Nữ danh ca bolero và thị phi sau một sân chơi âm nhạc

Sau đêm chung kết "Tuyệt đỉnh song ca", ca sĩ Dương Triệu Vũ đã lên mạng để "tố" giám khảo là ca sĩ Phương Dung có cách chấm thi kém thuyết phục. Ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết, ca sĩ Phương Dung vốn dĩ không có cảm tình với anh và Đàm Vĩnh Hưng từ trước đó, nên đội anh bị chê bai nhiều nhất. Phản ứng của ca sĩ Dương Triệu Vũ lập tức bị ca sĩ Phương Dung phản pháo tức thì.

Xưa nay, việc thi thố vốn không thể mong đợi sự công bằng tuyệt đối. Nhất là trong bối cảnh các sân chơi tương tác trên truyền hình chỉ nhằm mục tiêu giải trí, thì chuyện phân định ngôi thứ ca hát càng trở nên mơ hồ. Thế nhưng, từ chương trình "Tuyệt đỉnh song ca" lại cho thấy trong giới show biz Việt không những đang tồn tại không ít bất cập về chất lượng nghệ thuật mà còn đầy rẫy những hiềm khích sẵn sàng bùng nổ.

Sau đêm chung kết "Tuyệt đỉnh song ca", ca sĩ Dương Triệu Vũ đã lên mạng để "tố" giám khảo là ca sĩ Phương Dung có cách chấm thi kém thuyết phục. Ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết, ca sĩ Phương Dung vốn dĩ không có cảm tình với anh và Đàm Vĩnh Hưng từ trước đó, nên đội anh bị chê bai nhiều nhất. Phản ứng của ca sĩ Dương Triệu Vũ lập tức bị ca sĩ Phương Dung phản pháo tức thì.

Ở tuổi 72, ca sĩ Phương Dung từ hải ngoại về nước làm giám khảo cũng nhận được sự trọng vọng của không ít đồng nghiệp. Vì vậy, Phương Dung không ngần ngại nói thẳng: "Trên sóng truyền hình, mọi người chỉ thấy tôi, Ngọc Sơn và anh Đức Huy ngồi chấm nhưng thực tế kết quả đêm thi là tổng hợp từ 6 người, trong đó có 3 người từ phía ban tổ chức.

Ca sĩ Phương Dung.
Ca sĩ Phương Dung.

Tôi tự hỏi mình không có quyền hành gì để trao cho người này giải nhất hay có hành động hạ bệ người kia. Nếu giả sử là thật, vậy 5 người còn lại ngồi đó với vai trò gì? Tôi là người lớn trong nghề, không chấp nhặt nếu con cháu không hiểu chuyện. Nhưng rõ ràng chuyện này Dương Triệu Vũ lại hỗn hào và vu khống, tôi không thể không lên tiếng.

Vũ nói tôi ghét Vũ và Đàm Vĩnh Hưng tôi thấy rất buồn cười. Tôi đi hát đến nay đã 62 năm, đáng tuổi mẹ các em. Hơn nữa lại hát khác dòng nhạc, không đụng chạm nhau trước giờ cớ gì tôi phải ghét hai em. Tôi không có nhu cầu nhắn gửi, cũng không phân bua.. Chỉ hy vọng Dương Triệu Vũ bớt tính nông nổi, trẻ con".

Thấy đứa em thân thiết Dương Triệu Vũ rơi vào thế khó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hững đã nhảy ra bênh vực khá quyết liệt. Theo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì những ai đã theo dõi "Tuyệt đỉnh song ca" sẽ thấy được cặp thí sinh được Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ huấn luyện rất tuyệt vời: "Trước khi vào Chung kết, tôi đã chuẩn bị tinh thần là năm nay chỉ Á quân thôi.  Biết sao không? Do 3 mùa rồi đội tôi đều Quán quân rồi, giờ mà hạng nhất nữa thì ai chơi với mình? Và quả thật, đội của chúng tôi đã đoạt giải Á quân. Việc Dương Triệu Vũ lên tiếng cũng xuất phát từ ngôi Á quân này!

