Đoàn Thị Phương Nhung - Nữ nhà văn tuổi Tỵ

Tôi gặp Đoàn Thị Phương Nhung trong một buổi trưa Đà Lạt mưa và lạnh, khi ấy nhóm chúng tôi đã ngồi vào bàn cơm thì cô chợt tới, đi cùng cô còn có “ông xã” và cậu con trai, con gái. Đoàn Thị Phương Nhung cười chào mọi người rồi giải thích cho chuyện “nhập đoàn” trễ của mình.

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Loan với tay Nhung tới gần rồi giới thiệu: “Cháu Nhung “kế nhiệm” tôi ở Điện ảnh Công an nhân dân”. Đoàn Thị Phương Nhung vội “thanh minh”: “Giờ cháu sang Truyền hình Công an Nhân dân rồi ạ. Có chút quà Thái Nguyên để biếu các cô chú anh chị dùng ạ”.

0797ab90-6ff9-4005-9b07-2c9746f9602b.jpg -0
Nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung.

Thượng tá Đoàn Thị Phương Nhung tuy sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên nhưng quê gốc lại ở xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Một xã như tôi được biết là có trên 30 di tích đình, đền, chùa, từ đường, động, phủ, nhà thờ Thiên chúa giáo, trong đó có 6 di tích được xếp cấp tỉnh là: Đình Tứ Giáp, đền Bơ, đền - chùa - động - phủ Thanh Khê. Cùng với các di tích lịch sử văn hóa là các lễ hội truyền thống với các nghi thức tế lễ, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc. Một người có quê hương đáng tự hào như vậy, lại được “hưởng” nét văn hóa đặc trưng riêng có của miền đất “Đệ nhất danh trà” Thái Nguyên đã “tạo” cho Đoàn Thị Phương Nhung một tâm hồn phong phú để đến với văn chương một cách tự nhiên và bay bổng.

Đoàn Thị Phương Nhung tuổi Đinh Tỵ, cái tuổi mà như các cụ thường nói là: Là những người yêu thích tự do, không muốn bị bó buộc trong một khuôn khổ. Con gái tuổi ấy cũng sẵn sàng trình bày quan điểm của mình với đối phương. Tuy nhiên, họ lại là người khá cầu toàn trong công việc nên đôi khi có tình trạng áp đặt ý kiến cá nhân lên những người khác.

Tôi nghe giới thiệu về tuổi của cô nên “giở chút nho nhe” của mình để “đánh giá sơ bộ” về nữ chiến sĩ Công an Đoàn Thị Phương Nhung: Có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh này. Đã từng làm Điện ảnh Công an nhân dân rồi “ngoặt” sang làm báo ở Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), nhưng cô lại đặc biệt đam mê văn chương này.

Mà tôi “nhận xét” như vậy đâu có sai, nhà văn - nhà báo Lê Anh Hoài ở Báo Tiền phong, cũng đã từng “đánh giá” về văn chương Nhung trong lời “phi lộ” cho truyện ngắn “Chiều nghe hoàng hôn rơi” của cô đăng trên Tiền phong Chủ nhật, như sau: “Những truyện ngắn của Đoàn Thị Phương Nhung, không loại trừ truyện dưới đây, đều mang âm ba xót xa, đôi khi như tiếng thở dài khó kìm nén. Đưa rất nhiều chi tiết vào truyện nhiều khi hơi quá rộng (cảm giác hoàn toàn có thể chia nhỏ để phát triển thành những tập phim truyền hình), nữ nhà văn nhiệt thành tụng ca tình yêu trong sự mất mát của chính nó. Đây là tình yêu của ngày hôm nay, với tất cả sự phức tạp chất chồng của những mối quan hệ hiện đại. Nhưng mẫu số chung lại rất cổ điển, thu hút ham muốn tự nhiên, gắn bó và chung thủy tự nhiên, cùng với nắng gió cây lá như tình yêu nguyên sơ thuở khai sinh nhân loại”.

