“Nơi quy tụ những gì vĩ đại nhất của một dân tộc anh hùng”

Sau khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng, ngày 15-10-1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội, Người ở tạm tại căn phòng gác 2 trong nhà thương Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Hữu Nghị). Ngày 19-12-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức chuyển về ở và làm việc trong một căn nhà mái ngói, 3 phòng được xây dựng từ năm 1942 cạnh bờ ao mà trước kia là của một công nhân điện...

Nhà này trần thấp và tương đối nóng, không đảm bảo cho sức khỏe của Người. Mặc dù được đề nghị nhiều lần nhưng Người vẫn cân nhắc về quyết định dựng một ngôi nhà khác.

3 năm sau, ngày 18-2-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông Nguyễn Văn Ninh - Cục trưởng Cục Kiến thiết cơ bản Tổng cục Hậu cần, một kiến trúc sư nổi tiếng đã thiết kế nhiều công trình, đến gặp Người để nhờ thiết kế một ngôi nhà nhỏ sao cho tiết kiệm và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước lúc đó. Ngày 1-3-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu các dân tộc khu Việt Bắc tại Phủ Chủ tịch.

Trong cuộc chuyện trò vui vẻ, có đồng chí nhắc đến những kỷ niệm thời kỳ hoạt động bí mật và kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi thăm về những lán trại, nhà sàn trong rừng núi trước kia đã được sử dụng trong thời gian ở ATK (an toàn khu) Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn và nói: “Gặp các cô, các chú, Bác càng nhớ đồng bào và nhà sàn của đồng bào miền núi rất thoáng mát”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bên ngôi Nhà sàn (4-1960).
Chủ tịch Hồ Chí Minh bên ngôi Nhà sàn (4-1960).

Sớm hôm sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên. Trên đường từ Thái Nguyên về Hà Nội, Người nói với đồng chí thư ký Vũ Kỳ về ý định muốn dựng một căn nhà sàn nhỏ phía bên kia bờ ao. Cuối tháng 3-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp lại ông Nguyễn Văn Ninh để xem 3 mẫu thiết kế mà kiến trúc sư đã chuẩn bị thuyết trình. Người đã quyết định chọn mẫu nhà sàn, đồng thời căn dặn cụ thể ông Ninh là sử dụng loại gỗ dổi, không dùng cột nhà to quá, thiết kế tầng trên, tầng dưới, hành lang quanh nhà không cần rộng, lan can gỗ bào nhẵn, không chạm khắc hoa lá, phải hết sức tiết kiệm và hợp lý.

Đơn vị đoàn V thuộc Cục Quản lý doanh trại Tổng cục Hậu cần quân đội đã vinh dự được nhận nhiệm vụ làm nhà sàn Bác Hồ. Mọi công việc chuẩn bị và tất cả nguyên vật liệu được tập kết và thi công tại xưởng gỗ Cục Doanh trại trên phố Hoàng Diệu, sau đó khung nhà và các chi tiết kết cấu được đưa vào vị trí đã chọn để lắp, dựng, hoàn thiện.

Nhà sàn bắt đầu lắp ráp từ ngày 15-4-1958, trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tham dự kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nhưng vẫn tranh thủ đến thăm anh em đang thi công 2 lần để góp ý về một số vấn đề như: làm nhanh gọn từng phần việc, chiều rộng cầu thang lên tầng 2, tận dụng vách ngăn giữa hai phòng làm giá sách, làm thêm bệ xi măng lát gỗ ở tầng dưới để các cháu thiếu nhi vào thăm Người có chỗ ngồi, không cần dùng vecni đánh bóng gỗ mà có thể dùng lá chuối khô...

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng Nhà sàn (5-1958).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng Nhà sàn (5-1958).

Ngày 17-5-1958, ngôi nhà sàn gỗ được hoàn thành trước sinh nhật lần thứ 68 của Người 2 ngày. Hôm sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy tiền lương của mình nhờ Văn phòng tổ chức một bữa liên hoan bánh kẹo, trà thuốc để chiêu đãi đồng chí kiến trúc sư và một số cán bộ, chiến sĩ đã tham gia làm nhà sàn cùng dự nhân dịp khánh thành công trình. Cuối buổi tiệc ngọt, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng mỗi vị khách một chiếc huy hiệu của Người và mời tất cả cùng chụp chung một kiểu ảnh kỷ niệm.

