Siêu mẫu Xuân Lan và cái giá của hạnh phúc

Siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ bước sang sân chơi mới với tư cách nhà sản xuất bộ phim “Cái giá của hạnh phúc” công chiếu cuối tháng 4/2024. Đồng thời, siêu mẫu Xuân Lan đảm nhận vai nữ chính, bên cạnh diễn viên nam ăn khách Thái Hòa. Sự hồi hộp và sự hy vọng của siêu mẫu Xuân Lan cũng có niềm riêng “bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm” mà giới làm phim từng nếm trải.

Siêu mẫu Xuân Lan từng nổi tiếng trong giới thời trang. Vào nghề từ năm 1994, siêu mẫu Xuân Lan là gương mặt của sàn catwalk và của những show quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm. Gương mặt lạnh lùng, thân hình mảnh khảnh và mái tóc cắt ngắn tạo nên phong cách siêu mẫu Xuân Lan khó nhầm lẫn với ai. Ở thời màn ảnh khủng hoảng thiếu nhan sắc, dĩ nhiên siêu mẫu Xuân Lan cũng được các đạo diễn ưu ái. Siêu mẫu Xuân Lan từng góp mặt trong các bộ phim “Những cô gái chân dài”, “Tóc rối”, “Người mẫu”… Đồng thời, siêu mẫu Xuân Lan cũng từng đóng kịch qua các vở diễn “Sát thủ hai mảnh” hoặc “Họng súng vô hình”.

xuan lan.jpg -1
Siêu mẫu Xuân Lan.

Có kinh nghiệm và có nội lực, siêu mẫu Xuân Lan làm giám khảo cho cuộc thi “Vietnam Next Top Model” không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí, khi tham gia đăng cai giải thưởng “Người mẫu Việt Nam”, siêu mẫu Xuân Lan mạnh mẽ tuyên bố: “Tôi và một vài người muốn giữ nề nếp của nghề người mẫu, lập lại “tôn ti trật tự”, biết trước biết sau” cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi bỏ tiền sản xuất phim thì siêu mẫu Xuân Lan chấp nhận một cuộc chơi khá mạo hiểm. Hơn nữa, siêu mẫu Xuân Lan còn đóng vai chính - bà Dương trong bộ phim “Cái giá của hạnh phúc”.

Cái giá của hạnh phúc ấy, tốn kém ra sao? Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ, vai diễn bà Dương có những cú twist là chính cuộc đời thật của chị. Cái cảm giác ngâm mình trong thuốc tẩy là cảm giác chị đã trải qua thực sự trong cuộc sống khi phát hiện ra mình chung chồng cùng lúc với hai người phụ nữ khác suốt 3 năm trời mà không hay biết. Cảm giác đó rất kinh tởm. Đó chính là cảm giác của bà Dương khi nhớ tới nụ hôn với chồng, khi chứng kiến chồng mình và con dâu ngoại tình.

Bởi vậy, siêu mẫu Xuân Lan đã lấy quyền nhà sản xuất kiêm nhà đầu tư để lấy bằng được vai diễn này cho mình. Đạo diễn lúc đầu bảo chị không hợp vai. Đạo diễn nói, với gương mặt của siêu mẫu Xuân Lan thì bà Dương phải ác, phải trả thù chứ không nhu nhược như vậy. Nhưng chị mặc kệ, nhất quyết giành vai bà Dương cho bằng được. Bởi chị hiểu, nỗi đau của bà Dương phải thật sự phát ra từ tâm. Nỗi đau đó phải là nỗi đau từ trong lòng, trong dạ. Nỗi đau của một người mẹ đau vì con, vì chồng và tất cả phải có trải nghiệm thực tế.

Siêu mẫu Xuân Lan tiết lộ: “Tôi nhập vai tới độ bị trầm cảm, không thoát vai được. Suốt thời gian quay, tôi không nói chuyện với chồng vì sợ xảy ra tranh cãi giữa diễn viên và đạo diễn, giữa đạo diễn và nhà đầu tư. Trong thời gian quay phim, vợ chồng tôi rất mâu thuẫn. Tôi tự bảo mình phải ráng. Phim này không chỉ là áp lực của mình tôi mà của toàn bộ ê-kíp, là tương lai của chồng mình, của con mình, là uy tín của nhà đầu tư, sự vất vả của mấy chục anh em theo mình ròng rã thời gian dài”.

