Đạo diễn Đặng Thái Huyền:

Dốc sức cho những dự án mới

Tóc cắt ngắn, quần bò, giày thể thao... cảm giác đầu tiên mà Đặng Thái Huyền mang đến cho người trò chuyện là sự khỏe khoắn, bụi bặm đúng chất... đạo diễn. Nhưng đôi mắt to biểu cảm, cách nói chuyện cuốn hút, đặc biệt là sự tinh tế rất phụ nữ khiến cho câu chuyện với người nữ đạo diễn này luôn chân tình và không kém phần thú vị. Cảm giác ấy rất giống tinh thần toát lên từ những bộ phim mà Huyền làm đạo diễn, đó là sự ấm áp, sâu sắc, có nỗi buồn thân phận nhưng không hề bi lụy. 

Kể từ thành công vang dội ngay từ phim đầu tiên "Mười ba bến nước", giờ đây, nữ đạo diễn đang ở thời kỳ chín chắn và sung sức nhất trong nghề đang tiếp tục đề tài hậu chiến ở một dự án phim truyện nhựa của Điện ảnh Quân đội nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước .

Những ngày này, gặp Đặng Thái Huyền không khó nhưng để có thể trò chuyện lâu lâu với nữ đạo diễn này quả thật không hề dễ dàng bởi chị đang cùng ê kíp của mình bước vào giai đoạn hậu kỳ cho bộ phim truyện nhựa "Người trở về" - một trong những dự án phim trọng điểm của Điện ảnh Quân đội nhân dân chuẩn bị cho ngày lễ lớn.

Đặng Thái Huyền chia sẻ, trong đợt phim kỷ niệm này, chị là đạo diễn của hai tác phẩm: "Đất lành" - phim truyền hình và "Người trở về" - phim truyện nhựa được đầu tư lớn nhất của Điện ảnh Quân đội trong vòng 10 năm trở lại đây. Hiện tại, tất cả đã sẵn sàng trên bàn dựng và đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho ngày ra mắt.

Đặng Thái Huyền không giấu được niềm vui khi chia sẻ về bộ phim: "Cho đến thời điểm hiện tại, đây là dự án phim lớn nhất mà tôi được thử sức, một bộ phim quan trọng, một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đạo diễn của tôi. Tôi nghĩ, phim nhựa, phim điện ảnh là thánh đường mà bất kỳ nhà làm phim chuyên nghiệp nào cũng muốn được vươn tới.

Từ lâu, tôi đã từng khao khát, mơ ước được thực hiện một bộ phim truyện nhựa và cơ hội đã đến sau nhiều năm chờ đợi. May mắn khi Điện ảnh Quân đội được tham gia vào Dự án làm phim kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, kịch bản phim "Người trở về" được Hội đồng phê duyệt. Thời gian quay phim khoảng 3 tháng nhưng nếu tính từ thời điểm tôi chắp bút viết kịch bản cùng chị Thu Dung, chọn diễn viên, rồi chọn vũ khí, khí tài, tìm hiểu bối cảnh… thì tôi đã lao tâm khổ tứ cho đề tài này từ lâu rồi. Với "Người trở về", tôi không có ý định làm một bộ phim về chiến tranh đơn thuần mà ở đây, chiến tranh chỉ là cái nền, là bối cảnh để phản ánh một lát cắt của số phận con người".

Với Đặng Thái Huyền, đây cũng là dự án phim vất vả nhất từ trước đến nay bởi ê kíp làm phim hầu hết đều là những người trẻ. Có người chưa từng làm phim nên rất bỡ ngỡ khi ra trường quay. Hầu hết các diễn viên vào vai những nữ thanh niên xung phong có tuổi đời còn rất trẻ. Chiến tranh với họ là một khái niệm khá xa lạ nên có người nghe thấy tiếng nổ là sợ, thậm chí bị ngất. Bối cảnh phim mùa hè nhưng quay ở mùa đông, phim lại có nhiều cảnh quay tại bến sông nên thực sự rất "cực" cho đoàn làm phim.