Tầng dưới ngôi nhà sàn để thoáng, xung quanh có mấy chiếc mành tre, ở giữa có 10 chiếc ghế đặt quanh bàn họp lớn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc mùa hè, họp với Bộ Chính trị hoặc tiếp khách. Góc nhà còn đặt thêm chiếc bể cá vàng dành cho các cháu thiếu nhi mỗi khi vào thăm Người thêm vui. Tầng trên có 2 phòng nhỏ, diện tích mỗi phòng chừng 10m2.

Phòng làm việc có vách ngăn đồng thời là giá sách để các tác phẩm của tác giả trong nước và quốc tế tặng Người. Trên bàn còn chiếc bát thủy tinh để thả hoa nhài. Phòng nghỉ của Người có một số vật dụng cá nhân thường ngày: chiếc chổi tre phất muỗi, quạt lá cọ, chiếc mũ cát, chiếc đài bán dẫn để Người nghe tiếng nói của nhân loại...

Ngôi nhà sàn lịch sử này đã chứng kiến 11 năm làm việc và cống hiến quên mình của Người để phục vụ Đảng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân trong giai đoạn sôi động của cách mạng Việt Nam: vừa tiến hành đồng thời công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam nhằm thống nhất đất nước và góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc dân chủ hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trong thời gian sống và làm việc trong Khu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì 600 cuộc họp của Bộ Chính trị và tham dự nhiều phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Người đã có hơn 900 chuyến đi thực tế để trực tiếp thị sát, kiểm tra, chỉ đạo, động viên các đơn vị, cơ sở và nhiều địa phương; Người đã tiếp đón gần 700 đoàn đại biểu trong nước từ các đồng chí trong Bộ Chính trị, các lãnh đạo Bộ, ban ngành đến các tổ chức, đoàn thể, giai tầng xã hội và gặp gỡ, hội đàm, trả lời phỏng vấn  với hơn 500 đoàn ngoại giao, chính khách, phóng viên, nhà báo quốc tế.

Cũng tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định tặng thưởng gần 4.000 huy hiệu của Người cho những tấm gương tiêu biểu làm việc tốt hoặc cá nhân, tập thể có thành tích lao động, chiến đấu xuất sắc. Người cũng viết hơn 1.300 bài báo, bài đọc, tác phẩm lý luận về những đề tài phong phú như: đạo đức cách mạng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, người tốt việc tốt, nhân dân anh hùng, phong trào dựng xây đất nước, ý chí đấu tranh thống nhất Tổ quốc, lên án chiến tranh, bảo vệ hòa bình, nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế và đặc biệt là bản di chúc lịch sử để lại cho muôn đời sau.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thăm nhà H67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch (1-2-2019).
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thăm nhà H67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch (1-2-2019).

Ngôi nhà sàn còn là một minh chứng sắc nét và sinh động nhất về tấm gương đạo đức của một người cộng sản mẫu mực cần-kiệm-liêm-chính, chí công-vô tư, một trái tim vĩ đại, bao dung, nhân ái ôm cả non sông mọi kiếp người của lãnh tụ cách mạng - nhà hiền triết phương Đông Hồ Chí Minh.

Sau ngày Người qua đời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định: Bảo quản tốt khu lưu niệm, các di tích và hiện vật lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để bày tỏ lòng biết ơn và đời đời nhớ công lao to lớn của Người, để động viên toàn dân học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Từ đó, nhà sàn, ao cá, các nhà di tích như H54, H67, nhà họp Bộ Chính trị, nhà xe ô tô và cảnh quan môi trường xung quanh được mang tên là Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (thường gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch hay nhà sàn Bác Hồ), một di tích lịch sử văn hóa đặc biệt thuộc loại hình bảo tàng lưu niệm sinh hoạt đời sống danh nhân Hồ Chí Minh. Ngày 12-8-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1272 QĐ/TTg xếp hạng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là Di tích quốc gia đặc biệt.

