Lại Đà - quê hương nghĩa nặng tình sâu

Những tia nắng vàng trong trẻo buổi sớm mai rớt xuống ngọn cau trong khuôn viên ngôi nhà ông - người con ưu tú làng Lại Đà. Sau mấy ngày mưa, bầu trời chợt xanh ngắt.

Cây gạo, hàng mít, rặng tre đầu làng như rủ nhau nằm im lìm. Tôi nhẹ bước trên đường làng, qua mỗi ngõ xóm đều bắt gặp những người dân lặng lẽ cầm chổi quét dọn quang quẻ, sạch sẽ. Họ rưng rưng nói chuyện về vị Tổng Bí thư vừa đi xa với sự kính trọng và lòng tự hào. Những câu nói chợt lạc giọng, nghẹn ngào trong sự thương tiếc khôn nguôi.

Vị lãnh đạo đất nước đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, bình dị như ngôi làng cổ nằm khiêm nhường bên bờ sông Đuống. Ngôi làng ấy, dòng sông ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn một con người giản dị với lý tưởng cao đẹp suốt một đời nguyện vì nước, vì dân.

img-1160.jpg -1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm quê, trò chuyện, thăm hỏi bà con dân làng.

Một tấm lòng trong những tấm lòng

Mấy hôm nay, nhà văn hóa thôn Lại Đà sáng đèn cả đêm. Bà con dân làng tập trung bày tỏ sự tiếc thương người con ưu tú của quê hương vừa về với thế giới người hiền. Ban thờ được lập để chuẩn bị đón người dân khắp nơi về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngước nhìn lên, tán bồ đề trăm tuổi xòa bóng xuống sân đình như chứng nhân cho sự thăng trầm của làng, sự ra đi và trở về của những người con sinh ra từ mảnh đất này.

Ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, Trưởng họ Nguyễn Phú xúc động cho biết, cách đây tròn nửa tháng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm nhà, thắp hương tổ tiên, ngắm lại ngôi nhà mới sửa sang. Đây là lần cuối cùng ông về thăm quê hương...

Ngồi trầm ngâm bên chén trà, các bậc cao niên hồi tưởng ký ức về vị Tổng Bí thư với lòng kính trọng, tiếc thương. Đó là câu chuyện về một người lãnh đạo cao nhất đất nước, song luôn cư xử khiêm nhường, giản dị, gần gũi, thân tình. Bà con chia sẻ cho nhau xem những bức ảnh được chụp mỗi dịp ông về quê. Đó là hình ảnh vị Tổng Bí thư tản bộ trên đường làng, gặp gỡ, hỏi chuyện từng người dân mà ông gặp. Đó là hình ảnh ông cùng các bậc cao niên trong lễ mừng thọ dịp đầu năm mới. Hay, đó còn là bức hình các bạn trẻ hồn nhiên tạo dáng, đứng quây quần bên ông... Tất cả như vừa mới hôm qua.

Anh Nguyễn Văn Dư là một người con xa quê, làm ăn sinh sống trong TP Hồ Chí Minh đã nhiều năm, ngậm ngùi tâm sự: "Tôi tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở quê nhà Lại Đà. Tôi cũng có được kỷ niệm về bác trong những lần về quê. Và, tôi ấn tượng với câu nói của bác: "Tôi luôn mang ơn nghĩa nặng tình sâu của quê hương! Đi đâu tôi cũng nghĩ mình là dân Đông Anh, dân Đông Hội, dân Lại Đà". Ông nhấn mạnh mình là người con của Lại Đà, đó là tư tưởng luôn nhớ về nguồn cội, thật đáng quý! Suốt chiều dài thời gian từ khi ông làm Bí thư Thành ủy, rồi Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, tôi được biết cách ứng xử của người lãnh đạo có tâm, có tầm, đó là những bài học quý báu cho tôi".

Bài học đầu tiên mà anh Dư nhắc tới đó là lấy quê làm gốc để soi rọi mình, nhớ những ngày khốn khó để làm tốt hơn công việc hiện tại. Qua điện thoại, anh Dư cho biết anh đang rất nhớ nhà, nhớ quê và tới đây sẽ về thăm quê và thắp hương tưởng nhớ ông.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho người dân Lại Đà nhiều giá trị tinh thần vô giá. Tấm gương bình dị, liêm khiết, đạo đức, sự khiêm nhường của ông, người Lại Đà thấu hiểu. Bởi thế, ai cũng bày tỏ sự kính trọng ông, tự hào vì được sống trong ngôi làng có truyền thống văn hóa và lịch sử, nơi có vị lãnh đạo mang tầm vóc lớn. Đó cũng là ngôi làng mà vị Tổng Bí thư đáng kính đã có một tình yêu thủy chung, sâu sắc với cô gái hàng xóm mà sau này là phu nhân của ông.

