Dấn thân để làm nên những vai diễn giàu sức sống
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và nghệ sĩ Lưu Huyền Trang bắt đầu ngay khi chị vừa bước xuống từ sàn tập của vở diễn "Hoa thép" (Kịch bản: Đại tá Phan Gia Liên, đạo diễn: NSND Lê Hùng) vừa được Nhà hát Kịch CAND phục dựng. Hơn chục năm trước, vai Trung tá Kim Sen - từng được Đại tá, NSND Thúy Hiền khắc họa thành công. Huyền Trang thừa nhận: "Đi cùng với vinh dự là áp lực". Nhưng, với quyết tâm cao nhất, chị đã mang đến một Trung tá Kim Sen với màu sắc riêng, một "bông hoa thép" nhưng cũng vô cùng gần gũi.
"Tôi rất tự hào khi được hóa thân thành một nữ chiến sĩ bản lĩnh, đồng thời là một phụ nữ mang nhiều trọng trách và trăn trở giữa sự nghiệp và gia đình. Cảnh diễn lấy nhiều cảm xúc của tôi là phân đoạn cuối, khi Trung tá Kim Sen sẵn sàng hy sinh trong cuộc giải cứu chính đứa con của mình bị bắt cóc cùng câu thoại: "Mẹ muốn con được sống với niềm tự hào có người mẹ là chiến sĩ CAND". Không chỉ là câu chuyện phá án, "Hoa thép" còn khai thác những lựa chọn và mất mát phía sau mỗi chiến công" - nghệ sĩ Huyền Trang chia sẻ. Ngay sau khi phục dựng, hiện tại vở diễn thường xuyên được Nhà hát Kịch CAND biểu diễn trên các sân khấu lớn cũng như các chuyến lưu diễn dài ngày tại các địa phương.
Một vai diễn ghi dấu ấn nữa của Huyền Trang là Đại tá Hoàng Kim Liên, Giám đốc Công an tỉnh trong vở "Hoa sen lửa" (tác giả: Chu Thơm, đạo diễn: NSND Lê Hùng). Vở diễn xoay quanh vụ án mạng liên quan đến tập đoàn kinh tế và cuộc đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng CAND với tội phạm. Huyền Trang đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh Đại tá Hoàng Kim Liên - người nữ chỉ huy tiêu biểu cho lòng dũng cảm, sự chính trực và đứng vững trước những sóng gió mà mãnh lực của đồng tiền mang lại.
Không chỉ đảm nhận xuất sắc những vai nữ chiến sĩ Công an với chiều sâu tâm lý, Huyền Trang còn "có duyên" với vai... phạm nhân. Ngay từ khi chạm ngõ màn ảnh, Huyền Trang từng đảm nhận vai một phạm nhân trong phim truyền hình "13 nữ tù". Trên lĩnh vực sân khấu, ở vở kịch "Không phải là vụ án", Huyền Trang mang đến hành trình đầy kịch tính của nhân vật Duyên. Vai diễn đã mang về cho cô Huy chương Vàng tại "Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ CAND" năm 2025. Mới đây nhất, cô được đạo diễn Tạ Tuấn Minh giao vai chính là nữ phạm nhân tên Vân trong vở "Nơi bình yên trở lại". Huyền Trang chia sẻ, phía sau mỗi vai diễn phạm nhân với bối cảnh trại giam là câu chuyện tình người và hình ảnh người chiến sĩ quản giáo có trái tim bao dung, bằng tình yêu đã cảm hóa, thắp nên khát vọng hướng thiện cho những mảnh đời lầm lỡ.
Người chiến sĩ kể chuyện bằng nghệ thuật
Sinh ra tại tỉnh Tuyên Quang - vùng đất vốn được ví là "miền nhan sắc" - Huyền Trang sớm có sắc vóc nổi bật cùng năng khiếu nghệ thuật. Cô nữ sinh chuyên văn của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang luôn là hạt nhân trong các hoạt động phong trào của trường. Tình yêu nghệ thuật hồn nhiên vô tư ấy đã dẫn lối để Huyền Trang trở thành sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Vốn nhanh nhẹn, năng động và khát khao tự lập, ngay từ khi là sinh viên năm thứ 2, ngoài giờ học, Huyền Trang lại miệt mài đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình... vừa để trang trải cuộc sống, vừa tích lũy kinh nghiệm cho nghiệp diễn.
