Lý Hải và hành trình chuyển mình sau 7 lần "Lật mặt"

Có chỗ đứng của mình trong thị trường âm nhạc, những tưởng đây sẽ là con đường mà chàng ca sĩ sẽ theo đuổi trong quá trình hoạt động nghệ thuật thì bất ngờ năm 2014 Lý Hải xuất hiện với vai trò hoàn toàn mới, là đạo diễn, diễn viên và là tiền đề để có một đạo diễn Lý Hải "trăm tỷ" ngày hôm nay.

Đầu thập niên 90 thế kỷ trước, cái tên Lý Hải nổi lên với vai trò của một nghệ sĩ "đa di năng" khi vừa có thể hát, nhảy những bài hát sôi động, trẻ trung hợp thị hiếu khán giả thời bấy giờ. Nhờ tài năng của mình, Lý Hải nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng và đắt show hàng đầu giai đoạn đó. Trong quá trình hoạt động âm nhạc của mình, chàng ca sĩ người Tiền Giang đã trình diễn hàng trăm bài hát, trong đó tự anh sáng tác 20 bài với nhiều bản hit một thời như "Trọn đời bên em", "Liều thuốc cho trái tim"...

Có chỗ đứng của mình trong thị trường âm nhạc, những tưởng đây sẽ là con đường mà chàng ca sĩ sẽ theo đuổi trong quá trình hoạt động nghệ thuật thì bất ngờ năm 2014 Lý Hải xuất hiện với vai trò hoàn toàn mới, là đạo diễn, diễn viên và là tiền đề để có một đạo diễn Lý Hải "trăm tỷ" ngày hôm nay.

Bước ngoặt        

Sau 9 năm, Lý Hải đã thành công với việc xây dựng nên thương hiệu phim "Lật mặt" và xác lập một vị thế vững chắc trong thị trường phim thương mại Việt. Qua 7 phần của series phim "Lật mặt", khán giả đã chứng kiến hành trình tiến bộ trong quá trình làm phim của vị đạo diễn tay ngang, rẽ trái sang từ ca sĩ chuyên nghiệp này.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015 nhưng 3 phần đầu của "Lật mặt" không được đánh giá cao khi bị xếp vào hàng "hài nhảm". Cho đến khi phần 4 của series được ra mắt "Lật mặt: Nhà có khách", Lý Hải mới có bước ngoặt khi ghi danh mình vào danh sách những đạo diễn phim trăm tỷ và với sự không ngừng cải thiện về chất lượng qua từng phần phim cho đến phần thứ 7: "Lật mặt 7: Một điều ước" chúng ta đã thấy một Lý Hải rất khác trong cách làm phim.

Suốt series phim "Lật mặt" của mình, Lý Hải ghi dấu ấn mạnh với sự dân dã, gần gũi khi từ bối cảnh miền Tây sông nước đến các nhân vật chính đều là những người lao động nghèo khổ với những bi kịch gia đình. Trong loạt thương hiệu phim "Lật mặt" của mình, Lý Hải đã thành công xây dựng nên những kịch bản tràn đầy những cú "quay xe" (Twist) đúng như tên gọi của series phim khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thành công trong phim Lý Hải còn đến từ việc anh luôn biết cách lôi khán giả ra rạp khi không thể đoán biết được kết thúc của câu chuyện.

1.jpg -0
Ê kíp làm phim "Lật mặt 7: Một điều ước".

Lý Hải đổi khác và "trưởng thành" qua từng phần phim của series "Lật mặt", từ những câu hài gây cười vô nghĩa đến câu chuyện đời đường được kể một cách logics lấy nước mắt của người xem. Dù thành công về mặt doanh thu là vậy, thế nhưng 6 phần trước của "Lật mặt" theo những nhà phê bình phim thì vẫn còn nhiều sạn và thiếu ngôn ngữ điện ảnh. Vậy mà đến với "Lật mặt 7: Một điều ước" chính Lý Hải đã có cú "lật mặt" khiến từ khán giả đến giới chuyên môn phải ngạc nhiên.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện gia đình cảm động về nhân vật bà Hài (Nghệ sĩ Thanh Hiền thủ vai) cùng với 5 người con để truyền tải thông điệp về tình thân, sự tử tế của con người với con người. Khác hẳn với những phần phim trước, bộ phim gần như không có nhân vật nào "quay xe" khiến khán giả bất ngờ. Trong phim cũng không hề có drama, các cảnh hành động rượt đuổi, cháy nổ là thương hiệu phim của Lý Hải. Ở bộ phim tâm lý về tình cảm gia đình này, Lý Hải đã kể chuyện bằng sự giản dị và bằng những xúc cảm rung động của một người con.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên 50 người, đặc biệt trong số đó gần như không một cái tên nào là nhân vật bảo chứng phòng vé, thế nhưng 50 con người với những câu chuyện riêng được ghép một cách hoàn hảo vào bức tranh chung về tình cảm gia đình. Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều có vai trò của riêng mình, không nhân vật nào quá vượt trội lên trong phần kịch bản. Đặc biệt, những diễn viên nhí với diễn xuất tự nhiên đôi lúc vượt trội hơn cả người lớn khiến khán giả xem phim được cười, được khóc với những cảm xúc chân thật nhất.

Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Tuyên và Tín Nguyễn là điểm sáng trong diễn xuất của bộ phim. Ngoài ra nữ diễn viên gạo cội Thanh Hiền cũng diễn tròn vai, tự nhiên cho một nhân vật chính. Ở phần phim này Lý Hải còn thành công ở kỹ thuật dùng hình ảnh để kể câu chuyện về ký ức mà không cần hội thoại. Chỉ với những thước phim và biểu cảm của nhân vật, nhưng Lý Hải đã lấy đi của khán giả không ít nước mắt đồng cảm về câu chuyện gia đình.

Còn những điều chưa hoàn hảo

Trên trang Facebook cá nhân của mình, nhà phê bình Lê Hồng Lam viết: "Kịch bản chặt chẽ, dù đôi chỗ vẫn hơi… đổ khuôn quá, vài chỗ vẫn bị minh họa và dài dòng chút, nhưng cho thấy sự lên tay rõ ràng của biên kịch và đạo diễn Lý Hải khi chọn kể một câu chuyện về lòng tốt, sự yêu thương dành cho tình thân và sự vị tha của con người. Và anh khiến tôi tin vào điều đó, phim rất ấm áp. Tôi tin rằng ai xem bộ phim này cũng thấy yêu cuộc sống và tin tưởng vào con người hơn, dù cuộc sống thực tại có thể tăm tối hơn thế".

Đúng như những gì nhà phê bình Lê Hồng Lam nhận xét "Lật mặt 7: Một điều ước" có thể nói là bộ phim hay nhất của Lý Hải khi có câu chuyện hợp lý, bối cảnh đậm chất Việt tuy nhiên bộ phim vẫn còn những điều chưa hoàn hảo. Thoại phim có chỗ còn cứng nghe rất kịch, đồ họa phim lộ rõ sự "giả" khi đưa lên màn ảnh, hay như một vài tình tiết vẫn còn cấn cấn khi ghép lại với nhau… Cũng có khán giả cho rằng những nút thắt trong bộ phim được tháo gỡ một cách quá lý tưởng khi người con đi biển gặp biến cố dễ dàng trở về sau cơn bão lớn dù đã bị sóng đánh xuống biển tương tự đối với người con làm thợ xây.

Và nếu để nói về phần không hoàn hảo nhất có lẽ đó chính là nhân vật người chồng do chính Lý Hải thủ vai. Nhân vật được xây dựng theo hình tượng cũ với sự diễn xuất lối mòn và dường như không thực sự cần thiết trong tuyến tính câu chuyện của bộ phim. Tuy nhiên những điều chưa hoàn hảo đó của bộ phim vẫn không thể làm chúng ta thôi công nhận về sự thành công và tiến bộ của Lý Hải trong phần phim này.

img_9599.jpg -1
Một cảnh trong bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước".

Từng bị nhận xét là đạo diễn "hai lúa", đạo diễn ăn may khi may mắn có những bộ phim ra mắt được khán giả biết đến và thu về trăm tỷ. Nhưng quả thật từ những phần phim được nhận xét "hài nhảm", "sến súa", "cũ" cho đến câu chuyện của "Lật mặt 7", Lý Hải đã cho thấy hoàn toàn không có sự ăn may nào trong cách làm phim của anh. Sự ghi nhận của khán giả đến từ ý chí quyết tâm, biết lắng nghe những lời góp ý của khán giả và không ngừng học hỏi để làm mới mình. Việc thử sức ở một chủ đề tâm lý, tình cảm gia đình thay vì sở trường phim hành động, xã hội đen  cũng phần nào cho thấy quyết tâm, sự chỉn chu với nghề của vị đạo diễn này.