Nhưng cũng cần phải nhận xét công tâm chút xíu. Đội tôi dàn dựng quá khủng mà, đội chúng tôi đã nâng cấp cuộc chơi đến thế rồi thì còn muốn gì nữa? Mở màn là có đàn dân tộc, rồi sau đó là rất nhiều thứ khác. Vừa ca múa, vừa hát hoành tráng, thế thì mọi người nghĩ xem, chúng tôi còn có thể làm gì nữa? Xem như tiết mục đấy là tôi đã đẩy lên hết cỡ rồi…".

Nói chung, nhìn ở góc độ hào nhoáng, thì đội của Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ hoàn toàn lấn át các đối thủ. Thế nhưng, "Tuyệt đỉnh song ca" còn phải tính điểm giọng hát, chứ đâu thể đơn giản căn cứ vào quần áo, phấn son và trống kèn.

Cặp thí sinh của huấn luyện viên Cẩm Ly - Minh Vy đã đăng quang rất thuyết phục. Đã bước vào sân chơi nào thì phải chấp nhận luật chơi nấy, không thể dùng phương pháp "lấy thịt đè người" lẫn phương pháp "cả vú lấp miệng em". Mặt khác, chiêu trò của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ lại hơi xa lạ với thế hệ của ca sĩ Phương Dung.

Từ năm 10 tuổi đã bước lên sân khấu, ca sĩ Phương Dung từng được mệnh danh là "nhạn trắng Gò Công" trước năm 1975 như chính bà thừa nhận: "Ngày đó tôi là ca sỹ có nhiều show diễn nhất, nhiều hợp đồng nhất. Chỉ tính riêng các ca khúc mới do tôi thể hiện, thì đã có đến hơn 300 ca khúc tôi được trực tiếp các nhạc sỹ nổi tiếng ngày đó lựa chọn để hát đầu tiên".

Khi sang Mỹ định cư, ca sĩ Phương Dung với chất giọng full lirico soprano đầy đặn và trữ tình, vẫn là một gương mặt độc đáo trên sàn diễn. Đặc biệt, khi ca sĩ Phương Dung chuyển sang hát thể loại bolero thì tạo được dấu ấn riêng, mượt mà nhưng không sến súa, buồn thương mà không bi luỵ. Ca sĩ Phương Dung cho rằng: "Bolero không cần nhất thiết phải làm mới. Nếu sáng tạo thêm thì chỉ là ở phần hòa âm phối khí. Bolero nếu làm mới quá sẽ bị đánh mất phần linh hồn, nguyên bản của nó.

Dù sáng tạo đến mấy, bolero vẫn là bolero, chứ không thể bị pop hóa như một số ca sĩ hát "Thành phố buồn" như hiện nay". Chỉ riêng cái quan niệm ấy, đã không mấy đồng thuận với lối hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lẫn ca sĩ Dương Triệu Vũ. Do đó, học trò của Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ có bị ca sĩ Phương Dung chê bai thì cũng là điều bình thường.

Cuộc thi "Tuyệt đỉnh song ca".
Cuộc thi "Tuyệt đỉnh song ca".

Xét về trình độ nghề nghiệp, cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Dương Triệu Vũ còn lâu mới so được với ca sĩ Phương Dung. Thế nhưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lâu nay vẫn tự hào về khoản đáo để của mình, nên chẳng có gì phải kiêng dè ca sĩ Phương Dung. 