Sau khi ra trường, Huyền Trang không chọn một nơi để làm việc ổn định mà chọn cách cộng tác với nhiều nhà hát kịch. Để khám phá thế mạnh của bản thân: "Ở sân khấu nào, tôi cũng không nề hà vai diễn lớn hay nhỏ. Khi đã nhận lời là toàn tâm toàn ý cho nhân vật". Và rồi, trên chặng đường làm nghề, cánh chim nghệ thuật Huyền Trang đã tìm thấy bầu trời của mình, đó là Nhà hát Kịch CAND.
Huyền Trang cho rằng, cô là người may mắn khi vừa chân ướt chân ráo về Nhà hát đã được lãnh đạo tin tưởng, giao vai Thị Mịch trong vở "Giông tố". Lối diễn sắc sảo, đầy chiều sâu của Huyền Trang khắc họa một Thị Mịch đáng thương và đáng giận, điển hình của sự tha hóa đạo đức và sức mạnh hủy diệt của đồng tiền; đặc biệt, không hề bị "lệch pha" với vai Nghị Hách do NSND Hồng Tuấn thủ vai.
Với Huyền Trang, được làm việc cạnh những đồng nghiệp tiền bối giàu kinh nghiệm đã mang đến cho cô cảm giác yên tâm và thêm thăng hoa trong từng buổi diễn. Vai diễn đầy sức nặng ấy không chỉ ghi dấu ấn của cô trong vai trò một nghệ sĩ - chiến sĩ của lực lượng CAND mà còn thổi bùng ngọn lửa tình yêu dành cho sân khấu - trước đó ít nhiều nguội lạnh vì bận làm phim.
Trở lại với sân khấu sau một thời gian, Huyền Trang như gặp được chính mình. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian tập luyện quên ăn quên ngủ cho vai Thị Mịch, đến mức tới buổi công diễn, cô chỉ có thể ăn tạm chút cháo vì quá mệt. "Kết thúc vở diễn, giữa những tràng pháo tay của khán giả và những bó hoa chúc mừng của người thân, bạn bè, tôi vỡ òa hạnh phúc. Vai diễn không chỉ mang lại cho tôi Huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 2 (năm 2016) mà còn cho tôi tìm lại được "thánh đường sân khấu" mà tôi đã trót sao nhãng" - Huyền Trang xúc động nhớ lại.
Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng trên sân khấu kịch CAND, Lưu Huyền Trang còn được đông đảo công chúng biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình. Cô ngày càng khiến khán giả nhớ tới lối diễn tự nhiên, duyên dáng trong một loạt phim gần đây như "Thương ngày nắng về", "Bước chân vào đời", "Cha tôi, người ở lại"...
Trò chuyện với Huyền Trang thấy ở cô luôn đầy ắp năng lượng và sự nhiệt huyết dành cho nghệ thuật; đặc biệt, niềm tự hào khi được cống hiến trong sắc phục CAND. Môi trường vừa chắp cánh cho nghệ thuật bay xa nhưng cũng rèn luyện ý chí, thái độ nghiêm túc trong lao động sáng tạo. Là nghệ sĩ tên tuổi, sở hữu nhiều vai diễn viral (độ lan tỏa rộng lớn), nhưng Huyền Trang không tận dụng mạng xã hội để quảng cáo, làm hình ảnh... như xu hướng của nhiều người nổi tiếng. Bởi, cô quan niệm, là nghệ sĩ - chiến sĩ, cô muốn khán giả biết tới mình qua những vai diễn, qua sự lao động nghệ thuật nghiêm túc và lan tỏa lối sống tích cực. Gìn giữ màu áo mình đang mang trên người cũng là giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ CAND trong nhân dân. Đó cũng là lý do Huyền Trang luôn giữ cho mình một khoảng riêng về gia đình. Chỉ biết rằng, cô có một đại gia đình luôn thấu hiểu, ủng hộ cô trong công việc cùng cô con gái vô cùng cá tính, đáng yêu.
Trong mắt của giới chuyên môn, Huyền Trang giống như một "con dao pha", có khả năng đảm nhiệm nhiều dạng vai với nhiều màu sắc khác nhau. Lối diễn biến hóa ấy là kết tinh của sự thông minh, tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, nhưng trên tất cả là sự trau dồi, tập luyện tới "trầy da tróc vảy" cho từng vai diễn. Nỗ lực ấy mang đến cho Huyền Trang nhiều giải thưởng như Huy chương Bạc cho vai nhà báo Phương Liên trong vở "Bão của hoàng hôn" (Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 3, năm 2018). Huy chương Đồng cho vai vợ Bường trong vở "Con đò của mẹ" tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021, Giải nhì cho vai Bà già trong tiểu phẩm "Bà già ra thành phố" (Cuộc thi tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc 2023)...