Đoàn Thị Phương Nhung học Khoa Nghệ thuật Điện ảnh chuyên ngành Biên kịch điện ảnh. Bộ phim truyền hình “Lựa chọn” do Đạo diễn - NSND Trần Phương làm đạo diễn. Và tiếp đến là bộ phim “Thầy và trò” được đạo diễn - NSND Trọng Trinh thực hiện. Cả hai bộ phim này đều do Đoàn Thị Phương Nhung viết kịch bản khi cô mới là sinh viên năm 3 và đều được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng.

Ra trường tháng 1/2001 với tấm bằng Giỏi, cô được nhận công tác tại Điện ảnh Công an nhân dân, thời gian đó thuộc Cục Công tác chính trị, Tổng cục XDLL CAND. Cô viết kịch bản phim truyện, phim tài liệu, đoạt một số giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam. Cô say mê làm chuyên môn, viết tất cả những gì được cho là viết mà cô thường gọi là “viết thuê”, như viết lời bình phim tài liệu, viết đề cương cho một số bộ phim truyền hình dài tập, thực hiện một số dự án của VTV, rồi chuyển thể tác phẩm văn học thành kịch bản điện ảnh...

Suốt thời gian đó đến nay cô bền bỉ viết, thấm thoắt đến với văn chương cũng đã hơn ba mươi năm. Chừng ấy thời gian đủ để “hình thành” nên một cây bút ấn tượng trong lực lượng Công an nhân dân. Điều đó được “minh chứng” bởi sự góp mặt của cô trong tập sách “Các cây bút trong lực lượng Công an” năm 2001 và năm 2002. Cô còn có mặt trong tập “Năm tác giả trẻ” in năm 2004 với Nguyễn Ngọc Tư, Phong Điệp, Đỗ Bích Thúy, Đỗ Doãn Hoàng.

Cô còn “tham gia” ở các tập sách khác, mà toàn là những tập sách có tựa đề nếu không là “Đặc sắc” thì cũng là “Truyện ngắn hay về tình yêu” hay như “Yêu thử yêu thật”, suốt từ năm 2005 đến năm 2011; Để rồi năm 2006, Đoàn Thị Phương Nhung cho xuất bản tập truyện ngắn riêng của mình có tên gọi là “Cánh hoa hình dấu hỏi”, rồi tập truyện ngắn “Sự giận dỗi của đêm”, NXB Hội Nhà văn (năm 2015). Và gần đây nhất là tập truyện ngắn “Khoảng riêng em”, NXB Công an (năm 2023).

Nhung cho biết: “Với văn chương, tôi bắt đầu từ việc yêu văn học cổ điển Pháp với những tác phẩm của Victor Hugo; Gustave Flaubert; Guy de Maupassant… Tôi dành rất nhiều tình cảm cho Guy de Maupassant vì phong cách viết truyện ngắn chân thực, giản dị nhưng đặc biệt tinh tế về mặt tâm lý, không làm nặng nề văn bản, quyến rũ độc giả một cách hấp dẫn và mạnh mẽ”.

6b2d3368be9902c75b88.jpg -1
Các tác phẩm của Đoàn Thị Phương Nhung.

Thời học phổ thông tại Thái Nguyên, Đoàn Thị Phương Nhung được cô giáo chủ nhiệm dạy văn tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến động viên rất nhiều, nhất là việc được cô giáo cho điểm 10 môn văn mà cô chưa bao giờ chấm cho bất kỳ học sinh nào. Nhưng thầy giáo dạy toán lại là người cho cô niềm tin với văn chương, cô dành thời gian viết “linh tinh” trong giờ học môn Toán, lúc phát hiện học sinh làm việc riêng, thầy nhẹ nhàng bảo, “Văn học sẽ chắp cánh ước mơ cho em, thầy tin là như vậy”.