Hoàn toàn không đồng ý với cách ca sĩ Phương Dung trách mắng ca sĩ Dương Triệu Vũ là "hỗn hào và vu khống", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định những gì ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ trên mạng đều chấp nhận được: "Mình đừng có đọc những lời khô khan, vì dễ gây hiểu lầm lắm. Mình nghe trực tiếp thì sẽ thấy mọi thứ dễ chịu hơn. Khi mình chia sẻ, mình sẽ có thêm những câu đệm như "cô ơi", "cô à", chắc mọi người sẽ hiểu tâm ý của tôi hơn. Người lớn mà cứ luôn quan niệm nói ra câu gì, hễ người nhỏ bật lại thì bảo hỗn hào, xấc láo đó là không đúng đâu. Mình được quyền nêu chính kiến và phản biện mà. Người Việt Nam mình lâu nay ngộ lắm, lớn nói nhỏ phải nghe. Tôi ví dụ nhé, lỡ người lớn kêu giết người thì người nhỏ cũng đi giết người à? Lớn kêu ra đường phạm tội đi, chẳng lẽ cũng làm? Đó là sai!".

Chưa hết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn bày tỏ thái độ bất bình trước những gì ca sĩ Phương Dung thổ lộ với giới truyền thông: "Cô dùng chữ hỗn hào ở đây là không trúng. Con khẳng định một cách chắc chắn là không trúng! Status của Dương Triệu Vũ không có một từ nào để gọi là hỗn hào. Những danh từ "giám khảo Phương Dung", "cô" thì sai ở đâu và hỗn chỗ nào? Ghét hay không thì chưa biết, nhưng đã hai lần cô nói chuyện với một nam danh ca khác và cả với Dương Triệu Vũ khi nói về con, cô đều dùng đúng một tên gọi Thằng Đàm Vĩnh Biệt".

Thì ra, nguyên nhân sâu xa để lời qua tiếng lại sau đêm chung kết "Tuyệt đỉnh song ca" không phải nằm ở vị trí quán quân hoặc á quân, mà chủ yếu nằm ở ẩn ức "Thằng Đàm Vĩnh Biệt". Ôi, cách gọi Đàm Vĩnh Biệt nghe thật vang vọng với đầy đủ cung bậc gợi hình, gợi ý, gợi tình, gợi cảnh…

Thay nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng thành… Đàm Vĩnh Biệt cũng là một sự thân mến giữa đàn chị với đàn em chăng? Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nghệ danh mới từ bao giờ? Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: "Tôi biết cái điều đó từ lâu rồi! Nhưng mỗi lần gặp cô tôi vẫn vui vẻ bình thường. Rất nhiều người biết tính của cô. Cô thường là nói năng không được lòng. Phi Nhung từng bị cô nói một lần nặng lắm, nói đến mức mà Phi Nhung không muốn nhìn mặt. Còn nhiều người nữa, rất khó để chấp nhận cách nói của cô!".

Mặc dù ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có ý mở rộng biên độ "gây hấn", nhưng ca sĩ Dương Triệu Vũ đã nhanh nhẹn khép lại vụ mâu thuẫn bằng cách xuống giọng trong tư cách người ít tuổi hơn: "Tôi xin lỗi cô Phương Dung vì đã nói những lời đó trên Facebook, có lẽ tôi nên gọi cho cô hoặc mặt đối mặt để nói chuyện với cô. Tôi và cô cũng đã từng có mối quan hệ cô cháu khá tốt khi làm chung giám khảo trên "Ban nhạc quyền năng". Có lẽ điều tôi nên rút kinh nghiệm lần này là phải cẩn trọng hơn nữa trong lời nói. Không vì nỗi buồn và thất vọng của mình mà làm người khác và cô phải buồn theo. Và những gì cá nhân thì nên giải quyết trên phương diện cá nhân, mặt đối mặt… ".

Tâm Huyền

Các tin khác

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm với tôi. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hà Nội trong một sáng cuối đông. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy kỉ niệm. Buổi tối, chúng tôi lang thang cùng nhau ở Hà Nội, nói về văn chương và hành trình viết lách của nhau. Hóa ra cô gái đến từ núi đồi Gia Nghĩa (thuộc Đắk-Nông cũ) này khá đa năng với rất nhiều thể loại, và gặt hái nhiều thành công từ rất sớm.