Không gian văn hóa nuôi dưỡng người con cách mạng

Lại Đà là một làng cổ. Thời Trần làng thuộc tỉnh Bắc Giang, huyện Đông Ngàn; sang thời Lê, sau năm 1469, thuộc trấn Kinh Bắc, phủ Từ Sơn, huyện Đông Ngàn; từ năm 1961 đến nay thuộc xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Lại Đà nằm trong vùng đất lịch sử nổi tiếng, cách kinh đô Cổ Loa khoảng 3 km, cách trung tâm Thủ đô 10 km.

Ngôi làng mang đầy đủ dáng dấp của một làng quê Bắc bộ. Trước đây, làng có lũy tre, hào sâu và đầm nước bao quanh. Làng được xây dựng theo mô hình chiếc lược chải tóc (xưa gọi là hình răng bừa), trục đường chính lát gạch nghiêng chạy từ đầu đến cuối làng với 15 ngõ xóm giống như những chiếc răng lược. Mỗi xóm đều có cổng, tiện cho việc giữ gìn an ninh, trật tự. Ngoài ra, còn có 2 khu trại, gọi là xóm Tây Sơn và Nam Sơn. Xóm đầu làng thành lập sau được gọi là xóm Bắc Sơn. Trước đây, làng có nhiều công trình tôn giáo, công sở, văn hóa như đình, chùa, miếu, nghè, văn chỉ, đàn tiên lão, điếm thờ, điếm tuần... Trải qua thời gian, chiến tranh, một số công trình đã không còn nữa. Năm 1989 đình, chùa, miếu Lại Đà được xếp hạng là cụm di tích lịch sử - văn hóa.

Theo sách "Lại Đà xưa và nay" của tác giả Nguyễn Phú Sơn (NXB Lao động - 2004), làng có nhiều người con ưu tú, như cụ Vương Khắc Thuật đỗ Thám hoa năm 1472, hai lần đi sứ sang nhà Minh và làm đến chức Tham chính. Cụ Ngô Tuấn được xếp vào bậc danh thần trấn Kinh Bắc, từng làm quan dưới thời Lê. Cụ Ngô Quý Vọng (1685-1766) nổi tiếng nghề y, được vời vào vương phủ chữa bệnh và được ban hàm Thiếu khanh...

Những năm kháng chiến chống thực dân và đế quốc, cả làng tham gia kháng chiến. Nhiều thiếu niên ở Lại Đà tham gia "Đội Nhi đồng cứu vong" do đồng chí Hoàng Quốc Việt thành lập ở Đình Bảng. Hiện, dân làng vẫn còn nhớ từng địa chỉ các cơ sở cách mạng của tổ chức Việt Minh từ năm 1942. Thời gian này, đồng chí Nguyễn Lương Bằng cũng về hoạt động tại Lại Đà và ở nhà ông Ngô Bá An. Các đoàn thể cách mạng lần lượt ra đời vào đầu năm 1944 như: Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Thiếu niên cứu quốc... Để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa, một số thanh niên trung kiên trong làng đã được chọn học Trường Quân chính kháng Nhật tại Việt Bắc.

Tháng 5/1945, hoạt động Việt Minh đã gần như chuyển ra công khai. Tổ chức Việt Minh lập ra một thư viện giữa làng, qua đó truyền bá sách báo, tài liệu để tuyên truyền; lập ra tổ chức làm nòng cốt cho tự vệ cách mạng sau này. Ngày 20/8 Ủy ban Cách mạng lâm thời thôn được thành lập. Ở một làng quê "bùn lầy nước đọng", thư viện Lại Đà thực sự là một luồng ánh sáng do cách mạng mang đến.

1.jpg -0
Cổng làng Lại Đà.

Qua hai cuộc kháng chiến, người Lại Đà một lòng trung kiên với Đảng, với cách mạng, hết lòng chi viện cho tiền tuyến thời kỳ chống Mỹ. 80 người con thân yêu của làng đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên khắp mọi miền đất nước.

Trải qua thăng trầm của thời gian, làng bảo tồn nguyên vẹn không gian văn hóa gồm đình thờ Nguyễn Hiền, trạng nguyên đầu tiên dưới triều Trần (1247), miếu thờ Thánh Mẫu Tiên Dung, người trợ giúp Nguyễn Hiền và ngôi chùa mang tên Cảnh Phúc. Đặc biệt, ngoài những giá trị vật chất được bảo tồn từ nhiều năm trước, người Lại Đà vẫn giữ cho mình những giá trị tinh thần đặc sắc, đậm nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Điều đó được thể hiện rõ trong bản "Hương ước", "Quy ước làng văn hóa" và được duy trì trong nếp sống hằng ngày của bà con dân làng với tinh thần: "Phàm những mỹ tục mà tiền nhân để lại, thời ta phải bảo thủ. Còn những hủ tục, thời nên bỏ đi. Mục đích làm cho gia tộc thịnh giàu, dân làng có trật tự, sau sẽ phải trình lại tiến hóa, mà cải sửa thêm" (trích trong “Hương ước làng Lại Đà”).

