Chuyện kể “bên lề” tuần lễ cấp cao APEC 2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, để các vị nguyên thủ, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC hài lòng, phía chủ nhà phải hết sức tinh tế, chu đáo, cẩn trọng kỹ càng đến từng chi tiết. Ngay như việc điều hành các phiên họp chính, các phiên thảo luận, người chủ trì phải giải rất nhiều phép tính...

Mấy tháng nay, báo chí trong nước và quốc tế đã dành nhiều mỹ từ để ca ngợi vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Là “người trong cuộc” - trực tiếp chủ trì Lễ đón và điều hành các phiên thảo luận quan trọng - Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nói: “APEC 25 đã thành công rất tốt đẹp. Nhân dân trong nước có dịp được  hiểu thêm về APEC và hội nhập quốc tế”.

Là những người làm báo, chúng tôi có may mắn được gặp, được hỏi chuyện Chủ tịch nước Trần Đại Quang về những điều “bên lề” của APEC. Nhân dịp Tết đến Xuân về, xin được kể lại đây, ngõ hầu chia sẻ cùng bạn đọc...

Vẫn biết, nhiều hoạt động trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (tổ chức tại TP Đà Nẵng hồi tháng 11 vừa qua) gắn liền với hình ảnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, song trước khi đi vào nội dung câu chuyện, chúng tôi đã được Chủ tịch nước dặn rất kỹ: Thành công của APEC có sự vào cuộc của các ngành các cấp; là sự chỉ đạo của tập thể, từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Chính phủ, Quốc hội…Do vậy, nếu có nhắc đến hoạt động của Chủ tịch nước thì phải gắn với các hoạt động chung của đất nước. Ông rất không muốn nói nhiều về mình.

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, mỗi ngày Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ ngủ được vài tiếng. Sáng, ông dậy từ trước 5h; và đêm, phải rất khuya mới ngả lưng. Hầu như ông không chợp mắt vào buổi trưa. Ăn trưa, đánh răng rửa mặt xong là ông đến Hội nghị luôn. Chứ nếu ngủ là thiếp đi luôn, rất khó trở dậy làm việc được ngay.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các nhà lãnh đạo tại APEC 2017.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các nhà lãnh đạo tại APEC 2017.

Báo Cảnh sát toàn cầu số Tết Mậu Tuất 2018 có bài viết về nghệ nhân Ánh Tuyết với việc chuẩn bị thực đơn đãi các vị nguyên thủ/ nhà lãnh đạo các nước thành viên APEC tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ở Việt Nam. Theo đó, để chuẩn bị cho tiệc “quốc yến”, nghệ nhân Ánh Tuyết đã phải “lên 50 món ăn mình tâm đắc nhất, rồi gạt dần, cân nhắc từ sở thích của từng nguyên thủ, chú trọng yếu tố văn hóa, tôn giáo, dân tộc cho đến cả vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường…Và cuối cùng, tôi chọn “đỉnh cao nằm trong sự giản dị”.

Trong cái thực đơn tưởng như giản dị ấy lại là những đỉnh cao. Và thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới bạn bè quốc tế là nông, lâm sản Việt Nam có thể làm nên đẳng cấp. Đó là những món ăn có sự kết hợp hài hòa, mang đậm hồn cốt ẩm thực Việt với: Súp gà, Nem cua bể, Nem cuốn sống, Vịt quay da giòn, Cá vược hấp ngũ vị, Chè khoai lang tím…”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, đến với APEC 2017, bạn bè quốc tế đánh giá rất cao tất cả các khâu tổ chức của Việt Nam, trong đó có ẩm thực. Sau khi dự “quốc yến”, Tổng thống Mỹ Donald Trump khen: “Món ăn rất ngon. Nếu ra Hà Nội, chắc ngài sẽ cho tôi thưởng thức những món ngon hơn”. Tổng thống Donald Trump cũng khen các nữ nhân viên phục vụ người Việt rất đẹp, rất duyên dáng và như một biểu tượng của người Việt Nam dung dị, đằm thắm.

Đấy là chuyện “ăn”, còn về chuyện “mặc”, Chủ tịch nước cho biết, khi chọn lễ phục cho APEC, lúc đầu ông cũng thiên về áo dài. Tuy nhiên, trong thực tế, bộ lễ phục được chọn cũng đã đáp ứng được nhiều tiêu chí đặt ra. Một số nhà lãnh đạo APEC như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng rất hài lòng về bộ lễ phục này.

