bằng máu xương và niềm tin sắt đá.

Để có được những thước phim chân thật và giàu cảm xúc nhất, đoàn làm phim “Mưa đỏ” đã xây dựng phim trường ngay tiếp giáp dòng sông Thạch Hãn, phục dựng Thành cổ Quảng Trị trên diện tích gần 50 ha, tái tạo chân thật cả về địa hình, công trình và cảnh vật. Chưa kể, để đảm bảo an toàn, một khúc sông Thạch Hãn đã được vây chặn bằng phà công binh, đồng thời tiến hành rà soát bom mìn trên diện tích hàng chục ha từ trước khi quay 1 năm.

Chuyện phim xoay quanh 6 chiến sĩ của Tiểu đội 1, họ hầu hết là những anh lính trẻ lần đầu ra trận. Nhân vật trung tâm Cường (Đỗ Nhật Hoàng) là sinh viên Nhạc viện, từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Bình là sinh viên hội họa, Tú - cậu học sinh cấp 3 viết đơn nhập ngũ bằng máu, Hải có chuyên môn về điện nước và Sen - một anh lính đặc công thiện chiến. Lớn tuổi hơn cả là Tiểu đội trưởng Tạ - người con xứ Thanh nói năng bộc trực, thẳng thừng nhưng mang trong mình trái tim rực lửa. Mỗi người một câu chuyện, một giấc mơ dang dở nhưng khi bước vào chiến trường tất cả còn chung một lòng quyết tâm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Sự thành công của “Mưa đỏ”, ngoài dàn diễn viên đảm nhiệm xuất sắc tính cách của từng nhân vật thì không thể không kể tới vai trò của nhà quay phim Lý Thái Dũng. Từ những đại cảnh hoành tráng tái hiện trận địa rộng lớn đến những góc máy đặc tả biểu cảm gương mặt hay chi tiết ám ảnh đều mang đến trải nghiệm thị giác đỉnh cao. Ánh sáng và góc máy mang đến cảm giác vừa khốc liệt vừa lãng mạn, đầy ắp sự dữ dội nhưng cũng không thiếu những khoảng lặng yên bình.

Thế mạnh của Đặng Thái Huyền chính là sự tinh tế của một nữ đạo diễn với lối kể chuyện xúc động, lắng đọng thông qua từng chi tiết, bối cảnh một cách tự nhiên. Chuyện phim logic, mỗi chi tiết đưa ra đều “có ý” và được giải quyết thấu đáo. Những góc khuất ít được nhắc tới trong văn học nghệ thuật cũng được đạo diễn khéo léo đưa vào như người lính bị hội chứng chiến tranh ngay trên chiến trường. Nhưng, trên nền bi tráng, khốc liệt và đau thương của cuộc chiến vẫn ngời lên vẻ đẹp của khí chất và tâm hồn người lính.

2. Với “Mưa đỏ”, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền đã ghi một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Mỗi cảnh trong phim không chỉ tái hiện sự tàn khốc của chiến tranh, khắc họa những nỗi đau không lời mà còn là bài học về tình yêu quê hương và những hy sinh vô giá. Bên cạnh những cảnh chiến đấu giáp lá cà, những trận không kích, pháo kích, xe tăng và bộ binh của địch tấn công được khắc họa chi tiết, ấn tượng và đầy chân thực cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh thì nhiều khoảnh khắc điện ảnh trong phim thực sự chạm đến trái tim người xem.

Hình ảnh chiến sĩ Tú chìm xuống dòng nước, gương mặt ngây thơ trong sáng thanh thản đến đau lòng. Hình ảnh hai người lính của hai chiến tuyến nằm chết trên thành cổ điêu tàn, tay vẫn nắm chặt hai đầu chiếc khăn rằn uốn cong như hình chữ S mang tính biểu tượng cao. Lần đầu tiên trong một bộ phim chiến tranh có những trận đánh trên chiến trường và mặt trận ngoại giao, có sự hy sinh anh dũng và cả sự sợ hãi trong tâm khảm mỗi người, có tình yêu, tình mẫu tử, tình đồng đội.

Cũng là một “nữ tướng trường quay”, đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang dành lời khen cho người em đồng nghiệp: “Bộ phim cho thấy rất nhiều công sức và rất ấn tượng về hiệu quả chiến tranh. Phim dựng tốt, nhiều đoạn cảm động”. Còn đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khẳng định: “Quy mô và độ khó của “Mưa đỏ” hơn “Địa đạo” của tôi rất nhiều”.

