Ca sĩ Việt với giấc mộng thần tượng K-pop

Hai nhóm nhạc K-pop là Z-Girls và Z-Boys vừa có đêm trình diễn chào sân khán giả Hàn Quốc tối 23-2. Sự kiện này khiến công chúng Việt Nam vô cùng ngóng đợi và phấn khích bởi hai nhóm đều sở hữu thành viên người Việt. Phải chăng ước mơ trở thành thần tượng K-pop của giọng ca Việt đã bắt đầu thành hiện thực?

Z-Girls và Z-Boys là hai nhóm thuộc dự án Z-Pop Dream của công ty giải trí Zenith Media Contents, Hàn Quốc. Các thành viên của cả hai nhóm đều đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhóm nữ Z-Girls có 7 thành viên gồm các cô gái ở độ tuổi 9X đến từ Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, Indonesia, Philippines và Nhật Bản. Cô gái đến từ Việt Nam có nghệ danh là Queen (tên thật là Lục Quyên).

Queen đảm nhận vai trò rapper của nhóm. Nhóm nam Z-Boys thì sở hữu những giọng ca đến từ Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Roy (tên thật Hoài Bảo) là thành viên người Việt duy nhất trong nhóm. Anh đảm nhận vai trò giọng ca chính.

Hai ca sỹ Queen và Roy là thành viên người Việt thuộc nhóm nhạc K-pop Z-Girls và Z-Boys.
Hai ca sỹ Queen và Roy là thành viên người Việt thuộc nhóm nhạc K-pop Z-Girls và Z-Boys.

Những thành viên đa quốc tịch này được công ty cất công tuyển chọn từ mỗi nước. Họ được đưa sang Hàn Quốc đào tạo thanh nhạc, vũ đạo, giao tiếp... với một lịch trình khắt khe, bài bản. Queen cho biết càng gần ngày ra mắt, cường độ tập luyện càng tăng nặng. Có những hôm cô và các bạn phải tập hơn 12 tiếng.

Dự án Z-Pop Dream được thành lập nhằm tạo ra một nền tảng trao đổi văn hóa trên khắp châu Á. Dự án đi cùng tham vọng mang lại làn gió mới cho làng giải trí xứ kim chi. Bên cạnh đó, chọn thành viên đa quốc tịch cũng nằm trong chiến lược tranh thủ thị trường sở tại của các thành viên.

Ngoài việc biểu diễn tại Hàn Quốc, mỗi thành viên được công ty bố trí quản lý riêng và lên kế hoạch biểu diễn quảng bá tại quốc gia quê nhà. Sau buổi ra mắt tại Hàn Quốc, Việt Nam sẽ là địa điểm hai nhóm ghé thăm. Fan Việt háo hức kỳ vọng ca sĩ Việt sẽ trở thành thần tượng K-pop xứ người, thậm chí càn quét thị trường âm nhạc quốc tế như những gì công ty Zenith Media Contents hứa hẹn.

Tưởng tượng đến cảnh Z-Girls và Z-Boys nổi đình nổi đám không kém gì những nhóm nhạc thần tượng thời kỳ đầu như SNSD, T-ara, Wonder Girls, Big Bang, Super Junior... hay đang đình đám toàn cầu như nhóm BTS là các fan Việt đã sướng rân.

Tuy nhiên, kỳ vọng này có nguy cơ biến thành ảo vọng. Ngay khi mới úp mở về quốc tịch các thành viên và cho đến ngày biểu diễn chính thức, cả hai nhóm đều không nhận được nhiều phản hồi tích cực của công chúng. Thậm chí khó khăn nhanh chóng bủa vây.

Trình diễn quảng bá trên đường phố, các thành viên của Z-Girls  được đánh giá vũ đạo đồng đều, đẹp mắt nhưng giọng ca vẫn chưa thật sự nổi bật. Việc đào tạo chóng vánh trong vòng 4 tháng của công ty Zenith Media Contents khiến người hâm mộ nghi ngờ đến chất lượng nhóm nhạc. Bởi thông thường, các ca sĩ thần tượng phải được đào tạo trong một thời gian khá dài, ít nhất là 10 tháng. Thậm chí, có người được rèn đến 10 năm. Rất ít ca sĩ có thời gian đào tạo thần tốc trừ khi họ sở hữu tài năng thiên bẩm hoặc đã được đào tạo trước đó.

