Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025: Hòa âm của tình hữu nghị

Phố đi bộ hồ Gươm - trái tim Thủ đô Hà Nội - đã trở thành sân khấu lớn ngoài trời, nơi du khách và người dân cùng hòa mình vào không khí âm nhạc độc đáo, đầy cảm xúc giữa một Việt Nam rạng ngời và hội nhập. Đó là những cảm nhận rõ nét mà Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 do Bộ Công an Việt Nam tổ chức trong 2 ngày (mùng 9 và 10/8) đã mang đến cho đông đảo công chúng.

"Bữa tiệc âm nhạc" đa sắc màu

Ngay từ đầu giờ sáng, khi ánh nắng cuối hè chan hòa trên vòm cây dọc các con phố quanh hồ Gươm thì nơi đây đã rộn ràng trong tiếng nhạc và hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về. Khiến cho nơi đây, vốn đã tươi vui, nhộn nhịp mỗi dịp cuối tuần, nay lại như được khoác thêm sức sống mới.

Hàng trăm nhạc công trong sắc phục truyền thống, đặc trưng của từng quốc gia, cùng nhau trình diễn các tiết mục và diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm mang lại trải nghiệm thị giác - thính giác mãn nhãn. Khác với nhiều chương trình nghệ thuật được biểu diễn ở phố đi bộ, các tiết mục của Nhạc hội vừa uy nghiêm, vừa rực rỡ sắc màu. Âm thanh hùng tráng hòa cùng tiếng reo hò, tràng pháo tay của hàng ngàn khán giả khiến bầu không khí trở nên sôi động và đầy cảm xúc.

ðoàn nh%3fc công an nhân dân vi%3ft nam.jpg -2
Đoàn nhạc CAND Việt Nam.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc quốc tế thuộc 7 quốc gia: Đoàn nhạc Bộ Công an Lào; Đoàn nhạc Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga; Đoàn nhạc Vệ binh quốc gia Liên bang Nga; Đoàn trống hội Nhật Bản; Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản); Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc); Đoàn quân nhạc Campuchia; Đoàn nhạc Cảnh sát quốc gia Algeria và Đoàn nhạc Bộ Nội vụ Saudi Arabia.

Việt Nam tham dự với 2 đoàn là Đoàn nhạc Bộ Công an và Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng. Hơn 500 nhạc công, diễn viên từ nhiều quốc gia trên thế giới đã quy tụ tại sân khấu lớn đặc biệt này. Cùng biểu diễn với các đoàn nhạc còn có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Đoàn nghệ thuật trống hội thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Cảnh sát giao thông...

Mỗi đoàn mang tới sắc màu âm nhạc riêng, vừa tôn vinh truyền thống, vừa giới thiệu hình ảnh lực lượng thực thi pháp luật nước mình với bạn bè quốc tế. Các tiết mục được các đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống, vai trò và uy tín của lực lượng thực thi pháp luật của các nước tham dự Nhạc hội.

Ông Sato Shingo, chỉ huy Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo cho biết đây là lần thứ hai Nhật Bản tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Việt Nam. Với sự có mặt của Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo và Đoàn trống hội Nhật Bản cho thấy sự trân trọng của các nghệ sĩ Nhật Bản với một sự kiện nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp ở một địa điểm lý tưởng. "Chúng tôi muốn thông qua các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa, được tập luyện kĩ càng, gửi tới các bạn Việt Nam hình ảnh, tinh thần của người Nhật Bản" - ông Sato Shingo nói.

ðoàn nh%3fc c%3fnh sát tokyo.jpg -1
Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản).

Thiếu tá Nguyễn Quang Chuẩn, chỉ huy Đoàn nhạc CAND cho biết, năm nay đoàn mang đến cho chương trình 16 tác phẩm. Đây đều là các tác phẩm đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Bên cạnh ca khúc "Mười chín tháng Tám" quen thuộc với nhiều khán giả, Đoàn còn mang đến những bản nhạc hào hùng như "Nhạc chào Vì an ninh Tổ quốc", "Tiến về Hà Nội", "Việt Nam quê hương tôi", "Hào khí Việt Nam"... Đoàn nhạc Quân đội nhân dân lại mang đến một không khí sôi động cho khán giả qua những bản nhạc "Như có Bác trong ngày đại thắng", "Hát mãi khúc quân hành", "Nối vòng tay lớn"... Một tiết mục tạo nhiều cảm xúc cho đông đảo khán giả tại góc phố Hàng Khay - Tràng Tiền là phần biểu diễn ca khúc "Hát mãi khúc quân hành" của Đoàn Quân nhạc Campuchia. Tiết mục đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ những khán giả thưởng thức.