Về quà lưu niệm dành cho các vị nguyên thủ, những người đứng đầu các nền kinh tế APEC, Ban tổ chức sáng kiến tặng mỗi vị nguyên thủ một bức chân dung được làm bằng chất liệu đá quý của Việt Nam. Những bức tranh này được đặt luôn trong phòng ở của từng nguyên thủ, mỗi bức đều có lời đề tặng. Kết thúc Hội nghị, các vị khách quý có thể mang theo món quà kỷ niệm ấy về nước.

Tại sảnh vào Hội trường - nơi diễn ra Hội nghị - Ban tổ chức cho đặt lẵng hoa kèm dòng chữ chào mừng các vị đại biểu đến với Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, thể hiện sự gần gũi, trang trọng, nhưng cũng rất nghệ thuật. Rất nhiều đoàn chọn địa điểm này để chụp ảnh kỷ niệm.

Tóm lại, tất cả các đoàn bạn đều khen Việt Nam tổ chức hội nghị đa phương rất chuyên nghiệp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói, trực tiếp trao đổi với các vị nguyên thủ, ông cảm nhận rõ rệt lời khen của họ hoàn toàn không phải xã giao mà sự thực là họ rất ấn tượng.

Người viết bài này từng được tham gia đoàn nhà báo Việt Nam dự, đưa tin phản ánh Tuần lễ Cấp cao APEC tại một quốc gia nọ và được chứng kiến nhiều đoàn khách vội vã ra về ngay khi vừa kết thúc hội nghị. Nhưng tại APEC lần này, hầu hết các đoàn sau khi bế mạc hội nghị còn nán lại chờ gặp lãnh đạo nước chủ nhà, hoặc để bắt tay, hoặc để ôm hôn thắm thiết, bày tỏ sự hài lòng, nói lời cảm ơn rồi mới chia tay.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, để các vị nguyên thủ, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC hài lòng, phía chủ nhà phải hết sức tinh tế, chu đáo, cẩn trọng kỹ càng đến từng chi tiết. Ngay như việc điều hành các phiên họp chính, các phiên thảo luận, người chủ trì phải giải rất nhiều phép tính. Theo nguyên tắc, vị trưởng đoàn nào bấm nút trước thì phát biểu trước, nhưng trong thực tế, có khi mấy người cùng bấm một lúc. Vậy người chủ trì phải điều hành, xử lý ra sao; trình tự trước sau thế nào? Tuy nhiên, kết thúc các phiên thảo luận, không hề có đoàn nào phàn nàn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký tặng trên bảng đá lưu niệm Công Trình Phục Vụ APEC 2017.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký tặng trên bảng đá lưu niệm Công Trình Phục Vụ APEC 2017.

Chủ tịch nước cũng chia sẻ một tình huống liên quan tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại phiên bế mạc, ông Putin định đề nghị “rút trước” vì sợ thời gian tiến hành Hội nghị bị chậm, trong khi, theo lịch trình ông phải về Trung Á điều hành một hội nghị quan trọng khác. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Ngài yên tâm, Hội nghị sẽ kết thúc đúng giờ, thậm chí có thể sớm hơn”. Quả nhiên, Hội nghị diễn ra hoàn toàn khớp với thời gian dự kiến của Ban tổ chức. Kết thúc Hội nghị, ông Putin đã ôm hôn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nói: “Ngài điều hành rất tuyệt”.

Trong dịp diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có đề cập tới Dự thảo Luật An ninh mạng của Việt Nam. Ông cho biết, ông đã đọc, đã nghe một số ý kiến trái chiều về Dự luật này và từng nói với một số quan chức phương Tây: “Chúng tôi đang nhờ các nước xây dựng chính phủ điện tử, nên làm sao lại cấm đoán. Chỉ là để ngăn chặn những người sử dụng không lành mạnh. Tôi nói với họ: Các ông còn quản lý chặt hơn chúng tôi nhiều. Với một số trường hợp tung tin thất thiệt, các ông có cần phản ứng không? Họ nói: Có chứ sao không!”.

Theo Chủ tịch nước, các tờ báo chính thống cần vào cuộc tích cực hơn nữa để phê phán một cách nghiêm khắc những kiểu đưa tin lập lờ, sai lệch, kèm những bình luận thiếu thiện chí, gây hiểu lầm hoặc đánh lạc hướng dư luận, thậm chí gây chia rẽ trong nội bộ đất nước, có thể dẫn đến những bất ổn đáng tiếc về mặt xã hội, cần phải đấu tranh mạnh mẽ.

