Khán giả ngày càng cả thèm, chóng chán?

“Anh trai say hi” 2025 đã đi đến gần cuối chặng đường, thế nhưng sức nóng của mùa 2 giảm sút, nếu không muốn nói là hụt hơi hoàn toàn so với mùa 1 từng khiến cả làng nhạc đảo điên. Hiện tượng này đặt ra câu hỏi: vòng đời của một gameshow giải trí dần ngắn lại có phải vì khán giả ngày càng cả thèm, chóng chán?

Hào quang mùa 1

Những gương mặt vào vòng chung kết “Anh trai say hi” 2025 dần lộ diện. Chương trình đã đi đến tập 13 với hàng chục tiết mục biểu diễn trên sân khấu. So với mùa 1, mùa năm nay có thay đổi nhiều về hình thức. Phần âm nhạc, ánh sáng, dàn dựng sân khấu, vũ đạo trình diễn... được đầu tư phong phú và công phu hơn.

1 anh trai say hi.jpg -0
Gameshow “Anh trai say hi” 2025 hạ nhiệt thấy rõ so với mùa trước.

Tuy vậy, đến nay, số tiết mục thu hút triệu view chỉ có lèo tèo vài cái tên như: “Người như anh xứng đáng cô đơn”, “Đa nghi”, “Ba chìm bảy nổi”... Còn lại, đa số đều chỉ đạt vài trăm ngàn lượt xem. Khả năng lan tỏa thành hit của “Anh trai say hi” mùa này chưa hề có bài hát nào.

Trong khi đó, “Anh trai say hi” năm 2024 lại tạo ra loạt hit phủ sóng khắp mọi nền tảng mạng xã hội lẫn hang cùng ngõ hẻm như “Catch me if you can”, “Hào quang”, “Ngáo ngơ”, “Sao hạng A”, “Trói em lại”, “Tình đầu quá chén”... Các bài hát này đạt hàng chục triệu lượt view và liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Chính hiệu ứng mạnh mẽ từ chương trình giúp “Anh trai say hi” 2024 dễ dàng “cháy vé” khi tổ chức concert. 6 đêm concert trải dài từ Bắc đến Nam đều đông nghịt khán giả và trở thành dấu ấn nổi bật nhất của đời sống âm nhạc Việt Nam năm 2024.

So với mùa 1 đầy hào quang, có thể coi mùa 2 là thất bại nặng nề của “vũ trụ say hi”. Thậm chí, “Anh trai say hi” mùa 2 còn thua kém “Em xinh say hi” vừa khép lại trước đó một tháng. Dù không tạo hiệu ứng mạnh mẽ bằng các anh trai Hiếu Thứ Hai, Anh Tú Atus, Rhyder, Đức Phúc, Wean, Quang Hùng Master D... nhưng dàn em xinh Phương Mỹ Chi, Pháo, Bích Phương, Mỹ Mỹ, Lâm Bảo Ngọc... cũng đủ sức tạo cho mình loạt hit như “Ếch ngoài đáy giếng”, “Em chỉ là", “Gã săn cá”, “Cách yêu đúng điệu”... Độ lan tỏa của “Em xinh say hi” vẫn phủ sóng đều đặn mạng xã hội từ khi chương trình diễn ra cho đến khi đêm chung kết đã khép lại một thời gian.

Không chỉ “Anh trai say hi” mà ngày cả những chương trình từng gây sốt trên màn ảnh nhỏ như “Rap Việt”, “King of rap”, “Ca sĩ mặt nạ”, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”... cũng chỉ gặt hái trái ngọt ở mùa đầu tiên.

Ra mắt cùng năm 2020, “Rap Việt” và “King of rap” khiến cộng đồng yêu nhạc phát cuồng với rap. Dàn huấn luyện viên cực ngầu Suboi, Karik, Binz, Wowy... cùng loạt thí sinh cực chất đã khiến thể loại âm nhạc bị coi là “đứa con bên lề” được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Hàng loạt rapper trẻ chào sân, mang lại hơi thở mới mẻ cho làng nhạc như Pháo, Dế Choắt, Tlinh, MCK...

Bấy giờ, đi đâu người ta cũng thấy giới trẻ bàn tán về rap, thích thú với những vần điệu bắt tai, cá tính. Nhưng, sang các mùa sau, “Rap Việt” xuống sức thấy rõ. Dù gần như giữ nguyên dàn huấn luyện viên, thậm chí mời thêm các huấn luyện viên người nước ngoài như rapper Thái Lan F.Hero, đổi mới luật chơi nhưng chương trình vẫn bị khán giả ngó lơ.