Riêng Z-Boys thì vấp phải scandal ngay trước ngày ra mắt khiến khán giả Hàn Quốc đòi tẩy chay. Cụ thể, trên trang cá nhân, thành viên người Ấn Độ bất cẩn dùng từ "niggas" - một từ ám chỉ người da màu với ý miệt thị, phân biệt chủng tộc. Dù thành viên này đã gỡ bỏ dòng trạng thái nhưng làn sóng giận dữ của công chúng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Công ty Zenith Media Contents cũng không phải là một bảo chứng tin cậy để lăng xê tên tuổi Z-Girls và Z-Boys. Tìm kiếm tên công ty này trên các trang web sẽ thấy họ chỉ là đơn vị quy mô nhỏ, kém danh tiếng. Hai "gà cưng" của Zenith Media Contents là  nhóm nhạc Wanna.B và LipBubble ra đời đã lâu nhưng vẫn vô cùng mờ nhạt giữa thị trường âm nhạc bản xứ.

Điều tai hại nhất là fan Hàn Quốc lại thường tỏ ra e dè với những nhóm nhạc đa quốc tịch. Dù có tò mò chú ý với nhóm toàn thành viên ngoại quốc nhưng công chúng vẫn yêu thích các nhóm "thuần Hàn" hơn. Không hiếm gặp các la ó trên diễn đàn âm nhạc xứ kim chi:"Một nhóm nhạc K-pop mà không có người Hàn à? Sao có thể tồn tại đây?".

Điều làm khán giả càng không mặn mà với hai nhóm còn bởi họ đều hát tiếng Anh chứ không phải tiếng Hàn. Sự thất bại của EXP Edition - nhóm nhạc nam Kpop có 4 thành viên đến từ Âu Mỹ - trước đây là minh chứng cho sự yểu mệnh của định dạng nhóm kiểu này tại Hàn Quốc. 11 năm trước, lần đầu tiên chúng ta có một người Việt trở thành thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc. Đó là Hà Hoàng Hải Yến của nhóm M.I.S.O. Nhưng cô nhanh chóng rời nhóm và M.I.S.O cũng tan rã khi không để lại dấu ấn nào.

Ngoài khó khăn trong việc tiếp cận khán giả Hàn Quốc, các thành viên trong nhóm cũng gặp trở ngại khi giao tiếp, hòa nhập. Mỗi thành viên đến từ một đất nước, một vùng văn hóa khác nhau nên chuyện khác biệt trong lối sống, chuyện không hiểu ý nhau là cơm bữa.

Ra đời thời điểm này, Z-Girls và Z-Boys càng đối mặt với lắm thử thách khi làn sóng Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc) trên đà thoái trào. Ngay tại xứ kim chi, mỗi năm có hàng trăm nhóm nhạc thần tượng "thuần Hàn" ra đời khiến thị trường rơi vào bão hòa. Bước ra từ nhiều công ty danh tiếng nhưng họ cũng nhanh chóng chết yểu, không kịp để cho khán giả nhớ mặt biết tên. Sự cạnh tranh khốc liệt của showbiz xứ Hàn lẫn màu sắc các nhóm nhạc na ná nhau, khó tạo sự chú ý khiến công chúng ngán ngẩm bội thực.

Sở hữu các thành viên đa quốc tịch, nhóm Z-Girls vẫn không được khán giả Hàn Quốc đánh giá cao.
Sở hữu các thành viên đa quốc tịch, nhóm Z-Girls vẫn không được khán giả Hàn Quốc đánh giá cao.

Tại cái nôi đào tạo đã thế, tham vọng tiến sâu vào quê nhà các thành viên của công ty Zenith Media Contents xem ra cũng không mấy khả quan. Nhóm Lime là bài học nhãn tiền cay đắng. Được đào tạo chuyên nghiệp theo chuẩn K-pop tại Hàn Quốc nhưng nhóm Lime gồm 3 thành viên người Việt không thể chinh phục thị trường này. Họ chỉ gây chú ý với phần trình diễn ca khúc "Take It Slow" trong chương trình "I Can See Your Voice" khiến nhóm nhạc nổi tiếng một thời Wonder Girls phải trầm trồ. Sau đó nhóm gần như mất hút. Chật vật ở xứ kim chi một thời gian, tháng 4-2017, nhóm Lime trở về quê hương Việt Nam với tham vọng trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu showbiz Việt. Thế nhưng, họ nhanh chóng vỡ mộng khi vài ca khúc dò đường đều rơi vào thinh lặng.