Đảm nhiệm vai trò đạo diễn của “Mưa đỏ” có lẽ là “điều không thể khác” với Thượng tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân. Chị đã ấp ủ làm phim “Mưa đỏ” từ năm 2012, khi bắt gặp tác phẩm văn học của nhà văn Chu Lai. Năm 2015, khi mới vừa tròn 35 tuổi, Đặng Thái Huyền đã chững chạc, vững vàng ra mắt giới chuyên môn bằng bộ phim điện ảnh “Người trở về”, trước đó là bộ phim truyền hình “Mười hai bến nước” cũng về đề tài hậu chiến bội thu giải thưởng tại Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh.

Trong một lần trò chuyện cùng chúng tôi, sau thành công của “Người trở về”, đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ đề tài chiến tranh vẫn luôn là nỗi đau đáu của chị. “Mưa đỏ” đã được ươm mầm hơn chục năm ròng, bằng trách nhiệm của một người lính, trái tim và khát khao của người nghệ sĩ muốn lưu giữ lịch sử để kết tinh thành một tác phẩm điện ảnh chân thực, xúc động. Một điều đặc biệt là quá trình quay phim cũng tròn 81 ngày, như trận chiến khốc liệt năm nào. Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ, quá trình làm phim thực sự là một cuộc chiến đấu mà cả đoàn phim đã cố gắng 200% sức lực.

“Mưa đỏ” - khắc họa chiến tranh để trân trọng hòa bình -0
Mối tình vừa nên thơ vừa xót xa trong chiến tranh đã góp phần tạo nên vẻ lãng mạn của “Mưa đỏ”.

Khó có thể kể hết được những áp lực mà đạo diễn Đặng Thái Huyền gánh trên vai khi đảm nhiệm dự án “Mưa đỏ”. Từ thành công của một tác phẩm văn học, từ sự tin tưởng, trao trọng trách của đơn vị, từ mong mỏi của khán giả... Và, chính từ sự đau đáu của trái tim mình muốn gửi lời sự tri ân sâu sắc tới hàng nghìn người đã để lại tuổi trẻ, một phần xương máu hay cả tính mạng để quyết giữ vững Thành cổ.

Dù không nói ra nhưng cả ê-kíp làm phim hẳn thấy ấm áp khi ngay tại buổi chiếu khai mạc, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo, từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị thay mặt những đồng đội năm nào xúc động chia sẻ: “Phim đã làm sống lại 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội của tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng mỉm cười mãn nguyện lắm. Sau hơn 50 năm, là những người trong cuộc, khi xem phim chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến đồng đội nằm lại ở Thành cổ. Thành cổ mỗi chiều chỉ có 500 m thôi nhưng riêng tiểu đoàn của chúng tôi đã nằm lại ở đó hơn 1.000 người...”.

Cảm ơn đạo diễn đã thổi hồn vào những thước phim ấy, để chúng tôi sống lại những năm tháng hào hùng với câu nói bất hủ của người Tiểu đoàn trưởng “K3 Tam Đảo còn, thành cổ Quảng Trị còn”. Còn nhà văn Chu Lai, sau khi xem trailer phim xúc động như được gặp lại đứa con tinh thần của mình sau hơn một thập kỷ.

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm cho rằng, đây là một bộ phim có tầm vóc, được dàn dựng một cách công phu, tâm huyết, nhiều đại cảnh hoành tráng và cho thấy điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất được những bộ phim chiến tranh có “production value” (giá trị sản xuất) chất lượng cao như thế này.

Từ sự thành công bước đầu của “Mưa đỏ”, mở ra hy vọng cho dòng phim chiến tranh. Mà gần đây nhất, sự thành công về mặt doanh thu của “Đào, phở và piano” (đạo diễn Phi Tiến Sơn) với thu về 21 tỉ đồng, “Địa đạo” (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) với 172 tỷ đồng đã củng cố thêm niềm tin này. Nếu có sự đầu tư xứng tầm cộng với tài năng, tâm huyết của các nhà làm phim, chúng ta sẽ có được những tác phẩm điện ảnh quý giá, có sức khơi gợi lòng yêu nước trong mỗi con người, như nhà văn Chu Lai khẳng định: “Lòng yêu nước không phải là đặc quyền của riêng ai... dù thế hệ khác nhau, tất cả đều có chung hạt nhân kim cương: đó là lòng tự tôn dân tộc”.