P. Khải - Xuân 2018

Các tin khác

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Một người lặng lẽ sống và viết

Một người lặng lẽ sống và viết

Văn chương Quách Liêu cũng giống như tính cách con người anh: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cảm thông và chia sẻ với số phận của những con người bình dị.

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

Trong “Truyện Kiều”, đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có “độc thoại nội tâm” rất hay: “Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời”. Đây là “âm mưu” của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều “ba trăm lạng”.

Giá trị của hòa bình

Giá trị của hòa bình

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Bởi khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho loài mối phát triển – một đe doạ với sự đục phá nhà cửa, đồ dùng,… nên con mối không được thiện cảm trong văn hóa Việt. Nó thường bò vào ngụ ngôn, không được làm “nhân vật”, chỉ là cái cớ để cốt truyện phát triển.

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, con người khỏe hơn về thể chất nhưng lại mong manh hơn về tinh thần. Khi y học chăm lo tuổi thọ sinh học, câu hỏi đặt ra là: ai nuôi dưỡng đời sống nội tâm? Trong bối cảnh ấy, nghệ thuật tạo hình không còn chỉ là lĩnh vực của cái đẹp, mà trở thành một phương thức chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ.

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Tôi ngồi bên dòng An Sơn một chiều tháng tư nghe hoàng hôn võ vàng sóng nước. Dòng An Sơn là một nhánh rẽ của con sông Sài Gòn chảy qua Lái Thiêu. Mười năm gá thân vào đất này, tôi thấy Lái Thiêu có quá nhiều câu chuyện để kể.

Hào khí Chu Hưng

Hào khí Chu Hưng

Hạ Hòa (Phú Thọ) vốn là vùng đất địa linh, sơn thủy hữu tình, nơi có Chiến khu 10 và thủ đô văn nghệ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất này, đền Chu Hưng là công trình tín ngưỡng tâm linh có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; là điểm nhấn quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói chung và văn hóa tâm linh của vùng đất Hạ Hòa nói riêng.

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì xảy ra hai lần phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều nằm trong quy luật vật đổi sao dời, mỗi người chỉ sống có một lần và chỉ có vậy, số phận con người không lập lại.

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.    

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

Theo nghĩa đen, "tung hỏa mù" là tung ra khói lửa khiến đối phương mất phương hướng, khó phát hiện được mục tiêu. Ban đầu được dùng phổ biến trong quân sự, như là một mưu kế để che giấu quân đội rút lui, di chuyển… Cách này rất thường gặp trong binh pháp cổ Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Thật không ngờ, trong đời sống văn hóa đương đại gấp gáp và bận rộn, đôi khi người ta chỉ lướt qua những giá trị truyền thống thì vẫn có những người lặng lẽ dành tâm sức và cả cuộc đời của mình để bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu. Tôi vô tình có cuộc gặp gỡ quý giá với ông Nguyễn Trọng Hải, là người cung cấp nhiều tư liệu quý cho Thư viện điện tử Quan họ Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Tháng Tư, đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhìn dòng nước lặng trôi, khó ai hình dung nơi đây từng là ranh giới của sự sống và cái chết. Năm 1972, dòng sông ấy chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi đất trời bị xé nát bởi bom đạn, còn con người bừng lên như những ngọn lửa.

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Giữa dải đất miền Trung nắng gió, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến như cái nôi của những câu hò mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy với nhịp chèo khoan thai, với tiếng đáp tình tứ giữa đôi bờ sông Kiến Giang đã trở thành linh hồn của một vùng đất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, nhưng ông không bao giờ có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại những giai điệu xao xuyến khôn nguôi.

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977) để lại một gia tài tác phẩm văn học đồ sộ, với hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Tài năng và phong cách của ông thể hiện chủ yếu ở thể truyện ngắn.

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Những dãy núi cao vời vợi cùng những cánh rừng mênh mang của đại ngàn Tây Nguyên là không gian sinh tồn của các tộc người. Sống giữa núi rừng, họ có cách ứng xử tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ, từ đó hình thành nên hệ tín ngưỡng và những nghi lễ tâm linh độc đáo, giàu bản sắc của miền rừng.