Chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6

Nhạc sĩ Phong Nhã: Tuổi thơ vẫn ngời trong mắt

Nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, một MV ca nhạc (Music video) đặc biệt "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" được thực hiện với sự tham gia của 1.250 em thiếu nhi và 50 nghệ sĩ khắp cả nước. Điều đặc biệt hơn cả là trong sản phẩm âm nhạc mà Hội đồng Đội Trung ương phát hành lần này có sự góp mặt của nhạc sĩ Phong Nhã, tác giả của ca khúc nổi tiếng này và hàng trăm bài hát thiếu nhi khác. Dù đã ngoài 90 tuổi nhưng nhạc sĩ Phong Nhã vẫn tham gia đệm đàn và hát vang cùng các em thiếu nhi biểu diễn. 

Chúng tôi tới gặp và trò chuyện cùng nhạc sĩ Phong Nhã - người được mệnh danh là "Nhạc sĩ của tuổi thơ", "Ông vua dòng nhạc thiếu nhi" một ngày cuối tháng 5, sau khi MV ca nhạc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" vừa tạo được một hiệu ứng xúc động lớn trong lòng khán giả. Nhắc tới sản phẩm tâm huyết của thiếu nhi cả nước và các nghệ sĩ, thể hiện tình cảm, sự biết ơn của thế hệ trẻ với Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII, dường như trên gương mặt người nhạc sĩ ấy vẫn lấp lánh niềm vui.

Ngoài 90 tuổi, nhạc sĩ Phong Nhã vẫn có được trí nhớ minh mẫn và cách nói chuyện hóm hỉnh, trẻ trung. Kể về MV mà Hội đồng Đội Trung ương vừa thực hiện, nhạc sĩ Phong Nhã dí dỏm: "Video ca nhạc này được quay ở nhiều địa điểm nhưng vì tuổi cao, sức khỏe có hạn nên tôi không tham gia hết được. Các bạn xem sẽ thấy có cảnh tôi đánh đàn piano cho các cháu thiếu nhi hát, nhưng nói thật là tay lập bập lắm rồi, đánh cho vui thôi".

Tuyển tập ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Phong Nhã.
Tuyển tập ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Phong Nhã.

MV ca nhạc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" ra đời không để chỉ kỷ niệm những sự kiện thiêng liêng của đất nước mà còn ghi dấu "tuổi đời" gần 70 năm của ca khúc này. Từ ngày ra đời tới nay, ca khúc vẫn có một sức sống mãnh liệt, trẻ trung trong tâm hồn các thế hệ thiếu nhi thì quả là một điều vô cùng đáng quý, đáng tự hào.

Nhạc sĩ Phong Nhã chia sẻ: "Bài hát ra đời năm 1946 nhưng thực ra tôi đã có ý tưởng trước đó lâu rồi. Từ một Hướng đạo sinh, trở thành đoàn viên Thanh niên cứu quốc, tôi là người đầu tiên được bổ nhiệm làm Bí thư Hội Nhi đồng cứu quốc Hà Nội. Với nhiệm vụ phụ trách nghi thức đội, lo ca hát cho đội thiếu nhi,  trước đó, tôi đã sáng tác những ca khúc như "Nhanh bước nhanh nhi đồng", "Anh Kim Đồng ơi".

Một lần, khi cùng các cháu trong đội thiếu nhi Nguyễn Thái Học qua khu vực Bộ Ngoại giao, tình cờ chúng tôi gặp Bác. Ấn tượng của tôi về Bác lúc đó là dáng gầy gầy, vầng trán cao, mắt sáng. Đặc biệt là khi đi gần tới các cháu thiếu thi, Bác đưa cả hai tay ra vẫy chào. Hồn hậu và nồng ấm vô cùng. Trong tôi khi ấy đã nảy ra ý tưởng sáng tác ca khúc về Bác Hồ. Rồi lá thư của Bác gửi các cháu thiếu nhi nhân ngày khai trường cũng khiến tôi vô cùng ấn tượng. Sau đó, tôi có một hạnh phúc lớn là được gặp và trò chuyện với Bác. Anh Vũ Kỳ khi ấy là thư ký của Bác nhắn cho tôi là Bác muốn gặp người phụ trách của đội thiếu nhi Hà Nội.