Siêu mẫu Xuân Lan thổ lộ, từ khi chuẩn bị cho dự án “Cái giá của hạnh phúc” vào tháng 9/2023 đến khi ra mắt khán giả, chưa ngày nào chị ngủ quá 5 tiếng đồng hồ và cơ thể bị sụt gần 7kg. Bộ phim “Cái giá của hạnh phúc” do Ngọc Lâm, chồng của siêu mẫu Xuân Lan, làm đạo diễn. Bộ phim “của chồng công vợ” dù ra mắt rầm rộ và quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như Thái Hòa, Hữu Châu, Quang Minh, Uyển Ân, nhưng doanh thu vẫn khá khiêm tốn.

Siêu mẫu Xuân Lan cho biết, chị đã dồn hết kinh tế 28 năm làm nghề để tham gia sân chơi điện ảnh. Chị không nghĩ mình quá liều lĩnh mà bản thân đã có sự tính toán kỹ lưỡng, có hướng đi rõ ràng, thận trọng ở mọi khâu. Chị nghiêm túc với điện ảnh và có rất nhiều hoài bão chứ không phải là cuộc dạo chơi đơn thuần.

Nhiều năm qua, chị và ông xã Ngọc Lâm miệt mài với việc đào tạo, thực hiện nhiều show diễn thời trang. Hiện tại, họ muốn làm mới bản thân, tạo nhiều cảm xúc ở lĩnh vực khác. Ông xã Ngọc Lâm của siêu mẫu Xuân Lan có nhiều năm học tập ở nước người, từng tham gia nhiều phim điện ảnh quốc tế, giám đốc sản xuất nhiều phim điện ảnh trong nước. Siêu mẫu Xuân Lan rất tin vào khả năng của chồng mình.

xuan lan va thai hoa.jpg -0
Siêu mẫu Xuân Lan và diễn viên Thái Hòa trong phim “Cái giá của hạnh phúc”.

Vì vậy, khi bộ phim “Cái giá của hạnh phúc” bị một nhà phê bình dành cho những nhận xét không mấy tốt đẹp, siêu mẫu Xuân Lan đã phản ứng hơi mất bình tĩnh. Siêu mẫu Xuân Lan cho rằng: “Những phản hồi ác ý ấy đã kéo theo hệ lụy không nhỏ đến phim. Đáng lẽ những người có chuyên môn phải có góc nhìn khách quan để giúp những người làm phim tử tế phát triển. Sao lại dìm người ta oan ức đến vậy?”.

Không chỉ đôi co với nhà phê bình, siêu mẫu Xuân Lan còn bức xúc chia sẻ với khán giả trong buổi giao lưu: “Trước khi vào rạp, tôi trải qua một cú sốc lớn, chúng tôi bị review một cách rất oan ức. Có những người không xem phim vẫn review chê tan nát. Các bạn xem cái kết, các bạn có hiểu không? Vậy mà có người cho rằng cái kết phim là loạn luân, rác rưởi và không chấp nhận được. Đoàn phim bị oan vì những review tiêu cực, thậm chí họ không xem phim hoặc cố tình không hiểu”.

Thực ra, chuyện khen chê một tác phẩm nghệ thuật là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, vì lần đầu bỏ tiền làm phim, nên siêu mẫu Xuân Lan hơi sốt ruột. Để bảo vệ cho nhân vật bà Dương trong bộ phim “Cái giá của hạnh phúc”, siêu mẫu Xuân Lan giải thích khá dông dài:

“Đó là câu chuyện tổng hợp những người phụ nữ đau lòng và loay hoay trong hôn nhân của mình, mà chị đã quan sát gần 30 năm. Từ chuyện của bà, của dì, của chị của những người bạn, những đứa em, và của cả chính mình. Yêu thương, hụt hẫng, đau lòng, tự đấu tranh tư tưởng xem nên tha thứ hay không? Để ít nhất mình còn có được người đó trong đời, cho dù có khổ đau vẫn chấp nhận. Rồi khi ôm lại con người đó, lòng vẫn đau như cắt vì thực tế nhẫn tâm là họ không yêu mình. Họ không thay đổi, họ vẫn đi với người khác. Tệ hơn là họ dần bạc bẽo tàn nhẫn với vợ con.