Tương tự, “Ca sĩ mặt nạ” khiến dân tình đứng ngồi không yên ngay khi chào sân hồi năm 2022. Tuy là gameshow mua của nước ngoài nhưng format mới lạ, thú vị (các ca sĩ nổi tiếng đội mascot che mặt khi thể hiện bài hát, từ đó khán giả và giám khảo cùng nhau đoán danh tính) khiến người xem thích thú theo dõi.

Quán quân O Sen Ngọc Mai gây sốt khi bước ra từ chương trình. Cô liên tục được săn đón ở nhiều chương trình ca nhạc hay show truyền hình. Đến năm sau, “Ca sĩ mặt nạ” hạ nhiệt thấy rõ. Việc thay đổi luật chơi như cho phép các ca sĩ tiết lộ danh tính ngay từ vòng đầu khiến khán giả không còn thấy thú vị. “Ca sĩ mặt nạ” đành dừng lại ở mùa 2 như “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”.

Loay hoay giữ chân khán giả

Mổ xẻ nguyên nhân thất bại của “Anh trai say hi” sẽ thấy mùa 2 tồn tại nhiều hạn chế so với mùa 1. Năm 2024 quy tụ phần đông dàn anh trai vốn đã có tên tuổi như Đức Phúc, Song Luân, Hiếu Thứ Hai, Anh Tú Atus, Anh Tú “Voi Bản Đôn”, Izaac, Erik... Những tân binh như Rhyder, Wean, Hùng Huỳnh, Quang Hùng Master D.... vẫn chỉ chiếm số ít. Do vậy, chương trình có sẵn lượng fan lớn để theo dõi, ủng hộ thần tượng.

Hành trình của các anh trai cũng chú trọng vào cảm xúc cá nhân, nghị lực vượt lên chính mình để phát huy tài năng và tỏa sáng. Do đó, câu chuyện của “Anh trai say hi” mùa đầu không còn là câu chuyện âm nhạc đơn thuần mà trở thành câu chuyện cảm xúc với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Trái ngược, mùa 2 đa số toàn gương mặt mới toanh, độ nhận diện còn thấp. Khán giả chưa hề biết Jaysonlei, Dillan Hoàng Phan, CongB, buitruonglinh, Sơn.K... là ai, có tài năng gì đặc biệt. Độ nhận diện yếu khiến khán giả đại chúng chẳng mấy quan tâm đến chương trình năm nay. Số nghệ sĩ nổi tiếng lại quá ít ỏi, đếm chưa quá đầu ngón tay như Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Big Daddy, Karik... Lượng fan vì thế sụt giảm nghiêm trọng.

Nếu chơi theo luật mùa 1, có lẽ số thí sinh phải ra về gần hết vì những gương mặt mới chưa có nhiều fan để bầu chọn cho mình. Là người mới nên các nghệ sĩ vẫn còn dè chừng, chưa dám đột phá ở các tiết mục trình diễn. Vì vậy, các phần thi của họ vẫn nằm ở ngưỡng an toàn chứ không có độ lan tỏa cao.

Một vấn đề gây tranh cãi và khiến mùa 2 mất thêm khán giả chính là rapper Negav. Năm ngoái, Negav đã tham gia “Anh trai say hi” và tiến sâu vào vòng chung kết. Việc gương mặt cũ quay lại “phục thù” ở mùa 2 khiến công chúng không hào hứng. Đáng nói hơn, năm ngoái Negav chính là “vũng lầy truyền thông” khi anh ta buột miệng tuyên bố trên sân khấu concert “Anh trai say hi”: “Mẹ thấy con nghỉ học đúng chưa?”.

Sau đó, Negav bị khán giả kêu gọi tẩy chay, loại thẳng khỏi chương trình vì cộng đồng phát hiện hàng loạt phát ngôn, hành động phản cảm, suy đồi của anh chàng trong quá khứ. Vậy mà, mặc kệ sự phản đối của khán giả, nhà sản xuất vẫn cố mời cho được Negav tham gia mùa 2 và để anh ta tiếp tục tiến thẳng vào chung kết.

2 chi d%3fp.jpg -1
Gameshow “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” dừng sản xuất sau 2 mùa lên sóng.

Thành công vang dội của mùa đầu trở thành cái bóng quá lớn khiến các mùa sau khó có thể vượt qua khi nguồn thí sinh tiềm năng dần cạn kiệt. Thị trường các gameshow âm nhạc hiện nay đang dần chạm ngưỡng bão hòa, khi nhiều chương trình trở nên na ná nhau cả về cấu trúc lẫn nội dung.