Nếu ở K-pop chuộng mô hình nhóm nhạc thì V-pop lại chỉ ưa thích ca sĩ solo. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương từng tiết lộ chị cũng cố công thành lập một số nhóm nhạc có thành viên chất lượng nhưng không thể đi được đường dài. Những nhóm nhạc được fan Việt ưa thích như Ngọt, Cá hồi hoang, Lộn xộn...  thì họ phải vô cùng đặc biệt, tạo dấu ấn âm nhạc rất riêng, rất Việt Nam. Còn nhóm nào ăn theo, bắt chước K-pop thì cầm chắc sự quay lưng.

Đây là điều có thể dự đoán được bởi không chỉ khán giả Hàn bội thực mà khán giả Việt lẫn công chúng nhiều nước trên thế giới đang tìm cách thoát khỏi sự ảnh hưởng của làn sóng Hallyu để bảo vệ bản sắc văn hóa nước nhà. Vài năm gần đây, dễ nhận thấy rất nhiều chương trình âm nhạc của K-pop tại Việt Nam không bán được vé, phải hủy show dù họ mời toàn những gương mặt đình đám như Lee Min Ho, Psy của Gangnam Style...

Điểm lại vẫn có một số ca sĩ Việt khẳng định được tên tuổi ở xứ sở kim chi. Nhưng họ hoàn toàn là ca sĩ solo như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Vũ Cát Tường... Ngoài Mỹ Tâm được biết đến rộng rãi ở Hàn Quốc với nhiều bài hit như "Dường như ta đã", "Người hãy quên em đi"... thì những ca sĩ khác đa phần được biết đến theo kiểu chương trình ngoại giao hữu nghị. Thi thoảng họ mới đến Hàn Quốc biểu diễn giao lưu cho vui chứ không chủ tâm nghiêm túc tấn công thị trường K-pop. Vậy mới thấy con đường trở thành thần tượng xứ Hàn của nghệ sĩ Việt không dễ dàng chút nào, nhất là với mô hình nhóm nhạc.

Nguyễn Trang

Các tin khác

Người trẻ yêu lịch sử qua văn học, nghệ thuật

Người trẻ yêu lịch sử qua văn học, nghệ thuật

Những người trẻ thế hệ 8x, 9x, 2000 đang lựa chọn cách tiếp cận lịch sử theo cách riêng của mình. Với họ, lịch sử là những câu chuyện được kể lại sống động trên các nền tảng số, hay những bộ phim, những bài hát, những tiểu thuyết hấp dẫn và ý nghĩa... giúp họ hiểu hơn về đất nước mình.

"Kế hoạch CM12" - Tái hiện chiến công lịch sử

"Kế hoạch CM12" - Tái hiện chiến công lịch sử

Bắt đầu lên sóng truyền hình ANTV (thứ Bảy, Chủ nhật) từ ngày 22/8 và trên kênh HTV9 (thứ Hai, thứ Ba) từ ngày 24/8, bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12" đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Không chỉ khắc họa những cuộc đấu trí căng thẳng, "Kế hoạch CM12" còn làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ CAND trong hành trình bảo vệ An ninh Tổ quốc từ những ngày đầu đất nước thống nhất.

Trưởng thành cùng lực lượng

Trưởng thành cùng lực lượng

Trong hơn 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, có thể nói rằng, văn học nghệ thuật về lực lượng công an với sứ mệnh của mình đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Thời của tiểu thuyết trinh thám

Thời của tiểu thuyết trinh thám

Mới đây, việc 2 bộ phim kinh dị "BACKROOMS" và "Obsession" thắng lớn phòng vé đã gây ra nhiều bất ngờ. Bên cạnh việc được thực hiện bởi các nhà sáng tạo nội dung tuy không chuyên về điện ảnh nhưng lại mang đến sự mới mẻ, thích thú, thì thực tế này cũng cho thấy thể loại thriller/mystery hay giật gân/bí ẩn đang được yêu thích hơn bao giờ hết cả trong phim ảnh cũng như văn chương.

Kể chuyện truyền thống Công an nhân dân bằng âm nhạc

Kể chuyện truyền thống Công an nhân dân bằng âm nhạc

Được đầu tư hoành tráng, công phu và giàu sáng tạo, các chương trình nghệ thuật về Công an nhân dân (CAND) thời gian qua không chỉ góp phần làm mới nghệ thuật chính luận mà còn lan tỏa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, gần gũi trong lòng công chúng.