Mình cũng đã trải qua những lần rơi từ trên mây xuống vũng lầy với những câu hỏi tại sao lại như vậy? Khi nào mình mới hết khổ? Chuyện gì đang xảy ra? Rồi mình tìm mọi lý do để chối bỏ sự thật. Cho đến tận cùng, người phụ nữ phải hiểu giá trị đích thực của hạnh phúc là gì? Đối với một người mẹ thì con mình phải là trên hết, rồi phải biết chọn thương yêu bản thân mình. Phải biết chấp nhận sự thật, xuyên qua nỗi đau để ôm con bước tiếp. Tôi có một suy nghĩ, trước khi yêu cầu người khác yêu thương mình, thì mình phải yêu bản thân mình trước. Trước khi yêu cầu người khác tôn trọng mình, thì mình phải tôn trọng mình trước. Rất mong các chị em phụ nữ đang trong câu chuyện bị chồng phản bội, hãy như bà Dương, kéo rèm cuộc đời mình ra, cho ánh sáng lọt vào. Vượt qua đau khổ, chúng ta phải tìm cuộc sống an lành mà sống”.

Sau bộ phim “Cái giá của hạnh phúc”, siêu mẫu Xuân Lan khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho ngành thời trang và tạo thêm sân chơi cho người mẫu. Bởi lẽ, theo chị, thực tế một hoa hậu xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ thì sẽ được nhãn hàng ưu ái lựa chọn. Còn người mẫu thì mặt lạnh, chỉ có người trong nghề mới cảm nhận họ đẹp và ấn tượng ra sao. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc thi hoa hậu sẽ kêu gọi nhà tài trợ dễ hơn là người mẫu. Từ đó dễ hiểu vì sao các sân chơi cho người mẫu dần lụi tàn, còn cuộc thi hoa hậu thì mọc lên như nấm sau mưa.

Siêu mẫu Xuân Lan nhấn mạnh: “Như tôi trong nghề mà còn không nhớ hết tên các cô hoa hậu, tham gia cuộc thi nào. Phải chăng cô nào có scandal thì khán giả sẽ quan tâm vì khác biệt so với những người khác. Trong khi đó, không ít người mẫu nhiều năm vẫn miệt mài trên sàn diễn. Họ cần một danh xưng, hay giải thưởng để được khán giả chú ý, nhãn hàng mời và có thể bám trụ với nghề. Tôi xót xa khi nhìn các người mẫu không có sân chơi trong nhiều năm qua. Người mẫu đúng chuẩn là phải “cày nát” các sàn diễn, chụp nhiều bộ ảnh thời trang, đứng trên sân khấu chuyên nghiệp và được những nhà thiết kế, báo giới công nhận”.

Gia Quan

Các tin khác

Phim "Mưa đỏ" ghi dấu ấn của điện ảnh Việt ở đề tài chiến tranh cách mạng.

Khát vọng trở thành ngành công nghiệp văn hóa

40 năm đổi mới - một chặng đường đánh dấu nhiều cột mốc của điện ảnh Việt Nam từ một nền điện ảnh bao cấp sang cơ chế thị trường. Tại hội thảo "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới", tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc DANAFF nhận định: "40 năm trước, Đổi mới không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới về kinh tế - xã hội, mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới cho văn học, nghệ thuật. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật đã trở thành động lực quan trọng để văn nghệ sĩ khám phá sâu hơn đời sống con người, những chuyển động của xã hội và những khát vọng của dân tộc trong thời kỳ mới".