Xem "Lật mặt 7: Một điều ước" khán giả dễ dàng đồng cảm với câu chuyện của phim để rồi giật mình khi thấy mình cũng là một trong số những người con của bà Hai. Phim không có nhân vật phản diện, chẳng có ai là người xấu cũng như không có đứa con nào là bất hiếu, là ghét bỏ mẹ cha nhưng cuộc sống mưu sinh, hoàn cảnh của mỗi người không phải ai cũng có điều kiện để cạnh bên phụng dưỡng bố mẹ tuổi xế chiều. Bạn tôi còn thảng thốt khi từ rạp chiếu phim đi ra "Nhà mình cũng chưa có một bức ảnh gia đình nào cả". Có lẽ chúng ta không ai là cố ý nhưng sự vô tình đến vô tâm của những đứa con lại làm bố mẹ đau lòng và tự xem mình như gánh nặng của những đứa con.

Lý Hải ngoài đời được mến mộ bởi chuyện tình đẹp với người vợ Minh Hà và câu chuyện nuôi dạy con cái cũng như hành trình đóng góp xã hội của cặp đôi. Hình ảnh người đàn ông của gia đình, người con hiếu thảo là thứ mà người ta thường nghĩ đến khi nhắc về Lý Hải. Và ở "Lật mặt 7: Một điều ước", khán giả càng thêm thấu hiểu sự hiếu thảo này qua cách anh xây dựng tính cách những người con.

Một điểm cộng nữa đối với phim của Lý Hải đó là bối cảnh luôn đậm chất Việt Nam, thậm chí các địa danh còn được ghi chú một cách cẩn thận trong phim. Phim không chỉ truyền tải thông điệp của câu chuyện gia đình mà còn là sự quảng bá về du lịch, văn hóa và ẩm thực. Đây là điều đáng khích lệ với những người làm phim vì góp phần thúc đẩy những ngành công nghiệp ăn theo phim ảnh. Với 7 phần phim "Lật mặt", Lý Hải đã cho thấy sự trưởng thành trong tư duy làm phim của mình.

Mỹ Trân

Các tin khác

Người trẻ yêu lịch sử qua văn học, nghệ thuật

Người trẻ yêu lịch sử qua văn học, nghệ thuật

Những người trẻ thế hệ 8x, 9x, 2000 đang lựa chọn cách tiếp cận lịch sử theo cách riêng của mình. Với họ, lịch sử là những câu chuyện được kể lại sống động trên các nền tảng số, hay những bộ phim, những bài hát, những tiểu thuyết hấp dẫn và ý nghĩa... giúp họ hiểu hơn về đất nước mình.

"Kế hoạch CM12" - Tái hiện chiến công lịch sử

"Kế hoạch CM12" - Tái hiện chiến công lịch sử

Bắt đầu lên sóng truyền hình ANTV (thứ Bảy, Chủ nhật) từ ngày 22/8 và trên kênh HTV9 (thứ Hai, thứ Ba) từ ngày 24/8, bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12" đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Không chỉ khắc họa những cuộc đấu trí căng thẳng, "Kế hoạch CM12" còn làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ CAND trong hành trình bảo vệ An ninh Tổ quốc từ những ngày đầu đất nước thống nhất.

Trưởng thành cùng lực lượng

Trưởng thành cùng lực lượng

Trong hơn 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, có thể nói rằng, văn học nghệ thuật về lực lượng công an với sứ mệnh của mình đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Thời của tiểu thuyết trinh thám

Thời của tiểu thuyết trinh thám

Mới đây, việc 2 bộ phim kinh dị "BACKROOMS" và "Obsession" thắng lớn phòng vé đã gây ra nhiều bất ngờ. Bên cạnh việc được thực hiện bởi các nhà sáng tạo nội dung tuy không chuyên về điện ảnh nhưng lại mang đến sự mới mẻ, thích thú, thì thực tế này cũng cho thấy thể loại thriller/mystery hay giật gân/bí ẩn đang được yêu thích hơn bao giờ hết cả trong phim ảnh cũng như văn chương.