Đó là những kỷ niệm rất ý nghĩa và ấm áp để cô tự nhiên bước vào con đường văn chương như ngày hôm nay. Cô bắt đầu viết truyện ngắn cho các báo, tạp chí cuối những năm 1990 bằng nhiều bút danh ngẫu hứng, nhưng đặc biệt được chú ý khi truyện ngắn Đoàn Thị Phương Nhung xuất hiện khá dày trên “Tiền phong” và “Tiền phong Chủ nhật”. Với cuộc thi truyện ngắn “Tầm nhìn thế kỷ” năm 2000 tới mức tòa soạn lâu lâu lại nhận được thư gửi từ lính đảo viết thư xin làm quen với tác giả. Giờ đây, với gia tài khoảng 200 truyện ngắn in trên báo và tạp chí, với 3 đầu sách, cô vẫn luôn thấy mình nợ cuộc đời rất nhiều, cô viết nhanh, viết nhiều, tự nhận rằng mình viết nhanh nhưng mà “nhạt” cô bảo viết, nợ, quên rồi lại viết. Đoàn Thị Phương Nhung luôn hóm hỉnh khi tiếp xúc với người thân, bạn bè, bề ngoài cô lạc quan hơn nhiều so với những tác phẩm của mình.

Đúng như nhà văn nhà - báo Lê Anh Hoài đã nhận xét: “Nữ nhà văn nhiệt thành tụng ca tình yêu trong sự mất mát của chính nó. Đây là tình yêu của ngày hôm nay”. Nhớ hôm ở Đà Lạt tôi đã nghe nói rằng: “Không viết về tình yêu thì không phải Đoàn Thị Phương Nhung”. Nghe có vẻ “nội tâm họ lại vô cùng nhạy cảm, thậm chí còn có chút yếu đuối” như chính tuổi Đinh Tỵ của cô đã “gắn” vào cô.

Đoàn Thị Phương Nhung cho biết: “Đề tài về tình yêu là đề tài mà tôi theo đuổi. Bởi đề tài đó làm cho cô thấy mình bay bổng nhất, chìm đắm trong những hư cấu mãnh liệt nhất để thấy rằng tình yêu chưa bao giờ có định nghĩa nào hoàn chỉnh, nó là phạm trù cảm xúc phức tạp nhất của con người”.

Và như cô đã viết trong những dòng cuối cùng của truyện ngắn “Chiều nghe hoàng hôn rơi”, truyện ngắn được cô viết và in mới nhất (tháng 11/2024) của cô: “Chỉ là, tôi tự hứa với lòng mình sẽ viết tiếp những ước mơ dang dở của anh, tôi sẽ tiếp tục nuôi thật nhiều đứa trẻ để nghe tiếng chúng cười, thấy chúng hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm anh, thăm ngôi nhà mới của anh, mang rượu vang mà chúng tôi thích để uống với anh và chúng tôi ôn lại quãng thời gian hai đứa có với nhau rất nhiều kỷ niệm, để nhớ một thời ta đã yêu”.

Năm 2025 là năm Ất Tỵ, năm tuổi của Nhung, nhưng như người ta nói rằng: Sinh năm Đinh tức là đã được “đóng đinh” vào văn chương nên năm Ất tới chắc chắn có những thành công. Hiện Đoàn Thị Phương Nhung công tác tại Ban Chuyên đề Truyền hình CAND ANTV với cương vị Phó Trưởng ban, cô luôn nỗ lực học hỏi không ngừng, có trách nhiệm với công việc và luôn tâm niệm rằng sống và làm việc để biết ơn cuộc đời, trân trọng và tin tưởng rằng cuộc sống còn nhiều điều trân quý, vì vậy cô không muốn lãng phí nó, hay trách cứ nó mà Đoàn Thị Phương Nhung chọn hy vọng để điều đó chắp cánh cho những mong ước của mình.

Nguyễn Trọng Văn

Các tin khác

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm với tôi. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hà Nội trong một sáng cuối đông. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy kỉ niệm. Buổi tối, chúng tôi lang thang cùng nhau ở Hà Nội, nói về văn chương và hành trình viết lách của nhau. Hóa ra cô gái đến từ núi đồi Gia Nghĩa (thuộc Đắk-Nông cũ) này khá đa năng với rất nhiều thể loại, và gặt hái nhiều thành công từ rất sớm.