Sau 50 năm hoạt động bảo tồn và phát huy tác dụng, Khu di tích Phủ Chủ tịch đã đón tiếp, phục vụ hơn 75 triệu lượt khách (trong đó có hơn 11 triệu khách quốc tế từ 150 quốc gia) đến nhà sàn - ao cá Bác Hồ để tham quan, học tập, chiêm ngưỡng, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, lượng khách ngày càng tăng.

Các hình thức phục vụ, tuyên truyền của Khu Di tích cũng đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực hơn như tổ chức các buổi lễ báo công, kết nạp đảng viên, hội thảo, tọa đàm, triển lãm, thi tìm hiểu về Bác Hồ, kết nối tuyến du lịch đỏ về nguồn, quảng bá sách, tài liệu và đưa hình ảnh cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là đến các vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

Tổng thống Nga V. Putin thăm và ghi cảm tưởng tại Nhà sàn Bác Hồ (3-2001).
Tổng thống Nga V. Putin thăm và ghi cảm tưởng tại Nhà sàn Bác Hồ (3-2001).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta khẳng định rằng: “Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những tài liệu, hiện vật lưu giữ nơi đây là một di tích văn hóa đặc biệt quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa nước nhà, đây là tài sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và có ý nghĩa rất to lớn đối với quốc tế. Những gì Bác Hồ để lại đã phản ánh sự nghiệp cách mạng vĩ đại của một con người trọn cuộc đời mình vì nước vì dân, vì sự đoàn kết quốc tế, biểu thị nhân cách một nhà văn hóa lớn của Việt Nam và của nhân loại”.

Nhiều khách quốc tế sau khi tham quan ngôi nhà sàn lịch sử này đã bày tỏ tình cảm chân thành, xúc động, kính phục cuộc đời giản dị, thanh cao của một anh hùng giải phóng dân tộc - nhà văn hóa kiệt xuất: “Những ai muốn biết thế nào là một con người thực sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý trên trái đất ở đâu, ở đâu có mùa xuân, xin hãy đến thăm cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tồn tại điển hình của một anh hùng thời đại chúng ta”.

Hầu hết các nguyên thủ quốc gia đến Hà Nội đều dành thời gian ghé thăm ngôi nhà sàn nhỏ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kính cẩn nghiêng mình trước những minh chứng sinh động về phong cách, đạo đức của Người: “Đến thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy được cuộc đời bất tử của một lãnh tụ suốt đời hy sinh vì độc lập dân chủ và hạnh phúc thực sự của nhân dân Việt Nam. Người đã cống hiến hết mình vì dân tộc và Tổ quốc mà không màng đến tiền tài, danh vọng cho bản thân.

Lý tưởng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là tấm gương cho các lãnh tụ thế giới và các chính khách học tập bởi nếu như họ phấn đấu được như Người thì nhân loại sẽ có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Mong rằng những di tích và lý tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được gìn giữ muôn đời như một biểu tượng nhắc nhở, khuyến khích những ai đang nắm quyền lực trong tay cố gắng noi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh - Con người tuyệt vời và nhân đạo nhất địa cầu”(1).

Có thể khẳng định Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một di tích quốc gia đặc biệt bởi nơi đây người Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất đã sống và làm việc trong những năm cuối cùng và là nơi Người vĩnh biệt chúng ta. Trong khu vực này cho đến nay vẫn là nơi làm việc, tiếp đón khách ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta và nơi đây cũng chính là điểm hành hương thường xuyên của triệu triệu đồng bào ta cùng bạn bè quốc tế.

Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và hình ảnh Hồ Chí Minh vẫn trường tồn trong tâm trí nhân loại và ngôi nhà sàn của Người mãi trở thành một biểu tượng lịch sử vì: “Khi đến thăm nhà sàn Bác Hồ, chúng ta thấy lại một vùng đất trời của Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ những gì vĩ đại nhất của một dân tộc anh hùng”(2).

* (1) và (2) trích từ “Hồ Chí Minh - ánh sáng độc lập tự do”, Nhà xuất bản Sự thật 1985, trang 49.

Đỗ Hoàng Linh PGĐ Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.