Trời rét căm căm nhưng nhiều cảnh diễn viên chính Lã Thanh Huyền phải ngâm mình dưới nước. Thời tiết như vậy nên ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của diễn viên. Ho, cảm là chuyện không lạ. Nặng hơn như Lã Thanh Huyền bị viêm phổi, vừa phải truyền nước, vừa đóng phim.

"Tuy nhiên, đoàn làm phim đã vượt lên những khó khăn ấy để có những ngày làm phim thật sự hiệu quả, một buổi đóng máy thành công và an toàn. Thực sự, với một bộ phim làm về chiến tranh thì yêu cầu an toàn luôn là số một" - Đặng Thái Huyền vui mừng chia sẻ.

Trò chuyện với Đặng Thái Huyền khi "Mười ba bến nước" thành công vang dội tại Liên hoan phim lần thứ 16 với 6 giải Bông sen vàng và giờ đây là "Người trở về" thì dường như, với nữ đạo diễn này, số phận con người, đặc biệt người phụ nữ sau chiến tranh luôn là đề tài mà chị muốn chạm tới, muốn khai thác. Vẫn là số phận người phụ nữ nông thôn thời hậu chiến nhưng ở mỗi bộ phim thì cuộc đời, cá tính, thân phận người phụ nữ rất khác nhau.

Nếu như Sao trong "Mười ba bến nước" là týp người phụ nữ nhẫn nhịn, cam chịu thì ở Mây trong "Người trở về" lại là người phụ nữ  mang vẻ ngoài mạnh mẽ, thản nhiên để giấu kín nỗi đau trong lòng. Sự chín chắn trong suy nghĩ, tinh tế trong cảm xúc, trẻ trung của tuổi đời và nhưng quan trọng hơn cả là sự thấu hiểu với những gì mà người phụ nữ phải mang trên mình nên các nhân vật phụ nữ trong các phim của Đặng Thái Huyền luôn ấn tượng và giành được nhiều yêu quý từ khán giả.

Không ít lần trò chuyện với một số diễn viên từng tham gia trong các phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền, chúng tôi luôn thấy họ dành cho nữ đạo diễn này những tình cảm yêu mến, đặc biệt là sự thán phục, ngưỡng mộ trước thái độ làm việc hết mình của chị. Đặng Thái Huyền cũng vậy, chị luôn trìu mến khi kể về êkíp diễn viên của mình.

Chị kể, khi  chọn diễn viên, chị dựa khá nhiều vào linh cảm. "Và cho tới bây giờ, may mắn là vẫn chưa sai (cười). Từng có những gương mặt, tôi chọn bằng linh cảm dù lần đầu tiên đóng phim nhưng sau này họ đều trở thành những nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Đồng Thanh Bình, Mạnh Trường... 

Gần đây nhất, khi lựa chọn diễn viên cho vai nữ chính trong phim "Ngày trở về", tôi đã nghĩ tới Lã Thanh Huyền ngay từ khi viết kịch bản dù trước đó tôi và Lã Thanh Huyền chưa từng hợp tác với nhau. Sau này, tôi có xem lại một số phim Huyền đóng và càng tin tưởng vào cảm giác đầu tiên của mình.

Ban đầu không nhiều người đồng tình với quyết định của tôi. Tôi cũng không có nhiều thời gian để giải thích hết cho mọi người hiểu. Và thật sự có những điều khó có thể giải thích một cách rõ ràng. Nhưng suốt quá trình làm phim, Huyền đã chứng minh cho tôi và ngay cả những người chưa đồng ý trước đó rằng tôi đã không sai khi chọn cô. Huyền là một diễn viên thông minh, tinh tế trong diễn xuất và hết mình với vai diễn.