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Bộ phim truyền hình "Tận hiến" (Điện ảnh CAND sản xuất) vừa khép lại hành trình phát sóng nhưng dư âm mà bộ phim mang lại vẫn tiếp tục lắng đọng trong lòng khán giả. Giữa dòng chảy của điện ảnh chính luận, "Tận hiến" tạo dấu ấn không chỉ bởi câu chuyện về những chiến sĩ tình báo CAND hoạt động và sẵn sàng hy sinh trong thầm lặng mà còn ở cách làm phim giàu tâm huyết và khát vọng.

Hình tượng nghệ thuật trong thơ trẻ đương đại

Hình tượng nghệ thuật trong thơ trẻ đương đại

Có một số bạn yêu thơ hỏi tôi về việc: "Các nhà thơ trẻ hiện nay quan tâm đến hình tượng thơ trong sáng tác như thế nào?". Theo tôi, việc xây dựng hình tượng thơ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sáng tác thơ ca của những người viết, bởi hình tượng thơ chính là nơi nhà thơ gửi gắm tư tưởng, cảm xúc, cách nhìn về con người và cuộc đời.

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần 6 - năm 2026 với chủ đề: “Em vui đọc sách, học bao điều hay” vừa được khai mạc với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo dành cho thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.

Để truyện tranh tham gia vào công nghiệp văn hóa

Để truyện tranh tham gia vào công nghiệp văn hóa

Truyện tranh là một thị trường đang bị bỏ ngỏ ở Việt Nam. Điều chúng ta thiếu không phải là những tác giả tài năng mà là một hệ sinh thái đủ mạnh để nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển các giá trị sáng tạo. Những vấn đề này được đặt ra trong tọa đàm "Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt" diễn ra mới đây tại Hà Nội.

“Màu dân tộc” trong dòng chảy đương đại

“Màu dân tộc” trong dòng chảy đương đại

Gần đây, nhiều hoạt động lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, di sản mang đậm sắc màu dân tộc như vẻ đẹp của tranh Đông Hồ đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ...

Phá án ma túy bằng sự tỉnh táo và nhân văn

Phá án ma túy bằng sự tỉnh táo và nhân văn

Vừa lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim truyền hình “Lửa trắng” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Từ việc khai thác cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy trong thời đại số, bộ phim khắc họa chân dung người chiến sĩ CAND với sự dũng cảm, bản lĩnh và trí tuệ cùng những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Hoạt hình Việt ra thế giới

Hoạt hình Việt ra thế giới

Lần đầu tiên, một bộ phim hoạt hình dài của Việt Nam "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" được mời tham dự Annecy International Animation Film Festival - liên hoan phim hoạt hình lớn nhất hành tinh. Theo đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, đây là cơ hội để những người làm hoạt hình Việt Nam được cất lên tiếng nói của mình, được giới thiệu những giá trị văn hóa mà chúng ta đã gìn giữ qua biết bao thế hệ.

Bước tiến của Điện ảnh Việt tại DANAFF

Bước tiến của Điện ảnh Việt tại DANAFF

Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi đăng cai "Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng" (DANAFF) lần thứ IV (diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 4/7). Với chủ đề “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, DANAFF năm nay được tổ chức quy mô hơn, nhiều hoạt động chuyên sâu hơn và định hướng rõ nét trong việc thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế.

Một số tác phẩm của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm âm nhạc.

Bản quyền tác phẩm hội họa trong sáng tạo đương đại

Mới đây, việc ê-kíp sản xuất MV của ca sĩ Sơn Tùng M-TP sử dụng hình ảnh tác phẩm “Tàn Chỉ” của họa sĩ Lệ Giang không xin phép, cũng như nhiều sản phẩm nghệ thuật, quảng cáo, điện ảnh từng khai thác tranh của các họa sĩ đã đặt ra câu hỏi: Sử dụng tác phẩm hội họa trong sáng tạo nghệ thuật như thế nào, đâu là ranh giới giữa cảm hứng sáng tạo và hành vi xâm phạm bản quyền?

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.