Xứ thơ, xứ biển, xứ biên thùy

Xứ thơ, xứ biển, xứ biên thùy

Nằm ở một góc trời Tây Nam của Tổ quốc, Hà Tiên (thuộc tỉnh An Giang) sở hữu một địa thế kỳ lạ đến mức người xưa phải ví nơi đây như một “Việt Nam thu nhỏ” khi vừa có biển, có núi, có sông, có hang động, có đầm phá và có cả đường biên giới. Nhưng cái làm nên hồn cốt của Hà Tiên không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên. Đi qua 3 thế kỷ thăng trầm, Hà Tiên đã hóa thân từ một xứ thơ lãng mạn bậc nhất trời Nam, bước qua những đau thương của lịch sử, để rồi vươn mình trỗi dậy trở thành một đô thị cửa ngõ hiện đại, canh giữ biên cương bờ cõi.

Tôi tự “đặt hàng” mình

Tôi tự “đặt hàng” mình

Nhạc sĩ Minh Đạo là một gương mặt nổi bật trong làng âm nhạc Việt Nam với vai trò sáng tác, nhà sản xuất, phối khí, chỉ huy và giám đốc âm nhạc ở nhiều chương trình, các vở nhạc kịch lớn. Gần đây, những ca khúc của anh trong các bộ phim do Điện ảnh CAND sản xuất như “Đội điều tra số 7”, “Tận hiến”... nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Phóng viên Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Minh Đạo.

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Là dự án phim ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, "Trời cao nguyên xanh" không chỉ khắc họa cuộc chiến bền bỉ, thầm lặng nhưng không kém phần gian nan của các chiến sĩ Công an mà còn mang đến cho khán giả hành trình giàu cảm xúc về lòng dân, tinh thần đoàn kết và khát vọng bình yên cho bầu trời cao nguyên xanh.

Ước hẹn từ quá khứ

Ước hẹn từ quá khứ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân trong những ngày qua

Phim "Mưa đỏ" ghi dấu ấn của điện ảnh Việt ở đề tài chiến tranh cách mạng.

Khát vọng trở thành ngành công nghiệp văn hóa

40 năm đổi mới - một chặng đường đánh dấu nhiều cột mốc của điện ảnh Việt Nam từ một nền điện ảnh bao cấp sang cơ chế thị trường. Tại hội thảo "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới", tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc DANAFF nhận định: "40 năm trước, Đổi mới không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới về kinh tế - xã hội, mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới cho văn học, nghệ thuật. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật đã trở thành động lực quan trọng để văn nghệ sĩ khám phá sâu hơn đời sống con người, những chuyển động của xã hội và những khát vọng của dân tộc trong thời kỳ mới".

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Bộ phim truyền hình "Tận hiến" (Điện ảnh CAND sản xuất) vừa khép lại hành trình phát sóng nhưng dư âm mà bộ phim mang lại vẫn tiếp tục lắng đọng trong lòng khán giả. Giữa dòng chảy của điện ảnh chính luận, "Tận hiến" tạo dấu ấn không chỉ bởi câu chuyện về những chiến sĩ tình báo CAND hoạt động và sẵn sàng hy sinh trong thầm lặng mà còn ở cách làm phim giàu tâm huyết và khát vọng.

Hình tượng nghệ thuật trong thơ trẻ đương đại

Hình tượng nghệ thuật trong thơ trẻ đương đại

Có một số bạn yêu thơ hỏi tôi về việc: "Các nhà thơ trẻ hiện nay quan tâm đến hình tượng thơ trong sáng tác như thế nào?". Theo tôi, việc xây dựng hình tượng thơ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sáng tác thơ ca của những người viết, bởi hình tượng thơ chính là nơi nhà thơ gửi gắm tư tưởng, cảm xúc, cách nhìn về con người và cuộc đời.

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Hội sách thiếu nhi ở “siêu đô thị”

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần 6 - năm 2026 với chủ đề: “Em vui đọc sách, học bao điều hay” vừa được khai mạc với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo dành cho thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.

Để truyện tranh tham gia vào công nghiệp văn hóa

Để truyện tranh tham gia vào công nghiệp văn hóa

Truyện tranh là một thị trường đang bị bỏ ngỏ ở Việt Nam. Điều chúng ta thiếu không phải là những tác giả tài năng mà là một hệ sinh thái đủ mạnh để nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển các giá trị sáng tạo. Những vấn đề này được đặt ra trong tọa đàm "Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt" diễn ra mới đây tại Hà Nội.