Có lẽ, với tôi, chỉ là Lã Thanh Huyền chứ không phải ai khác diễn ra được đúng chất nhân vật mà tôi hình dung. Tôi luôn quan niệm, diễn viên là linh hồn của bộ phim. Nếu diễn viên nhập vai chưa tốt, lỗi đầu tiên thuộc về đạo diễn đã không truyền tải hết được ý đồ của mình cũng như chưa truyền cảm hứng đủ cho diễn viên mà thôi".

Đặng Thái Huyền là nữ đạo diễn được nhắc tới với khá nhiều giải thưởng tại các LHP trong nước và khá “chắc tay” ở cả mảng phim tài liệu và phim truyện, nhưng với chị giải thưởng chưa bao giờ là đích đến. Huyền cho rằng, hiện nay đang là giai đoạn khá thuận lợi cho những người làm phim trẻ. Theo chị, những người trẻ hãy đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội làm nghề nào đến với mình. Bởi phải bắt tay vào làm mới biết mình mạnh ở đâu, yếu ở điểm gì và cần phát huy cái gì. Tuy nhiên đừng vì dễ dàng mà không chọn những gì phù hợp với mình để làm.

Đạo diễn là một công việc nặng nhọc và càng vất vả hơn khi người đó là nữ. Nhưng với Đặng Thái Huyền, cái khó khăn mà chị chia sẻá là hầu hết các thành phần trong đoàn làm phim là nam giới, điều quan trọng nhất là làm sao để các thành viên trong đoàn phát huy được hết năng lực của mình.

Trò chuyện với Đặng Thái Huyền trong căn phòng làm việc của chị tại Điện ảnh Quân đội với vai trò Quản đốc xưởng Phim truyện, chị tâm niệm, những gì mình có được ngày hôm nay, ngoài nỗ lực bản thân còn là may mắn khi ngay từ ngày đầu bước chân vào Trường Sân khấu - Điện ảnh đã gặp được người thầy lớn trong cuộc đời của mình, đó là đạo diễn, NSND Khắc Lợi. Huyền đã được là trợ lý, phó đạo diễn cho thầy ở những dự án phim truyện lớn như "Tiếng cồng định mệnh", "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông", một cụm bối cảnh phía Bắc của "Giải phóng Sài Gòn"...

"Những ngày làm trợ lý, phó đạo diễn cho NSND Khắc Lợi, tôi học được rất nhiều vì được trực tiếp chứng kiến ông chỉ huy trên phim trường, những khó khăn, áp lực mà đạo diễn phải giải quyết. Điều này tôi áp dụng được nhiều khi thực hiện "Người trở về". Tôi luôn tâm niệm rằng không có đạo diễn Khắc Lợi, không có tôi ngày hôm nay. Một người đạo diễn trong nghề nữa mà tôi rất ngưỡng mộ là đạo diễn Đặng Nhật Minh. Mỗi phim của ông không chỉ có ý nghĩa tại thời điểm ra mắt mà còn mang giá trị ở mọi thời đại. Thêm một may mắn nữa mà tôi có được là ngay từ khi ra trường đã chọn Điện ảnh Quân đội làm nơi đầu quân. Đơn vị truyền thống với nhiều tên tuổi đạo diễn nổi tiếng đã luôn tin tưởng và tạo cơ hội cho những người trẻ như tôi được thể hiện mình ở những dự án quan trọng nhất". 

Thảo Duyên

Các tin khác

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm với tôi. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hà Nội trong một sáng cuối đông. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy kỉ niệm. Buổi tối, chúng tôi lang thang cùng nhau ở Hà Nội, nói về văn chương và hành trình viết lách của nhau. Hóa ra cô gái đến từ núi đồi Gia Nghĩa (thuộc Đắk-Nông cũ) này khá đa năng với rất nhiều thể loại, và gặt hái nhiều thành công từ rất sớm.

