Đạo diễn Phạm Việt Thanh: "Tôi và Khanh nương tựa vào nhau"

Đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh trước khi trở thành đạo diễn từng là một nhà quay phim tài ba. Anh được mệnh danh là người quay nhiều phim truyện nhựa nhất ở Việt Nam với những bộ phim đình đám một thời như "Cô gái trên sông", "Săn bắt cướp", "Dòng sông hoa trắng", "Cây xương rồng trên cát"... 

Không chỉ nổi tiếng trong làng điện ảnh, NSƯT Phạm Việt Thanh còn được nhiều người biết đến bởi là người bạn đời đầy tin cậy, yêu thương của NSND Lê Khanh. Tâm sự với phóng viên Văn nghệ Công an, NSƯT Phạm Việt Thanh cho biết: "Trong cuộc sống và nghệ thuật, tôi và Khanh nương tựa vào nhau...".

Đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh hẹn tôi tới nhà riêng của vợ chồng anh trong con ngõ nhỏ của một khu phố đẹp và nên thơ nhất Hà Nội: phố Phan Đình Phùng. Có cơ hội đến đây mới thấy được tài nội trợ đảm đang, khéo léo của NSND Lê Khanh được thể hiện ở từng chi tiết nhỏ trong căn nhà không quá rộng của vợ chồng chị.

Ngôi nhà ấy, với bàn tay chăm chút, nâng niu của NSND Lê Khanh cùng với gu thẩm mĩ độc đáo của NSƯT Phạm Việt Thanh trở nên thật ấm áp và tinh tế tới từng chi tiết nhỏ. Những vật dụng, đồ trang trí trong nhà đều như gợi về một không gian sống của người Hà Nội cổ xưa thấm đẫm màu sắc nghệ thuật, tôn giáo. Đạo diễn Phạm Việt Thanh nói rằng, anh là người ưa sưu tầm đồ cổ, còn Lê Khanh thích bày biện, cắt đặt nên nhà lúc nào cũng như một bảo tàng nhỏ xinh.

NSƯT Phạm Việt Thanh và vợ - NSND Lê Khanh.
NSƯT Phạm Việt Thanh và vợ - NSND Lê Khanh.

Để có không gian mang màu sắc nghệ thuật đáng mơ ước ấy, hai vợ chồng đã như những chú kiến "tha lâu đầy tổ". Đi đến đâu thấy có đồ cổ đẹp cũng hỏi mua. Nhiều người bạn biết cặp vợ chồng này quý những món đồ cổ nên cũng tình nguyện đem cho, tặng. Hơn hai mươi năm chắt chiu, vun đắp, họ thực sự có một tổ ấm đầy yêu thương và rộn rã tiếng cười.

Buổi chiều hôm ấy, dù đã có hẹn với phóng viên nhưng vì bà xã muốn được chồng đưa đến nhà hát để chuẩn bị dựng vở mới nên đạo diễn Phạm Việt Thanh đã lui lịch hẹn với tôi để chiều lòng vợ. Thực lòng, lần này tôi muốn viết một bài về đạo diễn,  NSƯT Phạm Việt Thanh, về những việc anh đã và đang làm, những dự định mới của anh với âm nhạc, điện ảnh. Nhưng không hiểu sao câu chuyện của tôi cứ bị hút về xoay quanh NSND Lê Khanh - người mà đạo diễn Phạm Việt Thanh luôn âu yếm gọi là người bạn đời, người vợ, người yêu bé nhỏ.

Quả thực, càng trò chuyện với người gần gũi, thấu hiểu Lê Khanh nhất, mới thấy người phụ nữ bé nhỏ ấy có một sức cuốn hút kỳ lạ. Đó là sức hút tỏa ra từ một trái tim ấm áp, nhân hậu, từ trí tuệ, nghị lực cũng như đôi bàn tay khéo léo tuyệt vời. Người ta nói rằng, trong nghệ thuật hay ngoài cuộc đời, Lê Khanh là người đàn bà "giữ lửa" quả là chẳng sai chút nào...

Đạo diễn Phạm Việt Thanh cho biết, dù đã là vợ chồng suốt mấy chục năm qua và dù Lê Khanh có là nữ nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam nhưng lúc nào cũng là người vợ bé nhỏ của anh. "Nhiều bạn bè tôi cũng đặt dấu hỏi không biết đôi này "bỏ bùa" gì nhau mà lúc nào cũng ríu rít như đôi chim cu.