Như chia sẻ của Thiếu tá Nguyễn Quang Chuẩn, thay mặt cho hàng trăm nghệ sĩ - chiến sĩ có mặt tại buổi biểu diễn đặc biệt này rằng, họ đã biểu diễn bằng niềm vinh dự và hạnh phúc vô bờ. Những chiến sĩ biểu diễn với kèn đồng lớn, ngoài yêu cầu độ trường hơi thì những nhạc cụ này còn khá nặng. Việc vừa biểu diễn cùng với nhạc cụ nặng, vừa di chuyển liên tục quanh hồ Gươm dưới nắng hè không dễ dàng với bất cứ nghệ sĩ nào. Tuy nhiên, các nghệ sĩ đều xác định được tham gia biểu diễn tại Nhạc hội là niềm tự hào, trách nhiệm đối với nghề, với lực lượng CAND.

Vẻ đẹp của tình hữu nghị

Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 là sự tiếp nối thành công của 2 chương trình từng được tổ chức năm 2011 và 2015 (tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội) cùng Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ (năm 2022). Đây cũng là một trong những hoạt động đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Sự kiện nhằm góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc, đất nước, con người, quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng CAND Việt Nam nói riêng và cảnh sát các nước trên thế giới nói chung. Nhạc hội đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thể hiện chủ trương của Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), năm nay ban tổ chức đã mở rộng, mời tất cả đoàn nhạc cảnh sát các nước trên thế giới có những điều kiện phù hợp đến tham gia biểu diễn. Công tác tổ chức đảm bảo chu đáo nhất về mọi mặt, từ khâu lễ tân, đón tiếp các đoàn, bố trí ăn ở đến luyện tập, biểu diễn. Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ nước mát cho nghệ sĩ biểu diễn và khán giả. Từng thùng nước được đặt ở vị trí thuận lợi cho người dân dễ dàng sử dụng. Từng chai nước được ân cần đưa tới tận tay nghệ sĩ trong những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa các tiết mục luôn nhận được lời cảm ơn cùng những nụ cười cảm kích từ các nghệ sĩ nước ngoài. Có lẽ, vì thế, mặc dù giữa mùa hè oi ả, những giọt mồ hôi không ngừng rơi trên gương mặt các chiến sĩ nhưng tất cả đều biểu diễn say mê.

ðoàn nh%3fc b%3f n%3fi v%3f saudi arabia.jpg -0
Đoàn nhạc Bộ Nội vụ Saudi Arabia.

Thiếu tá Ahmed Assiri, Trưởng Phòng Đào tạo và Giáo dục, Viện Đào tạo âm nhạc Công an, Bộ Nội vụ  Saudi Arabia bày tỏ ấn tượng trước sự tiếp đón nồng hậu của nước chủ nhà: "Tình cảm của các bạn khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Thông qua tiếng kèn truyền thống của đất nước Saudi Arabia, chúng tôi gửi tới khán giả Việt Nam những giai điệu thể hiện tình yêu sâu sắc đối với đất nước và giới thiệu một phần văn hóa âm nhạc đặc sắc của Saudi Arabia".

Nhà ở khu Cầu Giấy nhưng ông Phạm Đình Quân - một cựu chiến binh - có mặt tại hồ Gươm từ sáng sớm. Ông chia sẻ, lần đầu tiên được thưởng thức một buổi nhạc hội cảnh sát với nhiều tiết mục thú vị, hấp dẫn. Cùng với âm nhạc thì trang phục, phong cách biểu diễn của mỗi đoàn mang đến cho ông nhiều hiểu biết về bản sắc văn hóa và cảnh sát các nước.