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum Trom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei (buôn) Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Tại World Cup 2026, âm nhạc lần đầu tiên trở thành tiếng nói quan trọng, song hành cùng thể thao như ngôn ngữ chung để truyền tải thông điệp đặc biệt về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến không ngừng và tôn vinh nhiều nền văn hóa đa dạng. Điều đó đã được phản ánh qua một bộ sưu tập nhạc nền đồ sộ cùng tham vọng biến sự kiện “thể thao vua” trở thành sân khấu giải trí hàng đầu thế giới.

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực Tương lai” của Việt Nam

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực tương lai” của Việt Nam

Tại Future Menus 2026, đơn vị tổ chức đã giới thiệu bốn xu hướng được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Đó là những xu hướng gợi mở giúp ngành ẩm thực Việt Nam phát triển. Bởi ẩm thực là một kênh hữu hiệu để thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Chinh phục những địa hạt mới

Chinh phục những địa hạt mới

Vừa qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” đã có màn ra mắt ấn tượng với khán giả cả nước. Không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bộ phim còn là dấu ấn mới trên hành trình làm nghệ thuật của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sau 7 năm xa màn ảnh rộng.

Gomshow có những suất diễn định kỳ tại Hà Nội là nỗ lực của cả ê kíp.

Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Những chuyển động ballet đương đại hòa cùng hình ảnh chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” gợi cho chúng ta, những khán giả Việt Nam, nhiều suy ngẫm. Đó không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà là một lát cắt cho thấy cách Hàn Quốc đang kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới - bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, mang tính toàn cầu.

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trong nhiều bài viết và những cuộc đàm luận sâu về chủ đề lạm dụng AI trong viết sáng tạo, ông đã cảnh báo việc lạm dụng AI trong sáng tác là hành vi tự hủy hoại sự sáng tạo của người viết, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của tác giả, biên tập và các thiết chế văn học trước làn sóng “chữ nghĩa AI” đang lan rộng. Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh cũng có nhiều ý kiến sâu sắc về vấn nạn sáng tạo văn chương lạm dụng AI. Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh về chủ đề này.

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

Sau một tuần tranh giải căng thẳng, cuối tuần qua, “Fjord” của nhà làm phim Romania Cristian Mungiu đã chính thức trở thành tác phẩm tiếp theo đoạt giải Cành cọ vàng danh giá tại LHP Cannes 2026. Càng đặc biệt hơn khi đây không phải thành công riêng lẻ, mà qua đó cho thấy chuỗi thành tích đặc biệt của đạo diễn này, nữ diễn viên chính Renate Reinsve lẫn nhà phân phối phim NEON.

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Có thể nói, sân khấu kịch thiếu nhi 2026 đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với xu hướng nghe nhìn của thời đại. Bên cạnh những kịch mục đa dạng như nhạc kịch, tạp kỹ, năm nay, sân khấu hè còn có sự tham gia của các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối, tuồng, chèo, với sự kết hợp giữa công nghệ và di sản.

Yêu miền quê sinh thành

Yêu miền quê sinh thành

“Hãy xem rất nhiều phim tài liệu, ký sự và hãy đọc các truyện ngắn, hoặc hãy nhìn vào những tác phẩm ảnh nghệ thuật với phong cách “đời thường” của nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện, ta có thể thấu cảm được sự tài hoa của tác giả, và niềm xúc cảm về tình đất, tình người”. Đó là lời giới thiệu của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp tháng 11/2025 về nhà báo, đạo diễn đa tài Phùng Thùng Thiện.

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Mặc dù đã sắp khởi quay nhưng ê kíp sản xuất phim “Đất đỏ” vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý để đảm nhiệm vai nhân vật nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Với những bộ phim tái hiện những câu chuyện có thật, việc lựa chọn diễn viên cho các vai diễn có nguyên mẫu ngoài đời luôn là một thử thách không nhỏ với nhà sản xuất. Phía sau thành công của một bộ phim là bài toán khó mang tên “chọn đúng diễn viên”.