Thực ra chả có bí quyết gì cả mà chỉ là luôn đặt lòng tin vào nhau. Tôi rất yêu nghề của vợ và Khanh cũng rất yêu nghề của tôi. Tôi và Khanh trong cuộc sống hay trong nghệ thuật đều nương tựa vào nhau, chia sẻ với nhau từng ly từng tí. Vở nào của Khanh tôi cũng đi xem, cũng mua hoa tặng khi vở diễn ra mắt.

Ngay từ khi bắt tay vào làm, Khanh đã chia sẻ với tôi những ý tưởng, những dự định của mình khi bắt tay vào một vở mới, một vai mới. Khanh cũng hết sức hậu thuẫn cho công việc của tôi, góp ý với tôi, cho tôi nhiều ý tưởng hay. Và trên hết, Khanh biết rằng tôi rất yêu Khanh. Gia đình chúng tôi tồn tại như hôm được là nhờ đôi bàn tay của Khanh. Tôi rất yêu đôi bàn tay ấy".

Nói rồi, đạo diễn Phạm Việt Thanh kể về đôi bàn tay mà anh yêu. Đôi bàn tay ấy không chỉ khéo léo, tài hoa mà còn chăm chỉ, tỉ mẩn trong mọi việc. Từ công việc chuyên môn liên quan đến kịch nghệ đến việc nội trợ, chăm chồng chăm con, chăm chó chăm mèo, chăm cây chăm hoa...

Lê Khanh ở nhà thường không ngơi tay, lúc nào cũng như đang làm việc gì đó. Lê Khanh không chỉ chăm việc nhà mà còn chăm giúp đỡ mọi người, ai nhờ việc gì cũng sẵn sàng giúp, hết sức giúp. Phạm Việt Thanh thích mọi món ăn vợ nấu. Anh bảo rằng từ những món đơn giản như mì tôm hay rau muống xào tỏi anh ăn đều cảm thấy ngon hơn người khác làm.

NSƯT Lê Mai (mẹ Lê Khanh) cũng từng tâm sự rằng, trong ba người con gái của bà, Lê Khanh là người nấu ăn ngon nhất. Đi đâu thấy có món gì ngon chị cũng học hỏi về mày mò làm bằng được để cho chồng con thưởng thức. Thậm chí, đi biểu diễn ở Nhật, ăn một loại mì tôm thấy ngon chị cũng mua về để nấu cho chồng ăn những lúc đêm khuya xem cúp C1.

Do đặc thù công việc, nhiều khi đạo diễn Phạm Việt Thanh hay đi sớm về khuya, nhưng bao giờ Lê Khanh cũng đợi bằng được anh về mới an lòng đi ngủ. Tết năm nào Lê Khanh cũng tự tay chuẩn bị một bữa cơm đầm ấm, thịnh soạn để đón tiếp tất cả những người bạn thân thiết của chồng khiến anh rất hãnh diện với bạn bè. Phạm Việt Thanh rất thích bóng đá, Lê Khanh thì không nhưng cứ đến mùa Word cup hoặc cúp C1 bao giờ cũng thức cùng chồng, loanh quanh bên chồng, nấu cho chồng bát mì tôm rồi nằm xuống bên cạnh ngủ luôn trong lòng anh...

Đạo diễn - NSƯT Phạm Việt Thanh.
Đạo diễn - NSƯT Phạm Việt Thanh.

Cho đến tận bây giờ, cặp vợ chồng nghệ sĩ Phạm Việt Thanh - Lê Khanh vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào. Làm chồng một nghệ sĩ nổi tiếng, xinh đẹp, lại tài năng nhưng đạo diễn Phạm Việt Thanh luôn đủ tự tin để chưa bao giờ thấy mình "lép vế". Anh cũng chẳng bao giờ tỏ ra ghen tuông khi biết vợ có nhiều người ngưỡng mộ, thầm yêu trộm nhớ. Anh có một sự nghiệp tỏa sáng, nhiều lần được vinh danh tại các Liên hoan phim quốc gia, được khán giả yêu quý và bạn nghề nể trọng.