Thảo Duyên

Các tin khác

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm với tôi. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hà Nội trong một sáng cuối đông. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy kỉ niệm. Buổi tối, chúng tôi lang thang cùng nhau ở Hà Nội, nói về văn chương và hành trình viết lách của nhau. Hóa ra cô gái đến từ núi đồi Gia Nghĩa (thuộc Đắk-Nông cũ) này khá đa năng với rất nhiều thể loại, và gặt hái nhiều thành công từ rất sớm.

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum Trom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei (buôn) Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Tại World Cup 2026, âm nhạc lần đầu tiên trở thành tiếng nói quan trọng, song hành cùng thể thao như ngôn ngữ chung để truyền tải thông điệp đặc biệt về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến không ngừng và tôn vinh nhiều nền văn hóa đa dạng. Điều đó đã được phản ánh qua một bộ sưu tập nhạc nền đồ sộ cùng tham vọng biến sự kiện “thể thao vua” trở thành sân khấu giải trí hàng đầu thế giới.

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực Tương lai” của Việt Nam

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực tương lai” của Việt Nam

Tại Future Menus 2026, đơn vị tổ chức đã giới thiệu bốn xu hướng được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Đó là những xu hướng gợi mở giúp ngành ẩm thực Việt Nam phát triển. Bởi ẩm thực là một kênh hữu hiệu để thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Chinh phục những địa hạt mới

Chinh phục những địa hạt mới

Vừa qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” đã có màn ra mắt ấn tượng với khán giả cả nước. Không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bộ phim còn là dấu ấn mới trên hành trình làm nghệ thuật của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sau 7 năm xa màn ảnh rộng.

Gomshow có những suất diễn định kỳ tại Hà Nội là nỗ lực của cả ê kíp.

Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Những chuyển động ballet đương đại hòa cùng hình ảnh chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” gợi cho chúng ta, những khán giả Việt Nam, nhiều suy ngẫm. Đó không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà là một lát cắt cho thấy cách Hàn Quốc đang kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới - bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, mang tính toàn cầu.

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trong nhiều bài viết và những cuộc đàm luận sâu về chủ đề lạm dụng AI trong viết sáng tạo, ông đã cảnh báo việc lạm dụng AI trong sáng tác là hành vi tự hủy hoại sự sáng tạo của người viết, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của tác giả, biên tập và các thiết chế văn học trước làn sóng “chữ nghĩa AI” đang lan rộng. Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh cũng có nhiều ý kiến sâu sắc về vấn nạn sáng tạo văn chương lạm dụng AI. Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh về chủ đề này.

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

Sau một tuần tranh giải căng thẳng, cuối tuần qua, “Fjord” của nhà làm phim Romania Cristian Mungiu đã chính thức trở thành tác phẩm tiếp theo đoạt giải Cành cọ vàng danh giá tại LHP Cannes 2026. Càng đặc biệt hơn khi đây không phải thành công riêng lẻ, mà qua đó cho thấy chuỗi thành tích đặc biệt của đạo diễn này, nữ diễn viên chính Renate Reinsve lẫn nhà phân phối phim NEON.

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Có thể nói, sân khấu kịch thiếu nhi 2026 đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với xu hướng nghe nhìn của thời đại. Bên cạnh những kịch mục đa dạng như nhạc kịch, tạp kỹ, năm nay, sân khấu hè còn có sự tham gia của các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối, tuồng, chèo, với sự kết hợp giữa công nghệ và di sản.

Yêu miền quê sinh thành

Yêu miền quê sinh thành

“Hãy xem rất nhiều phim tài liệu, ký sự và hãy đọc các truyện ngắn, hoặc hãy nhìn vào những tác phẩm ảnh nghệ thuật với phong cách “đời thường” của nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện, ta có thể thấu cảm được sự tài hoa của tác giả, và niềm xúc cảm về tình đất, tình người”. Đó là lời giới thiệu của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp tháng 11/2025 về nhà báo, đạo diễn đa tài Phùng Thùng Thiện.

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Mặc dù đã sắp khởi quay nhưng ê kíp sản xuất phim “Đất đỏ” vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý để đảm nhiệm vai nhân vật nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Với những bộ phim tái hiện những câu chuyện có thật, việc lựa chọn diễn viên cho các vai diễn có nguyên mẫu ngoài đời luôn là một thử thách không nhỏ với nhà sản xuất. Phía sau thành công của một bộ phim là bài toán khó mang tên “chọn đúng diễn viên”.