Tôi đến Bắc Bộ Phủ vào một buổi trưa, khi ấy, Bác đang ngồi bên một chiếc bàn gỗ. Người nhẹ nhàng hỏi tôi: "Cậu phụ trách đội Hà Nội à?”. Tôi trả lời: "Dạ thưa Bác, vâng ạ!". Bác hỏi tiếp: "Thế thiếu nhi được tập những gì?". Tôi hào hứng: "Thưa Bác, thiếu nhi được tập diễu hành, đi tuyên truyền… Phong trào thiếu nhi đang lớn mạnh Bác ạ". Bác ôn tồn: "Các cháu hoạt động như vậy là tốt nhưng không nên đi nhiều quá vì dễ ốm. Quan trọng nhất, các chú phải lo cho các em học tập".

Rồi Bác hỏi: "Các cháu lang thang cơ nhỡ thì các chú đã có chương trình gì chưa?". Tôi thú thực: "Chúng cháu đã lên kế hoạch nhưng thời gian vừa qua chưa tổ chức được gì ạ".

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đã giúp tôi "tỉnh ngộ". Lâu nay hứng khởi quá, chúng tôi cứ làm theo phong trào mà chưa có kế hoạch cụ thể việc gì làm trước, việc gì làm sau. Tôi nhớ, trong những buổi họp, anh phụ trách đội thường đặt ra các câu hỏi: "Các cháu yêu ai nhất? Ai yêu thiếu niên nhi đồng nhất?"… Những tiếng hô vang: "Bác Hồ yêu thiếu niên nhi đồng nhất" đã giúp tôi tìm được tứ cho bài hát này. Tôi hoàn thành ca khúc rất nhanh, chỉ trong một đêm.

Khi đặt bút viết, tôi đề ra phương châm là phải sáng tác một ca khúc vui tươi, chân thành, cảm động và có thể hát tập thể được. Bài hát được Đội thiếu nhi Kim đồng hát đầu tiên. Sau đó là các cháu thiếu nhi đội Quang Trung tới hát cho Bác nghe trong lễ kỷ niệm sinh nhật Bác 56 tuổi. Nghe lời ca dí dỏm "Bác nay tuy đã già rồi", Bác cười và hóm hỉnh vặn lại: "Bác đã già đâu". Giờ đây, Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ bút tích đầu tiên của bài hát. Sau này, tôi chép tặng Bảo tàng Bến Nhà rồng, Kho lưu trữ quốc gia và nhiều cơ quan báo chí khác".

"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" là ca khúc thứ 3 trong sự nghiệp sáng tác về thiếu nhi của "anh phụ trách đội" Phong Nhã. Năm 1999, ca khúc được bầu chọn là bài hát hay nhất về Bác Hồ qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, một trong những bài hát có số phiếu cao nhất trong cuộc bình chọn "50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX" do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức năm 2000… Và có lẽ, bài hát đã khơi nguồn một dòng chảy mãnh liệt, một nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi cạn trong tâm hồn người nhạc sĩ tài năng.

Nhạc sĩ Phong Nhã đệm đàn cho các em thiếu nhi trong MV “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
Nhạc sĩ Phong Nhã đệm đàn cho các em thiếu nhi trong MV “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.

Cho đến nay, nhạc sĩ Phong Nhã vẫn lập kỷ lục với hơn 250 ca khúc cho thiếu nhi trong suốt cuộc đời làm nhạc của mình. Nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đến nay vẫn hát vang những giai điệu của "Nhanh bước nhanh nhi đồng", "Cùng nhau ta đi lên", “Đội ta lớn lên cùng đất nước”, "Hành khúc đội"... Những nhà nghiên cứu âm nhạc đều đồng tình cho rằng điểm nổi bật trong ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Phong Nhã là luôn gắn liền với sự kiện phong trào thiếu nhi. Qua những ca khúc của ông, chúng ta thấy lịch sử Đội thiếu niên tiền phong vang lên với những âm thanh tha thiết, trong sáng và hào hùng của lớp tuổi thơ trong suốt nửa thế kỷ qua. Có người đã ví nhạc sĩ Phong Nhã là một người viết biên niên sử Đội bằng âm nhạc.