Trong công việc, anh luôn giữ thái độ làm việc nghiêm túc, đầy tự trọng mà nhiều người gọi đó là sự "nghiêm khắc với mình và khó tính với người". Chính sự "khó tính" của Phạm Việt Thanh đã gây ấn tượng với Lê Khanh.

Theo lời kể đầy hóm hỉnh của đạo diễn Phạm Việt Thanh thì lúc ấy họ đang làm chung phim "Săn bắt cướp" của đạo diễn - NSND Trần Phương, Phạm Việt Thanh là quay phim, Lê Khanh vào vai nữ tu sĩ Băng Thanh. Trong một cảnh quay, khi Lê Khanh đang tập trung hóa thân vào nhân vật thì bị quay phim chính phán một câu đau điếng: "Trông như cào cào mặc áo dài" khiến diễn viên Lê Khanh lúc ấy đã nổi tiếng cảm thấy rất tự ái, sau đó đã cố tình gọi anh bằng "chú" như một cách "chọc tức" đối phương.

Nhưng rồi số phận đã đưa đẩy họ đến bên nhau khi một lần nữa làm chung bộ phim đình đám thời ấy là "Dòng sông hoa trắng". Khi ấy, việc ái nữ đầy tài năng với một tương lai đầy hứa hẹn và không thiếu người ao ước của cặp nghệ sĩ Trần Tiến - Lê Mai lại đi phải lòng một gã quay phim đã hơn mình nhiều tuổi chẳng những khiến cha mẹ phản đối mà bạn bè, đồng nghiệp cũng không đồng tình.

Chia sẻ về chuyện này, đạo diễn Phạm Việt Thanh chẳng hề giấu giếm: "Lúc ấy, gia đình chẳng ai ủng hộ chúng tôi đâu. Chẳng bậc phụ huynh nào ủng hộ một chuyện như thế được. Khi đó tôi còn gọi bố mẹ Khanh là anh chị, sau chuyển dần sang nói... trống không. Khi chúng tôi đã "đường đường chính chính" rồi, chúng tôi chinh phục gia đình bằng cách cứ yêu nhau thôi. Và cuối cùng, chúng tôi đã vượt qua mọi trở ngại để đến được với nhau, làm thành một gia đình và làm mọi việc đều là vì nhau...".

Những ngày tháng sóng gió nhất của đôi lứa này chính là thời gian yêu đương, tưởng chừng không đến được bên nhau. Lúc ấy, người ở Sài Gòn, người ở Hà Nội, Phạm Việt Thanh lúc đó tuổi đã gần 40 mà vẫn viết cho Lê Khanh hàng trăm bức thư tình. Có những bức thư tình dài như... tiểu thuyết, kỷ lục là 54 trang giấy.

 Nhận được thư của người yêu, Lê Khanh thường trốn ra một góc để đọc. Bạn bè hỏi đọc gì đấy, Lê Khanh thường trả lời là đọc kịch bản, bởi những bức thư ấy dài. Chẳng hiểu họ nói với nhau những gì ở 54 hay 35 trang giấy ấy, nhưng chắc chắn là rất nhiều yêu thương, nhung nhớ. Và những yêu thương ấy vẫn được cặp đôi này gìn giữ, nối dài cho đến tận ngày hôm nay.

Không chỉ dành nhiều yêu thương, trìu mến cho vợ, đạo diễn Phạm Việt Thanh còn rất say mê chụp ảnh vợ. Cho đến nay, những tấm hình đẹp nhất của NSND Lê Khanh đều là do chồng chụp với cả tấm lòng, sự nâng niu và thấu hiểu. Phạm Việt Thanh cho biết, đã nhiều năm nay, năm nào anh cũng chụp những bộ ảnh Lê Khanh mặc áo dài và đến nay anh vẫn say mê hình ảnh ấy.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh tiết lộ, căn phòng trên tầng 2 của vợ chồng anh dành để treo những hình ảnh đẹp nhất của Lê Khanh - người anh đã dành trọn vẹn những yêu thương, tin tưởng cùng lòng biết ơn sâu nặng. Bởi họ đã đến và ở lại được bên nhau, không chỉ bởi duyên phận mà còn bởi Lê Khanh có đôi bàn tay quá đỗi dịu dàng và một trái tim ấm áp, rộng mở...