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum Trom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei (buôn) Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Tại World Cup 2026, âm nhạc lần đầu tiên trở thành tiếng nói quan trọng, song hành cùng thể thao như ngôn ngữ chung để truyền tải thông điệp đặc biệt về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến không ngừng và tôn vinh nhiều nền văn hóa đa dạng. Điều đó đã được phản ánh qua một bộ sưu tập nhạc nền đồ sộ cùng tham vọng biến sự kiện “thể thao vua” trở thành sân khấu giải trí hàng đầu thế giới.

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực Tương lai” của Việt Nam

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực tương lai” của Việt Nam

Tại Future Menus 2026, đơn vị tổ chức đã giới thiệu bốn xu hướng được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Đó là những xu hướng gợi mở giúp ngành ẩm thực Việt Nam phát triển. Bởi ẩm thực là một kênh hữu hiệu để thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Chinh phục những địa hạt mới

Chinh phục những địa hạt mới

Vừa qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” đã có màn ra mắt ấn tượng với khán giả cả nước. Không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bộ phim còn là dấu ấn mới trên hành trình làm nghệ thuật của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sau 7 năm xa màn ảnh rộng.

Gomshow có những suất diễn định kỳ tại Hà Nội là nỗ lực của cả ê kíp.

Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Những chuyển động ballet đương đại hòa cùng hình ảnh chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” gợi cho chúng ta, những khán giả Việt Nam, nhiều suy ngẫm. Đó không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà là một lát cắt cho thấy cách Hàn Quốc đang kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới - bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, mang tính toàn cầu.

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trong nhiều bài viết và những cuộc đàm luận sâu về chủ đề lạm dụng AI trong viết sáng tạo, ông đã cảnh báo việc lạm dụng AI trong sáng tác là hành vi tự hủy hoại sự sáng tạo của người viết, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của tác giả, biên tập và các thiết chế văn học trước làn sóng “chữ nghĩa AI” đang lan rộng. Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh cũng có nhiều ý kiến sâu sắc về vấn nạn sáng tạo văn chương lạm dụng AI. Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh về chủ đề này.

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

Sau một tuần tranh giải căng thẳng, cuối tuần qua, “Fjord” của nhà làm phim Romania Cristian Mungiu đã chính thức trở thành tác phẩm tiếp theo đoạt giải Cành cọ vàng danh giá tại LHP Cannes 2026. Càng đặc biệt hơn khi đây không phải thành công riêng lẻ, mà qua đó cho thấy chuỗi thành tích đặc biệt của đạo diễn này, nữ diễn viên chính Renate Reinsve lẫn nhà phân phối phim NEON.

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Có thể nói, sân khấu kịch thiếu nhi 2026 đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với xu hướng nghe nhìn của thời đại. Bên cạnh những kịch mục đa dạng như nhạc kịch, tạp kỹ, năm nay, sân khấu hè còn có sự tham gia của các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối, tuồng, chèo, với sự kết hợp giữa công nghệ và di sản.

Yêu miền quê sinh thành

Yêu miền quê sinh thành

“Hãy xem rất nhiều phim tài liệu, ký sự và hãy đọc các truyện ngắn, hoặc hãy nhìn vào những tác phẩm ảnh nghệ thuật với phong cách “đời thường” của nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện, ta có thể thấu cảm được sự tài hoa của tác giả, và niềm xúc cảm về tình đất, tình người”. Đó là lời giới thiệu của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp tháng 11/2025 về nhà báo, đạo diễn đa tài Phùng Thùng Thiện.

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Mặc dù đã sắp khởi quay nhưng ê kíp sản xuất phim “Đất đỏ” vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý để đảm nhiệm vai nhân vật nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Với những bộ phim tái hiện những câu chuyện có thật, việc lựa chọn diễn viên cho các vai diễn có nguyên mẫu ngoài đời luôn là một thử thách không nhỏ với nhà sản xuất. Phía sau thành công của một bộ phim là bài toán khó mang tên “chọn đúng diễn viên”.