Ít ai biết rằng, nhạc sĩ Phong Nhã, tác giả của hàng trăm ca khúc viết cho thiếu nhi ấy chưa hề được học một cách bài bản về âm nhạc. Cha ông là người đầu tiên dạy cho ông những bài học vỡ lòng vê ìlĩnh vực này. Lớn lên chút, ông tự học thổi sáo từ ông già mù bán lạc rang. Sự thông minh và nhạy cảm bẩm sinh đã giúp cho Phong Nhã học rất nhanh. Ông chơi thành thạo đàn măng đô lin và sáo trúc.

Và có một điều đặc biệt là hầu hết các sáng tác của ông đều được sáng tác trên hai loại nhạc cụ này chứ không phải là piano như mọi người thường nghĩ. Dù là anh phụ trách đội hay sau này là Tổng biên tập đầu tiên của báo Thiếu niên Nhi đồng, nhạc sĩ Phong Nhã vẫn luôn dành những tình cảm yêu thương nhất cho các em. "Mười ba năm làm báo với cương vị Tổng biên tập, tôi luôn đi theo chương châm mà nhà văn Tô Hoài gợi ý: viết ngắn và phải có chuyện. Từ chuyện người thật việc thật, truyện lịch sử và tới sau này là truyện tranh" - nhạc sĩ Phong Nhã tâm sự.

Khi chúng tôi hỏi rằng đâu là bí quyết để ông sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi như vậy, mà mỗi ca khúc đều ấn tượng và có một vị trí riêng trong lòng khán giả mấy chục năm qua, nhạc sĩ Phong Nhã khiêm tốn: "Tôi không nghĩ mình có tài năng gì đặc biệt cả mà có lẽ vì cuộc đời tôi đều được làm những công việc gắn bó với các cháu thiếu nhi nên hiểu được tâm tư, tình cảm của các cháu. Từ xuất phát điểm là anh phụ trách đội, luôn vui như trẻ em, hồn nhiên như trẻ em, cùng làm, cùng học với các em thì mới thu hút các em vào phong trào được nên tôi có nhiều cảm hứng khi viết về thiếu nhi cũng là điều dễ hiểu".

Điều khiến nhạc sĩ Phong Nhã thấy hạnh phúc hơn tất cả chính là những sáng tác của ông ra đời hơn nửa thế kỷ qua vẫn được các em thiếu nhi hát vang trong mỗi gia đình, từ thế hệ cha mẹ, rồi tới con cái. Còn một niềm tự hào nữa mà nhạc sĩ Phong Nhã đã mang đến cho nền âm nhạc Việt Nam, đó là chính ông là người đi đầu cho phong trào viết nhạc thiếu nhi. Trước đó, rất ít nhạc sĩ viết tác phẩm cho lứa tuổi này. Sự tiên phong của nhạc sĩ Phong Nhã đã góp phần khơi thông dòng chảy để sau đó chúng ta có một loạt nhạc sĩ của dòng nhạc thiếu nhi như Hoàng Lân, Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích…

Ở tuổi ngoài 90 nhưng nhạc sĩ Phong Nhã vẫn giữ được cho mình một trí tuệ minh mẫn, một tinh thần trẻ trung, cởi mở. Hỏi đâu là bí quyết, ông chân thành: "Bản thân tôi cũng không nghĩ mình sống được tới tuổi này đâu, qua 70, qua 80, rồi bây giờ là qua 90 tuổi, đến tôi cũng bất ngờ. Ngoài đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng, một cách giúp tôi đỡ bị quên đó là đọc sách báo, xem tivi hàng ngày". Nhưng có lẽ chính tình yêu, niềm tin, niềm hy vọng ông dành trọn cho tuổi thơ đã giúp người nhạc sĩ luôn lạc quan và vui sống mỗi ngày.

Thảo Duyên

Các tin khác

Một số tác phẩm của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm âm nhạc.

Bản quyền tác phẩm hội họa trong sáng tạo đương đại

Mới đây, việc ê-kíp sản xuất MV của ca sĩ Sơn Tùng M-TP sử dụng hình ảnh tác phẩm “Tàn Chỉ” của họa sĩ Lệ Giang không xin phép, cũng như nhiều sản phẩm nghệ thuật, quảng cáo, điện ảnh từng khai thác tranh của các họa sĩ đã đặt ra câu hỏi: Sử dụng tác phẩm hội họa trong sáng tạo nghệ thuật như thế nào, đâu là ranh giới giữa cảm hứng sáng tạo và hành vi xâm phạm bản quyền?