Nguyệt Hà

Các tin khác

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm với tôi. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hà Nội trong một sáng cuối đông. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy kỉ niệm. Buổi tối, chúng tôi lang thang cùng nhau ở Hà Nội, nói về văn chương và hành trình viết lách của nhau. Hóa ra cô gái đến từ núi đồi Gia Nghĩa (thuộc Đắk-Nông cũ) này khá đa năng với rất nhiều thể loại, và gặt hái nhiều thành công từ rất sớm.

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum Trom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei (buôn) Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Tại World Cup 2026, âm nhạc lần đầu tiên trở thành tiếng nói quan trọng, song hành cùng thể thao như ngôn ngữ chung để truyền tải thông điệp đặc biệt về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến không ngừng và tôn vinh nhiều nền văn hóa đa dạng. Điều đó đã được phản ánh qua một bộ sưu tập nhạc nền đồ sộ cùng tham vọng biến sự kiện “thể thao vua” trở thành sân khấu giải trí hàng đầu thế giới.

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực Tương lai” của Việt Nam

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực tương lai” của Việt Nam

Tại Future Menus 2026, đơn vị tổ chức đã giới thiệu bốn xu hướng được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Đó là những xu hướng gợi mở giúp ngành ẩm thực Việt Nam phát triển. Bởi ẩm thực là một kênh hữu hiệu để thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Chinh phục những địa hạt mới

Chinh phục những địa hạt mới

Vừa qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” đã có màn ra mắt ấn tượng với khán giả cả nước. Không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bộ phim còn là dấu ấn mới trên hành trình làm nghệ thuật của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sau 7 năm xa màn ảnh rộng.

Gomshow có những suất diễn định kỳ tại Hà Nội là nỗ lực của cả ê kíp.

Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Những chuyển động ballet đương đại hòa cùng hình ảnh chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” gợi cho chúng ta, những khán giả Việt Nam, nhiều suy ngẫm. Đó không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà là một lát cắt cho thấy cách Hàn Quốc đang kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới - bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, mang tính toàn cầu.

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trong nhiều bài viết và những cuộc đàm luận sâu về chủ đề lạm dụng AI trong viết sáng tạo, ông đã cảnh báo việc lạm dụng AI trong sáng tác là hành vi tự hủy hoại sự sáng tạo của người viết, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của tác giả, biên tập và các thiết chế văn học trước làn sóng “chữ nghĩa AI” đang lan rộng. Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh cũng có nhiều ý kiến sâu sắc về vấn nạn sáng tạo văn chương lạm dụng AI. Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh về chủ đề này.

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

Sau một tuần tranh giải căng thẳng, cuối tuần qua, “Fjord” của nhà làm phim Romania Cristian Mungiu đã chính thức trở thành tác phẩm tiếp theo đoạt giải Cành cọ vàng danh giá tại LHP Cannes 2026. Càng đặc biệt hơn khi đây không phải thành công riêng lẻ, mà qua đó cho thấy chuỗi thành tích đặc biệt của đạo diễn này, nữ diễn viên chính Renate Reinsve lẫn nhà phân phối phim NEON.

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Có thể nói, sân khấu kịch thiếu nhi 2026 đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với xu hướng nghe nhìn của thời đại. Bên cạnh những kịch mục đa dạng như nhạc kịch, tạp kỹ, năm nay, sân khấu hè còn có sự tham gia của các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối, tuồng, chèo, với sự kết hợp giữa công nghệ và di sản.

Yêu miền quê sinh thành

Yêu miền quê sinh thành

“Hãy xem rất nhiều phim tài liệu, ký sự và hãy đọc các truyện ngắn, hoặc hãy nhìn vào những tác phẩm ảnh nghệ thuật với phong cách “đời thường” của nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện, ta có thể thấu cảm được sự tài hoa của tác giả, và niềm xúc cảm về tình đất, tình người”. Đó là lời giới thiệu của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp tháng 11/2025 về nhà báo, đạo diễn đa tài Phùng Thùng Thiện.

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Mặc dù đã sắp khởi quay nhưng ê kíp sản xuất phim “Đất đỏ” vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý để đảm nhiệm vai nhân vật nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Với những bộ phim tái hiện những câu chuyện có thật, việc lựa chọn diễn viên cho các vai diễn có nguyên mẫu ngoài đời luôn là một thử thách không nhỏ với nhà sản xuất. Phía sau thành công của một bộ phim là bài toán khó mang tên “chọn đúng diễn viên”.