Lòng biết ơn chính là một mỏ neo văn hóa, là gốc rễ vững bền nhất để tạo nên sức mạnh nội sinh cho dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Văn hóa ngàn đời của người Việt vốn được tôi luyện qua gian lao, bão táp. Hãy nhìn lại những biến cố thiên tai khốc liệt vừa qua, mà đỉnh điểm là siêu bão Yagi - một vết thương đau đớn nhưng cũng là nơi ngời sáng những tượng đài của lòng quả cảm. Giữa tâm bão dữ, khi lằn ranh sinh tử mong manh trong gang tấc, hình ảnh những chiến sĩ công an, bộ đội quên mình lao vào rốn lũ, sạt lở để bảo vệ nhân dân đã trở thành biểu tượng bất tử. Chúng ta làm sao quên được sự hy sinh anh dũng của những người lính trẻ đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.
Để rồi, hơn 1 năm trôi qua, khi cuộc sống vùng cao đang hồi sinh từng ngày dưới những mái nhà mới, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng vũ trang vẫn là mạch nguồn nuôi dưỡng lòng biết ơn sâu sắc trong lòng mỗi người dân. Lòng biết ơn ấy không dừng lại ở sự cảm kích cá nhân, mà đã nâng tầm thành biểu tượng của nghĩa đồng bào son sắt. Và, lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Công an nhân dân tiêu biểu năm 2025 diễn ra tháng 3/2026 tại Hà Nội, cả hội trường đã lặng đi trước những giọt nước mắt tri ân cũng là một phần minh chứng cho điều ấy.
Bên cạnh đó, lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước cũng đã được thắp sáng thông qua những sự kiện chính trị - xã hội lớn đầu năm 2026 như: Lễ kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Các chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” diễn ra dọc biên thùy trong dịp Tết. Đáng mừng hơn, lòng biết ơn không phải là một điều gì đó quá xa vời, nó hiện diện ngay trong nhịp sống hằng ngày của năm 2026. Đó là niềm vui chung của hàng triệu người hâm mộ khi đội tuyển U23 Việt Nam vừa kiên cường đoạt tấm Huy chương Đồng tại AFC U23 Asian Cup. Cho đến sự trân trọng đối với những người công nhân, người lao động đang ngày đêm miệt mài trên các công trường đường vành đai, đường cao tốc để kịp tiến độ hoàn thành v.v...
Khi đất nước đang tự tin mở cửa, nâng cấp các mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện toàn cầu, thì việc nhìn lại để tri ân xương máu của cha ông là cách để người trẻ không bị nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị. Biết ơn hòa bình, biết ơn độc lập chính là bệ đỡ giúp chúng ta giữ vững bản sắc dân tộc khi bước ra biển lớn hội nhập.
Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cũng đặt ra không ít mảng tối đáng để mỗi người chúng ta phải suy ngẫm. Trên không gian mạng, thời gian qua người ta không khỏi giật mình trước lối ứng xử có phần vị kỷ, thực dụng của một bộ phận người trẻ. Sự bùng nổ của các nền tảng số, của trào lưu “KOL”, “Idol mạng” đôi khi vô tình cổ xúy cho các giá trị ảo, sẵn sàng quay lưng, buông lời xúc phạm hoặc “phong sát” những người từng dạy dỗ, nâng đỡ mình chỉ vì một va chạm lợi ích nhỏ...
Khi lối sống vô ơn hay sự vô cảm lên ngôi trên mạng xã hội, đó là hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp của đạo đức. Đó cũng là lý do vì sao trong các nghị quyết chiến lược đầu năm 2026, Đảng ta nhấn mạnh việc phát triển công nghiệp văn hóa phải đi đôi với xây dựng môi trường mạng lành mạnh và giáo dục đạo đức lối sống. Nếu không có màng lọc của lòng biết ơn, con người rất dễ bị sa ngã vào cái bẫy của sự ích kỷ thời công nghệ.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng thịnh vượng vươn mình. Khát vọng ấy không chỉ được xây dựng bằng những con số tăng trưởng kinh tế, bằng các dự án nghìn tỷ, mà phải được định hình bằng một nền tảng đạo đức vững chắc. Trong đó, lòng biết ơn chính là mạch ngầm phù sa nuôi dưỡng nhân cách của mỗi công dân. Biết ơn quá khứ để tự hào, biết ơn hiện tại để trân trọng, và biến lòng biết ơn thành hành động tử tế để cống hiến cho tương lai. Đó chính là bản lĩnh và cốt cách của con người Việt Nam, một dân tộc luôn lấy chữ Tình, chữ Nghĩa làm trọng trên mọi hành trình lịch sử.