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm với tôi. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hà Nội trong một sáng cuối đông. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy kỉ niệm. Buổi tối, chúng tôi lang thang cùng nhau ở Hà Nội, nói về văn chương và hành trình viết lách của nhau. Hóa ra cô gái đến từ núi đồi Gia Nghĩa (thuộc Đắk-Nông cũ) này khá đa năng với rất nhiều thể loại, và gặt hái nhiều thành công từ rất sớm.

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum Trom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei (buôn) Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Tại World Cup 2026, âm nhạc lần đầu tiên trở thành tiếng nói quan trọng, song hành cùng thể thao như ngôn ngữ chung để truyền tải thông điệp đặc biệt về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến không ngừng và tôn vinh nhiều nền văn hóa đa dạng. Điều đó đã được phản ánh qua một bộ sưu tập nhạc nền đồ sộ cùng tham vọng biến sự kiện “thể thao vua” trở thành sân khấu giải trí hàng đầu thế giới.

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực Tương lai” của Việt Nam

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực tương lai” của Việt Nam

Tại Future Menus 2026, đơn vị tổ chức đã giới thiệu bốn xu hướng được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Đó là những xu hướng gợi mở giúp ngành ẩm thực Việt Nam phát triển. Bởi ẩm thực là một kênh hữu hiệu để thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Chinh phục những địa hạt mới

Chinh phục những địa hạt mới

Vừa qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” đã có màn ra mắt ấn tượng với khán giả cả nước. Không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bộ phim còn là dấu ấn mới trên hành trình làm nghệ thuật của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sau 7 năm xa màn ảnh rộng.

Gomshow có những suất diễn định kỳ tại Hà Nội là nỗ lực của cả ê kíp.

Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Những chuyển động ballet đương đại hòa cùng hình ảnh chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” gợi cho chúng ta, những khán giả Việt Nam, nhiều suy ngẫm. Đó không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà là một lát cắt cho thấy cách Hàn Quốc đang kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới - bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, mang tính toàn cầu.

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trong nhiều bài viết và những cuộc đàm luận sâu về chủ đề lạm dụng AI trong viết sáng tạo, ông đã cảnh báo việc lạm dụng AI trong sáng tác là hành vi tự hủy hoại sự sáng tạo của người viết, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của tác giả, biên tập và các thiết chế văn học trước làn sóng “chữ nghĩa AI” đang lan rộng. Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh cũng có nhiều ý kiến sâu sắc về vấn nạn sáng tạo văn chương lạm dụng AI. Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh về chủ đề này.

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

Sau một tuần tranh giải căng thẳng, cuối tuần qua, “Fjord” của nhà làm phim Romania Cristian Mungiu đã chính thức trở thành tác phẩm tiếp theo đoạt giải Cành cọ vàng danh giá tại LHP Cannes 2026. Càng đặc biệt hơn khi đây không phải thành công riêng lẻ, mà qua đó cho thấy chuỗi thành tích đặc biệt của đạo diễn này, nữ diễn viên chính Renate Reinsve lẫn nhà phân phối phim NEON.

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Có thể nói, sân khấu kịch thiếu nhi 2026 đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với xu hướng nghe nhìn của thời đại. Bên cạnh những kịch mục đa dạng như nhạc kịch, tạp kỹ, năm nay, sân khấu hè còn có sự tham gia của các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối, tuồng, chèo, với sự kết hợp giữa công nghệ và di sản.

Yêu miền quê sinh thành

Yêu miền quê sinh thành

“Hãy xem rất nhiều phim tài liệu, ký sự và hãy đọc các truyện ngắn, hoặc hãy nhìn vào những tác phẩm ảnh nghệ thuật với phong cách “đời thường” của nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện, ta có thể thấu cảm được sự tài hoa của tác giả, và niềm xúc cảm về tình đất, tình người”. Đó là lời giới thiệu của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp tháng 11/2025 về nhà báo, đạo diễn đa tài Phùng Thùng Thiện.