Cũng như ông Quân, nhiều khán giả có mặt tại hồ Gươm cảm nhận được vẻ đẹp của tình hữu nghị thông qua âm nhạc. Các nghệ sĩ cảnh sát đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào... cùng sát cánh biểu diễn bên những người bạn Việt Nam - một hình ảnh đẹp về tình đoàn kết quốc tế trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Tiếng kèn đồng, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên từ những bộ trang phục nhiều màu sắc, tạo nên một bản hòa tấu kỳ diệu của hòa bình, đoàn kết và hữu nghị. Không chỉ là màn biểu diễn chuyên nghiệp, các nghệ sĩ còn xuống gần khán giả, giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, lan tỏa tinh thần thân thiện, gắn bó giữa các lực lượng cảnh sát và người dân.

Sau chương trình biểu diễn sôi động quanh hồ Gươm vào sáng 9/8, điểm nhấn khép lại nhạc hội là đêm hòa nhạc đặc sắc tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 10/8, mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao. Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước. Việc tổ chức Nhạc hội cũng khẳng định vai trò, vị thế của Bộ Công an nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong đó nổi bật tinh thần một Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

                                                                                                                     -------

                                                                                                      Ảnh trong bài: Phùng Nguyễn

Thảo Duyên

Các tin khác

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần 6 - năm 2026 với chủ đề: “Em vui đọc sách, học bao điều hay” vừa được khai mạc với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo dành cho thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.

Để truyện tranh tham gia vào công nghiệp văn hóa

Để truyện tranh tham gia vào công nghiệp văn hóa

Truyện tranh là một thị trường đang bị bỏ ngỏ ở Việt Nam. Điều chúng ta thiếu không phải là những tác giả tài năng mà là một hệ sinh thái đủ mạnh để nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển các giá trị sáng tạo. Những vấn đề này được đặt ra trong tọa đàm "Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt" diễn ra mới đây tại Hà Nội.

“Màu dân tộc” trong dòng chảy đương đại

“Màu dân tộc” trong dòng chảy đương đại

Gần đây, nhiều hoạt động lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, di sản mang đậm sắc màu dân tộc như vẻ đẹp của tranh Đông Hồ đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ...

Phá án ma túy bằng sự tỉnh táo và nhân văn

Phá án ma túy bằng sự tỉnh táo và nhân văn

Vừa lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim truyền hình “Lửa trắng” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Từ việc khai thác cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy trong thời đại số, bộ phim khắc họa chân dung người chiến sĩ CAND với sự dũng cảm, bản lĩnh và trí tuệ cùng những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Hoạt hình Việt ra thế giới

Hoạt hình Việt ra thế giới

Lần đầu tiên, một bộ phim hoạt hình dài của Việt Nam "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" được mời tham dự Annecy International Animation Film Festival - liên hoan phim hoạt hình lớn nhất hành tinh. Theo đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, đây là cơ hội để những người làm hoạt hình Việt Nam được cất lên tiếng nói của mình, được giới thiệu những giá trị văn hóa mà chúng ta đã gìn giữ qua biết bao thế hệ.

Bước tiến của Điện ảnh Việt tại DANAFF

Bước tiến của Điện ảnh Việt tại DANAFF

Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi đăng cai "Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng" (DANAFF) lần thứ IV (diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 4/7). Với chủ đề “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, DANAFF năm nay được tổ chức quy mô hơn, nhiều hoạt động chuyên sâu hơn và định hướng rõ nét trong việc thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế.

Một số tác phẩm của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm âm nhạc.

Bản quyền tác phẩm hội họa trong sáng tạo đương đại

Mới đây, việc ê-kíp sản xuất MV của ca sĩ Sơn Tùng M-TP sử dụng hình ảnh tác phẩm “Tàn Chỉ” của họa sĩ Lệ Giang không xin phép, cũng như nhiều sản phẩm nghệ thuật, quảng cáo, điện ảnh từng khai thác tranh của các họa sĩ đã đặt ra câu hỏi: Sử dụng tác phẩm hội họa trong sáng tạo nghệ thuật như thế nào, đâu là ranh giới giữa cảm hứng sáng tạo và hành vi xâm phạm bản quyền?

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm với tôi. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hà Nội trong một sáng cuối đông. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy kỉ niệm. Buổi tối, chúng tôi lang thang cùng nhau ở Hà Nội, nói về văn chương và hành trình viết lách của nhau. Hóa ra cô gái đến từ núi đồi Gia Nghĩa (thuộc Đắk-Nông cũ) này khá đa năng với rất nhiều thể loại, và gặt hái nhiều thành công từ rất sớm.

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum Trom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei (buôn) Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.