Việc cứ lặp lại công thức thi - diễn - tung ca khúc mới khiến sân chơi này ngày càng kém hấp dẫn, cho dù có thay đổi dàn nghệ sĩ hay mạnh tay đầu tư vào sân khấu. Đã vậy, giữa một rừng gameshow mới đầy hấp dẫn liên tục trình làng, một gameshow cũ trở lại khiến khán giả không còn mặn mà.

Dù nhà sản xuất nỗ lực thay đổi nhưng hầu như các thay đổi này không những không tạo ra sự đột phá mà còn kéo lùi rating của chương trình. Chẳng hạn việc “Rap Việt” thay đổi luật chơi bằng cách cho phép khán giả trường quay được quyền bình chọn cho rapper mình yêu thích để họ tiếp tục đi tiếp vào vòng trong đã khiến nhiều rapper tài năng bị loại thẳng tay.

Bởi, nhiều khán giả vẫn bình chọn theo cảm quan ngoại hình mà không quan tâm mấy đến khả năng rap của nghệ sĩ. Hay, việc mời rapper F.Hero ngồi ghế nóng khiến chính giám khảo lẫn thí sinh khó trao đổi với nhau vì F.Hero sử dụng chủ yếu là tiếng Thái.

Để thoát khỏi “lời nguyền mùa 1”, nhiều đơn vị sản xuất chỉ quyết tâm làm đúng một mùa rồi chốt sổ theo đúng tuyên ngôn “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Điển hình nhất là gameshow hẹn hò “Đảo thiên đường”. Để đổi vị, họ xây dựng chương trình mới hoặc tìm mua format của nước ngoài. Tuy nhiên, việc xây dựng nên một gameshow giải trí hấp dẫn tốn kém rất nhiều chất xám và tiền bạc nên nhiều đơn vị vẫn tiếc công sức mình bỏ ra.

Vậy là nhắm thấy mùa 1 thành công, họ lại bắt tay làm mùa 2 với tham vọng xây dựng nên chuỗi gameshow dài hơi, nhiều mùa. Song, thời thế bây giờ không còn giống như xưa. Nếu “Vietnam Idol”, “The Voice”... từng kéo được nhiều mùa (dù càng về sau càng đuối sức) thì giờ đây gameshow truyền hình có vẻ không cạnh tranh nổi guồng quay chóng mặt của các nội dung giải trí trên nền tảng số. Khán giả có quá nhiều sự chọn lựa nên những cú ngã đau đớn mang tên “mùa 2” vẫn nhan nhản ở trên sóng truyền hình nếu nội dung thiếu sáng tạo.

Mai Quỳnh Nga

Các tin khác

Người trẻ yêu lịch sử qua văn học, nghệ thuật

Người trẻ yêu lịch sử qua văn học, nghệ thuật

Những người trẻ thế hệ 8x, 9x, 2000 đang lựa chọn cách tiếp cận lịch sử theo cách riêng của mình. Với họ, lịch sử là những câu chuyện được kể lại sống động trên các nền tảng số, hay những bộ phim, những bài hát, những tiểu thuyết hấp dẫn và ý nghĩa... giúp họ hiểu hơn về đất nước mình.

"Kế hoạch CM12" - Tái hiện chiến công lịch sử

"Kế hoạch CM12" - Tái hiện chiến công lịch sử

Bắt đầu lên sóng truyền hình ANTV (thứ Bảy, Chủ nhật) từ ngày 22/8 và trên kênh HTV9 (thứ Hai, thứ Ba) từ ngày 24/8, bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12" đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Không chỉ khắc họa những cuộc đấu trí căng thẳng, "Kế hoạch CM12" còn làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ CAND trong hành trình bảo vệ An ninh Tổ quốc từ những ngày đầu đất nước thống nhất.

Trưởng thành cùng lực lượng

Trưởng thành cùng lực lượng

Trong hơn 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, có thể nói rằng, văn học nghệ thuật về lực lượng công an với sứ mệnh của mình đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Thời của tiểu thuyết trinh thám

Thời của tiểu thuyết trinh thám

Mới đây, việc 2 bộ phim kinh dị "BACKROOMS" và "Obsession" thắng lớn phòng vé đã gây ra nhiều bất ngờ. Bên cạnh việc được thực hiện bởi các nhà sáng tạo nội dung tuy không chuyên về điện ảnh nhưng lại mang đến sự mới mẻ, thích thú, thì thực tế này cũng cho thấy thể loại thriller/mystery hay giật gân/bí ẩn đang được yêu thích hơn bao giờ hết cả trong phim ảnh cũng như văn chương.