Không chỉ người dân sinh sống tại làng, những người con đi làm ăn xa vẫn mang trong mình những giá trị, tinh thần văn hóa được truyền lại từ thế hệ trước, tôn vinh đạo học, ứng xử chân thành, hiền lành, thân thiện... Giờ đây, người con ưu tú của làng đã về với tổ tiên. Người làng nhớ thương ông - vị Tổng Bí thư tài đức vẹn toàn - nguyện học tập tinh thần đạo đức của ông để giữ gìn văn hóa làng quê, phát huy truyền thống cội nguồn, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, thanh bình.

Minh Phương

Các tin khác

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Một người lặng lẽ sống và viết

Một người lặng lẽ sống và viết

Văn chương Quách Liêu cũng giống như tính cách con người anh: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cảm thông và chia sẻ với số phận của những con người bình dị.

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

Trong “Truyện Kiều”, đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có “độc thoại nội tâm” rất hay: “Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời”. Đây là “âm mưu” của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều “ba trăm lạng”.

Giá trị của hòa bình

Giá trị của hòa bình

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Bởi khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho loài mối phát triển – một đe doạ với sự đục phá nhà cửa, đồ dùng,… nên con mối không được thiện cảm trong văn hóa Việt. Nó thường bò vào ngụ ngôn, không được làm “nhân vật”, chỉ là cái cớ để cốt truyện phát triển.

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, con người khỏe hơn về thể chất nhưng lại mong manh hơn về tinh thần. Khi y học chăm lo tuổi thọ sinh học, câu hỏi đặt ra là: ai nuôi dưỡng đời sống nội tâm? Trong bối cảnh ấy, nghệ thuật tạo hình không còn chỉ là lĩnh vực của cái đẹp, mà trở thành một phương thức chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ.

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Tôi ngồi bên dòng An Sơn một chiều tháng tư nghe hoàng hôn võ vàng sóng nước. Dòng An Sơn là một nhánh rẽ của con sông Sài Gòn chảy qua Lái Thiêu. Mười năm gá thân vào đất này, tôi thấy Lái Thiêu có quá nhiều câu chuyện để kể.

Hào khí Chu Hưng

Hào khí Chu Hưng

Hạ Hòa (Phú Thọ) vốn là vùng đất địa linh, sơn thủy hữu tình, nơi có Chiến khu 10 và thủ đô văn nghệ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất này, đền Chu Hưng là công trình tín ngưỡng tâm linh có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; là điểm nhấn quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói chung và văn hóa tâm linh của vùng đất Hạ Hòa nói riêng.

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì xảy ra hai lần phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều nằm trong quy luật vật đổi sao dời, mỗi người chỉ sống có một lần và chỉ có vậy, số phận con người không lập lại.

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.    

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

Theo nghĩa đen, "tung hỏa mù" là tung ra khói lửa khiến đối phương mất phương hướng, khó phát hiện được mục tiêu. Ban đầu được dùng phổ biến trong quân sự, như là một mưu kế để che giấu quân đội rút lui, di chuyển… Cách này rất thường gặp trong binh pháp cổ Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Thật không ngờ, trong đời sống văn hóa đương đại gấp gáp và bận rộn, đôi khi người ta chỉ lướt qua những giá trị truyền thống thì vẫn có những người lặng lẽ dành tâm sức và cả cuộc đời của mình để bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu. Tôi vô tình có cuộc gặp gỡ quý giá với ông Nguyễn Trọng Hải, là người cung cấp nhiều tư liệu quý cho Thư viện điện tử Quan họ Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Tháng Tư, đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhìn dòng nước lặng trôi, khó ai hình dung nơi đây từng là ranh giới của sự sống và cái chết. Năm 1972, dòng sông ấy chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi đất trời bị xé nát bởi bom đạn, còn con người bừng lên như những ngọn lửa.

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Giữa dải đất miền Trung nắng gió, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến như cái nôi của những câu hò mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy với nhịp chèo khoan thai, với tiếng đáp tình tứ giữa đôi bờ sông Kiến Giang đã trở thành linh hồn của một vùng đất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, nhưng ông không bao giờ có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại những giai điệu xao xuyến khôn nguôi.

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977) để lại một gia tài tác phẩm văn học đồ sộ, với hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Tài năng và phong cách của ông thể hiện chủ yếu ở thể truyện ngắn.

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Những dãy núi cao vời vợi cùng những cánh rừng mênh mang của đại ngàn Tây Nguyên là không gian sinh tồn của các tộc người. Sống giữa núi rừng, họ có cách ứng xử tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ, từ đó hình thành nên hệ tín ngưỡng và những nghi lễ tâm linh độc đáo, giàu bản sắc của miền rừng.