Kể chuyện truyền thống Công an nhân dân bằng âm nhạc

Kể chuyện truyền thống Công an nhân dân bằng âm nhạc

Được đầu tư hoành tráng, công phu và giàu sáng tạo, các chương trình nghệ thuật về Công an nhân dân (CAND) thời gian qua không chỉ góp phần làm mới nghệ thuật chính luận mà còn lan tỏa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, gần gũi trong lòng công chúng.

Xứ thơ, xứ biển, xứ biên thùy

Xứ thơ, xứ biển, xứ biên thùy

Nằm ở một góc trời Tây Nam của Tổ quốc, Hà Tiên (thuộc tỉnh An Giang) sở hữu một địa thế kỳ lạ đến mức người xưa phải ví nơi đây như một “Việt Nam thu nhỏ” khi vừa có biển, có núi, có sông, có hang động, có đầm phá và có cả đường biên giới. Nhưng cái làm nên hồn cốt của Hà Tiên không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên. Đi qua 3 thế kỷ thăng trầm, Hà Tiên đã hóa thân từ một xứ thơ lãng mạn bậc nhất trời Nam, bước qua những đau thương của lịch sử, để rồi vươn mình trỗi dậy trở thành một đô thị cửa ngõ hiện đại, canh giữ biên cương bờ cõi.

Tôi tự “đặt hàng” mình

Tôi tự “đặt hàng” mình

Nhạc sĩ Minh Đạo là một gương mặt nổi bật trong làng âm nhạc Việt Nam với vai trò sáng tác, nhà sản xuất, phối khí, chỉ huy và giám đốc âm nhạc ở nhiều chương trình, các vở nhạc kịch lớn. Gần đây, những ca khúc của anh trong các bộ phim do Điện ảnh CAND sản xuất như “Đội điều tra số 7”, “Tận hiến”... nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Phóng viên Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Minh Đạo.

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Là dự án phim ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, "Trời cao nguyên xanh" không chỉ khắc họa cuộc chiến bền bỉ, thầm lặng nhưng không kém phần gian nan của các chiến sĩ Công an mà còn mang đến cho khán giả hành trình giàu cảm xúc về lòng dân, tinh thần đoàn kết và khát vọng bình yên cho bầu trời cao nguyên xanh.

Ước hẹn từ quá khứ

Ước hẹn từ quá khứ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân trong những ngày qua

Phim "Mưa đỏ" ghi dấu ấn của điện ảnh Việt ở đề tài chiến tranh cách mạng.

Khát vọng trở thành ngành công nghiệp văn hóa

40 năm đổi mới - một chặng đường đánh dấu nhiều cột mốc của điện ảnh Việt Nam từ một nền điện ảnh bao cấp sang cơ chế thị trường. Tại hội thảo "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới", tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc DANAFF nhận định: "40 năm trước, Đổi mới không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới về kinh tế - xã hội, mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới cho văn học, nghệ thuật. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật đã trở thành động lực quan trọng để văn nghệ sĩ khám phá sâu hơn đời sống con người, những chuyển động của xã hội và những khát vọng của dân tộc trong thời kỳ mới".

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Bộ phim truyền hình "Tận hiến" (Điện ảnh CAND sản xuất) vừa khép lại hành trình phát sóng nhưng dư âm mà bộ phim mang lại vẫn tiếp tục lắng đọng trong lòng khán giả. Giữa dòng chảy của điện ảnh chính luận, "Tận hiến" tạo dấu ấn không chỉ bởi câu chuyện về những chiến sĩ tình báo CAND hoạt động và sẵn sàng hy sinh trong thầm lặng mà còn ở cách làm phim giàu tâm huyết và khát vọng.

Hình tượng nghệ thuật trong thơ trẻ đương đại

Hình tượng nghệ thuật trong thơ trẻ đương đại

Có một số bạn yêu thơ hỏi tôi về việc: "Các nhà thơ trẻ hiện nay quan tâm đến hình tượng thơ trong sáng tác như thế nào?". Theo tôi, việc xây dựng hình tượng thơ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sáng tác thơ ca của những người viết, bởi hình tượng thơ chính là nơi nhà thơ gửi gắm tư tưởng, cảm xúc, cách nhìn về con người và cuộc đời.

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần 6 - năm 2026 với chủ đề: “Em vui đọc sách, học bao điều hay” vừa được khai mạc với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo dành cho thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.