#Mưa đỏ

Tìm được 19 kết quả

Dàn sao “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” hội ngộ trong phim "Bò sữa bay"

Dàn sao “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” hội ngộ trong phim "Bò sữa bay"

Được tạo nên bởi êkíp toàn người trẻ cùng dàn sao tiềm năng thế hệ mới gồm Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Huy Tít, Tiểu Vy…, phim điện ảnh “Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt hứa hẹn mang đến nguồn năng lượng sôi nổi, trẻ trung trên màn ảnh rộng Việt Nam cuối năm nay.

Sôi động đêm giao lưu tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV

Sôi động đêm giao lưu tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV

Vài lần có mưa bất chợt làm gián đoạn chương trình, nhưng sự kiện "Giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 23/11, với ê kíp bốn phim "Mưa đỏ", "Nụ hôn bạc tỷ", "Kính vạn hoa" và "Ròm", vẫn thu hút đông đảo khán giả tham dự, cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ và ê kíp phim, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp vừa sôi động.

“Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không” công chiếu tại châu Âu

“Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không” công chiếu tại châu Âu

Phim “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” là 2 trong số 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu được tuyển chọn, giới thiệu tại Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”. Đây là sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global triển khai tại Paris dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Từ giấc mơ Oscar

Từ giấc mơ Oscar

“Mưa đỏ”, bộ phim nắm giữ kỷ lục phòng vé ở Việt Nam đã được chọn làm đại diện cho điện ảnh Việt tham gia tranh giải Oscar năm nay. Và, trong giấc mơ Oscar hơn 20 năm mà điện ảnh Việt theo đuổi (từ 1993 với phim “Mùi đu đủ xanh”), chúng ta cũng nên nhìn nhận thật kỹ về ngành công nghiệp điện ảnh, thị hiếu thẩm mỹ và những yếu tố có liên quan trong việc xây dựng một vị thế mới cho điện ảnh nước nhà trong tương lai.

Chiếu miễn phí “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Chiếu miễn phí “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Hai tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam thời gian gần đây là “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” sẽ được chiếu miễn phí tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là Hội chợ quy mô lớn chưa từng có tại Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 26/10 - 4/11 tại Nhà triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Mở lại con đường cho phim nhà nước

Mở lại con đường cho phim nhà nước

Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, một bộ phim nhà nước đã nhanh chóng xô đổ mọi kỷ lục phòng vé phim Việt trước đó, trở thành tác phẩm đầu tiên có doanh thu vượt 700 tỷ đồng. Hiếm có một tác phẩm điện ảnh thuộc dòng phim chiến tranh cách mạng của một nữ đạo diễn lại được cả giới chuyên môn lẫn hàng triệu khán giả khen ngợi và bàn luận sôi nổi.

“Hộ linh tráng sĩ” kỳ vọng nối tiếp thành công của “Mưa đỏ”, kiến tạo mùa phim lịch sử Việt

“Hộ linh tráng sĩ” kỳ vọng nối tiếp thành công của “Mưa đỏ”, kiến tạo mùa phim lịch sử Việt

Ngày 24/9, nhà sản xuất phim huyền sử “Hộ linh tráng sĩ” (Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh) cho biết, tác phẩm điện ảnh đặc biệt này sẽ chính thức ra rạp đúng dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026. Đây cũng là hoạt động được kỳ vọng sẽ nối tiếp được thành công của bộ phim “Mưa đỏ” nhằm kiến tạo nên những mùa phim lịch sử trong dịp Tết Độc lập hàng năm của đất nước.

Bảo vệ bản quyền điện ảnh: Đừng chỉ trông chờ vào ý thức khán giả

Bảo vệ bản quyền điện ảnh: Đừng chỉ trông chờ vào ý thức khán giả

Bộ phim "Mưa đỏ" vừa ra mắt đã gây sốt khắp rạp chiếu. Và "đến hẹn lại lên", cứ hễ phim nào đang tạo "bão" phòng vé là y như rằng trên Internet và mạng xã hội lại tràn ngập các cảnh quay lén nội dung. Mặc lời cầu xin thống thiết của đoàn làm phim, tình trạng xâm phạm bản quyền không những không thuyên giảm mà ngày càng tinh vi, táo tợn hơn.

Chờ đợi sau "Mưa đỏ"

Chờ đợi sau "Mưa đỏ"

Hướng tới đại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, “Mưa đỏ” ra rạp và tạo ngay một cơn sốt thực sự khi cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu.

"Mưa đỏ": Khúc tráng ca về thành cổ Quảng Trị

"Mưa đỏ": Khúc tráng ca về thành cổ Quảng Trị

Sau nhiều ngày chờ đợi, bộ phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, chuyển thể từ tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cũng ra rạp. Lần đầu tiên, 81 ngày đêm máu lửa ở thành cổ Quảng trị mùa hè 1972 khói lửa, đau thương và khốc liệt cũng đã có một tác phẩm điện ảnh xứng với tầm vóc lịch sử lớn lao và sự hy sinh đau thương của hàng nghìn người ở hai bên bờ sông Thạch Hãn.

“Mưa đỏ” – Bản giao hưởng nhân văn

“Mưa đỏ” – Bản giao hưởng nhân văn

"Mưa đỏ" đậm chất sử thi, là một bản giao hưởng bi tráng, ở đó, Chu Lai không chỉ phản ánh tinh thần, sức mạnh chiến đấu mà còn thẳng thắn chỉ ra những tổn thất, hi sinh rất lớn và có cái nhìn công bằng hơn khi nói về những người bên kia chiến tuyến...
Nhà văn Chu Lai: “Món nợ chiến tranh” chưa lúc nào vơi

Nhà văn Chu Lai: “Món nợ chiến tranh” chưa lúc nào vơi

Vẫn vẻ ngoài xù xì, “bụi bặm” và cách trò chuyện ồn ào “bốc lửa”, nhà văn Chu Lai một lần nữa gây hứng thú đặc biệt cho các cán bộ chiến sĩ trong những chia sẻ về quãng đời cầm súng và cầm bút của ông