“Với tôi, Trại giam An Điềm như mái nhà thứ hai, nơi thai nghén chờ tôi sinh ra một lần nữa trên cuộc đời này. Ban Giám thị, Hội đồng giáo dục, cán bộ quản giáo của trại như thầy cô, là ba mẹ thứ hai của tôi, luôn bên cạnh giáo dục, khai sáng, dẫn lối, động viên và chăm lo cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, luôn đảm bảo đầy đủ mọi nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày”, phạm nhân Lê Nguyễn Minh Tiến bày tỏ.
Vượt qua chặng đường gần 1.200km, sáng 9/11, những chuyến xe khởi hành từ Hà Nội vận chuyển hơn 20 tấn hàng của Bộ Công an đã đến Đắk Lắk để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ.
Cùng với các địa phương trong cả nước, chính quyền các xã, thị trấn cùng với phụ huynh, học sinh và lực lượng làm nhiệm vụ ở huyện Trường Sa (Khánh Hòa) đã tổ chức buổi gặp mặt thầy, cô giáo tại các trường học trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những ngôi nhà "3 cứng", "2 ổn định" xuất phát từ chủ trương nhân văn, ý nghĩa của Bộ Công an, việc thực thi quyết liệt, kịp thời của Công an các địa phương và lực lượng phối hợp đã giúp nhiều hộ dân có nơi ở an toàn, vững chãi qua mưa bão. Điều này càng thể hiện rõ hơn khi nhóm phóng viên chúng tôi trực tiếp đến những ngôi nhà mới để nghe những người dân xúc động trải lòng...
Hải Phòng là địa phương đầu tiên đương đầu trong tâm bão số 3. Nhưng khi bão đi qua, với tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia ấm áp lan tỏa trong cộng đồng đã phần nào dịu bớt những mất mát của người dân vùng cửa biển.
Càng trong khó khăn, gian khổ, nghĩa tình đồng bào càng bừng sáng, ấm áp hơn bao giờ hết. Hàng chục năm rồi, miền Bắc mới phải hứng chịu một cơn lũ lịch sử. Trong muôn vàn đau thương, tang tóc mà cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, là lúc người dân tựa vai nhau đứng dậy.
Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành tại miền Bắc đón ngày đầu tuần với nắng ráo ấm áp, không mưa, nhiệt độ giữa ngày và đêm tiếp tục có sự chênh lệch lớn khoảng 6-7 độ C.
Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Báo CAND trang trọng tổ chức Hội nghị Cộng tác viên (CTV) ba miền Bắc, Trung, Nam để gặp gỡ, thăm hỏi những người đã luôn sát cánh, cộng tác tin, bài và đồng hành cùng Báo CAND trong suốt những năm qua nói chung và năm 2021 nói riêng.
Trong cuộc sống, thường khi ta bắt gặp những con người xét về các tiêu chuẩn khách quan của cái đẹp thì chẳng có gì hơn người, nhưng chẳng hiểu do đâu họ lại có sức quyến rũ đến không cưỡng nổi. Một chiếc răng nanh hơi bị khểnh, một lúm đồng tiền mơ hồ, cũng có khi tinh vi hơn, một cái nhìn ngơ ngác con nai vàng, một tiếng cười mũi ấm áp vô tư... Chúng ta không sao cắt nghĩa cái sức hấp dẫn nhiều khi đến phi lý ấy, nên đành gộp chung vào một cách gọi: cái duyên.
Từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, Thượng úy Lê Văn Liêm (Công an tỉnh Lâm Đồng) chỉ tranh thủ thời gian nói chuyện với vợ và nhìn mặt người con chưa tròn 7 tháng tuổi qua điện thoại.
Hôm nay, nền nhiệt hầu khắp các khu vực tại miền Bắc đều duy trì ở mức 25-29 độ vào ban ngày, trời ấm áp; một số nơi trời nắng nóng có nơi trên 35 độ C. Ngày mai không khí lạnh tràn về, trời chuyển rét.
Sáng 8/2 (27 Tết), đoàn công tác xã hội từ thiện do Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục Trưởng Cục truyền Thông CAND, Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng đại diện các mạnh thường quân đã đến xã Long Khê (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) trao hơn 100 phần quà trị giá 100 triệu đồng cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn...
Tết Tân Sửu năm nay Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục thể hiện nghĩa cử, đồng hành cùng với Báo CAND, Công an tỉnh Bình Định đến các vùng quê “đất võ, trời văn” mang thêm sắc Xuân cho người nghèo.
Dự báo, hôm nay các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.
Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Theo kết quả bình chọn của Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler, Việt Nam đứng thứ 9 trong 20 quốc gia du lịch được yêu thích nhất năm 2020. Bức tranh thủy mặc khu sinh quyển Rừng tràm Trà Sư góp phần không nhỏ xác lập thứ hạng TOP đầu của cảnh quan du lịch tuyệt vời mà giới xê dịch đã bấm nút chấm điểm.
Người nào văn ấy, văn là người, có lẽ nhận định này thật đúng với trường hợp của Vũ Minh Nguyệt. Trong giao đãi với đời, với người, Vũ Minh Nguyệt luôn ươm nở trong tim những người chị từng quen thân niềm mến thương, trân quý bởi sự ấm áp, nhiệt tình.
Đôi mắt Trinh long lanh. Giọng nói Trinh ấm áp. Đôi vai tròn lẳn. Bộ ngực nây nẩy. Cặp mông tròn vo… Trinh là cô gái có những đường cong tuyệt mỹ. Nhưng trên tất cả có lẽ phải kể đến nước da của Trinh. Mặc dù là thôn nữ chân lấm tay bùn nhưng trời phú cho Trinh có nước da trắng hồng từ mặt, từ cổ, từ vai, từ ngực đến bắp chân tròn…
Trên các mạng xã hội những ngày qua liên tục chia sẻ câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông- trật tự (CSGT-TT) Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh, sau khi tịch thu chiếc xích lô của ông Trần Văn Bình (53 tuổi, quê Tiền Giang, sống lang thang tại TP Hồ Chí Minh), đã góp tiền mua tặng ông 1 chiếc xe máy làm phương tiện mưu sinh. Ông Bình đã bật khóc vì bất ngờ và cảm động khi nhận món quà này.
Theo dự báo, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng ấm với nhiệt độ từ 25 - 28 độ C, có nơi nền nhiệt vọt lên trên 31 độ C. Trong khi đó các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng kéo dài, riêng miền Đông 34-36 độ C.