Kể chuyện truyền thống Công an nhân dân bằng âm nhạc

Kể chuyện truyền thống Công an nhân dân bằng âm nhạc

Được đầu tư hoành tráng, công phu và giàu sáng tạo, các chương trình nghệ thuật về Công an nhân dân (CAND) thời gian qua không chỉ góp phần làm mới nghệ thuật chính luận mà còn lan tỏa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, gần gũi trong lòng công chúng.

Xứ thơ, xứ biển, xứ biên thùy

Xứ thơ, xứ biển, xứ biên thùy

Nằm ở một góc trời Tây Nam của Tổ quốc, Hà Tiên (thuộc tỉnh An Giang) sở hữu một địa thế kỳ lạ đến mức người xưa phải ví nơi đây như một “Việt Nam thu nhỏ” khi vừa có biển, có núi, có sông, có hang động, có đầm phá và có cả đường biên giới. Nhưng cái làm nên hồn cốt của Hà Tiên không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên. Đi qua 3 thế kỷ thăng trầm, Hà Tiên đã hóa thân từ một xứ thơ lãng mạn bậc nhất trời Nam, bước qua những đau thương của lịch sử, để rồi vươn mình trỗi dậy trở thành một đô thị cửa ngõ hiện đại, canh giữ biên cương bờ cõi.

Tôi tự “đặt hàng” mình

Tôi tự “đặt hàng” mình

Nhạc sĩ Minh Đạo là một gương mặt nổi bật trong làng âm nhạc Việt Nam với vai trò sáng tác, nhà sản xuất, phối khí, chỉ huy và giám đốc âm nhạc ở nhiều chương trình, các vở nhạc kịch lớn. Gần đây, những ca khúc của anh trong các bộ phim do Điện ảnh CAND sản xuất như “Đội điều tra số 7”, “Tận hiến”... nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Phóng viên Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Minh Đạo.

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Là dự án phim ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, "Trời cao nguyên xanh" không chỉ khắc họa cuộc chiến bền bỉ, thầm lặng nhưng không kém phần gian nan của các chiến sĩ Công an mà còn mang đến cho khán giả hành trình giàu cảm xúc về lòng dân, tinh thần đoàn kết và khát vọng bình yên cho bầu trời cao nguyên xanh.

Ước hẹn từ quá khứ

Ước hẹn từ quá khứ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân trong những ngày qua

Phim "Mưa đỏ" ghi dấu ấn của điện ảnh Việt ở đề tài chiến tranh cách mạng.

Khát vọng trở thành ngành công nghiệp văn hóa

40 năm đổi mới - một chặng đường đánh dấu nhiều cột mốc của điện ảnh Việt Nam từ một nền điện ảnh bao cấp sang cơ chế thị trường. Tại hội thảo "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới", tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc DANAFF nhận định: "40 năm trước, Đổi mới không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới về kinh tế - xã hội, mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới cho văn học, nghệ thuật. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật đã trở thành động lực quan trọng để văn nghệ sĩ khám phá sâu hơn đời sống con người, những chuyển động của xã hội và những khát vọng của dân tộc trong thời kỳ mới".

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Bộ phim truyền hình "Tận hiến" (Điện ảnh CAND sản xuất) vừa khép lại hành trình phát sóng nhưng dư âm mà bộ phim mang lại vẫn tiếp tục lắng đọng trong lòng khán giả. Giữa dòng chảy của điện ảnh chính luận, "Tận hiến" tạo dấu ấn không chỉ bởi câu chuyện về những chiến sĩ tình báo CAND hoạt động và sẵn sàng hy sinh trong thầm lặng mà còn ở cách làm phim giàu tâm huyết và khát vọng.

Hình tượng nghệ thuật trong thơ trẻ đương đại

Hình tượng nghệ thuật trong thơ trẻ đương đại

Có một số bạn yêu thơ hỏi tôi về việc: "Các nhà thơ trẻ hiện nay quan tâm đến hình tượng thơ trong sáng tác như thế nào?". Theo tôi, việc xây dựng hình tượng thơ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sáng tác thơ ca của những người viết, bởi hình tượng thơ chính là nơi nhà thơ gửi gắm tư tưởng, cảm xúc, cách nhìn về con người và cuộc đời.

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần 6 - năm 2026 với chủ đề: “Em vui đọc sách, học bao điều hay” vừa được khai mạc với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo dành cho thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.

Để truyện tranh tham gia vào công nghiệp văn hóa

Để truyện tranh tham gia vào công nghiệp văn hóa

Truyện tranh là một thị trường đang bị bỏ ngỏ ở Việt Nam. Điều chúng ta thiếu không phải là những tác giả tài năng mà là một hệ sinh thái đủ mạnh để nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển các giá trị sáng tạo. Những vấn đề này được đặt ra trong tọa đàm "Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt" diễn ra mới đây tại Hà Nội.