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum Trom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei (buôn) Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Tại World Cup 2026, âm nhạc lần đầu tiên trở thành tiếng nói quan trọng, song hành cùng thể thao như ngôn ngữ chung để truyền tải thông điệp đặc biệt về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến không ngừng và tôn vinh nhiều nền văn hóa đa dạng. Điều đó đã được phản ánh qua một bộ sưu tập nhạc nền đồ sộ cùng tham vọng biến sự kiện “thể thao vua” trở thành sân khấu giải trí hàng đầu thế giới.

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực Tương lai” của Việt Nam

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực tương lai” của Việt Nam

Tại Future Menus 2026, đơn vị tổ chức đã giới thiệu bốn xu hướng được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Đó là những xu hướng gợi mở giúp ngành ẩm thực Việt Nam phát triển. Bởi ẩm thực là một kênh hữu hiệu để thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Chinh phục những địa hạt mới

Chinh phục những địa hạt mới

Vừa qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” đã có màn ra mắt ấn tượng với khán giả cả nước. Không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bộ phim còn là dấu ấn mới trên hành trình làm nghệ thuật của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sau 7 năm xa màn ảnh rộng.

Gomshow có những suất diễn định kỳ tại Hà Nội là nỗ lực của cả ê kíp.

Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Những chuyển động ballet đương đại hòa cùng hình ảnh chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” gợi cho chúng ta, những khán giả Việt Nam, nhiều suy ngẫm. Đó không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà là một lát cắt cho thấy cách Hàn Quốc đang kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới - bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, mang tính toàn cầu.

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trong nhiều bài viết và những cuộc đàm luận sâu về chủ đề lạm dụng AI trong viết sáng tạo, ông đã cảnh báo việc lạm dụng AI trong sáng tác là hành vi tự hủy hoại sự sáng tạo của người viết, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của tác giả, biên tập và các thiết chế văn học trước làn sóng “chữ nghĩa AI” đang lan rộng. Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh cũng có nhiều ý kiến sâu sắc về vấn nạn sáng tạo văn chương lạm dụng AI. Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh về chủ đề này.

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

Sau một tuần tranh giải căng thẳng, cuối tuần qua, “Fjord” của nhà làm phim Romania Cristian Mungiu đã chính thức trở thành tác phẩm tiếp theo đoạt giải Cành cọ vàng danh giá tại LHP Cannes 2026. Càng đặc biệt hơn khi đây không phải thành công riêng lẻ, mà qua đó cho thấy chuỗi thành tích đặc biệt của đạo diễn này, nữ diễn viên chính Renate Reinsve lẫn nhà phân phối phim NEON.

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Có thể nói, sân khấu kịch thiếu nhi 2026 đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với xu hướng nghe nhìn của thời đại. Bên cạnh những kịch mục đa dạng như nhạc kịch, tạp kỹ, năm nay, sân khấu hè còn có sự tham gia của các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối, tuồng, chèo, với sự kết hợp giữa công nghệ và di sản.

Yêu miền quê sinh thành

Yêu miền quê sinh thành

“Hãy xem rất nhiều phim tài liệu, ký sự và hãy đọc các truyện ngắn, hoặc hãy nhìn vào những tác phẩm ảnh nghệ thuật với phong cách “đời thường” của nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện, ta có thể thấu cảm được sự tài hoa của tác giả, và niềm xúc cảm về tình đất, tình người”. Đó là lời giới thiệu của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp tháng 11/2025 về nhà báo, đạo diễn đa tài Phùng Thùng Thiện.

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Mặc dù đã sắp khởi quay nhưng ê kíp sản xuất phim “Đất đỏ” vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý để đảm nhiệm vai nhân vật nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Với những bộ phim tái hiện những câu chuyện có thật, việc lựa chọn diễn viên cho các vai diễn có nguyên mẫu ngoài đời luôn là một thử thách không nhỏ với nhà sản xuất. Phía sau thành công của một bộ phim là bài toán khó mang tên “chọn đúng diễn viên”.